Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau 28 năm, chồng ngoại tình đòi ly hôn, ra tòa còn nói 4 từ khiến vợ sốc nặng: Chuyên gia phân tích người phản bội chưa chắc đã sai hoàn toàn!

Thứ sáu, 10:46 26/11/2021 | Chuyện vợ chồng

Chị vợ gào lên rõ to: 'Chính anh là kẻ thay lòng, anh đã ngoại tình nhưng giờ lại tìm cách đổ lỗi cho tôi'. Nhưng anh chồng vẫn nằng nặc đòi ly hôn, lý do chỉ gói gọn trong 4 từ...

4 chữ diễn tả lý do anh chồng 28 năm nằng nặc đòi ly hôn

Vào buổi hòa giải đầu tiên khi vị thẩm phán hỏi lý do ly hôn, anh chồng đã nói: "Tôi cảm thấy KHÔNG ĐƯỢC TÔN TRỌNG". Chị vợ gào lên rõ to: "Chính anh là kẻ thay lòng, anh đã ngoại tình nhưng giờ lại tìm cách đổ lỗi cho tôi".

Nhưng khi chị vợ muốn giữ gia đình: "Tôi có thể tha thứ cho anh ta nếu anh ta toàn tâm toàn ý quay về". Anh chồng quả quyết: "Tôi muốn ly hôn". Chị vợ đấm ngực mà khóc mà chửi bới gã chồng tệ bạc đã làm chị uổng phí thanh xuân, mọi sự hy sinh vô ích. Rằng khi xưa anh hứa hẹn sẽ mang lại hạnh phúc mà giờ không những là kẻ phản bội mà còn buông tay trước.

Anh chồng nói: "28 năm qua tôi đã giữ gìn...".

Sau 28 năm, chồng ngoại tình đòi ly hôn, ra tòa còn nói 4 từ khiến vợ sốc nặng: Chuyên gia phân tích người phản bội chưa chắc đã là kẻ sai! - Ảnh 1.

Vị thẩm phán trong cuộc nói chuyện riêng tư đã hiểu được ngọn nguồn câu chuyện. Anh chồng thú nhận mình có quan hệ ngoài luồng và thậm chí cô bồ còn không có gì hơn vợ, nhưng: "Điều duy nhất cô ấy hơn vợ tôi là cho tôi sự tôn trọng. 28 năm qua, dù tôi luôn cố gắng cho gia đình nhưng tôi chưa bao giờ được ghi nhận.

Cô ấy luôn chê tôi không biết kiếm tiền, làm việc gì cũng hỏng, cô ấy chê tôi làm chồng thì hèn, mà làm cha thì vô dụng... Tôi đã nhẫn nhịn vì muốn giữ gia đình nhưng cô ấy càng được nước lấn tới.

Cho tới khi tôi gặp người phụ nữ kia, cô ấy cho tôi sự hãnh diện, điều mà trước đó tôi chưa bao giờ được hưởng. Đến bây giờ lí trí vẫn cho tôi biết rằng gia đình là điều quan trọng, nhưng tôi không còn tình cảm với cô ấy nữa. Tôi không cố được".

Vị thẩm phán lặng im. Trong những lần hòa giải bất thành, đây không phải là trường hợp duy nhất có lý do như thế này. Dù bề ngoài là phản bội, là ngoại tình, nhưng kẻ ngoại tình chưa hẳn đã sai hoàn toàn. Đàn ông khi cảm thấy "không được tôn trọng" lại là lý do sâu xa để các ông chồng đệ đơn ly hôn.

Hôn nhân là "hành trình" hội thoại liên tục, đứt là... tan

Bản chất của hôn nhân là sự kết nối, là 1 "hành trình" hội thoại dài. Khi người ta cảm thấy không còn có thể đối thoại được nữa thì tất yếu hôn nhân đến bờ vực tan vỡ. Khi còn có thể trò chuyện với nhau mọi mâu thuẫn còn có cơ được giải quyết. Nhưng khi đôi bên hoặc chỉ cần 1 bên chán không muốn nói nữa và cảm thấy mọi lời nói của mình không còn giá trị thì hôn nhân đi vào ngõ cụt.

Phụ nữ cứ thấy chồng ngoại tình là trách móc, là đánh ghen, là có cảm giác đàn ông dặt 1 lũ tồi tệ. Tất nhiên đó là 1 cuộc chơi không đẹp khi đàn ông chưa dứt điểm mối quan hệ này đã phá bỏ luật chơi về lòng chung thủy trong hôn nhân sớm. Nhưng...

- Đàn ông luôn cần được tôn trọng và phụ nữ thì thường quên điều đó.

Ví dụ:

- Chồng cái H. mới đổi cho nó chiếc xế hộp mới, nhà vừa chốt thêm căn. Chồng mình thì tiền đưa vợ cơm ăn không đủ, ngày ngày chỉ biết chơi game.

- Sao không lúc nào anh nhớ vặn cái van nước cho chặt lại. Lấy phải chồng đần nó khổ thế này đây!

- Anh cả đời chỉ có vậy! (khi một hôm phong độ "chuyện ấy" của chàng bỗng sụt giảm)

- Đàn ông gì mà làm việc nào cũng không nên hồn, đã kiếm tiền không giỏi, việc nhà cũng dở.

Sau 28 năm, chồng ngoại tình đòi ly hôn, ra tòa còn nói 4 từ khiến vợ sốc nặng: Chuyên gia phân tích người phản bội chưa chắc đã là kẻ sai! - Ảnh 2.

Điệp khúc so sánh "chồng người ta" và những lời chê bai đeo bám hàng ngày khiến người đàn ông không còn cảm giác ngẩng được mặt lên. Dần dần chính anh ta cảm thấy mất tự tin trong căn nhà mình và lùi ra khỏi sự kết nối. Những cuộc hội thoại thưa dần và tình yêu cũng nguội lạnh đi.

Cuộc giao tiếp dài của hôn nhân bị tắc nghẽn là khi dấu hiệu cho thấy đôi bên đã dần mất đi sự giao tiếp. Phụ nữ vẫn "bận" chửi, mắng, phê phán và trách móc chồng đến mức không nhận ra hành trình hội thoại của hôn nhân đã biến thành cuộc độc thoại 1 chiều, người đàn ông của mình đã thôi... nói từ lâu rồi.

Vì thế, nếu ở góc nhìn nào đó ngoại tình chỉ là triệu chứng, không phải là 1 căn bệnh. Để điều trị tận gốc nó lại phải bắt đầu từ giao tiếp.

Phụ nữ cần thôi... nghĩ rằng mình luôn đúng

Nhiều phụ nữ dễ thường cho rằng mình luôn đúng, vì thế nên họ mới luôn tìm cách bới móc lỗi lầm của người đàn ông mà mình từng yêu say đắm. Ý tôi muốn nói rằng, không phải đàn ông không có lỗi mà là phụ nữ cần tìm cách hội thoại khác hơn là trách mắng và chỉ phê phán.

Dẫu biết phụ nữ rất nhiều áp lực, nhưng nếu hội thoại khác đi biết đâu tình cảm vẫn còn đó mà phụ nữ còn cơ được... rảnh tay. Vẫn là nội dung đó, nhưng nếu thay "Anh cho quần áo vào máy giặt đi nhé, đàn ông lười như hủi, việc gì cũng vào tay con này", mà thay bằng "Giặt quần áo nhé anh yêu. Em đi nấu cơm để kịp giờ ăn tối", hiệu quả sẽ khác ngay.

Nhiều chuyên gia đã chỉ ra sai lầm chị em hay mắc khi giao tiếp với chồng đó là mắc những lỗi sau: Nói quá nhiều, bỏ qua lời khen, hay chì chiết, trách mắng và luôn cho rằng mình đúng...

Theo chuyên gia tâm lý, cách nói khẳng định mình luôn đúng, mọi sai lầm đều thuộc về chồng đã khiến cánh cửa giao tiếp với bạn đời của mình bắt đầu bị đóng dần. Và khi giao tiếp giữa hai vợ chồng trở nên khó khăn hoặc thậm chí bế tắc cũng là lúc ngọn lửa hôn nhân dần lụi tàn theo những cách khác nhau.

Sau 28 năm, chồng ngoại tình đòi ly hôn, ra tòa còn nói 4 từ khiến vợ sốc nặng: Chuyên gia phân tích người phản bội chưa chắc đã là kẻ sai! - Ảnh 3.

Chuyên gia tâm lý Tuệ An cũng từng cho rằng phụ nữ rất khó kiềm chế, kiểm soát cảm xúc khi tức giận. Lúc đó họ thường buông những lời nói, hành động xúc phạm và làm đối phương bị tổn thương nặng nề. Trong khi tự ái của đàn ông lại rất cao và dẫn đến họ cảm thấy tổn thương, xa cách.

Hôn nhân đổ vỡ luôn thuộc về 2 phía. Không phải lúc nào phụ nữ cũng cần là người sửa mình, đàn ông cũng thế. Nhưng dưới 1 góc nhìn khác thì phụ nữ phải hiểu rằng mình không phải lúc nào cũng đúng.

Đàn ông không phải lúc nào cũng mạnh mẽ như cách bạn muốn: phải khỏe, phải kiếm tiền tốt và biết làm việc nhà. Đôi lúc họ cũng muốn làm hài lòng mong muốn bạn đời, nhưng lực bất tòng tâm. Vì thế, khi đã lựa chọn phụ nữ hãy khích lệ những mặt mạnh và chấp nhận cả những nhược điểm của anh ấy.

Thái độ "coi chồng như con", thiếu tôn trọng chồng và luôn cho rằng mình đúng của phụ nữ sẽ dần dần giết chết tình yêu mình vốn nhiều tâm huyết và kỳ vọng.

"Đàn bà xây tổ ấm", câu này bị nhiều người phê phán vì như đặt gánh nặng lên vai phụ nữ, nhưng nó cũng không hoàn toàn sai. Hành trình hội thoại của hôn nhân vai trò phụ nữ thường là người dẫn đường. Đừng đưa anh ấy vào ổ voi, ổ gà để rồi 1 người bất chợt xuống xe, quay đầu để người ở lại ngơ ngác với câu hỏi "tôi đã làm gì sai?".

Lấy tiền chung nuôi bồ suốt 3 năm, gã chồng bội bạc bị vợ lật tẩy và nhận cái kết chưa bao giờ anh ta nghĩ tớiLấy tiền chung nuôi bồ suốt 3 năm, gã chồng bội bạc bị vợ lật tẩy và nhận cái kết chưa bao giờ anh ta nghĩ tới

GiadinhNet - Cô cố gắng hiểu chồng và dành cho anh khoảng không gian riêng anh muốn. Tuy nhiên, hóa ra không gian riêng và quỹ tiền chung của gia đình do anh chồng nắm giữ lại được dành cho cô bồ.

Cha mẹ làm điều này thường xuyên sẽ khiến IQ của con thấp đi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 35 phút trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Anh muốn đưa em đi Đà Lạt, nơi em ước ao đến một lần trong đời. Anh muốn nhìn con gái lớn lên. Anh muốn cùng em già đi theo năm tháng. Có nhiều điều anh muốn làm cùng em, vậy mà chẳng còn cơ hội nữa.

Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ

Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Anh tôi một mực bênh vợ, nói chị không hề phản bội chồng. Và anh thú nhận người có lỗi duy nhất ở đây chính là anh khiến ai cũng sốc.

Tôi quyết 'bỏ của chạy lấy người' sau khi nghe bạn trai nói với vợ cũ

Tôi quyết 'bỏ của chạy lấy người' sau khi nghe bạn trai nói với vợ cũ

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

Suốt buổi hôm đó, dù anh cố làm tôi vui bằng cách vẽ ra những viễn cảnh tương lai tươi đẹp, tôi vẫn thấy lòng mình ngập tràn nỗi thất vọng và bất an.

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

Chạy vào bệnh viện, tôi thấy vợ cũ đang chăm sóc mẹ tôi từng chút một. Tự dưng nghĩ đến người vợ mới, tôi không khỏi nhói lòng.

Top