Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ con tâm thần sát hại cha ở Nam Định: Nhát dao nát lòng người ở lại

Thứ sáu, 12:00 09/08/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Nhiều ngày qua, người dân thị trấn Yên Định (huyện Hải Hậu, Nam Định) ngậm ngùi, xót thương trước cái chết quá đột ngột của ông Dương Phúc Khôi, 65 tuổi.

Vụ con tâm thần sát hại cha ở Nam Định: Nhát dao nát lòng người ở lại 1

Một hàng xóm chỉ hiện trường ông Khôi bị con trai sát hại. Ảnh: PV

Theo đó, chỉ vì những tranh cãi không đáng có giữa hai cha con, ông Khôi đã bị con trai của mình là Dương Văn Khanh, 42 tuổi dùng dao sát hại.

Hoàn cảnh đáng thương

Theo người dân địa phương, Khanh bị bệnh tâm thần, mỗi lúc lên cơn thường hay đánh vợ, không chịu đựng được tính vũ phu của chồng nên người vợ đã bỏ đi biệt xứ, để lại con nhỏ cho chồng nuôi. Do không hợp tính bố nên từ ngày vợ bỏ đi, Khanh chuyển hẳn sang ở với bà ngoại.

Theo lời kể của chị Dương Thị Bến (hàng xóm ông Khôi), thời trẻ Khanh ngoan ngoãn, học giỏi. Tốt nghiệp THPT, Khanh thi đậu vào Trường Đại học Thương mại Hà Nội. Ngày còn là sinh viên, Khanh có dẫn một cô bạn gái về ra mắt gia đình nhưng ông Khôi nhất quyết từ chối khiến mối tình đó tan vỡ. Năm 1995, Khanh ra trường, lang thang tìm việc ở nhiều nơi, lúc thì lên Tuyên Quang, lúc ngược về Hà Nội nhưng vẫn không ổn định nên phải về quê sinh sống. Từ đó, tâm tính Khanh có nhiều thay đổi. Từ một thanh niên thông minh, hoạt bát, Khanh trở nên lầm lỳ, có những hành động mất kiểm soát. Gia đình đưa đi khám, bác sĩ kết luận Khanh bị trầm cảm nặng.

Sau một thời gian điều trị, nghĩ con trai cần có người ở bên động viên chăm sóc nên năm 2001, ông Khôi đã mai mối và cưới cho con trai một cô gái cùng thị trấn. Nhưng cưới vợ xong bệnh tình của Khanh ngày càng nặng. Mỗi khi phát bệnh, Khanh hay cáu gắt, đánh vợ khiến cuộc sống gia đình lục đục. Không chịu được người chồng vũ phu nên sau khi sinh con được 4 tháng vợ đã bỏ đi biệt xứ. “Có người bảo Khanh bị thần kinh là do học nhiều nên loạn trí. Cũng có ý kiến nói do bị ngăn cấm mối tình đầu nên Khanh bị bệnh trầm cảm”, chị Bến kể.

Người dân địa phương cho hay, từ ngày vợ bỏ đi, Khanh rất yêu thương đứa con gái, đi đâu cũng chở đi theo, chăm nom rất cẩn trọng. Một người bán hàng tạp hóa gần nhà ông Khôi kể rằng, mặc dù trí nhớ kém nhưng Khanh rất nhớ sinh nhật con gái. Cứ đến ngày đó là đi mua quà cho con, không có tiền thì ký nợ chủ quán. “Dù thần kinh không ổn định nhưng chắc trong sâu thẳm Khanh hiểu và thương con gái bị mẹ bỏ đi khi còn quá nhỏ. Anh ta đã dành hết tình thương cho con để bù lại sự thiếu thốn tình mẫu tử. Thỉnh thoảng, giữa Khanh và ông Khôi có mâu thuẫn, cãi nhau tay đôi với nhau, hàng xóm, láng giềng đã quá quen với chuyện đó nên ít khi can thiệp”, người bán tạp hóa nói thêm.

Đứa con tội lỗi

Người nhà nạn nhân (xin giấu tên) cho biết, vợ bỏ đi khi đứa con còn đỏ hỏn khiến bệnh tình của Khanh trở nên trầm trọng. Hàng ngày, Khanh đi lang thang ngoài đường, miệng luôn nhảm những câu nói vô nghĩa. Để tránh con trai đi lang thang, ông Khôi đã dùng các biện pháp cứng rắn như trói, nhốt lại nên những lúc tỉnh táo Khanh rất buồn khi biết bố làm vậy với mình. Cũng chính vì hai bên “chẳng ai chịu nhường” nên chuyện cha con cãi nhau xảy ra như cơm bữa. Biết không thể sống cùng một nhà với bố, Khanh mang quần áo và bế con sang nhà bà ngoại (cách nhà bố mẹ đẻ khoảng 500m) ở nhờ. Từ thời điểm này, hai bố còn gần như xa cách hoàn toàn, chẳng bao giờ qua lại thăm hỏi.

Theo lời kể của chị Phạm Thị Thơm (hàng xóm) sáng ngày 26/7, ông Khôi sang nhà mẹ vợ để sửa sang lại khu bếp đã bị hư hỏng. Hai bố con gặp nhau, chẳng ai thèm hỏi lấy một câu nên ông Khôi bóng gió chửi mắng con. Đang nằm xem tivi trong nhà, nghe bố mắng chửi, Khanh nói vọng ra “ông có im mồm không để tôi xem tivi”. Chỉ chờ có thế, hai bố con lớn tiếng và lao vào đánh nhau. Thấy bố cầm chiếc xẻng vung lên đánh, Khanh chỉ trốn chạy và chịu đòn. Khi chiếc xẻng bay ra khỏi cán, Khanh vội giằng lấy cái cán gỗ đánh lại bố tới tấp. Được những người hàng xóm khuyên can nên ông Khôi bỏ về nhà, còn Khanh lên giường nằm xem tivi.

Khoảng 10 phút sau, ông Khôi quay lại nhà mẹ vợ, lớn tiếng chửi mắng và lấy gạch ném thẳng vào chiếc tivi con trai đang xem. Bực tức với hành động của cha, Khanh lấy dao đuổi chém ông Khôi. Do vết thương quá nặng nên ông Khôi đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cả gia đình nhà ông Khôi rơi vào không khí trầm lặng, u buồn. Một người thân trong gia đình ông Khôi cho rằng, họ không ngờ bi kịch lại đến với gia đình mình khủng khiếp đến như vậy.

Bình Minh - Phan Ngọc

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 15 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 15 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top