Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ bố ép con uống thuốc diệt cỏ ở Quảng Ninh: “Nghĩ đến con, đêm nào tôi cũng khóc”

Thứ bảy, 08:00 14/01/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, Ngô Văn Phú (SN 1990) đã nhẫn tâm pha thuốc diệt cỏ vào nước đường ép con gái uống khiến cháu bé tử vong. Hiện người cha đã bị bắt giữ, nhưng nỗi đau ấy vẫn day dứt người còn sống.

Cứ nghĩ đến cháu P, chị B lại không cầm được nước mắt. Ảnh: Đức Tùy
Cứ nghĩ đến cháu P, chị B lại không cầm được nước mắt. Ảnh: Đức Tùy

Người cha độc ác

Từ ngày con tử vong, chưa đêm nào chị Nguyễn Thị B (25 tuổi, trú tại xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) yên giấc ngủ. Hình ảnh đứa con bé bỏng cứ chập chờn hiện về trong ký ức của người mẹ trẻ. Càng thương con bao nhiêu thì chị càng hận người chồng bội bạc bấy nhiêu. Bởi lẽ, chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, Ngô Văn Phú (SN 1990, chồng chị B) đã nhẫn tâm ép cháu Ngô Thị Thu P (SN 2011, con ruột của Phú) uống thuốc diệt cỏ.

Trong căn nhà lạnh lẽo của những ngày cuối năm khi cái Tết đang cận kề, chị Nguyễn Thị B xót xa: “Từ ngày gia đình xảy ra chuyện đến nay, tôi không muốn sống nữa. Đêm nào ngủ cũng giật mình nhớ cháu, khi tỉnh dậy biết mình đã mất con, tôi lại khóc và đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao anh Phú lại có hành động như vậy. Nếu vợ chồng có giận nhau thì không nên làm khổ con trẻ”.

Sau khi sự việc xảy ra, Phú bị Công an thị xã Đông Triều bắt và di lí lên trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh. Hai con trai Nguyễn Văn N (SN 2013) và Nguyễn Văn G (SN 2014) được chị B gửi về quê ngoại tại Bắc Giang ở tạm. Từ ngày cháu P mất, chị B sống trong tuyệt vọng và tưởng chừng gục ngã. Tuy nhiên, được sự động viên của họ hàng, người thân và anh em bên ngoại, chị dần lấy lại cân bằng trong cuộc sống để tiếp tục đi làm lao động nuôi con. “Nếu như không đi làm thì không có gì để cho ba mẹ con sinh sống, không có tiền cho các con ăn học. Mà đi làm về, nhìn thấy ảnh của con lại thấy nhớ thương và tôi chỉ có biết khóc một mình”, chị B nghẹn ngào.

Tiếp lời con dâu, bà Dương Thị T (mẹ chồng chị B) kể, từ nhỏ Phú rất hiền lành, chịu khó nhưng không hiểu sao càng lớn Phú càng tỏ ra ngang bướng và uống rượu. Nhiều lần, gia đình đã khuyên bảo nhưng Phú không nghe. Thậm chí, có lần uống rượu về, Phú đuổi đánh cả bà T. “Nghĩ lại, tôi vẫn thấy sợ và không hiểu nổi hành động của con trai mình. Có lẽ lúc đó Phú không làm chủ được hành động của bản thân vì bức xúc chuyện gì đó. Tuy nhiên, nếu có tức giận thì cũng không được làm chuyện tày trời như thế”, bà T cho biết.

Cũng theo lời kể của bà T, sau khi lập gia đình, bà cho vợ chồng Phú mảnh đất liền kề để hai vợ chồng xây căn nhà ở tạm. Cùng thời điểm này, Phú đi học nghề mỏ và chính từ đây, Phú hay chơi bời, dẫn đến nợ nần. Vì gia đình đông con, kinh tế khó khăn cho nên chị B đành gửi con ở nhà để sang tỉnh Hải Dương làm công nhân.

Nỗi đau không nguôi

Gạt những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ, chị B bật khóc khi nhớ về người con gái xấu số của mình. Chị kể, cháu P luôn ngoan ngoãn, học giỏi và vâng lời cha mẹ. Biết gia đình khó khăn nên mỗi khi vào đầu năm học mới, đặc biệt là đến Tết, cháu P không dám đòi bố mẹ mua quần áo hay đồ chơi. Tuy nhiên, dù cuộc sống khốn khó nhưng chưa khi nào chị B phải để các con của mình thiếu thốn. Bây giờ cháu P không còn nữa nhưng mọi thói quen của con gái mình, chị B không bao giờ có thể quên được.

Chị B cho biết: “Những lần bị chồng đánh, tôi chỉ mong bỏ luôn nhưng cứ nghĩ đến các con nhỏ thì tôi lại gắng gượng chịu đựng và mong chồng sớm tỉnh ngộ. Giá như hôm đó, tôi không mủi lòng nghe chồng đến xin lỗi và cho cháu P về nhà thì đâu ra nông nỗi này. Khổ thân con bé quá”.

Thời gian này năm ngoái, chị đang chuẩn bị tiền để mua sắm Tết cho các con, từ bộ quần áo đến đồ chơi. Vậy mà năm nay, cháu P không còn nữa khiến chị càng thêm đau nhói. Dù bà T không nói ra nhưng chị B hiểu mẹ chồng mình cũng đang nén nỗi đau để tiếp tục công việc làm gạch thuê ở gần nhà. “Nhiều lúc, cả gia đình nghĩ cũng thương anh ấy, nhưng khi nhớ lại những lúc tôi bị đánh và con gái đã mất thì tôi lại tức giận. Vẫn biết là tình nghĩa vợ chồng, tôi chỉ mong pháp luật giúp anh ấy sớm tỉnh ngộ. Dù sao, chồng tôi tuổi còn trẻ và tương lai vẫn ở phía trước”, chị B nói.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Phạm Văn Quý, Trưởng Công an xã Nguyễn Huệ (thị xã Đông Triều) cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, một số tổ chức đoàn thể và hàng xóm cùng người thân đã đến động viên gia đình chị B. Riêng đối với Phú vẫn đang được giam giữ tại Công an tỉnh Quảng Ninh và vụ án vẫn trong quá trình điều tra.

Do có mâu thuẫn gia đình, Phú đã mua 2 chai thuốc diệt cỏ và 1kg đường trắng hòa vào cốc nước, sau đó đưa cho con gái uống. Khi cháu P vừa uống xong thì bà nội cháu sang nhà phát hiện nên giật ra nhưng đã quá muộn. Thấy cháu có biểu hiện ngộ độc, người thân trong gia đình đã đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Đông Triều cấp cứu. Do nhiễm độc quá nặng, cháu P được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (TP Uông Bí, Quảng Ninh) nhưng cháu đã tử vong. Nhận được tin, Công an thị xã Đông Triều đã xuống hiện trường và bắt giữ Phú để điều tra về hành vi giết người.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 13 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top