Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP Hồ Chí Minh: Nghi can giết xe ôm khai gì?

Thứ sáu, 10:19 26/02/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Sáng 25/2 Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã thông tin đến báo chí về quá trình phá vụ án giết xe ôm, cướp tài sản vào rạng sáng 23/2.

Nghi can Nguyễn Hoàng Minh bị bắt. Ảnh: TL
Nghi can Nguyễn Hoàng Minh bị bắt. Ảnh: TL

Án mạng lúc rạng sáng

Liên quan đến vụ án giết xe ôm để cướp như đã thông tin, Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn – Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Bình Thạnh xác nhận, hiện đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Hoàng Minh (20 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Minh đã thừa nhận hành vi sát hại ông Lưu Thanh S (SN 1955, ngụ tại quận 2, là người hành nghề xe ôm) vào rạng sáng 23/2 tại hẻm số 212 đường Ngô Tất Tố thuộc cư xá Cửu Long, KP.2, phường 22, quận Bình Thạnh.

Trước đó, rạng sáng 23/2, nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một người đàn ông chạy xe ôm chết thảm tại cuối hẻm số 212 đường Ngô Tất Tố, Cơ quan Công an quận Bình Thạnh đã đến hiện trường và đồng thời báo cáo lên các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM vào cuộc.

Tại hiện trường, Công an xác định nạn nhân đã tử vong do bị siết cổ, không có giấy tờ tùy thân hay điện thoại di động, trên người mặc đồng phục ghi chữ “Nghiệp đoàn xe ôm phường Bình Trưng Tây, quận 2”. Trong túi áo của nạn nhân có vài tờ vé số ghi rõ địa chỉ 1 đại lý vé số ở đường Nguyễn Duy Trinh, quận 2. Cơ quan Công an đã nhanh chóng xác định danh tính của nạn nhân là ông Lưu Thanh S. Ông này chuyên hành nghề xe ôm ở khu phố Tây, đường Bùi Viện, quận 1 từ đêm đến sáng.

Trích xuất hình ảnh từ camera an ninh của con hẻm ghi lại cảnh một thanh niên giằng co, rồi hai lần siết cổ ông S đến chết và sự việc diễn ra chừng 20 phút. Sau đó thanh niên này đã lục lấy ví tiền, điện thoại di động, xe gắn máy của ông S rồi rời hiện trường.

Từ những thông tin thu thập được, Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng – Trưởng công an quận Bình Thạnh đã chỉ đạo các tổ trinh sát đi khắp nơi để truy tìm theo dấu vết. Công an xác định chiếc xe gắn máy chưa thể đi xa và có thể đang gửi ở một bãi giữ xe gần đó do thời gian vụ án xảy ra đến khi được phát hiện rất ngắn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều tối cùng ngày, cơ quan Công an đã xác định được chiếc xe của ông S dùng để hành nghề, đang gửi ở bãi xe của tòa nhà The Manor, đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh.

Thông qua camera an ninh tòa nhà ghi nhận, lúc 3h sáng 23/2 có một nam thanh niên điều khiển xe về đây để gửi và Công an nhanh chóng khoanh vùng được nghi can là Nguyễn Hoàng Minh, cư ngụ tại căn hộ số G1705 tòa nhà The Manor.

Sáng ngày 24/2, khi hai mẹ con Minh đi gặp một nhóm người nước ngoài uống cà phê tại khách sạn Sofitel, ở đường Lê Duẩn, quận 1 thì Tổ trinh sát do Thiếu tá Đoàn và Thiếu tá Lê Minh Huy – đội phó, trực tiếp đeo bám thâm nhập vào khách sạn 5 sao này. Bên cạnh đó, một tổ khác liên hệ với Ban quản lý tòa nhà The Manor tiến hành lục soát tủ đồ cá nhân của Minh.

Người mẹ không tin con mình là hung thủ

Ngay khi tiến hành lục soát tủ đồ cá nhân của Minh tại tòa nhà The Manor đã tìm thấy chiếc đồng hồ của ông S. Lúc 13h ngày 24/2, Thiếu tá Đoàn dẫn trinh sát tiến hành bắt giữ Minh khi y đang ngồi tại phòng ăn ở khách sạn 5 sao nói trên, trong sự bất ngờ, ngã quỵ của người mẹ.

Cơ quan Công an xác nhận, đối tượng Minh vốn có cha là người Singapore. Minh sinh ra ở Singapore nhưng định cư và lớn lên ở Úc. Đối tượng Minh về nước vào tháng 7/2015 và xin làm nhân viên một phòng tập Gym ở tòa nhà The Manor, nơi Minh cùng mẹ và em trai đang sinh sống.

Về phía gia đình của Minh thì người mẹ và người cha đã ly dị. Dù cuộc sống của mẹ con họ khá đầy đủ nhưng Minh có nợ một người hay lui tới phòng Gym số tiền khoảng 12 triệu đồng mà không có khả năng chi trả.

Theo lời khai của Minh: Trong đêm 22/2, đối tượng Minh đi nhậu một mình ở phố Tây đến rạng sáng ngày 23/2 thì Minh đón xe ôm của ông S. Sau khi thỏa thuận giá là 30.000 đồng nhưng ông S đã chở nhầm Minh vào con hẻm cụt số 212 đường Ngô Tất Tố thuộc cư xá Cửu Long, KP.2, phường 22, quận Bình Thạnh và ông S đòi thành 100.000 đồng. Trong túi chỉ còn tờ 200.000 đồng nên Minh không chịu giá tiền đó, chỉ đồng ý đưa cho ông S 50.000 đồng, số tiền còn lại Minh dự tính đi taxi về tòa nhà The Manor. Do giằng co nhau nên Minh từ đằng sau nhảy lên và dùng tay siết cổ ông S hai lần đến lúc ông này tử vong.

Đối tượng Minh khai, chỉ muốn siết cổ ông S cho ông này bất tỉnh, chứ hoàn toàn không chủ đích giết. Khi thấy ông S nằm bất động, Minh lấy sạch tài sản mà theo nghi can này khai, là để che giấu hành vi phạm tội, nhằm để không ai biết về Minh.

Sau khi gây án, Minh tự tin không ai biết về tung tích và hành vi của mình nên vẫn sinh hoạt một cách bình thản. Khi các phương tiện truyền thông đưa tin, Minh vẫn nghĩ rằng trong đêm tối camera an ninh khó có thể ghi rõ nhân dạng của mình.

Khi bị các trinh sát bắt giữ thì Minh đã thất thần, còn mẹ Minh không thể tin đứa con cưng của mình lại gây ra tội lỗi nghiêm trọng như thế.

Chí Thạch/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 20 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 20 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top