Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 3 người chết chỉ 4 tháng tù: Nỗi đau vợ liệt sỹ mất con

Thứ tư, 15:31 27/03/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Sáng ngày 27/3, TAND tỉnh Thanh Hoá đã tiến hành mở phiên toà sơ thẩm lần thứ 2 bị cáo Đỗ Văn Cường và đồng bọn về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Đây là phiên tòa thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận vì trong phiên xử sơ thẩm lần thứ 1, bị cáo Cường chỉ bị tuyên hơn 4 tháng tù.

Vụ 3 người chết chỉ 4 tháng tù: Nỗi đau vợ liệt sỹ mất con 1

Mặc dù đang xét xử vụ án liên quan đến con trai nhưng bà Ái vẫn chỉ thơ thẩn ra ngoài hành lang phiên toà ăn trầu

Đến toà từ sáng sớm, bà Nguyễn Thị Ái (81 tuổi, vợ liệt sỹ Lê Xuân Sỹ) với dáng vẻ gầy yếu, xiêu vẹo, trí nhớ cũng như sức khoẻ của người mẹ bất hạnh này đã yếu đi rất nhiều so với cách đây khoảng 1 năm về trước. Suốt phiên xét xử, bà Ái cứ đi ra, đi vào trong một trạng thái vô cảm, thỉnh thoảng bà lại tìm khơi trầu của mình ra ngoài hành lang ngồi ăn, chẳng màng quan tâm đến diễn biến phiên xét xử. Trước cảm cảnh ấy, nhiều người tham dự phiên toà không khòi chạnh lòng thương xót cho người vợ liệt sỹ bất hạnh này.

Chị Lê Thị Bảo (con dâu bà Ái) nghẹn ngào cho biết, từ ngày chồng chị là anh Lê Xuân Quyền tử vong, bà Ái gần như mất hẳn trí nhớ, suốt ngày thơ thẩn, đi lại một mình trong xóm trong trạng thái vô định. Đã có lần bà Ái bỏ nhà đi hàng tuần mà không để lại một lời nhắn nào, gia đình hoảng hốt đi tìm khắp nơi thì thấy bà đang ở… tận Hà Nội. “Khổ lắm các chú à, chồng chết để lại tôi 3 con nhỏ đang tuổi ăn học và một người mẹ già ốm yếu. Trong khi đó, các đối tượng gây án thì cứ dửng dưng, vô cảm, khiến nỗi đau của gia đình chúng tôi càng nhân lên gấp bội”- chị Bảo nức nở.

Vụ 3 người chết chỉ 4 tháng tù: Nỗi đau vợ liệt sỹ mất con 2

Nhân chứng Đô bức xúc và cho rằng bản cáo trạng không khách quan

Khi được chủ toạ xét hỏi, bà Ái cho biết, nhiều năm qua, tình trạng các tàu khai thác cát trái phép trên Sông Mã làm ảnh hưởng đến hoa màu khiến người dân rất bức xúc. Nhiều lá đơn kiến nghị đã được gửi đến chính quyền địa phương nhưng tình trạng khai thác cát trái phép vẫn diễn ra công khai và không được giải quyết triệt để. Hàng đêm, dọc khúc sông có khoảng 50 con tàu thi nhau hút cát khiến khói bụi, tiếng ồn làm náo loạn cả xã Thiệu Thịnh. Bức xúc trước tình trạng này, khoảng 8 giờ ngày 25/1/2010, gần 20 người dân của xã Thiệu Thịnh đã chèo thuyền ra xua đuổi các tàu đang khai thác cát trái phép. Trong “cuộc chiến” không cân sức này con trai bà cùng 2 người dân vô tội nữa đã tử vong.

Bà Ái nghẹn ngào: “Con trai tôi là Lê Xuân Quyền (SN 1963) cùng người dân địa phương đã chèo thuyền ra xua đuổi “cát tặc” đã bị bọn chúng đánh trọng thương và rơi xuống sông tử vong. Sau khi con trai tôi chết, gia đình Đỗ Văn Cường (SN 1978, bị can của vụ án) đến hỗ trợ gia đình 95 triệu đồng rồi phó mặc cho mấy mẹ con, bà cháu tôi sống mà không hề qua lại hỏi thăm lấy một câu. Thấy hoàn cảnh gia đình chúng tôi khốn khó, chính quyền địa phương thương tình đã làm thủ tục cho hưởng hộ nghèo, các cháu đi học được giảm học phí”. Kể đến đây, bà Ái oà khóc, kêu tên người con trai bất hạnh.

Trong một diễn biến khác, tại phiên xét xử sáng nay, Đỗ Văn Cường cùng đồng bọn phủ nhận đã dùng hung khí đánh các nạn nhân khiến họ ngã xuống sông chết đuối. Tuy nhiên, lời khai này đã không thực sự thuyết phục khi chính trong cáo trạng đã dẫn chứng, các đối tượng này đã mang theo gậy gộc, hung khí thô sơ tấn công những người dân xua đuổi. Thậm chí, bản cáo trạng đã thừa nhận trên người các nạn nhân tử vong có những thương tích khác nhau.
 
Vụ 3 người chết chỉ 4 tháng tù: Nỗi đau vợ liệt sỹ mất con 3

Phiên toà thu hút khá đông người dân địa phương đến tham dự

Khai trước toà, nhân chứng Lê Văn Minh (SN 1943, trú tại thôn 1, xã Thiệu Thịnh) – một trong các nạn nhân bị “cát tặc” đánh trọng thương với mức tổn hại 9,83% sức khoẻ cho biết, khi ông cùng người dân ra xua đuổi, khoảng 50 tàu khai thác cát vội vã bỏ chạy. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau bọn chúng quay lại trên 2 tầu, mang theo các loại hung khí như dao, kiếm, tuýp sắt, lao lên thuyền chém loạn xạ người dân. “Trong sự hỗn loạn, một thanh niên mặc áo da (sau này tôi mới biết đó là Cường) lao vào chém 4 nhát sượt qua tay trái. Do tôi đang cầm mái chèo đỡ nên Cường cũng không dám manh động ập vào phía tôi. Nhưng đúng lúc này một tên đồng bọn của Cường đứng gần đấy cầm cây gậy phi thẳng vào mắt tôi. Do máu chảy nhiều, choáng váng nên tôi gục xuống”- ông Minh khai.

Phiên toà thực sự nóng lên khi nhân chứng Lê Thế Đô (83 tuổi, trú tại thôn 1, xã Thiệu Thịnh) bức xúc cho rằng nội dung bản cáo trạng đã không đúng sự thực. Theo ông Đô, vụ xô xát xảy ra, ông cũng có mặt trên đò và chứng kiến cảnh các đối tượng ném chai, lọ sang đò ngang của dân khiến ông Đô vô cùng hoảng sợ, chui xuống trốn và gầm đò. “Hôm nay có chết tôi cũng phải nói lên sự thực, toàn bộ nội dung bản cáo trạng không đúng”- ông Đô bức xúc. Trước sự bức xúc của ông Đô, HĐXX buộc phải ra lệnh cho cảnh sát bảo vệ áp giải nhân chứng này ra khỏi phiên toà.

Đến 11 giờ 20 phút, HĐXX tuyên bố kết thúc phần xét hỏi, tạm nghỉ giải lao.

Bình Minh

 

 

quoctuan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 13 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 14 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 14 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top