Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ huynh khóc trước sự ra đi của PGS Văn Như Cương

Thứ hai, 14:33 09/10/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều cựu học sinh, phụ huynh đã không khỏi xúc động khóc khi chia sẻ về PGS Văn Như Cương.

Sáng 9/10, trường THPT Lương Thế Vinh (Cầu Giấy, Hà Nội) công tác dạy và học vẫn diễn ra bình thường dù hầu hết giáo viên, học sinh rất sốc trước tin PGS Văn Như Cương qua đời.

Biết tin PGS Văn Như Cương qua đời, nhiều cựu học sinh, phụ huynh, giáo viên và người thân đã đến để động viên, chia sẻ nỗi mất mát với gia đình.

Dù công việc rất bận, song chị Lê Thùy Dương - cựu học sinh khóa 10 của trường Lương Thế Vinh vẫn cố gắng sắp xếp để qua nhà thầy để chia buồn với gia đình, nhà trường. Rơm rớm nước mắt khi nhắc về những kỷ niệm của mình với thầy, chị Dương tâm sự, tôi vẫn luôn nghi nhớ những hình ảnh, lời cân cần dạy bảo của thầy Cương.

Dù ra trường, nhưng hàng năm chị Dương và các bạn cùng lớp đều về thăm trường, thăm thầy. Chị Dương kể, hồi đi học, chị có nhiều may mắn được gặp thầy, dù thầy không dạy môn Toán, nhưng vẫn tham dự môn học này, có những nhận xét, động viên cả giáo viên lẫn học sinh. Đặc biệt, những lần đại hội Đoàn, đề xuất, mong ước của chị đã được thầy lắng nghe, thực hiện.


Chị Lê Thùy Dương cùng thầy giáo cũ của mình qua chia sẻ nỗi mất mát với gia đình PGS Văn Như Cương.

Chị Lê Thùy Dương cùng thầy giáo cũ của mình qua chia sẻ nỗi mất mát với gia đình PGS Văn Như Cương.

“Hồi mới vào lớp 10, trong đại hội Đoàn lần đầu tiên, tôi có đề xuất trường cần có kỷ yếu để học sinh biết được truyền thống nhà trường, sau đó 1 tuần nhà trường đã phát cho tất cả học sinh.

Lần đại hội tiếp theo, tôi có mong ước trường sẽ có một hội trường rộng, thoáng để tổ chức các hoạt động Đoàn, sau đấy nhà trường khánh thành cơ sở khang trang như hiện tại.

Một lần khác là thầy có hỏi về khẩu hiệu nhà trường, học sinh đã lựa chọn câu “Có chí thì nên”, sau đó thầy Cương đã lấy câu khẩu hiệu này” - chị Lê Thùy Dương tâm sự.

Không chỉ cựu học sinh, mà cũng có nhiều phụ huynh đã tới nhà PGS Văn Như Cương để chia buồn. Không giấu được xúc động khi được hỏi về người thầy đáng kính, một phụ huynh đã khóc và chia sẻ: “Thầy Cương là một thầy giáo đáng kính, được học sinh và phụ huynh mến mộ. Nhờ sự chỉ dạy của thầy, học sinh đã học giỏi, chăm ngoan và trở thành những người có ích cho xã hội”.


Phụ huynh khóc trước sự ra đi của PGS Văn Như Cương.

Phụ huynh khóc trước sự ra đi của PGS Văn Như Cương.

Trưa nay, nhiều người thân, đồng nghiệp của bà Văn Thùy Dương (con gái PGS Văn Như Cương) đã nhận được tin nhắn thông báo tin buồn từ số điện thoại của bà Dương.

Nội dung tin nhắn như sau: “Cha tôi, nhà giáo Văn Như Cương đã tạ thế lúc 0h27 phút ngày 9/10/2017 (20/8 Âm lịch) tại nhà riêng. Lễ viếng được cử hành từ 10h30 đến 12h30 ngày 12/10/2017 (ngày 23/8 Âm lịch) tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu vào hồi 12h30 cùng ngày. An táng tại đài hoá thân hoàn vũ, nghĩa trang Văn Điển. Trân trọng!”.

PGS Văn Như Cương sinh năm 1937 tại làng Quỳnh Đôi (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Ông tốt nghiệp khoa Toán, ĐH Sư phạm Hà Nội, sau đó trở thành cán bộ giảng dạy tại trường. Ông là chủ biên và trực tiếp biên soạn hơn 60 đầu sách sách giáo khoa, sách tham khảo phổ thông và giáo trình đại học về chuyên ngành hình học…


Sáng 9/10, học sinh trường Lương Thế Vinh vẫn đi học bình thường.

Sáng 9/10, học sinh trường Lương Thế Vinh vẫn đi học bình thường.

Ngoài ra, PGS Văn Như Cương còn là thành viên Hội đồng giáo dục quốc gia Việt Nam. Năm 1989, ông là người thành lập trường dân lập đầu tiên tại Việt Nam: Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội).

PGS Văn Như Cương vừa là nhà giáo được rất nhiều thế hệ học sinh biết đến và kính trọng, không chỉ ở năng lực chuyên môn mà còn ở sự gần gũi, yêu thương học trò. Trước khi mất, ông đã có thời gian khá dài chống chọi với bệnh ung thư, đầu năm 2017, ông phải nhập viện điều trị hơn 10 ngày.

Toàn trường Lương Thế Vinh sốc trước tin PGS Văn Như Cương qua đời Toàn trường Lương Thế Vinh sốc trước tin PGS Văn Như Cương qua đời

GiadinhNet - Sáng nay, PV Báo Gia đình & Xã hội đã có mặt tại trường Lương Thế Vinh và ghi nhận công tác dạy và học vẫn diễn ra bình thường dù hầu hết giáo viên, học sinh rất sốc trước tin PGS Văn Như Cương qua đời.

Q.Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 14 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 14 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top