Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ ca sỹ đám cưới giết bạn gái: Vợ cũ rơi nước mắt xót xa

Thứ hai, 15:02 16/12/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 15/12, Công an Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hữu Chính (SN 1979, trú tại Bình Kiều, Khoái Châu, Hưng Yên) để điều tra về hành vi giết người. Đêm 14/12, Chính đã dùng dao tấn công chị Đường Thị Hằng, 28 tuổi, khiến chị này tử vong...

Vụ ca sỹ đám cưới giết bạn gái: Vợ cũ rơi nước mắt xót xa 1

Ngôi nhà của vợ chồng Chính trước đây giờ cửa đóng then cài. Ảnh: T.P

Mua quà cho con, nợ tiền chủ quán

Chiều 15/12, chúng tôi tìm về thôn Ninh Vũ, xã Bình Kiều, quê hương của Chính. Đi đến đâu cũng thấy người dân bàn tán xôn xao về tội ác tày trời của sát thủ máu lạnh này. Người dân quê chân chất, khi nghe tin Chính giết người yêu một cách man rợ đều lấy làm sửng sốt.

Một phụ nữ là hàng xóm của Chính cho biết, khi còn ở quê, Chính là người rất khéo ăn khéo nói và có rất nhiều tài lẻ. Chính sống độc lập từ nhỏ, có thời gian lang thang làm nghề đánh giày ở Hà Nội. Trong quãng thời gian này, Chính tự học nghề cắt tóc và cắt rất giỏi. Tuy nhiên, khi mở cửa hàng cắt tóc thì không làm ăn được.

Chính tự mua đàn về học. Chỉ một thời gian sau hắn trở nên nổi tiếng không chỉ trong xã mà cả ở huyện Khoái Châu về tài âm nhạc, ca hát. Hắn trở thành người được “săn đón” nhiều ở các đám cưới với vai trò ca sỹ kiêm MC. Năm 1999, Chính lấy vợ là chị HTH. Được bố vợ đầu tư cho một dàn loa khủng, Chính bắt đầu hành nghề dịch vụ đám cưới. Nhưng cũng từ đây, bi kịch cuộc đời của gã trai “đào hoa” này bắt đầu.

Chị H, vợ cũ của Chính rơi nước mắt xót xa kể lại: Chị và Chính học cùng với nhau từ nhỏ, gia cảnh hai bên hợp nhau nên kết hôn sớm. Nhưng hạnh phúc “ngắn chẳng tày gang”, chỉ sau một thời gian lấy vợ, Chính bắt đầu sa vào con đường cờ bạc. Bộ loa trị giá 40 triệu đồng mà bố vợ trang bị cho cũng bị Chính “cắm” mất. Bị hỏi nhiều, Chính khóc lóc, xin lỗi vợ và bố. Nhưng rồi khi chuộc bộ loa về một thời gian thì Chính lại chứng nào tật nấy.

Khi chị H sinh đứa con thứ 2 thì Chính bắt đầu… đi cặp bồ. Với mã bề ngoài trắng trẻo, giỏi “hót”, Chính dành được nhiều tình cảm của các cô gái mới lớn. Chính cặp bồ công khai giữa bàn dân thiên hạ. Ông N, bố vợ cũ của Chính kể, có lần, Chính dẫn bạn gái về nhà, hàng xóm xui ông “đánh cho một trận” nhưng ông N bỏ qua, chấp nhận nỗi đau cùng con cháu.

Không chịu đựng nổi tính tình của chồng, chị H đã chủ động ly thân. Vài ngày sau ly thân, Chính về nhà chở toàn bộ đồ đạc có giá trị ra đi. Chị H cùng hai con về tá túc tại nhà bố mẹ đẻ. Chị H kể, năm 2006, họ ra tòa ly hôn. Tòa yêu cầu Chính phải có trách nhiệm chu cấp cho 2 con, mỗi tháng 800 nghìn đồng. Nhưng từ ngày đó đến giờ chẳng thấy anh ta đưa tiền cho vợ nuôi con.  Có lần Chính làm đám cưới ở quê, bà ngoại bảo cháu đến tìm bố “xin tiền”. Chính gặp con, dẫn ra cửa hàng gần đó mua một ít quà nhưng… nợ tiền, đến giờ vẫn chưa trả cho chủ quán.

Chị H cho biết, sau khi ly dị, một lần Chính đến tìm chị khóc lóc xin giúp đỡ. Trước đó, Chính có yêu một cô gái ở Hà Nội. Một thời gian sau, Chính có mượn của cô này một xe máy đắt tiền rồi “làm gì không rõ”. Cô gái này tìm về tận nhà để đòi, dọa sẽ báo công an nếu không trả. Sợ hãi, Chính đến tìm gặp chị H, đề nghị chị mua lại căn nhà hai vợ chồng từng sống. Chính bảo, nếu không giúp, Chính sẽ bị đi tù. Dù đã chia tay, nhưng nghĩ đến các con, chị H đi vay mượn, đưa cho Chính 70 triệu để giải quyết công việc. Nhưng từ đó, Chính chẳng nói gì về chuyện căn nhà nữa.

Hung thủ mua lon nước ngọt bình thản sau khi giết bạn gái

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 13/12, Chính và người yêu là chị Đường Thị Hằng (SN 1985, trú tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang) có xảy ra cãi vã. Đến khoảng 23h, Chính dùng dao tấn công khiến chị Hằng tử vong trên giường. Khám nghiệm ban đầu, cơ quan công an xác định chị Hằng bị 59 vết thương, tập trung tại vùng đầu, cổ. Đặc biệt có vết thương gây tổn thương não. Cơ quan điều tra cũng thu giữ tại nhà Chính 4 con dao, một chiếc đôn gỗ bị vỡ…Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Quay trở lại vụ án tối 13/12, chia sẻ với chúng tôi, bà H (chủ hàng tạp hóa đối diện ngôi biệt thự nơi Chính thuê trọ tại tổ dân phố số 5, phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) cho hay, bình thường Chính vẫn hay ra mua đồ và trước khi bị công an đưa đi sau vụ giết người, hắn vẫn rất bình thản mua của bà một lon nước ngọt. "Chiều 14/12, khi nghe thông tin về vụ việc, tôi rất bàng hoàng, không ngờ một người trông hiền lành, tử tế như Chính lại có thể gây ra hành vi dã man như thế. Nó mới chuyển về đây được chừng 4 - 5 tháng gì đó, vẫn hay sang mua các đồ tạp hóa của nhà tôi, rất nhẹ nhàng, lịch sự, vui tính. Tuần trước, nó còn sang mua nửa lít rượu,  khi tôi hỏi thì nó bảo, cháu hết tiền nên cháu phải uống rượu.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, tôi thấy nó vẫn rất bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Trước khi bị công an đưa lên xe, nó vẫn đứng bên kia gọi với sang hỏi mua chai nước, tôi hỏi uống nước gì, nó vẫn nói là nước gì cũng được. Sau đó, tôi đưa cho nó lon bò húc, nó bật uống rồi công an đưa đi. Thực sự là tôi cũng bất ngờ về thái độ thản nhiên đến kỳ lạ của nó", bà H kể.

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Đức Quý, Tổ trưởng tổ dân phố số 5, phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội cho biết, vào khoảng 11 giờ trưa ngày 14/12, ông nhận được thông báo về vụ việc và có mặt ngay sau đó tại hiện trường. "Sau khi nhận được thông báo của Công an phường, tôi đã ra hiện trường ngay. Tại hiện trường, ngoài thi thể nạn nhân thì đồ vật trong phòng hầu hết bị xáo trộn, máu vương ở nhiều nơi... Nhưng thực sự tôi cũng cảm thấy rất bất ngờ về sự bình thản như không có chuyện gì xảy ra của đối tượng Chính. Nếu như ở các vụ án khác, hung thủ thường hoảng sợ, bỏ trốn... nhưng ở đây, hắn lại tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra cả, thừa nhận hành vi giết người, rồi trả lời các câu hỏi ban đầu như không. Đến khi công an đưa ra xe thì hắn vẫn vậy....", ông Quý nói.
 
Thanh Sơn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 4 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 4 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top