Hà Nội
23°C / 22-25°C

Suýt đi “bóc lịch” vì nhận lời giúp bạn “dạy vợ” trong cơn say

Chủ nhật, 18:00 14/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Thấy bạn tới chơi, ông Tâm làm mâm rượu rồi rủ thêm mấy người hàng xóm sang cùng uống. Đi làm về thấy chồng đang lai rai, bà Nga (vợ ông Tâm – PV) bực tức đã buông lời xúc phạm.

 

Ngôi nhà của vợ chồng ông Tâm.

 

Sau khi đăng tải bài viết về hai đệ tử Lưu Linh đổi vợ xôn xao tại miền Tây trong số báo trước, chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi từ bạn đọc. Trong đó, nhiều độc giả báo cho biết tại vùng sông nước miền Tây đã từng xảy ra rất nhiều những câu chuyện bi hài như vậy do thói nhậu nhẹt gây nên. Với mục đích cảnh báo hậu quả của thói quen lạm dụng rượu bia, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã lần theo các nguồn tin để ghi lại những câu chuyện tưởng chỉ có trong chuyện tiếu lâm nhưng có thực này.

Thấy bạn tới chơi, ông Tâm làm mâm rượu rồi rủ thêm mấy người hàng xóm sang cùng uống. Đi làm về thấy chồng đang lai rai, bà Nga (vợ ông Tâm – PV) bực tức đã buông  lời xúc phạm. Vì sợ vợ, người chồng im lặng cúi mặt như đứa trẻ biết lỗi. Nhưng ngồi bên cạnh, gã bạn nhậu tên Hậu lại tỏ vẻ bức xúc nên xui ông Tâm phải dạy dỗ vợ. Nghe vậy, ông Tâm chỉ dám thì thầm: “Thôi không dám đâu, ông có giỏi thì… dạy giúp tôi đi”.

Buồng chuối xanh cũng thành mồi nhậu

Ông Trần Văn Út – nguyên trưởng ấp Hỏa Vàm (xã Thanh Yên A) cho biết, việc ông Tâm nhờ bạn dạy vợ là có thật. Khi sự việc xảy ra, ông Tâm đã cùng vợ viết đơn tố cáo ông Hậu về tội cố ý gây thương tích. Ban đầu, ông Hậu không chịu nhận lỗi về mình với lý do được phép bạn. Nhưng khi được cán bộ giải thích về hành động sai trái của mình, ông này đã nhận tội và đồng ý bồi thường về thiệt hại cho nạn nhân. Sự việc xảy ra đã lâu, sự rạn nứt tình cảm bạn bè giữa đôi bên cũng đã dần xóa hết. Tuy nhiên đây cũng là bài học nhớ đời cho những người có thói quen nhậu nhẹt.

Người nhờ bạn dạy vợ trong câu chuyện bi hài trên là ông Nguyễn Văn Tâm (SN 1963), trú tại huyện U Minh Thượng, Kiên Giang). Vốn là lao động chính trong gia đình nhưng ruộng ít, cày thuê cuốc mướn cũng chỉ được dịp mùa vụ, không lo cho vợ con được no đủ nên ông Tâm sinh buồn chán, dần sa đà vào rượu chè. Ngày nào cũng như ngày nào, ông đều ngồi nhâm nhi cùng những người bạn hàng xóm. Lâu dần trở thành thói quen, một hôm không có men vào người là ông thấy khó chịu, tay chân run lẩy bẩy. Tuy vậy nhưng ông Tâm vẫn rất sợ vợ. Mỗi khi nhậu vào bị vợ la mắng, ông lại im thin thít không dám nói lại nửa lời. Cũng bởi vậy nên chỉ những lúc vợ đi vắng, ông mới dám dẫn bạn nhậu về nhà bày mâm.

Về câu chuyện nhờ bạn dạy vợ bi hài của ông Tâm, ông Nguyễn Văn Phước (người hàng xóm nhà ông Tâm – PV) nhớ lại: “Hôm đó vào một buổi chiều muộn, công việc của ông Tâm đã xong nhưng vợ ông vẫn chưa đi làm về. Thấy ông Hậu (Nguyễn Văn Hậu, SN 1964, ngụ cùng địa phương) ghé thăm, ông Tâm liền bày ngay một mâm rượu. Nhưng ông Tâm ngó trước nhìn sau chỉ thấy “vườn không nhà trống”, tìm mãi mới thấy ngoài vườn có buồng chuối xanh còn lủng lẳng trên cây. Vậy là ông Tâm ra chặt buồng chuối, lôi trên gác bếp xuống niêu mẻ kho quẹt (một loại nước kho chấm rau của người miền Tây), cộng thêm hai lít rượu còn dư để dưới gầm bàn. Chỉ với chừng thứ ấy nhưng với mấy ông thì đó cũng là thịnh soạn rồi”.

Để cho cuộc nhậu thêm phần xôm tụ, ông Tâm còn rủ thêm mấy người bạn hàng xóm đến làm vài ly. Tính ra, mâm nhậu hôm ấy có đến 7 người, cả nhóm tranh nhau vặt chuối xanh chấm mắm, ai nấy đều nhai ngon lành, mấy bợm ngửa cổ tu ừng ực, rượu đầy lại vơi. Bình thường thì các ông ít khi nói chuyện với nhau, nhưng rượu vào, mỗi người đều như sợ bị nói mất phần nên cả nhà bỗng chốc như cái chợ. Người thì bàn chuyện quốc tế, người lại đàm luận “quốc gia đại sự”. Bàn chuyện “trị quốc” chán, các bợm nhậu lại quay sang chuyện “tề gia”. Nắm được “thóp” của gia chủ nổi tiếng sợ vợ, một ông lên tiếng: “Mấy ổng uống nhanh còn về, không thì bả (vợ ông Tâm) về thì đêm nay lại có chuyện”. Ông Tâm nghe xong, mặt đỏ phừng phừng, bệnh sĩ nổi lên liền nói: “Tui đây không phải sợ vợ, chỉ nể bả thôi, còn bạn bè đến nhà thì cứ ăn nhậu thoải mái, tui bao hết”.

Mấy bợm nhậu như được chủ nhà động viên tinh thần nên tiếp tục góp tiền mua thêm rượu và lại uống. Khi ai nấy đã chuếnh choáng men nồng thì từ bên ngoài có tiếng “đá thúng đụng nia”, tiếp đến là tiếng chân thình thịch. Người phụ nữ với làn da sạm nắng, đầu tóc rối bù, quần áo lấm lem bước vào. Vừa nhận ra là bà Võ Thị Nga (SN 1963 - vợ ông Tâm) vừa mới đi làm thuê về, trong phút chốc, ông Tâm chợt tái mặt. Nhưng bà Nga chỉ nhìn không nói, cuộc ồn ào trước đó trong tích tắc bỗng lặng thinh, tưởng như nghe được tiếng ruồi bay qua. Chẳng ai nhìn nhau nhưng qua ánh mắt của vợ chồng chủ nhà, mọi người đều hiểu. Ông Tâm cố nở nụ cười vờ như không có chuyện gì, đằng hắng giọng ra hiệu mọi người tiếp tục nâng ly nhưng không khí không còn rôm rả như lúc trước.

Làm “việc thiện” cho bạn

Vừa đi làm mệt về, chứng kiến cảnh chồng ngồi uống rượu như hũ chìm, bà Nga không khỏi bức xúc. Bà bỏ ra phía sau nhà nhưng bước chân thì nặng chịch, miệng lẩm bẩm than phiền. Sau đó, có lẽ càng nghĩ càng ấm ức nên bà la to: “Trời ơi là trời! Tui là đàn bà, đi làm cực khổ giờ này mới được về. Còn ông ở nhà không chịu đi làm mà còn rủ mấy thằng cha này lại đây tổ chức ăn nhậu. Ông thiệt đúng là cái đồ vô lương tâm, vợ đói con khát ông có biết không?...”. Bị vợ xúc phạm gây mất mặt trước anh em bạn bè nhưng ông Tâm biết mình có lỗi nên không một lời phản kháng.

Những người bạn nhậu nghe lời gan ruột của người phụ nữ tối ngày đầu tắt mặt tối cũng không khỏi chột dạ. Nhưng không ai dám nói gì, chỉ riêng ông Hậu là tỏ thái độ không vừa lòng, quay sang bảo ông Tâm: “Ông dạy lại vợ ông coi, bả hỗn hào như thế mà ông để yên à? Tôi mà gặp vợ hỗn hào như thế là cho vài bạt tai để cho chừa cái thói không coi chồng ra gì. Chồng ra chồng, vợ ra vợ, phải có trên có dưới chứ đâu phải ngoài đường ngoài chợ”. Mấy bạn nhậu nghe như có lý nên gật gù. Nhưng ông Tâm thì sợ vợ nghe thấy nên chỉ dám quay sang nói nhỏ cùng ông Hậu: “Thôi tôi không dám đánh bả đâu, bả dữ lắm. Ông có ngon thì đánh dùm tôi vài cái. Tôi dạy bả không được thì ông dạy giúp thử xem nào”.

Nói ra điều đó, ông Tâm cũng chỉ nghĩ đùa cho vui thôi chứ không có ý định thách bạn “dạy” vợ mình thật. Nhưng vì đã ngấm men, ông Hậu nghĩ mọi thứ đều là thật. Gã “ma men” cho rằng bạn “bật đèn xanh” nên đứng phắt dậy, xông thẳng tới chỗ bà Nga, lúc này đang đứng ở gần chiếc cầu tre bắc ra sông. Hậu vung liền mấy cái bạt tai như trời giáng vào mặt, đầu khiến nữ chủ nhà xây xẩm mặt mày. Những cú ra đòn trong men say của Hậu mạnh tới mức, bà Nga đứng không vững nên chới với rồi ngã xuống sông. Thấy Hậu hành động dữ tợn quá, mọi người xúm lại can ngăn, ông Tâm cùng mấy bạn nhậu xuống kéo mãi mới đưa vợ lên được bờ.

Lúc này, bà Nga gần như ngất xỉu nên ông Tâm phải bỏ dở cuộc nhậu đưa đi viện cấp cứu, mấy hôm sau mới bình phục. Sau khi xuất viện, bà Nga vô cùng tức tối, còn ông Tâm lúc tỉnh rượu cũng thấy bạn nhậu quá đáng nên quyết cùng vợ viết đơn tố cáo Hậu về tội đánh người gây thương tích. Dù các nhân chứng khai báo rõ ràng, chứng cứ thương tật từ bệnh viện của bà Nga đã rành ràng nhưng ông Hậu một mực không chịu nhận tội. Bởi gã bợm nhậu cho rằng, hành động của mình ngày hôm ấy cũng xuất phát từ “việc thiện” là giúp bạn dạy vợ.

Vụ việc buộc chính quyền địa phương phải thành lập ban hòa giải. Phải nhờ những người lớn tuổi phân giải đúng sai, ông Hậu mới nhận ra hành vi của mình là sai trái. Sau đó, ông Hậu đã “xuống nước” xin gia đình bà Nga viết đơn bãi nại, đồng thời nhận lỗi trước mặt vợ chồng bà Nga và chi tra toàn bộ viện phí. Về phía nạn nhân, vợ chồng bà Nga cũng đồng ý bỏ qua vì coi đó là hành vi của người không làm chủ được bản thân trong lúc say rượu. “Công nhận ngày ấy, Hậu nhanh tay dễ sợ. Tôi chỉ định nói chơi thôi, không ngờ anh ta lại nhào tới đánh vợ tôi thật. Sau sự việc lần đó, anh ta cảm thấy ăn năn hối lỗi nên đã xin lỗi và bồi thường tiền viện phí cho vợ tôi. Giờ đây, mối quan hệ giữa hai bên gia đình vẫn tốt đẹp. Còn chuyện uống rượu thì đã trở thành thói quen, thú thực là chỉ uống để không say chứ không thể bỏ được. Ngày nào không việc gì làm thì anh em trong xóm lại cùng nhau tán chuyện hàn huyên tâm sự”, ông Tâm nhớ lại chuyện nhớ đời vì nhậu nhẹt.     

*Tên nhân vật đã được thay đổi

(Còn nữa…)

Phượng Hằng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sơn La tạm đình chỉ giáo viên mầm non để xác minh vụ đánh bé gái 8 tuổi

Sơn La tạm đình chỉ giáo viên mầm non để xác minh vụ đánh bé gái 8 tuổi

Giáo dục - 24 phút trước

Trường mầm non Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La đã họp, xem xét và tạm đình chỉ giáo viên có hành vi đánh đập bé gái 8 tuổi để xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ra đồng lùa bò về lúc mưa giông, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Ra đồng lùa bò về lúc mưa giông, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Đời sống - 37 phút trước

Phát hiện trời mưa giông lớn, chị Ng. ra đồng tìm bò lùa về để trú mưa thì bất ngờ bị sét đánh tử vong.

Chòm mây ngũ sắc tuyệt đẹp xuất hiện trên bầu trời TP.HCM đúng vào 'Ngày của mẹ', nhiều người thích thú chụp ảnh

Chòm mây ngũ sắc tuyệt đẹp xuất hiện trên bầu trời TP.HCM đúng vào 'Ngày của mẹ', nhiều người thích thú chụp ảnh

Xã hội - 39 phút trước

Chiều ngày 12/5, chòm mây ngũ sắc tuyệt đẹp khiến nhiều người dân TP.HCM không khỏi bất ngờ và thích thú.

Hóa ra, đây lại là ngành học thu hút hàng ngàn 'nhân tài' ở Việt Nam

Hóa ra, đây lại là ngành học thu hút hàng ngàn 'nhân tài' ở Việt Nam

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Ngành học này đang dần nóng lên trong nhận thức của giới trẻ hiện nay, nhiều bạn trẻ ao ước sẽ có cơ hội được tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm để cống hiến cho đất nước.

Dự báo tử vi tài lộc và cách khai tài vượng vận của 12 con giáp tháng 4 âm lịch Giáp Thìn

Dự báo tử vi tài lộc và cách khai tài vượng vận của 12 con giáp tháng 4 âm lịch Giáp Thìn

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dõi tử vi tháng 4 âm lịch Giáp Thìn 2024 của 12 con giáp sẽ cho bạn có cái nhìn tổng quan về công việc, cuộc sống cũng như tình cảm. Dưới đây bạn có thể tham khảo để khai tài vượng vận trong tháng 4 âm lịch Giáp Thìn này.

Người phụ nữ ở Hà Nội mang vàng đi bán, định chuyển 300 triệu cho kẻ lừa đảo

Người phụ nữ ở Hà Nội mang vàng đi bán, định chuyển 300 triệu cho kẻ lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

Xác minh theo tin báo của người dân, cơ quan công an phát hiện bà V.T.N. đang bán vàng, định chuyển 300 triệu cho kẻ lừa đảo.

Danh sách hơn 20 trường đã công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2024

Danh sách hơn 20 trường đã công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là chi tiết hơn 20 trường đã công bố điểm chuẩn đại học bằng phương thức xét tuyển học bạ THPT năm 2024 mới nhất.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 12/5/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 12/5/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 12/5/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở tại một huyện có thể nhận mức hỗ trợ gần 5,5 triệu đồng/tháng

Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở tại một huyện có thể nhận mức hỗ trợ gần 5,5 triệu đồng/tháng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến mức hỗ trợ hằng tháng cho thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn từ 3,6 - 4,2 triệu đồng/tháng. Riêng tại huyện Côn Đảo, lực lượng này được hưởng hỗ trợ thêm gần 1,3 triệu đồng/người/tháng.

Người nghi đánh bé gái 8 tuổi dã man là giáo viên mầm non

Người nghi đánh bé gái 8 tuổi dã man là giáo viên mầm non

Pháp luật - 5 giờ trước

Người được cho là đánh đập dã man bé gái 8 tuổi là giáo viên mầm non đang làm việc tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Top