Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bức ảnh trong ví chồng tiết lộ bí mật choáng váng

Thứ tư, 19:50 23/06/2021 | Tâm sự

GiadinhNet - Tôi không thể ngờ anh có thể che giấu tôi tài tình đến thế.

Tôi bước vào cuộc hôn nhân này được tròn 6 tháng, sau một năm chúng tôi yêu nhau. Anh là mối tình đầu của tôi. Tôi thực sự yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Anh điển trai, hiền từ, lịch lãm, nhẹ nhàng, hát hay và luôn nghĩ tốt về mọi người. Anh khác biệt trong đám con trai tán tôi lúc đó. Ai cũng nói rằng tôi yêu anh nhiều hơn. Nhưng tôi nghĩ đó là do mọi người không cảm nhận được tình yêu của anh dành cho tôi. Chỉ tôi thấy, thế là đủ. Tôi từng kiêu hãnh và tự tin đầy mình như thế. Nhưng tôi đã sai rồi, tôi sai thật rồi.

Bức ảnh trong ví chồng tiết lộ bí mật choáng váng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.


Ngày yêu nhau, trong một lần đi chơi chung, tôi vô tình phát hiện trong ví anh có một bức ảnh anh chụp cùng một người đàn ông khác, tư thế tựa vào nhau rất tình cảm. Tôi cầm ảnh thì anh hơi hốt hoảng, giằng lấy và tỏ vẻ không hài lòng vì tôi đã lấy xem. Khi tôi còn đang ngỡ ngàng và sắp giận thì anh vội giải thích đó là người anh kết nghĩa, chơi với anh từ ngày xưa, rất thân thiết. Tôi tạm tin lời giải thích ấy tuy nhiên vẫn băn khoăn là thân đến mức độ nào mà để ảnh vào ví như người yêu nhau. Anh không nói gì chỉ bảo tôi tò mò quá và khuyên quên chuyện đó đi. Và rồi tôi cũng quên thật.

Những thời gian yêu anh, đôi khi tôi thấy có những cuộc gọi của người đàn ông đó. Anh luôn lén tôi để ra ngoài nghe điện. Anh nói anh quen vậy vì giữ phép lịch sự. Tôi vì yêu mà khi đó thấy anh thật lịch lãm. Rồi có lần, khi chúng tôi bên nhau, anh nhận được điện thoại của người đó rồi trở lại bảo là anh sẽ đưa tôi về để anh đi có việc. Tôi giận và nhất định đòi đi theo anh. Không thể từ chối được tôi, anh chở tôi đi cùng. Đến nơi là căn nhà khang trang của khu toàn người giàu. "Em không ngờ bạn anh giàu thế!", tôi từng trêu anh như vậy. Người đàn ông kia nhìn thấy tôi nhưng không hồ hởi. Nhưng anh ta tỏ ra thân thiết với chồng sắp cưới của tôi. Giờ nghĩ lại thế mà tôi cũng cho qua.

Rồi ngày đó cũng đến, chúng tôi cưới nhau, nên duyên vợ chồng. Sống gần nhau hơn, chúng tôi không còn nhiều khoảng cách riêng tư. Một lần nữa, tôi lại phát hiện một bức hình trong ví anh. Nhưng lần này là bức hình duy nhất người đàn ông kia, một thân thể lõa lồ trong bức ảnh trước mặt. Tôi thấy kinh tởm và cảm giác bất an. Cuối cùng, tôi điều tra và logic lại tất cả, để rồi phát hiện ra sự thật không ngờ. Hai người ấy chỉ coi tôi như một bức bình phong che mặt. Họ là một cặp tình nhân.

Tôi đã có rất nhiều sai lầm, mà sai lầm lớn nhất là không đủ tỉnh táo, bước qua những lời cảnh báo chỉ vì sự kiêu ngạo và tự tin thái quá của bản thân. Tôi đang phải trả giá, cho chính hạnh phúc của mình.

Hoài Thương

*Tên tác giả đã thay đổi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

Tâm sự - 8 giờ trước

GĐXH - Không ngờ, chồng ngoại tình còn mang tôi ra đổ lỗi vì một chuyện xảy ra trong quá khứ.

Tôi bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp vì chi tiêu hết 30 triệu mỗi tháng

Tôi bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp vì chi tiêu hết 30 triệu mỗi tháng

Tâm sự - 11 giờ trước

Chồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!

Đang mừng cho anh trai sắp lấy được vợ, tôi ngã ngửa khi biết thân thế chị dâu tương lai là ai

Đang mừng cho anh trai sắp lấy được vợ, tôi ngã ngửa khi biết thân thế chị dâu tương lai là ai

Tâm sự - 11 giờ trước

GĐXH – Khi vừa nhìn thấy chị dâu tương lai, khuôn mặt cùng nụ cười ấy đã khiến tôi khựng lại, không thể tiếp tục vui cười chào mọi người được nữa.

Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Tâm sự - 15 giờ trước

GĐXH - Mẹ chồng tôi đúng là quá thủ đoạn, bà bắt vợ chồng tôi ra ngoài ở là có ý đồ riêng.

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Tâm sự - 15 giờ trước

Mặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Tâm sự - 19 giờ trước

Anh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Không đành lòng chịu cảnh bị mẹ chồng chèn ép, con dâu đã nghĩ cách để mẹ chồng thay đổi.

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Tâm sự - 1 ngày trước

Mẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.

Top