Hà Nội
23°C / 22-25°C

Suýt mất mạng khi đi ngang cuộc hỗn chiến vì... cười đểu

Thứ ba, 09:34 15/10/2013 | Pháp luật

Thấy Nguyễn Văn Quân (SN 1993, ngụ xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) tâm sự với bạn gái ở bờ sông thôn Hoàng Xá, một nhóm trai làng của xã Đồng Phú hùa nhau ra cười đùa, trêu chọc.

Về tới nhà, nghĩ đến điệu cười đểu của một thanh niên trong nhóm đó, Quân rất cay cú, bèn huy động đồng bọn vác dao, kiếm, típ nước… phóng xe ầm ầm đến làng Hoàng Xá. Nhóm đối thủ nhanh chóng thoát thân, chỉ tội một vị cán bộ UBND xã Đồng Phú, vô tình xuất hiện ở nơi hỗn chiến, bị hành hung trọng thương, phải nhập viện vài tháng trời.

Suýt mất mạng khi đi ngang cuộc hỗn chiến vì... cười đểu 1
Nạn nhân vẫn chưa thể phục hồi sức khỏe sau “tai bay vạ gió”

“Tai bay vạ gió”

Các bác sĩ đã đồng ý cho anh Đỗ Xuân Hưng (SN 1972, xã Đồng Phú) xuất viện về nhà mấy ngày nay, nhưng nhìn tóc tai lờm chờm, khuôn mặt tái nhợt, di chuyển khó khăn sau nhiều tháng điều trị cho thấy sức khỏe nạn nhân Hưng vẫn còn rất yếu. Anh chưa hết sợ hãi khi nhớ lại đêm 8/6/2013, đêm xảy ra vụ hỗn chiến kinh hoàng ngay trước nhà anh.

“Lúc đó khoảng hơn 21h, gia đình tôi vừa ăn cơm xong. Đang ngồi uống nước ở phòng khách. Đột nhiên, nghe tiếng “rầm” rồi tấm kính ở cánh cửa chính vỡ tan tành, một nửa cục gạch rơi bịch xuống nền nhà cùng với nhiều mảnh thủy tinh vỡ. Vì nhà sát mặt đường, tôi cứ nghĩ mấy đứa trẻ con trong xóm nghịch ngợm dùng gạch ném vào nhà. Tôi bèn mở cửa ra, thấy một thanh niên đang chằm chằm nhìn vào. Tức giận quá, tôi to tiếng "Sao mày lại ném gạch vào nhà tao?". Không thấy hắn nói gì, tôi chạy ra đẩy hắn ra khỏi khu vực nhà tôi. Lúc này, tôi mới nhìn thấy hắn đang cầm trên tay tuýp nước gắn dao. Chưa kịp định thần, một thanh niên khác từ đâu lao tới dùng cả viên gạch xỉ phang thẳng vào mặt tôi. Liền đó, một tên khác cầm dao xông vào chém liên tiếp vào người tôi. Tôi choáng váng, lịm ngay tại chỗ, chẳng còn biết chuyện gì xảy ra sau đó”, nạn nhân nhớ lại.

Phát hiện chồng mình bị chém đến ngất xỉu, người vợ vội hô hoán bà con lối xóm ra ứng cứu. Nhóm côn đồ liền tháo chạy tán loạn. Sự việc nhanh chóng được cấp báo tới công an xã. “Khi chúng tôi tới nơi, nhóm gây án đã bỏ chạy hết. Anh Hưng được đưa tới trạm y tế xã để cấp cứu nhưng do thương tích rất nguy kịch, đã được đưa lên bệnh viện Việt Đức ngay trong đêm. Sau đó, chúng tôi chia nhau ra thu thập tin tức, tổ chức truy bắt nhóm thanh niên vừa tháo chạy”, ông Nguyễn Ngọc Chính, Trưởng công an xã Đồng Phú cho biết.

Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân cấp cứu trong tình trạng nguy kịch: chấn thương sọ não, đa chấn thương vùng đầu mặt, một vết chém làm cụt ngón bàn chân trái khiến hôn mê nhiều ngày liền. Sau khi được đi cấp cứu, điều trị phục hồi chức năng tại một số bệnh viện chuyên ngành khác tại Hà Nội, mãi đến ngày 5/9/2013, anh Hưng mới có thể xuất viện. Theo kết luận giám định, tỷ lệ thương tật của nạn nhân là 46,8%.

Được biết, anh Hưng là cán bộ trẻ năng nổ, đang công tác tại văn phòng UBND xã Đồng Phú. Tai họa từ trên trời rơi xuống khiến sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến công việc.

Nụ cười tai hại

Công an huyện Chương Mỹ đã xác định được các đối tượng gây án. Ngoài Nguyễn Văn Quân còn có 3 đối tượng khác là Cao Văn Xuân (SN 1991), Lại Văn Thái (SN 1990), Vũ Văn Cường (SN 1996, đều ngụ xã Đồng Phú). Hiện các đối tượng này đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Theo các điều tra viên, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, nhóm thanh niên do Quân cầm đầu đã chuẩn bị hung khí đi đánh nhóm thanh niên khác trong làng Hoàng Xá. Không tìm được đối thủ, chúng quay sang dùng gạch ném lung tung vào các nhà ven đường để trút giận. Oan khiên đến khi nhà anh Hưng dính một hòn gạch khiến vỡ cửa kính, để rồi vừa có vài lời nặng nhẹ, đã bị đám côn đồ đánh, chém thành tàn phế.

Cảnh sát cho biết thêm mâu thuẫn ban đầu của đối tượng Quân là rất ngớ ngẩn. Không phải thanh niên trong xã, nhưng gần đây Quân “phải lòng” một cô bé đang học cấp III ở thôn Hoàng Xá. Mấy đêm hôm trước, khi nhìn thấy Quân ngồi tâm sự với cô bạn, trai làng hùa nhau ra cười đùa, trêu chọc. Khi về nhà, Quân tức tối đem chuyện kể lại với bạn bè, cùng bàn "phương án" trả thù.

“Tối hôm xảy ra vụ việc, dò biết nhóm thanh niên Hoàng Xá có mặt trong làng, nhóm của Quân khoảng trên chục đối tượng, phóng trên 7 xe máy, mang theo nhiều loại hung khí, kéo đến để gây hấn. Vừa xuống xe, Quân hô lên: Thằng cười đểu tao đây rồi. Tức thì, cả đám rút hung khí đuổi đánh.

Thấy đối phương hung hăng, nhóm thanh niên Hoàng Xá bỏ chạy tán loạn. Người chạy vào nhà dân gần đó, người bỏ chạy xuống bờ sông. Không bắt kịp ai, nhóm Quân bèn vớ gạch ném lung tung, rồi hành hung tàn bạo một người hoàn toàn vô can để trút giận. Hành vi đó thể hiện sự côn đồ, coi thường luật pháp của các đối tượng", Trưởng Công an xã cho biết.

Theo công an xã, nhóm đối tượng do Quân kéo tới đều là những thanh niên ngổ ngáo, lêu lổng, nằm trong danh sách "quan tâm đặc biệt" của công an địa phương. Chúng thường đi chơi, quậy phá tối ngày, thích cà khịa đánh nhau với các nhóm thanh niên khác. Một vài đối tượng trong nhóm xăm trổ nhiều hình thù kỳ quái trên cơ thể, thậm chí còn có quan hệ “thân thiết” với các băng nhóm “đâm thuê, chém mướn” ở những địa bàn khác của Hà Nội. Các vũ khí có tính sát thương cao cho thấy chúng rất manh động, có ý chí sẵn sàng hạ sát người khác.

“Đồng Phú là xã thuần nông, người dân vốn hiền lành, chất phác. Tuy nhiên mấy năm gần đây, kinh tế trong xã phát triển dần lên, nhiều tệ nạn bắt đầu tràn về địa phương. Từ đầu năm tới giờ, đã có 7 thanh niên bị xử lý hình sự về các hành vi trộm cắp, đánh nhau. Nhiều thanh niên khác quan hệ phức tạp, thường kéo bạn bè ở các địa phương khác về tụ tập, càn quấy. Chúng tôi nhiều lần đau đầu xử lý mà không xuể. Việc truy bắt và xử lý nghiêm bốn đối tượng gây ra ở vụ việc kể trên là rất cần thiết, mong sẽ có tác dụng răn đe mạnh mẽ, nhất là với giới trẻ, góp phần làm ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương“, vị trưởng công an xã bày tỏ.

Theo Phapluatvn.vn

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 8 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 14 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 14 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top