Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ chồng sát hại vợ ở Hưng Yên: Mịt mờ tương lai con trẻ

Thứ sáu, 11:00 22/07/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Chỉ vì nghi vợ có quan hệ ngoài luồng và cho rằng bản thân mình bị gọi điện đe dọa, Ban đã sát hại vợ, để rồi hai đứa con thơ phải đối diện với tương lai u ám…

Vợ chồng ông Biềng và cháu nội đau xót trước di ảnh của người con dâu vắn số. Ảnh: Đức Tùy
Vợ chồng ông Biềng và cháu nội đau xót trước di ảnh của người con dâu vắn số. Ảnh: Đức Tùy

Bi kịch do ghen tuông mù quáng

Trưa 21/7, PV Báo GĐ&XH có mặt tại xã Đào Dương (huyện Ân Thi, Hưng Yên), khi sự việc Nguyễn Văn Ban (SN 1986) sát hại vợ là Lương Thị Phương Ly (SN 1986) diễn ra vào ngày 17/7 đang được người dân khu ven sông bàn tán. Trong căn nhà cấp bốn tang thương là những ánh mắt vô hồn của người thân và hai đứa trẻ nằm ngủ cạnh bàn thờ người mẹ. Không ai nói một lời, lặng lẽ nhìn về di ảnh của chị Ly với khói hương nghi ngút. Ngồi ở góc nhà, ông Nguyễn Văn Biềng (56 tuổi, bố chồng chị Ly) rơm rớm nước mắt: “Khổ thân con dâu tôi. Tôi không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy. Nó vừa về đến nhà chưa được nghỉ ngơi thì xảy ra sự việc…”.

Ông Biềng cho biết, khoảng 9h sáng hôm xảy ra sự việc, chị Ly từ Hà Nội về quê thăm con bị ốm. Về đến nhà, chị Ly gặp chồng và hai người xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 10h40, ông Biềng ra khu vườn trước cửa nhà con trai để lấy vài nhánh sả. Tuy nhiên, Ban không cho ông vào. Linh cảm bất an nên ông Biềng nán lại, đề phòng vợ chồng con trai có to tiếng với nhau thì vào can ngăn.

“Ban nói với tôi: “Bố đừng vào nhà con” và đưa cho tôi vài cây sả. Sau đó, tôi thấy Ban đâm vào lưng cái Ly và con dâu tôi kêu lên” “Bố cứu con với!”. Thấy vậy, tôi chạy vào đã thấy con dâu nằm ở nền nhà. Tôi vội ôm chặt lấy Ban và kêu cứu hàng xóm”, ông Biềng kể lại.

Vì sức khỏe yếu nên ông Biềng chỉ giữ được một lát thì Ban vùng thoát khỏi tay ông và tiếp tục cầm dao sát hại vợ. Lúc này, bà Chu Thị Hường (mẹ Ban), anh Nguyễn Văn Nghĩa (em trai Ban) và hàng xóm đã có mặt giữ Ban để cho ông Biềng tước con dao. Sau đó, ông vứt con dao xuống ao trước cửa nhà.

Nhớ lại cảnh tượng hôm sự việc xảy ra, bà Hường đau xót kể, nghe tiếng ông Biềng hô hoán con trai giết vợ, bà bỏ vội công việc sau nhà chạy về thì thấy chị Ly đang nằm vật ở nền nhà. Mọi người vội gọi xe đưa con dâu bà đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị Ly đã tử vong sau đó không lâu.

Ông Bùi Văn Phượng, Trưởng Công an xã Đào Dương cho hay, khi Công an xã có mặt, chị Ly đã được đưa đi cấp cứu, còn Ban chạy sang nhà bố đẻ chốt cửa cố thủ trong nhà. Được cơ quan chức năng thuyết phục và làm công tác tư tưởng, Ban mở cửa và nói rằng, anh ta bị người khác gọi điện đe dọa cách đó ít ngày và nghi vợ có quan hệ ngoài luồng, cho nên đã xuống tay gây án. Công an huyện Ân Thi cũng có mặt ngay sau đó và đã khống chế, áp giải Ban về trụ sở để phục vụ cho công tác điều tra.

“Gia đình chúng tôi biết lấy gì nuôi hai cháu?”

Nhấp một ngụm trà nóng, ông Biềng hướng ánh mắt về di ảnh người con dâu xấu số. Ông tâm sự, sau khi đi bộ đội về phục viên năm 1983, ông xây dựng gia đình với bà Hường (người cùng quê). Vài năm sau đó, các con của ông lần lượt chào đời (2 trai, một gái, trong đó Ban là con cả). Vì kinh tế khó khăn và đông con, năm 2004, vợ chồng ông bán khu đất trong làng, chuyển sang bên sông lấy một phần khu chuyển đổi để an cư. Hai năm sau, vợ chồng ông bị bệnh tật bủa vây, khiến cho cuộc sống càng trở nên khốn khó hơn bao giờ hết.

Là con cả trong gia đình, học xong THPT, Ban lên đường nhập ngũ và đóng quân tại Quân đoàn 2 (Bắc Giang). Đến tháng 2/2009, Ban hoàn thành nghĩa vụ quân sự và về quê được ít ngày thì được họ hàng mai mối cho chị Ly ở xã bên. Thời điểm đó, chị Ly đang làm kế toán cho một công ty ở tỉnh Bắc Giang. Kết hôn chưa được bao lâu, chị Ly xin nghỉ làm ở công ty, hai vợ chồng cùng đi buôn bán. Có thời gian, vợ chồng Ban ra tận Móng Cái (Quảng Ninh) để làm ăn, nhưng không gặp may nên lại khăn gói trở về quê nhà. Tháng 11/2015, chị Ly đi bán hoa quả trên chợ Long Biên (Hà Nội) cùng vợ chồng anh trai, còn Ban ở nhà làm công nhân Công ty Thăng Long 2 (khu công nghiệp Phố Nối, Hưng Yên). Trước ngày xảy ra sự việc đau lòng, Ban mới nghỉ làm ở công ty được 2 tháng để lên Hà Nội phụ giúp vợ lấy hàng bán. Hai đứa con nhỏ nhờ ông bà nội trông nom, nuôi dạy.

Nhìn hai cháu nhỏ (cháu gái 8 tuổi, cháu trai 4 tuổi) đang nằm ngủ, bà Hường lại khóc: “Hôm con dâu tôi mất, cháu lớn cả đêm không ngủ, ngồi cạnh di quan của mẹ, đòi ông bà phải gọi mẹ dậy bằng được. Còn cháu nhỏ thì khóc gọi tên bố. Chứng kiến cảnh đó, không ai cầm được nước mắt”. Tiếp lời vợ, ông Biềng thở dài: “Gia đình tôi trước đã nghèo khổ, việc làm không có, giờ lại xảy ra cơ sự này. Khổ thân hai cháu nhỏ. Bố đang bị giam giữ, mẹ thì mất. Vợ chồng tôi già cả, bệnh tật không biết lấy gì để nuôi các cháu đây?”.

Thông tin với PV Báo GĐ&XH, ông Chu Minh Thi, Chủ tịch UBND xã Đào Dương cho biết: “Ngay sau khi vụ việc thương tâm trên xảy ra, lãnh đạo huyện Ân Thi và UBND xã đã đến động viên, thăm hỏi gia đình nạn nhân. Trong thời gian tới, chính quyền sẽ tìm hướng để giúp đỡ cho hoàn cảnh hai cháu nhỏ”.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top