Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự ân hận muộn màng của gã chồng ham chơi đốt vợ

Thứ hai, 17:01 01/08/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau hơn nửa tháng chiến đấu với tử thần, chị Nguyễn Thị Thuận (SN 1986, trú tại xóm 8, xã Sơn Hồng, Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã thoát khỏi cái chết. Nhưng người phụ nữ kém may mắn này vẫn phải vượt qua những đợt điều trị tích cực vì bị bỏng tới 60% cơ thể, toàn thân bị biến dạng. Kẻ thủ ác lại chính là chồng chị. Chăm sóc vợ bên giường bệnh, người đàn ông tội lỗi này không dám nhìn vào cơ thể người vợ quấn đầy bông băng. Anh ta lí nhí nói lời ân hận nhưng đã quá muộn.

Chị Thuận đang được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia với hơn 60% cơ thể bị bỏng. Ảnh: N.Hải
Chị Thuận đang được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia với hơn 60% cơ thể bị bỏng. Ảnh: N.Hải

Biến vợ thành ngọn đuốc

Nằm điều trị ở Khoa Hồi sức cấp cứu (Viện Bỏng Quốc gia), chị Nguyễn Thị Thuận đã qua cơn nguy kịch, nhưng bác sĩ cho biết, còn phải rất lâu chị mới có thể hồi phục, đặc biệt là những di chứng để lại sau khi thập tử nhất sinh vì bị bỏng xăng. Theo lời kể của người thân chị Thuận, sau hơn 10 năm chung sống, vợ chồng chị có với nhau 2 mặt con (một trai, một gái). Cuộc sống gia đình dù khó khăn, vất vả nhưng đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ. Năm nay, con thứ hai của chị Thuận sẽ vào lớp một, nhưng việc ấy liệu có thành hiện thực khi mẹ thì đang phải nằm viện điều trị, còn bố đối diện với vòng lao lý?

Chị Thuận kể, rạng sáng 12/7, không thấy chồng là Lê Xuân Việt (SN 1984) đi chơi về, chị Thuận sốt ruột nên để 2 con ngủ, rồi một mình lặn lội đi tìm chồng. Ra đến quán bi-a đầu xóm, chị thấy chồng đang đứng cùng nhóm bạn. Bực mình vì chồng đã uống rượu say lại không về nhà, chị buông vài lời trách, rồi yêu cầu chồng về ngủ vì mai còn phải đi làm.

Buộc phải về nhà, Việt tỏ ra hậm hực và cãi nhau với vợ. Việt cho rằng, vợ đã làm mất mặt mình trước nhóm bạn cùng xóm. Trong cơn nóng giận, lại sẵn hơi men trong người, Việt lấy can xăng ở góc nhà tưới lên người vợ rồi châm lửa. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm lên người chị Thuận. Nghe tiếng kêu la thất thanh của chị Thuận, hàng xóm thức giấc, chạy sang dập lửa rồi đưa chị đi cấp cứu ở Bệnh viện huyện Hương Sơn. Do vết bỏng quá nặng, chị Thuận được chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia chữa trị. Về phần Việt, sau khi tỉnh cơn say thì vô cùng hối hận nhưng mọi thứ đã muộn. Sau khi lấy lời khai của Việt, xét thấy hoàn cảnh gia đình thương tâm, cơ quan công an đã tạm tha, áp dụng biện pháp ngăn chặn để Việt ra Hà Nội chăm sóc vợ.

Khi chúng tôi có mặt tại Khoa Hồi sức cấp cứu (Viện Bỏng Quốc gia), chị Thuận đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn phải nằm một chỗ vì toàn thân (trừ phần đầu, mặt, cổ) bị bỏng nặng, nhiều chỗ biến dạng. Chị Nguyễn Thị Huyền (chị gái chị Thuận) đã phải bỏ việc đồng áng ở quê để ra Hà Nội chăm em. Chị Huyền cho biết: “Hiện sức khỏe của Thuận đã tạm ổn. Nhưng thương nhất là hai đứa con nhỏ, một cháu năm nay lên lớp 3, một cháu năm nay bước vào lớp 1. Sau khi sự việc xảy ra, người thân trong họ phải thay nhau chăm sóc hai bé. Ở nhà, vợ chồng Việt chủ yếu làm nông, ngoài ra ai thuê gì thì làm nấy, cuộc sống rất khó khăn”.

“Em say quá, em sai rồi!”

Đang chăm sóc vợ bên giường bệnh, thấy chúng tôi hỏi thăm về tình hình của chị Thuận, Việt cúi mặt xuống đất, khóc nức nở. Việt cho biết, sau khi được công an tạm tha, Việt về nhà bán con bê con, vay mượn khắp nơi được 7 triệu đồng rồi mang ra Hà Nội nộp viện phí cho vợ.

Trong suốt buổi trò chuyện, Việt không dám nhìn thẳng vào người vợ đang nằm bất động trên giường bệnh. Việt luôn cúi đầu, mặt buồn rười rượi. Có lẽ giờ này, Việt đang tự vấn lương tâm mình, khi hai con nhỏ có thể phải gián đoạn giấc mơ đến trường. Tất cả cũng một tay anh ta gây ra. Lý giải với chúng tôi về hành vi man rợ đó, Lê Xuân Việt lý nhí: “Em say quá. Em sai rồi”.

Việt kể, công việc chính của gia đình chủ yếu là làm nông, khi nào rảnh việc đồng áng thì đi bóc vỏ keo thuê, mỗi ngày được khoảng 120.000 đồng. Chính vì vậy, kinh tế gia đình rất khó khăn. “Vất vả như vậy, tiền điều trị, chạy chữa cho chị Thuận thì lấy đâu ra?”, chúng tôi hỏi. Việt ấp úng: “Ngay hôm đó, em bị công an triệu tập để lấy lời khai, nhưng vì hoàn cảnh nên được tạm tha về để chăm sóc cho vợ. Về nhà, em phải bán con bê con được 4 triệu đồng, vay mượn anh em được thêm 3 triệu đồng nữa rồi em cầm cả ra đây đóng viện phí cho vợ. Thực sự giờ em hối hận lắm rồi”.

Khi được hỏi: “Vì sao anh lại có hành vi ấy?”, Việt nói: “Hôm đó, em đi uống rượu về khuya, lại chơi bi-a ở quán trong xóm. Đang chơi thì thấy vợ đến tìm, cô ấy làu bàu chửi rồi bắt em về. Đang sẵn cơn say, bực mình vì vợ chửi nên khi về đến nhà em hành động ngu ngốc. Em rất yêu vợ. Mọi việc xảy ra chỉ là nhất thời trong cơn say, không làm chủ được hành vi của mình. Thỉnh thoảng vợ chồng em cũng có xích mích tí chút nhưng không nghiêm trọng”.

Nguyễn Hải

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 21 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top