Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vùng quê tang thương sau cuộc hỗn chiến bãi ngao

Thứ tư, 10:00 10/07/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Trưa ngày 7/7, trên hạ nguồn sông Yên đã xảy ra vụ hỗn chiến khiến 3 người chết, 9 người bị thương. Sông Yên – nơi sinh nhai của hàng nghìn hộ dân bỗng chốc biến thành bãi chiến trường, máu, nước mắt đã đổ, không khí hoang mang, lo sợ bao trùm cả một vùng quê nghèo.

Vùng quê tang thương sau cuộc hỗn chiến bãi ngao 1

Hàng trăm người dân kéo ra hiện trường xem lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi. Ảnh: Ngọc Hưng

 
Hỗn chiến giữa dòng sông

Cuối buổi chiều ngày 8/7, chúng tôi trở lại khu vực hiện trường nơi vụ hỗn chiến khiến 12 người thương vong, không khí hoang mang, lo sợ vẫn bao trùm cả một vùng quê nghèo.

Theo đó, do mâu thuẫn trong việc khai thác ngao tự nhiên ở khu vực bãi giữa sông Yên (giáp ranh giữa hai huyện Tĩnh Gia và Quảng Xương), gần 100 người dân thuộc xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương) và xã Hải Châu (huyện Tĩnh Gia) đã tổ chức lực lượng, chuẩn bị hung khí hỗn chiến làm náo loạn cả một khúc sông vùng cửa lạch.

Ông Trần Văn Thanh (xã Quảng Nham) cho biết, cuộc sống của người dân địa phương phụ thuộc rất nhiều vào việc khai thác ngao tự nhiên nhưng thời gian gần đây bị một số đối tượng “cộm cán” đến đòi bảo kê. Dân không chấp nhận nên hai bên nhiều lần xảy ra xô xát. Vụ việc lên đến đỉnh điểm khi trưa ngày 7/7, khoảng 100 người đến từ 2 huyện trên, với rất nhiều hung khí như gạch, đá, dao kiếm… kéo ra đánh nhau trên sông, tạo nên một vụ hỗn chiến kinh hoàng.

“Khi đó, tôi đang trên bờ, thấy nhiều thuyền, bè nổ máy ầm ầm, khói đen nghi ngút, bột nước tung lên trắng xóa. Mọi người dùng dao, kiếm, gạch đá đánh nhau rất kinh hoàng. Nhiều nạn nhân bị đánh rớt xuống nước, cứ trồi đầu lên là đối thủ lấy gậy, gạch đá đập túi bụi. Nhiều người dân trên bờ chứng kiến vụ việc nhưng không dám ra can ngăn vì sợ an nguy đến tính mạng. Trận “thủy chiến” kéo dài khoảng hơn 30 phút, sau đó hai bên rút quân”, ông Thanh nhớ lại.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, anh Lê Văn Mạnh (xã Quảng Nham) kể lại: “Trước vụ hỗn chiến, lúc tôi cùng với anh Hà, anh Tuyển đang đánh bắt ngao thì bị một thuyền của bên xã Hải Châu đi ra đuổi, không cho bắt. Khi chúng tôi đang thu dọn đồ nghề thì bị 2 đối tượng đi trên chiếc thuyền lao tới, một người dùng thanh sắt vụt vào người anh Hà. Sau đó, manh động hơn, đối tượng còn chọc thẳng thanh sắt này vào mặt, xuyên qua mồm anh Hà. Còn anh Tuyển thì bị chúng lấy thanh sắt nhọn chọc vào người. Quá hoảng sợ, tôi nhảy xuống sông bơi thoát thân”.
 
Vùng quê tang thương sau cuộc hỗn chiến bãi ngao 2

Anh Lê Văn Mạnh kể lại sự việc bị một số đối tượng xã Hải Châu tấn công vào chiều 7/7.

Rời khu vực hiện trường ven bờ sông Yên, chúng tôi tìm đến nhà nạn nhân Tô Văn Dũng, ở xã Hải Châu huyện Tĩnh Gia. Căn nhà nhỏ nghi ngút khói hương, tiếng khóc não nề của thân nhân khiến không khí càng thêm thê lương. Được biết, ngoài ông Dũng đã tử vong, gia đình nạn nhân này còn có 2 người con trai bị trọng thương. Chính vì vậy, song song với việc lo hậu sự cho ông Dũng, gia đình bà Nguyễn Thị Len (vợ ông Dũng) còn phải đến bệnh viện chăm cho hai con trai đang nằm cấp cứu. Hoàn cảnh gia đình bà Len rất khó khăn, nguồn sống từ trước đến nay chủ yếu phụ thuộc vào nghề cào ngao.

Tranh chấp vì không còn đất mưu sinh?

Theo một số người dân địa phương, từ khi có hiện tượng phân luồng trong việc khai thác ngao tự nhiên thì những ngư dân không còn được hưởng trọn vẹn thành quả lao động. Đã có không ít những vụ cãi cọ, xô xát đâm chém trên sông, dẫn đến thương tích cho một số người.

Theo người dân, tình trạng cắm cọc, xí phần nuôi ngao ở khu vực này đã diễn ra từ nhiều năm qua. Cọc tre, cọc luồng, lưới được cắm ở khắp nơi, gây nguy hiểm cho thuyền bè qua lại. Năm năm trở lại đây, nghề nuôi ngao dọc sông Yên phất lên, nhiều người trở thành tỉ phú. Từ đó, cuộc chiến giành lãnh địa nuôi ngao giữa người dân hai xã bắt đầu tăng nhiệt. Người dân cào ngao không còn đất mưu sinh nên lấn sang đất của nhau và xảy ra tranh chấp.

Ông Đoàn Văn Sâm, Chủ tịch UBND xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương) cho biết: “Vụ việc  như thế nào thì phải đợi cơ quan công an điều tra mới biết được. Vài tháng trước, chính những hộ nuôi ngao của địa phương có tranh chấp đã kéo lên huyện yêu cầu giải quyết. Vừa rồi, chúng tôi có phối hợp với Công ty Quản lý đường sông giải phóng những trường hợp lấn chiếm, trả lại mặt bằng để người dân đi cào ngao tự nhiên. Ngay sau khi nhận được tin có vụ đánh nhau, chúng tôi cử người ra và đưa một số người bị thương đi cấp cứu”.

Ông Nguyễn Xuân Thủy, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia cho biết: “Hiện nguyên nhân vụ việc đang được phía cơ quan điều tra làm rõ. Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu của tôi thì vụ việc xảy ra là do tranh chấp bãi nuôi ngao. Mâu thuẫn này tồn tại khá lâu rồi. Bản thân một số người tham gia vụ ẩu đả trong nhóm ở bên huyện Tĩnh Gia cũng có nhân thân phức tạp, sự việc sẽ rõ ràng hơn khi có kết luận từ phía cơ quan điều tra”.

Ông Thủy cho biết thêm, sau khi vụ hỗn chiến xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, tổ chức các biện pháp đảm bảo cho dân để không xảy ra các trường hợp trả thù sau đó.

Trao đổi với PV, Đại tá Trần Văn Thực, Chánh văn phòng Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan công an tỉnh đang tiếp tục thu thập chứng cứ để khởi tố vụ án trong thời gian sớm nhất.
 
Do mâu thuẫn trong nuôi và khai thác ngao ở khu vực sông Yên giữa các hộ dân thuộc thôn Điền (xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương) với các hộ dân thôn Bắc Châu (xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia), trưa ngày 7/7, hai bên đã tổ chức lực lượng, chuẩn bị hung khí để đánh nhau. Phía xã Quảng Nham có khoảng 30 bè nhỏ chở khoảng 60 người (loại bè dùng để khai thác ngao, trên mỗi bè có từ 2 đến 3 người). Phía xã Hải Châu, Tĩnh Gia gồm: 1 thuyền máy (loại 15 CV) và 2 bè có khoảng 12 đến 15 người. Hai bên dùng các loại hung khí chuẩn bị sẵn như: Gạch, đá, thanh sắt nhọn 2 đầu, gậy, dao… Vụ hỗn chiến đã khiến cho 3 người chết, 9 người bị thương nặng.
 
 
Ngọc Hưng
lanvu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 13 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 14 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top