Hà Nội
23°C / 22-25°C

Không dám mang thai vì sống chung với em chồng quá quắt, sợ bị stress ảnh hưởng tới con

Thứ tư, 19:30 06/10/2021 | Tâm sự

GiadinhNet - Suốt 2 năm qua, sống với cô em chồng quá quắt, mẹ chồng ghê gớm, vợ chồng tôi chưa dám có em bé vì sợ bị stress, con sẽ không khỏe.

Về làm dâu 2 năm nhưng tôi vẫn không được lòng bố mẹ chồng. Bà không ưa tôi ngay từ khi bước chân về nhà ra mắt và đã nói nhiều câu chê bai, xúc phạm tôi rồi. Vì yêu chồng, tôi vẫn cố nhẫn nhịn và bỏ qua. Thế nhưng dù đã cố gắng nhiều nhưng mẹ chồng, em chồng vẫn luôn khó chịu với tôi. Suốt 2 năm qua, vợ chồng tôi chưa dám có em bé, vì em sợ khi mang thai mà bị stress con sẽ không khỏe.

Nói về cô em chồng, tôi nghĩ trần đời này chắc chỉ duy nhất. Em chồng năm nay học năm thứ 2 đại học, con gái con lứa gì mà không biết một cái gì, hay đúng hơn là lười nhác. Tôi làm hết tất cả việc nhà và cũng lâu lâu nhờ em nhặt rau, gọt trái cây, nhưng em ấy không chịu làm vì sợ bẩn tay, đứt tay.

Vợ chồng tôi đi làm suốt ngày, buổi chiều về là phải lao đầu vào dọn dẹp nhà cửa, cơm nước. Chồng tôi thấy vợ vất vả nên cũng phụ giúp giặt quần áo, bảo em ra phơi, nhưng nó cứ ì ra không chịu, sợ nhàu quần áo tôi phải ra phơi. Đồ lót của nó rất bẩn mà nó tống vào máy giặt chung. Giày dép của chị dâu tự tiện lấy dùng không hỏi, bẩn đôi này lại lấy đôi khác đi.

Từ khi tôi về nhà chồng, chưa một lần thấy em chồng cầm cái chổi quét nhà hay cây lau nhà, áo quần khô cũng không chịu gấp cất. Cái phòng của nó đi qua đã thấy hôi rình. Đến giờ ăn cơm, gọi 2 - 3 lần mới xuống, ăn xong lên phòng nằm nghe nhạc, lướt facebook...

Sống chung với em chồng quá quắt không dám mang thai vì sợ bị stress ảnh hưởng tới con - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chồng tôi biết em gái mình lười nhác, hư hỗn mà bất lực. Bởi cứ nói là bị bố mẹ chồng bênh, la mắng liền. Có nói cũng bị cãi lại, chẳng dám đánh vì bố mẹ chồng can thiệp ngay, lại lôi tôi ra để mắng nhiếc là có mấy việc cỏn con không chịu làm, để cả nhà loạn lên. Vậy là cô em chồng cưỡi lên đầu lên cổ anh chị.

Tôi đã cố gắng lờ đi và làm tất cả mọi việc xem như nó không tồn tại, nhưng mọi việc trái khoáy nó làm cứ hằng ngày đập vào mắt, nhất là không chịu được khi nó hỗn láo với chồng tôi. Vợ chồng tôi chẳng khác nào người hầu kẻ hạ. Chồng muốn giúp em cũng chỉ len lén, vì mẹ chồng mà biết cũng tru tréo tôi ép chồng làm việc đàn bà.

Đỉnh điểm sự quá quắt của cô em chồng đã khiến tôi suýt bị chồng đuổi ra khỏi nhà. Trong một lần gặp gỡ, trao đổi với khách hàng nam giới ở một quán cafe, đột nhiên em chồng từ đâu tiến lại gần la mắng tôi đã có chồng con lại đi hẹn hò, lăng nhăng. Mặc cho tôi và vị khách phân trần, cô em chồng bỏ đi không thèm nghe. Làm tôi bẽ mặt với khách hàng.

Hết giờ làm trở về nhà, cả bố mẹ chồng, em chồng không ai nói với tôi bất kỳ câu nào, mặt ai cũng căng thẳng. Vừa thấy anh trai về, cô em chồng đã chạy tới tố cáo chị dâu tằng tịu với bên ngoài bị bắt quả tang, chồng tôi nghe thấy vậy chạy tới tát tôi, đòi đuổi tôi ra khỏi nhà. Cả tối hôm đó tôi phải đưa ra hàng loạt giấy tờ, thông tin khách hàng, email giám đốc giao việc… chồng tôi mới nhận ra tôi bị oan và xin lỗi.

Còn rất nhiều chuyện phát sinh hàng ngày mà tôi đã cố quên hoặc chẳng muốn chấp nhặt với em chồng. Cuộc sống chung nhiều lúc ngột ngạt, tôi cũng cố chịu để mong đến ngày cô em chồng đi lấy chồng. Vậy mà cô em chồng quả quyết học xong đại học sẽ tiếp tục học lên cao nữa, không muốn đi làm, kết hôn sớm...

Sống chung mái nhà với em chồng quá quắt, bố mẹ chồng xét nép, nhiều lúc tôi chỉ muốn ra ngoài ở riêng cho thoải mái, để còn sinh con. Bây giờ tôi phải làm sao?

Rầu lòng vì rơi vào tình cảnh oái oăm bị vợ cũ của chồng mới liên tục đánh ghenRầu lòng vì rơi vào tình cảnh oái oăm bị vợ cũ của chồng mới liên tục đánh ghen

GiadinhNet - Vợ cũ của chồng mới liên tiếp ghen tuông, còn trơ trẽn xin chồng cũ một đứa con chấp nhận làm mẹ đơn thân.


Q.A (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 4 giờ trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 7 giờ trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 8 giờ trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 11 giờ trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 11 giờ trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Lý do bố để hết tài sản cho anh hàng xóm khiến các con vừa sửng sốt vừa hối hận khôn nguôi

Lý do bố để hết tài sản cho anh hàng xóm khiến các con vừa sửng sốt vừa hối hận khôn nguôi

Tâm sự - 16 giờ trước

Nếu nhìn nhận sự việc theo hướng của bố cháu thì rõ ràng, các cháu là nguyên nhân dẫn đến quyết định chia tài sản của ông.

Dự định đưa con về ngoại dịp nghỉ lễ, chồng nói một câu khiến tôi hối hận chỉ muốn ly hôn

Dự định đưa con về ngoại dịp nghỉ lễ, chồng nói một câu khiến tôi hối hận chỉ muốn ly hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Câu nói của chồng thực sự khiến tôi uất ức. Tôi không nghĩ anh ta lại hẹp hòi, chi li, tính toán đến mức đó.

Ở cữ nhà chồng mới nửa tháng, tôi đã bế con bỏ về nhà mẹ đẻ vì không chịu nổi bố chồng

Ở cữ nhà chồng mới nửa tháng, tôi đã bế con bỏ về nhà mẹ đẻ vì không chịu nổi bố chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

Lần này, tôi quyết tâm ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng khóc, vừa cản con dâu vừa tìm cách để chồng nguôi giận.

Chồng tằn tiện nhưng lại có 'quỹ đen', tôi suýt ngất khi tìm ra lý do thật sự

Chồng tằn tiện nhưng lại có 'quỹ đen', tôi suýt ngất khi tìm ra lý do thật sự

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi tưởng rằng chồng cố tình tiết kiệm tiền lo cho tương lai, nhưng sự thật lại khiến tôi gục ngã.

Trước khi qua đời, cô chồng để lại toàn bộ tài sản cho chúng tôi mà không cho con trai cô ấy đồng nào

Trước khi qua đời, cô chồng để lại toàn bộ tài sản cho chúng tôi mà không cho con trai cô ấy đồng nào

Tâm sự - 1 ngày trước

Chúng tôi không biết xử lý thế nào với số tài sản bất ngờ được cô ruột tặng nữa

Top