Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Phũ” với chồng cách nào để giữ hạnh phúc?

Thứ bảy, 09:00 02/04/2016 | Tâm sự

GiadinhNet - Bọn em đã có với nhau 2 mặt con nhưng chưa bao giờ anh ấy biết tắm cho con, ở nhà chăm sóc con lấy nửa ngày. Tất cả những việc đó anh ấy phó thác cho em và mẹ anh ấy. Em lúc nào cũng trong cảnh đầu tắt mặt tối nhưng nói đến thì anh ấy bảo có bà đỡ rồi cần gì phải than.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Kính gửi chuyên gia tư vấn tâm lý Huệ Anh!

Em vẫn nghe người ta nói “đàn bà khôn là phải “phũ” với chồng”. Em đang lên kế hoạch “phũ” với chồng, rất mong nhận được thư góp ý của chị.

Chị ạ, sau 5 năm chung sống điều em cảm nhận được từ chồng là người vô trách nhiệm. Vô trách nhiệm không chỉ với vợ mà với cả những đứa con do chính anh ấy đẻ ra nữa. Anh ấy, ngoài công việc ra chỉ biết đi chơi và ăn nhậu. Em đã nhỏ to góp ý và cũng nhờ bố mẹ anh ấy và anh em thân thiết nói hộ nhưng vẫn chứng nào tật nấy.

Bọn em đã có với nhau 2 mặt con nhưng chưa bao giờ anh ấy biết tắm cho con, ở nhà chăm sóc con lấy nửa ngày. Tất cả những việc đó anh ấy phó thác cho em và mẹ anh ấy. Em lúc nào cũng trong cảnh đầu tắt mặt tối nhưng nói đến thì anh ấy bảo có bà đỡ rồi cần gì phải than. “Có hai đứa con thôi chứ như ngày xưa các cụ đẻ hàng chục đứa thì chết à”. Con ốm trong bệnh viện anh ấy cũng tối muộn mới vào, có hôm còn say xỉn không vào thăm con.

Anh ấy cũng không quan tâm nhiều đến bố mẹ. Có lần mẹ anh ấy ốm, em nói: “Hôm nay, mẹ đang ốm, chiều hết giờ làm anh về nhà phụ em” nhưng anh ấy sẵng giọng “bà ốm qua loa, làm được hết, sao phải lo”. Mẹ anh ấy nghe thấy chỉ ứa nước mắt không nói câu gì. Em buồn lắm, em đang định không làm người mẹ, người vợ đảm đang nữa mà cũng đi ăn, đi chơi, hẹn hò để “dạy bảo” chồng. Chị cho em xin lới khuyên với.

Thụy Anh (Gia Lâm, Hà Nội)

Thụy Anh thân mến!

Chị hiểu những cảm xúc tủi buồn của em. Nhưng em hãy cố nén để bớt bận tâm tới việc chồng đi đâu, làm gì, với ai, đừng để cho chồng em thấy mình quá quan trọng với em. Thay vào đó, em hãy biết làm đẹp, biết hẹn hò bạn bè, biết đi chơi như em đang dự định sẽ làm.

Là phụ nữ không chỉ em mà phần lớn đều thấy mình khổ vì tự muốn gánh vác. Nghĩ cho cùng cũng tại mình ôm đồm, lại mang tư tưởng “làm vợ phải hy sinh cho chồng”, cố làm vì chồng không làm. Ngay từ đầu nhiều phụ nữ không nghĩ rằng cuộc sống là phải công bằng, bình đẳng, người vợ có trách nhiệm lo cho gia đình khiến chồng yêu nhưng cũng phải bằng cách nào đó khiến chồng cảm thấy muốn làm hài lòng vợ.

Bây giờ, cuộc sống hiện đại hơn xưa. Phụ nữ không chỉ còn tìm mọi cách giữ chồng. Cách họ tìm chính là khiến đàn ông cảm thấy sợ mất vợ và tìm mọi cách để vợ mình ở bên cạnh mình, tránh những người đàn ông khác “nhòm ngó”. Phụ nữ bây giờ chỉ sợ mình không đẹp sẽ làm chồng chán nên họ biết sống vì mình. Phụ nữ thời nay, phải học cách “phũ” với chồng như em đã có ý tưởng. Đừng bao giờ chiều chồng quá mức, họ sẽ rong chơi mà không đoái hoài gì đến em đâu.

Đàn ông đi sớm về khuya nhưng đàn bà vẫn chăm chăm chờ chồng về ăn cơm dù khuya muộn tới đâu! Còn chồng thì sao? Phần lớn họ luôn muốn đi ăn với bạn, thậm chí đang ở bữa cơm gia đình nghe bạn gọi họ cũng đứng lên. Khi vui với bạn họ có thể quên ngày lễ của phụ nữ, quên sinh nhật vợ, con nhưng vẫn được bỏ qua chỉ cần nói: “Anh xin lỗi!”. Nhưng phụ nữ làm sai điều gì, đàn ông nhắc mãi không thôi…

Đàn ông lăng nhăng được cho là đào hoa. Đàn bà có nhiều người theo đuổi đã bị buộc tội lẳng lơ. Vì vậy, nếu không muốn buồn tủi thì hãy làm đẹp, biết từ chối hợp lý với chồng, biết đi chơi, biết hẹn hò với bạn bè. Bạn bè ở đây dĩ nhiên là… bạn gái, còn nếu bạn trai, rất dễ em sẽ sa vào một “vòng xoáy mới” có khi còn khổ sở hơn. Chưa kể, vì điều đó, hạnh phúc gia đình lại nát tan.

Cái “phũ” ở đây cần có giới hạn. Nếu em đi quá giới hạn, mọi thứ có khi còn tồi tệ hơn.

Chúc em thành công với dự định của mình!

Chuyên gia tư vấn tâm lý Huệ Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 4 giờ trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 6 giờ trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 11 giờ trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 12 giờ trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 12 giờ trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 1 ngày trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Top