Hà Nội
23°C / 22-25°C

Uẩn khúc phía sau bức thư tuyệt mệnh

Thứ bảy, 11:00 10/08/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Cái chết bất ngờ của nữ hộ lý Võ Thị Giàu (48 tuổi, ngụ P. Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, T.Đồng Nai) không chỉ khiến đồng nghiệp bất ngờ mà người thân của chị cũng không tin đó là sự thật.

Ngay cả khi có kết luận ban đầu của cơ quan CSĐT nguyên nhân cái chết là do tự tử, họ vẫn bán tín bán nghi rằng có uẩn khuất đằng sau cái chết này. Bởi trước ngày xảy ra sự việc, chị Giàu có nhiều biểu hiện bất thường cho thấy có nguyên nhân nào đó mới dẫn đến cái chết tức tưởi.
Uẩn khúc phía sau bức thư tuyệt mệnh 1
 
Cái chết bất ngờ

Chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1968, điều dưỡng viên của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai) là người đầu tiên phát hiện cái chết của chị Giàu kể lại: “Như thường lệ khoảng 6h45’ ngày 24/7, tôi đến phòng khám (Khoa Nội lão hóa) để làm việc, nhưng thấy phòng đã bị khóa trong mà không bật điện. Điều này rất lạ vì thường ngày vào giờ trên chị Giàu vẫn dọn dẹp trong phòng, không khóa cửa và cũng chẳng tắt điện bao giờ. Nghi vấn có điều bất thường tôi liền gọi người hộ lý trưởng mang chìa khóa tới mở cửa kiểm tra. Đến lúc này tôi với tay bật công tắc cho điện sáng thì mới phát hiện chị Giàu nằm sõng soài dưới nền nhà. Quá hoảng sợ, tôi hét lên một tiếng rồi chạy thẳng ra phòng tri hô mọi người tới xem, thì thấy chị Giàu đã tắt thở lúc nào không hay”.

Tại hiện trường, theo khám nghiệm của cơ quan điều tra, chị Giàu chết trong tư thế nằm ngửa, phần tay, thân có nhiều vết thương, đặc biệt trên cổ và ngực vẫn còn găm lại hai con dao Thái Lan dính máu. Gặp chúng tôi, anh Nguyễn Văn Sơn (chồng chị Giàu) kể lại, khoảng 4h sáng cùng ngày anh vẫn chở vợ đến cổng bệnh viện rồi quay về nhà như mọi hôm. Nhưng chừng 6h sáng thì một đồng nghiệp làm ở phòng photo của bệnh viện là chị Minh Lan gọi điện đến nhà hỏi sao giờ này vẫn chưa thấy chị Giàu đi làm. Sốt ruột, anh định chạy xe về nhà mẹ vợ xem, nhưng vừa dắt xe ra cổng bệnh viện thì chị Nguyệt (hộ lý trưởng) gọi điện bảo anh quay lại vì đã tìm thấy chị Giàu bị thương đang nằm ở trong phòng thuốc. Hốt hoảng chạy đến xem, qua cửa bị bảo vệ ngăn, anh chỉ thấy vợ mình nằm dài trên sàn nhà, một dao găm trên ngực, một chiếc ở cổ, kể từ đó anh không được biết thông tin gì của vợ mình nữa.
 
Uẩn khúc phía sau bức thư tuyệt mệnh 2

Chị Nguyễn Thị Hồng (người chứng kiến sự việc) đang trình bày sự việc với PV. Ảnh: T.G


Trong khi gia đình vẫn đang bàng hoàng đau đớn trước sự ra đi bất ngờ của chị Giàu thì không biết từ đâu nhiều lờn đồn thổi ác ý lại dội lên. Người thì nói chị Giàu bị gia đình chồng ngược đãi nên uất ức phải tìm đến cái chết, kẻ lại bảo chị vay nợ lãi quá nhiều, lãi mẹ đẻ lãi con không có khả năng trả nên bị giang hồ truy sát, dồn vào bước đường cùng, quá bức bí nên mới tự quyên sinh, rồi có tin nói chị bị cơ quan đuổi việc nên sinh chán nản dẫn đến nghĩ quẩn. Tuy nhiên, anh Sinh chồng chị khẳng định với chúng tôi rằng đó là những lời đồn thổi vô căn cứ, không hề có những chuyện đó. Anh Sơn đau đớn cho biết: “Vợ tôi là người rất hiền lành, chịu thương chịu khó cả khi ở nhà hay lúc đi làm”.
 
Có uẩn khúc đằng sau cái chết?

Sống với nhau hơn 20 năm nên anh Sơn hiểu vợ như chính bản thân mình. Anh cho biết vợ anh là người sống nội tâm nhưng rất thực lòng, thế nhưng một điểm dường như là nguyên tắc là nếu chị Giàu đã không nói điều gì thì dù ai hỏi chị cũng không nói. Khoảng hơn 1 tuần nay, anh thấy vợ mình có vẻ buồn phiền vì chuyện gì đó, nhưng vì tôn trọng chị nên anh cũng không hỏi. Chiều hôm trước ngày xảy ra vụ việc, trên đường chở chị Giàu đi làm về, anh Sơn có nghe vợ thủ thỉ rằng: “Từ xưa đến nay, em  không có điều tiếng gì, thế mà nay bị kẻ xấu gài không dám ngẩng mặt nhìn mọi người”. Nghe vậy, anh có gặng hỏi nhưng vợ im lặng không nói gì thêm.

Trước cái chết tức tưởi của người con dâu, bà Trần Thị Trước (81 tuổi, mẹ chồng chị Giàu) khóc nức nở: “Nó tính nết hiền lành, đi làm về là lo chuyện gia đình, chăm sóc chồng con. Sống với chúng tôi mấy chục năm nay chưa hề có thái độ trịch thượng, nội ngoại anh cũng quý mến, tôi coi nó như con gái ruột, chòm xóm cũng chẳng ai tin chuyện chúng tôi hắt hủi nó. Chiều hôm trước, nó còn nói với tôi: “Mẹ ạ, con chừng này tuổi rồi, xưa nay không có điều tiếng gì, vậy mà nay con bị người ta hãm hại xấu hổ chỉ muốn bỏ việc cho xong”. Nghe vậy, tôi liền hỏi nhưng nó không nói gì thêm, tôi chỉ biết khuyên nó: “Cuộc sống này vô vàn kẻ xấu người tốt, mình phải biết “ở bầu thì tròn, ở ấu thì dài”, phải biết nhường nhịn và bỏ qua vì gia đình mình”. Bao nhiêu năm nay, nó vẫn nghe lời tôi, nên không thể có chuyện vì chúng tôi chèn ép mà tự tử”. Cũng tương tự như trên, khi kể về những điều bất thường trước cái chết của chị Giàu, người em chồng chị cũng cho chúng tôi biết: “Bình thường buồn gì chị ấy cũng nói vài ba câu, nhưng chiều hôm đó (23/7) chị ấy không nói tiếng nào. Sau khi nói chuyện với mẹ chồng xong chị ấy liền vào phòng đóng của ngủ, lúc ra ăn cơm cũng chỉ ăn lấy lệ rồi lại vào buồng. Trước khi chết chị ấy buồn điều gì đó, chắc chắn không phải chuyện gia đình”.

Qua câu chuyện với chúng tôi, anh Sơn cho biết chị Giàu là người mềm yếu, sống hay nội tâm, gặp chuyện gì thì thường dễ xúc động và khóc. Thế nhưng, ít có chuyện gì mà chị lại giấu kín trong lòng, nhất là chuyện liên quan đến tiền bạc thì vợ chồng mấy chục năm chưa hề giấu diếm nhau. Trước khi sự việc xảy ra cuộc sống gia đình anh chị có hơi khó khăn nhưng không bao giờ đến mức vỡ nợ, và như thế chuyện vợ anh bí mật vay nợ đến mức “giang hồ dồn ép” là điều rất phi lý.

Một chi tiết mà thân nhân chị Giàu cung cấp với chúng tôi là  ngay sau khi hay tin chị chết, theo yêu cầu của công an, thân nhân chị lục trong túi đồ để tìm CMND chị Giàu thì phát hiện một lá đơn chị viết tay, trình bày vi?c mình bị hãm hại, Hiện lá thư này cơ quan công an đang tạm giữ để làm chứng cứ điều tra. Từ vật chứng này cùng với những lời kể của người thân chị Giàu thì dư luận đang đặt nghi vấn, rất có thể có uất ức nào đó khiến chị phải tìm đến cái chết để tự giải thoát bản thân.    
 

Trao đổi với chúng tôi ông Trương Thiết Dũng – Phó GĐ bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, sau khi vụ việc xảy ra lãnh đạo bệnh viện đã báo lên cơ quan công an để họ nhanh chóng vào cuộc điều tra. Ông Dũng cũng khẳng định, chị Giàu là người hiền lành, nhiệt tình trong công việc, chưa từng lơ là trách nhiệm bao giờ và ai cũng quý mến...

 
  Bảo Hằng
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 23 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 23 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top