Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ nữ sinh đang mang thai bị giết: Lời khai rùng rợn của hung thủ

Thứ hai, 11:33 08/04/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Nghe người yêu thông báo đã “dính bầu”, Phạm Tuấn Ánh (SN 1995) đã phủ nhận hắn là “tác giả” và khuyên bạn gái nên đi giải quyết hậu quả. Thuyết phục người yêu không được, Ánh đã sát hại bạn gái…

 
Vụ nữ sinh đang mang thai bị giết: Lời khai rùng rợn của hung thủ 1

Tên sát nhân Phạm Tuấn Ánh.

 
Đêm định mệnh

Trao đổi với chúng tôi, anh Phạm Văn Tiến (bố tên Ánh) cho biết, Ánh là con nuôi của gia đình. Theo đó, sau nhiều năm lập gia đình nhưng không có con nên năm 1995, anh Tiến cùng vợ tìm đến trại trẻ mồ côi ở thành phố Nam Định xin một bé trai về làm con nuôi. Thuở ấu thơ, Ánh rất ngoan, học giỏi, nhưng từ khi lên cấp 3 (hiện Ánh là học sinh lớp 12C4 Trường THPT Hải Hậu B, Nam Định) thì Ánh bắt đầu ham chơi, lực học sa sút nghiêm trọng.

Anh Tiến cho biết: “Chưa bao giờ chúng tôi nghĩ Ánh là con nuôi cả mà luôn coi cháu như con đẻ của mình, tạo mọi điều kiện để cháu ăn học nên người. Cách đây ít ngày, chúng tôi tình cờ biết cháu Hằng đã có thai với Ánh, hỏi thì cháu cáu gắt nói không liên quan. Chiều 1/4, Ánh vẫn đi học, cháu còn xin tiền tôi mua hồ sơ để đăng ký thi đại học”.

Được biết, tại cơ quan Công an, Ánh khai nhận tình cờ quen Cao Thị Hằng (SN 1996, trú tại Hải Sơn, huyện Hải Hậu, là học sinh Trường THPT Hải Hậu C) khoảng 2 năm về trước và hai người đã nhanh chóng có tình cảm với nhau. Ngày 9/1/2013, Hằng đã gọi điện mời Ánh sang nhà chơi và hai người đã quan hệ tình dục. Đêm 1/4, Hằng gọi điện hẹn Ánh ra bãi biển thuộc thôn Sơn Đông, xã Hải Chính để nói chuyện. Tại đây, sau khi đã quan hệ tình dục, Hằng tiếp tục đề cập đến chuyện mình đã có thai và bắt Ánh phải cưới, nhưng Ánh phủ nhận hắn là “tác giả” của bào thai và khuyên Hằng nên bỏ thai đi. Hằng không đồng ý, dọa sẽ đến nhà Ánh “bắt đền”, khiến hai bên phát sinh mâu thuẫn. Hằng đã lao vào cào cấu, mắng Ánh là đồ sở khanh. Như con thú hoang, Ánh rút con dao bấm mang sẵn đâm liên tiếp vào người cô gái xấu số. Sau khi thấy Hằng đã chết, Ánh kéo xác cô vào bụi cây, lấy cát lấp lên...

Giết người xong về… ngủ

Người dân xã Hải Chính (huyện Hải Hậu) vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại vào rạng sáng ngày 2/4, họ đã phát hiện xác một nữ sinh bị vùi trong cát. Nhận được tin báo, Công an xã Hải Chính và Công an huyện Hải Hậu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định, trước khi tử vong, nạn nhân đã quan hệ tình dục, hiện đang mang thai, thời gian chết khoảng 10 giờ đồng hồ trước đó. Sau khi làm rõ được danh tính nạn nhân, cơ quan Công an đã nhanh chóng làm rõ hung thủ gây án là Phạm Tuấn Ánh.

Là người đầu tiên phát hiện vụ việc, ông Nguyễn Thế (SN 1953, trú tại xã Hải Chính) cho biết, khi ông và một số ngư dân trên đường ra biển thì phát hiện một vật giống hình búp bê nằm dưới bụi cây, bị cát che gần hết phần thân. Lại gần, ông vô cùng hoảng hốt khi phát hiện đó là xác một cô gái trẻ. “Quá hoảng sợ, chúng tôi vội gọi điện báo cho Công an xã Hải Chính, ít phút sau họ đến ngay. Trên người cô gái này bị 4 vết đâm…”, ông Thế kể lại.

Theo ông Lưu Thế Hạnh- Trưởng công an xã Hải Phú (huyện Hải Hậu) cho biết, khi xác định được tên Ánh là hung thủ, công an đã tiến hành truy bắt. Khi công an đến nhà, Ánh vẫn đang ngủ… Tại cơ quan công an, Ánh khai đã yêu Hằng gần 2 năm, có quan hệ tình dục 2 lần.
 
Vụ nữ sinh đang mang thai bị giết: Lời khai rùng rợn của hung thủ 2

Di ảnh nạn nhân Hằng.

Nỗi đau người mẹ

Chiều ngày 6/4, chúng tôi tìm đến nhà nạn nhân, chứng kiến bà Lê Thị Hường (mẹ nạn nhân Hằng) quằn quại trong nỗi đau mất con. Bà Hường nghẹn ngào cho biết, chồng mất sớm, bà một mình nuôi anh em Hằng ăn học. Do kinh tế khó khăn nên bà Hường phải sang Đài Loan làm giúp việc. Tuy nhiên, vì lo cho hai con không có người chăm sóc nên làm được một thời gian ngắn thì bà Hường về nước.  Trước khi vụ án xảy ra, Hằng có tâm sự với mẹ là yêu Ánh và đã mang thai.

Chiều 31/3,  Hằng xin mẹ đến nhà một người em họ ăn cưới, tối không thấy con về, bà Hường có gọi điện cho con nhưng không được. Bà Hường bảo, bà không ngờ đó là lần cuối cùng hai mẹ con được ở bên nhau. “Con gái tôi đã thiệt thòi rất nhiều so với nhóm bạn cùng trang lứa, nhiều lần gia đình khuyên cháu đang tuổi ăn học không nên yêu đương làm gì nhưng cháu vẫn bỏ ngoài tai và nói đã yêu Ánh thực sự, hiện đang mang trong người giọt máu của Ánh. Khi đó, tôi cũng đã tìm gặp và nói chuyện với Ánh, nhưng cậu ấy không thừa nhận là cha đứa bé. Không thừa nhận thì thôi, sao còn phải giết con tôi…”, nước mắt nhạt nhòa, bà Hường nấc lên…
 
Bình Minh
thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top