Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót thương cháu bé 5 tuổi bị cha đẻ sát hại vì đòi bế đi chơi

Thứ sáu, 10:35 18/09/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Thấy con trai mới 5 tuổi nhõng nhẽo đòi bế đi chơi, Triệu Văn Thắng (SN 1970, trú tại thôn Ngọc Quang, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) đã nhẫn tâm sát hại chính con đẻ của mình. Để che giấu tội ác, hắn đã mang xác con chôn tại một mương nước gần nhà rồi thản nhiên về nhà như không có chuyện gì xảy ra.

 

Ngôi nhà bà Nghiệp sống cùng Thắng và cháu G. 
Đối tượng Triệu Văn Thắng (ảnh nhỏ).	Ảnh: T.Phàn
Ngôi nhà bà Nghiệp sống cùng Thắng và cháu G. Đối tượng Triệu Văn Thắng (ảnh nhỏ). Ảnh: T.Phàn

 

Sự mất tích bí ẩn của bé 5 tuổi

Công an tỉnh Hà Giang đang tạm giữ hình sự đối với Triệu Văn Thắng (SN 1970, trú tại xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên) để điều tra về hành vi giết người. Bước đầu xác định, Thắng đã nhẫn tâm sát hại con ruột của mình là cháu Triệu Văn G (SN 2010). Theo đó, trong những ngày gần đây, người thân phát hiện cháu G mất tích một cách bí ẩn nên đã huy động mọi người tìm kiếm nhưng không có kết quả. Lo có chuyện không may với cháu bé, gia đình đã trình báo chính quyền địa phương nhờ tìm kiếm, giúp đỡ. Mặc dù các cơ quan chức năng cùng người dân tìm kiếm khắp nơi nhưng tung tích cháu G vẫn “bặt vô âm tín”. Khi đó, cơ quan công an đã gọi hỏi Thắng một số thông tin về cháu G, gương mặt người cha độc ác thoáng biến sắc. Trước diễn biến bất thường của Thắng, cơ quan công an đã tập trung đấu tranh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, người cha độc ác đã phải khai nhận sát hại con đẻ của mình.

Theo lời khai của Thắng, sáng 9/9, giữa hắn và anh trai xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau về chuyện đất đai. Đang lúc bực tức thì cháu G nhõng nhẽo đi theo đòi bố bế đi chơi. Do không kiềm chế được bản thân, Thắng đã vung dao chém cháu G tử vong. Để che giấu tội ác của mình, Thắng đã đào hố ở khe mương nước gần nhà rồi chôn con trai. Dựa vào lời khai của Thắng, cơ quan chức năng đã tiến hành khai quật khu vực nghi cháu bé bị chôn xác và xác định đây chính là thi thể của cháu G. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan công an đã bàn giao lại thi thể nạn nhân cho gia đình để lo mai táng theo phong tục địa phương.

Cái chết oan uổng của cháu bé khiến người dân thương cảm, họ lên án hành vi độc ác của người bố vô nhân tính. Trò chuyện với chúng tôi, bà Phàn Thị Seo (hàng xóm) kể, sáng 9/9, bà nghe thấy tiếng Thắng mắng con trai là hư hỏng, suốt ngày nhõng nhẽo. Do Thắng vẫn hay quát tháo cháu G nên bà Seo cũng không để ý về chuyện hai bố con Thắng nữa. Sau đó, bà Seo vào nhà làm công việc, mọi chuyện xảy ra bà không hề biết gì. Thậm chí, buổi trưa, cả gia đình Thắng nháo nhào đi tìm cháu G, bà Seo cũng chỉ nghĩ nạn nhân này đi chơi ở đâu đó chứ không hề nghĩ đến điều tồi tệ này. “Nhiều ngày không tìm thấy cháu G, tôi cũng chỉ nghĩ cháu mải chơi nên bị lạc trong rừng, chứ nào dám nghi ngờ cháu lại bị sát hại dưới bàn tay độc ác của cha mình. Khi công an bắt Thắng, tôi mới dám tin đó là sự thực. Khổ thân cháu G có tội tình gì đâu mà phải chết tức tưởi đến vậy”, bà Seo chia sẻ.

Người cha độc ác

Năm 2009, Thắng kết hôn với chị Phàn Thị Hủi (SN 1982, trú tại thôn Ngần Thượng, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, Hà Giang) và sinh được cháu G. Mặc dù vợ mới sinh, nhưng Thắng chẳng chịu giúp đỡ mà còn suốt ngày lang thang theo trai bản nhậu nhẹt thâu đêm, suốt sáng. Trở về nhà, Thắng lại gây gổ với vợ, không chịu nổi những trận đòn roi của chồng, chị Hủi đành phải tạm tá túc về nhà bố mẹ đẻ. Thời điểm ấy, cháu G mới được 3 tháng tuổi. Nỗi nhớ con quay quắt khiến chị Hủi chấp nhận quay trở về chung sống với Thắng. Tuy nhiên, vừa thấy vợ trở về, Thắng như con thú hoang, vác gậy đánh đuổi chị Hủi. Thấy vậy, chị Hủi xin được bế con đi theo nhưng Thắng không đồng ý nên người mẹ trẻ đành phải bỏ đi một mình.

Bà Chương Thị Nghiệp (SN 1953, mẹ ruột Thắng) cho biết, bà từng chứng kiến cảnh con dâu bị chồng hành hung. Bà có khuyên bảo thì Thắng khùng lên dọa đánh cả mẹ. Trong những đứa con mà bà đứt ruột đẻ ra chỉ có mỗi Thắng khiến bà Nghiệp phải lo lắng nhiều nhất vì tính lười biếng, hay đi chơi tụ tập với đám bạn xấu. “Dù sớm phải xa mẹ nhưng cháu G rất ngoan ngoãn, hiếu động, đôi khi có phần hay nhõng nhẽo. Cháu rất yêu bố nên hay đòi Thắng bế đi chơi. Bình thường thì Thắng cũng rất yêu con, khi cháu G mất tích tôi cũng chỉ nghĩ cháu mải chơi nên đi lạc đâu đó. Ai ngờ cháu lại chết thảm dưới bàn tay độc ác của bố mình. Tại sao nó lại hành xử độc ác với con đẻ của mình như thế, cháu có tội tình gì”, bà Nghiệp ôm mặt khóc.

Cũng theo bà Nghiệp, trước thời điểm vụ án xảy ra, Thắng đã cãi vã quyết liệt vì tranh giành đất đai với anh Triệu Văn Sầu (anh ruột Thắng). Khi đó, Thắng đã thách thức và dọa sẽ giết anh trai nếu như không nhường đất cho hắn. Thậm chí, sau khi chém chết con trai, Thắng về nhà ăn cơm rồi vào rừng cùng bà Nghiệp như không có chuyện gì xảy ra. Buổi chiều hôm ấy, Thắng mang quần áo của cháu G đốt, bà Nghiệp thắc mắc thì Thắng quắc mắt đe mẹ đừng có nhiều lời. Biết tính Thắng nên bà Nghiệp im lặng, vào bếp nấu cơm cho gia đình. Khoảng 2 ngày sau không tìm thấy cháu G, bà Nghiệp có gặng hỏi nhưng Thắng nói không biết và cũng khuyên mọi người không nên đi tìm con của mình nữa. Từ những diễn biến bất thường của Thắng, cơ quan công an đã đấu tranh và buộc Thắng phải khai nhận hành vi sát hại cháu G.

 

Ông Triệu Văn Giang, Công an viên thôn Ngọc Quang (xã Ngọc Linh) cho biết: “Khi nhận được tin báo việc cháu G mất tích, chúng tôi đã bố trí lực lượng dân quân phối hợp cùng gia đình đi tìm. Do không thấy nên tôi đã báo lại cho lãnh đạo Công an xã Ngọc Linh để bố trí lực lượng tìm kiếm. Sau nhiều ngày tìm không có kết quả, chúng tôi phát hiện Thắng có nhiều biểu hiện bất thường nên đã triệu tập lên đấu tranh và đối tượng đã khai nhận hành vi của mình. Khi biết Thắng giết chính con trai mình tôi cũng khá bất ngờ”.

Thanh Phàn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top