Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thai phụ bị giam giữ, tra tấn đến sảy thai ở Sài Gòn: "Chỉ vì hơn 1 triệu đồng sao mà tàn ác với nhau thế"

Thứ tư, 10:03 17/04/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - “Nó kể, dù biết Ý đang mang thai nhưng họ vẫn đạp vào bụng con bé, đặc biệt là mỗi lần nhóm người này chơi ma túy xong. Dũng và Huyển bỏ đói con bé, vợ của Dũng phải lén mua đồ ăn đưa cho nó ăn”, cha nạn nhân cho biết.

Liên quan đến vụ việc cô gái 18 tuổi bị tra tấn đến sảy thai ở Bình Chánh (TP.HCM) gây bức xúc trong dư luận, hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an H.Bình Chánh mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng.

Được biết, nghi can là Trần Nhật Khang (SN 2000, ngụ huyện Bình Chánh) đã bị bắt. Tuy nhiên, kẻ chủ mưu là Nguyễn Minh Dũng (SN 1982) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (SN 1991, là em gái của Dũng, cùng ngụ H.Bình Chánh) hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo đó, sau khoảng 20 ngày giam giữ, tra tấn khiến Hồ Như Ý (18 tuổi) bị hư thai. Thấy sức khỏe nạn nhân yếu, nhóm đối tượng này đưa Ý vào Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) cấp cứu.


Hồ Như Ý bị giam giữ, tra tấn khoảng 20 dẫn đến sảy thai

Hồ Như Ý bị giam giữ, tra tấn khoảng 20 dẫn đến sảy thai

Nạn nhân nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, đa chấn thương, nhiều vết bầm, loét ở tay chân. Hiện tại, Ý đang nằm tại phòng bệnh A230, khoa sản của bệnh viện này. Đây là phòng cho bệnh nhân nặng. Cả phòng có 3 giường bệnh nhưng chỉ duy nhất có một bệnh nhân là Ý.

“Hôm nay bác sĩ lại cho nó vào phòng sinh, cách ly với mọi người. Tôi không được gặp nó. Cứ đến giờ thăm nuôi, tôi mua đồ ăn gửi bác sĩ mang vào cho nó. Bác sĩ nói bệnh tình nó đã tiến triển, tâm lý cũng ổn định hơn hai hôm trước rồi”, ông Hồ Văn Hà ( 44 tuổi, cha của Ý) cho biết,

Kể về sự việc của Ý, ông Hà cho biết, hôm ấy ông đang chạy xem ôm ngoài đường thì nhận được tin từ công an gọi điện báo tin. Họ nói ông đến viện, Ý đang nằm ở đây. “Mới đầu tôi cứ nghĩ nó bị tai nạn hay gì đó. Nào ngờ nó bị người ta giam giữ đánh đập tàn nhẫn đến vậy. Mặt con gái mình mà tôi nhận không ra, toàn thân nó thương tích”, ông nhớ lại.


Hình ảnh lúc Ý nhập viện được ông Hà chụp lại

Hình ảnh lúc Ý nhập viện được ông Hà chụp lại

Theo lời ông Hà, lúc đó ông không hỏi được Ý về những gì đã xảy ra với con gái. Nếu không nghe cơ quan chức năng báo về việc bị người lạ giam giữ đánh đập thì ông lại tưởng con gái bị chồng bạo hành. “Nó theo người ta về sống, chứ không có cưới hỏi gì. Từ hồi ấy nó về H.Đức Hòa (Long An) sống, hai cha con cũng ít gặp nhau. Tôi cũng không biết mặt chồng nó. Ý nó có 1 con rồi, bé hơn 1 tuổi. Lần này nó bầu tôi không biết. Hôm rồi, tỉnh lại, nó kể rằng khi người ta giam giữ, nó van xin, nói đang mang bầu, xin đừng đánh vào bụng nó mà người ta cũng không thương tiếc”.

Như lời ông Hà kể, sau khi tâm lý Ý ổn định lại, cơ quan chức năng cũng đã lấy lời khai của con gái ông. “Phía chính quyền địa phương cũng đến thăm hỏi, chia sẻ, hộ trợ tiền viện phí tới gia đình. Nhiều Mạnh Thường Quân nghe chuyện của con bé cũng đến giúp cho nó ít nhiều”, ông Hà nói.

Hôm rồi vào viện nuôi con gái trong túi ông Hà còn đúng vài trăm nghìn. Được biết, ông Hà ông quê ở miền Tây, sau về Q.11 sinh sống. Vợ chồng ông ly hôn nhiều năm trước. Ông có 3 người con, Ý là con thứ. Thời gian Ý nằm viện chỉ một mình ông Hà chăm sóc.

“Bố nuôi con gái bệnh có nhiều cái bất tiện, nhưng người trong gia đình còn có ai nữa đâu. Từ lúc Ý nó bị như vậy, con của nó cũng phải gửi cho bà con coi giúp”, ông kể.


Phòng bệnh nơi nạn nhân đang nằm điều trị

Phòng bệnh nơi nạn nhân đang nằm điều trị

Theo lời ông Hà, thì con gái ông và những người đã giam giữ, tra tấn này có quen biết từ trước. Trước đây, con lớn của ông Hà có mượn của Dũng hơn 1 triệu đồng. Sau đó, cả gốc và lãi là khoảng 10 triệu. Dũng nhiều lần gọi điện yêu cầu con trai ông Hà trả tiền. Tuy nhiên, con trai ông hiện đang đi làm ăn ở miền Trung không có nhà.

“Tôi cũng không rõ ẩn tình gì trong chuyện tiền bạc giữa chúng nó. Nhưng Dũng và em gái đã dụ con bé đến nhà giam giữ lại nhằm ép anh trai nó mang tiền đến. Tôi không thế nào ngờ được có mấy triệu bạc mà người ta lại đánh đập con bé tàn nhẫn như vậy”, ông bức xúc cho biết.

Theo như lời của Ý, cô bị cột tay chân ở cầu thang nhà Dũng. Những đối tượng này dùng cây ba vuông, cây tuýp sắt đánh đập. Ngoài ra, nhóm người này còn dùng đèn khò đốt keo nhỏ vào người. “Nó kể dù biết Ý đang mang thai nhưng họ vẫn đạp vào bụng con bé. Đặc biệt là mỗi lần nhóm người này chơi ma túy xong. Dũng và Huyển bỏ đói con bé, vợ của Dũng lén mua đồ ăn đưa cho nó ăn”, ông kể.

Theo ông Hà, từ ngày sự việc xảy ra với con gái, ông vẫn chưa liên hệ được với chồng của Ý. “Tôi cũng không biết chồng của nó là ai, ở đâu mà báo tin. Ý nó chỉ nói là chồng nó đi làm ăn xa. Nhưng tôi nói con bé, chuyện này phải nói cho chồng nó biết. Đại diện của gia đình Dũng và Huyền cũng đến gặp gia đình tôi, hỏi thăm, xin lỗi về những gì đã gây ra con bé. Nhưng tôi nói, cứ để cho cơ quan chức năng giải quyết”, ông cho biết.

Ngày 19/3, chị Hồ Như Ý (có thai 6 tháng) đi tới nhà Dũng ở ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, TP.HCM chơi. Tối cùng ngày, chị Ý ra về thì Dũng và Huyền (em của Dũng) không cho về. Sau đó, cả 2 đã giữ chị Y lại gần 20 ngày. Cũng trong thời gian này, cả 2 điện thoại cho đối tượng Khang tới.

Sau đó, cả nhóm dùng dây trói và tra tấn chị Ý trong khoảng thời gian này. Sự việc khiến cho chị Ý bị đau và sinh non dẫn tới thai nhi tử vong. Lúc này, Dũng và Huyền gọi cho mẹ đẻ là bà Sương tới nhà để mang thai nhi đi vứt ở bãi đất trống ở khu phố 1, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân.

Ngày 10/4, chị Ý được nhóm thả về nhà. Công an vào cuộc điều tra mời Khang và bà Trần Thị Sương (56 tuổi, mẹ của Dũng và Huyền) tới làm việc và hai người này có khai báo như trên.Tuy nhiên, cả 2 khai chủ mưu vụ việc là anh em Dũng và Huyền. Lúc này, cả 2 anh em Dũng, Huyền đã rời khỏi nơi cư trú.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu: ma tuý đá, cỏ Mỹ, dụng cụ sử dụng ma tuý, bình gas mini, 45 viên pháo, 3 con dao, 2 súng tự chế, đạn, khúc gỗ, lưỡi dao, đoạn dây xích có gắn ổ khoá, đoạn cây tầm vong, cuộn băng keo, đoạn dây dù 173cm, dây nịt, sóng số 8, 10 xe máy cùng nhiều tang vật khác.

Sáng 15/4, Hội LHPN TP.HCM tổ chức đến đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thăm hỏi nạn nhân. Theo đó, hội này đã hỗ trợ 5 triệu đồng để gia đình có thêm điều kiện chăm lo chị Ý.

Lê Nguyễn

Lê Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 8 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top