Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tâm sự lần đầu của chàng trai trong vụ án "trai trinh" hiếp dâm ở Hà Đông

Thứ bảy, 07:03 18/04/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Suốt một thời gian dài, vụ án cướp tài sản, hiếp dâm xảy ra tại Q.Hà Đông (TP. Hà Nội) đã khiến báo chí tốn không ít giấy mực.

 

Bà Nhạn không giấu vẻ vui mừng.

 

Sau nhiều lần xét xử, các bị cáo đều chấp nhận thi hành mức án phạt. Giờ đây sau hơn mười năm, Nguyễn Đình Lợi là người đầu tiên hết hạn tù. Ngày trở về của Lợi diễn ra như thế nào? Những mong muốn của anh cho tương lai dài phía trước ra sao?

Ngày về đầy nước mắt

Mong con quên quá khứ để làm lại

Tâm sự với người viết, ông Thìn (bố Kiên-PV) tâm sự: “Các đồng chí trong chính quyền địa phương cũng rất quan tâm đến hoàn cảnh và tạo điều kiện tốt nhất cho Kiên làm lại cuộc đời. Trước đây, Kiên từng mở cửa hàng sửa chữa xe máy. Thời gian nó đi tù, công việc bị gián đoạn. Sắp tới nếu Kiên định quay lại công việc, gia đình sẽ cố gắng lo liệu. Tôi chỉ mong Kiên sớm quên đi quá khứ, lập gia đình để sống hạnh phúc”.

Hơn một năm trước, PV báo GĐ&XH Cuối tuần từng đến phường Yên Nghĩa (Q.Hà Đông, Hà Nội) tìm hiểu hoàn cảnh của Nguyễn Đình Tình – bị cáo trong vụ án hiếp dâm một thời chấn động. Thời gian đó, chúng tôi cũng có dịp gặp gỡ người thân của hai bị cáo còn lại trong vụ án này là Nguyễn Đình Kiên và Nguyễn Đình Lợi. Bẵng đi một thời gian dài, đến chiều 27/3 vừa qua, người viết bất ngờ nhận được điện thoại của ông Nguyễn Đình Thìn (SN 1952, bố Nguyễn Đình Kiên-PV) thông báo: “Sáng 28/3, Kiên mãn hạn tù, chấm dứt 11 năm ở tù...”. Nghe những lời chất chứa tâm tư của người cha, tôi nhận lời cùng gia đình đến trại giam Thanh Lâm đón Kiên. 4h15 sáng 28/3, chiếc xe 16 chỗ chở những người thân của Kiên bắt đầu chuyển bánh. Ngồi bên cạnh tôi, bà Nguyễn Thị Ngần (SN 1956, cô ruột Kiên) tâm sự: “Gia đình tôi mong đến ngày này lắm. Cuối cùng nó cũng mãn hạn tù. Trong 11 năm Kiên ở tù, gia đình tôi lúc nào cũng lo lắng, chỉ sợ lỡ có chuyện gì không hay xảy ra. Nhưng giờ biết nó an toàn trở về, chúng tôi vui rồi”.

Thời khắc bà Nhạn (mẹ Kiên) và những người thân của mình mong chờ cũng đã đến. Kiên rảo bước đi ra từ sau cánh cổng sắt trại Thanh Lâm. Kiên như nhỏ bé hơn khi đón nhận những cái ôm thật chặt từ những người thân. Những cái bắt tay của những người bạn thời niên thiếu vẫn đầy ắp nghĩa tình. Nhìn thấy cậu con trai, bà Nhạn cười nhưng nước mắt hạnh phúc chực tuôn trào...

Ngày 31/3, ba ngày sau khi Kiên tự do, chúng tôi tiếp tục quay trở lại thôn La Cả. Một chiếc bàn tròn được gia đình Kiên đặt ngoài ngõ. Bên ấm trà mạn, ông Thìn đang vui vẻ chuyện trò với mấy người họ hàng ở xa. Giữa cái nắng trưa oi bức, bà Nhạn vẫn ngồi tỉ mẩn đếm lại số cốc chén, bát đũa mới thuê để mang trả. Thấy chúng tôi, bà ngừng tay rồi hối hả mời vào nhà. Kiên cũng mừng ra mặt khi gặp lại chúng tôi. Kiên nói: “Hôm qua nhà mình vui lắm, bố mẹ làm cơm mời anh em hàng xóm nên phải thuê cả phông bạt, bát đũa”. Chúng tôi đùa: “Hay sẵn đây, kiếm mối nào mà “kết” luôn đi Kiên nhỉ?”. Câu nói bất chợt như động đến nỗi buồn chất chứa bấy lâu trong lòng, Kiên im lặng, đăm chiêu. Bà Nhạn cũng nhìn con đầy thương cảm rồi lặng lẽ đội nón ra sân tiếp tục công việc đếm bát đũa đang dở dang. Lúc này chỉ còn lại chúng tôi với Kiên trong nhà, Kiên đã tâm sự rất nhiều như một cách giải tỏa và xóa mờ nỗi đau quá khứ.

Suốt 11 năm tù, Kiên chẳng mấy đêm ngủ ngon giấc, nhất là những ngày đầu mới vào trại. Đêm nào Kiên cũng ngồi đăm chiêu, suy nghĩ. Bao nhiêu mơ ước ở tuổi 20 của Kiên tan biến. Kiên bảo, những ngày đầu vào trại, vừa buồn, vừa sợ. Tôi chỉ đau đáu một nỗi niềm hi vọng, ở ngoài kia gia đình bạn bè sẽ “kêu oan” cho mình. Thế nhưng, với Kiên, 10 năm của lượt tù đầu không khiến Kiên tuyệt vọng như những ngày được trả tự do rồi lại bị phải quay lại chấp hành án lần thứ hai.

Ấy là quãng thời gian vào những ngày cuối năm 2013. Gần 3 năm tưởng chừng như được tự do thì Kiên bỗng nghe tin sẽ phải chấp hành án trở lại. Mọi thứ với Kiên như sụp đổ. Kiên bảo: “Dù chưa được nghe tin chính thức từ cơ quan chức năng nhưng dạo đó, đài báo đưa tin liên tục nên mình đã biết sẽ lại phải... vào tù”. Vậy là những nỗ lực hòa nhập cuộc sống vừa nhen nhóm của Kiên phút chốc tan vỡ.

 

Kiên trò chuyện với người viết.

 

Làm lại cuộc đời

Kiên bảo, quãng thời gian ấy như một cực hình. Ngày nào Kiên cũng chỉ mong đến tối để không phải đi đâu, gặp ai. Thế rồi, Kiên cũng dần hòa nhập được với cuộc sống xung quanh khi gia đình mở cho Kiên và Lợi một quán sửa xe máy đầu làng. Khoảng 1 tuần trước khi bị bắt lại, Kiên và gia đình đã nghe phong thanh tin qua đài báo. Đây cũng là quãng thời gian, Kiên “chỉ muốn chết đi cho xong”. Hàng ngày, anh vẫn ra cửa hàng sửa xe máy đầu thôn nhưng không phải để làm mà để... ngồi suy nghĩ bâng quơ. Nhiều đêm liền, Kiên thức trắng. Bà Nhạn, ông Thìn cũng không thể ngủ nào chợp mắt nổi khi biết tin. Vậy là có những đêm, cả nhà ngồi thức thâu đêm, mắt ai cũng rưng rưng. Bà Nhạn kể lại: “Dù chưa nhận được thông báo chính thức con tôi sẽ bị bắt lại nhưng gia đình tôi biết đài báo đã đưa thì đúng rồi”.

Ngày 7/12/2013, công an đến đọc lệnh bắt Kiên và Lợi tại cửa hàng sửa xe máy. Kiên lại tiếp tục thụ án thêm gần 2 năm tại trại giam Thanh Lâm. Kiên bảo, vào trại lần 2, dù đã chai lì với cuộc sống ở nơi “nhìn đâu cũng là tường” nhưng anh không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Hai năm này, không đêm nào Kiên ngon giấc. Nhưng rồi, Kiên cũng chấp nhận thực tại và dành quãng thời gian trong tù để nghiền ngẫm cuộc đời. Kiên cho biết, trong thời gian thụ án tại trại Thanh Lâm, anh luôn được các bạn tù, quản giáo, giám thị tạo điều kiện sinh hoạt hết sức thoải mái và động viên rất nhiều. Cũng nhờ vậy, hơn một năm vừa rồi không trôi qua quá chậm với Kiên.

Ngày về, gặp lại anh chúng tôi cũng có chút ngỡ ngàng bởi Kiên của bây giờ đã rắn rỏi hơn nhiều. Một người đàn ông chững chạc, râu tóc cắt tỉa gọn gàng. Cách ăn nói, cử chỉ của anh cũng trải đời hơn Kiên cách đây hơn một năm. Đưa bàn tay nhăn nheo lên gạt nước mắt, cụ Gái (86 tuổi, bà nội Kiên) tâm sự: “Mấy đêm qua, tôi chẳng thể chợp mắt được. Giờ thấy Kiên bình an trở về, tôi yên tâm rồi. Tôi đã bàn với bố mẹ Kiên xem năm nay nếu có mối nào thì cưới luôn cho nó, chứ 35 tuổi rồi, trẻ trung gì nữa đâu”.  Khác với những người trong gia đình, ông Thìn luôn kìm nén cảm xúc. Ông bảo: “Trước mắt là nghỉ ngơi vài ngày, sau đó đi làm chứng minh nhân dân cho Kiên để nó còn xin việc làm. Ruộng đất bây giờ chỉ còn hơn một sào nên bằng mọi cách phải tìm cho Kiên một việc để còn có kế sinh nhai”.

Khi hỏi về dự định tương lai, Kiên cười bảo: “Việc đầu tiên mình làm khi trở về là đưa cho người thân tờ chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù do trại giam Thanh Lâm cấp. Đó là gánh nặng lớn nhất cuộc đời và hiện tại mình đã trút bỏ được”. Kiên cho biết thêm, thời gian tới anh sẽ tính kế lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương, nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Anh cũng dự định sẽ “tìm một đám” nào đó gần nhà để sớm cho các cụ bế cháu. Bởi bạn bè tầm tuổi Kiên con cái đã lớn. Kiên bảo: “Thấy chúng nó vợ con đề huề, mình thèm quá. Nhưng mình tin mình cũng sẽ làm được".

 

Nhiều tình tiết gây xôn xao trong vụ án hiếp dâm ở Hà Đông

Thời gian trôi qua, nhiều  người dân thôn La Cả vẫn chưa thể quên được những tình tiết trong vụ án hiếp dâm rúng động.

Đêm 24/10/2000, trong khi anh N.C.H và chị N.T.H.H đang ngồi tâm sự tại bờ mương gần trạm bơm tại thôn La Cả (xã Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) thì bị ba đối tượng dùng dao, gậy khống chế cướp đi 280 ngàn đồng, 1 đồng hồ điện tử, 1 khuyên tai và 1 chỉ vàng. Sau đó, ba đối tượng trên đã thay phiên nhau cưỡng hiếp chị H. và đánh anh H., bị thương tật 21%. Sau đó, vụ án được công an tỉnh Hà Tây (cũ) khởi tố nhưng hơn 1 tháng truy xét vẫn không tìm ra được thủ phạm. Cũng trong thời gian này, Công an huyện Hoài Đức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Yên Nghĩa trước đó có liên quan đến việc hai nhóm trai làng ẩu đả để giữ gái làng.

Ngay sau đó, Nguyễn Đình Lợi bị cơ quan điều tra bắt tạm giam vì được xác nhận có liên quan đến vụ việc trên. Điều bất ngờ là trong thời gian bị bắt tạm giam tại Công an tỉnh, Lợi lại khai mình là một trong 3 hung thủ trong vụ hiếp dâm, cướp tài sản xảy ra vào đêm 24/10. Từ lời khai của Nguyễn Đình Lợi, hai đối tượng là Nguyễn Đình Tình và Nguyễn Đình Kiên (ngụ cùng địa phương) cũng bị cơ quan Công an bắt tạm giam ngay sau đó về tội hiếp dâm, cướp tài sản, hành hung người khác. Trong suốt 2 năm bị bắt giữ, tạm giam để điều tra, ba thanh niên trên luôn một mực “kêu oan”. Đến ngày 21/1/2002, TAND tỉnh Hà Tây (cũ) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án. Kết thúc phiên tòa, tòa tuyên phạt Nguyễn Đình Lợi 16 năm tù giam, Nguyễn Đình Tình 14 năm tù giam và Nguyễn Đình Kiên 11 năm tù giam về tội cướp tài sản và hiếp dâm. Tất cả 3 thanh niên đều bị xử ở mức phạt cao nhất và không được xét tình tiết giảm nhẹ.

Nhận được đơn kháng cáo của 3 bị cáo, ngày 22/4/2002, TAND tối cao quyết định mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án trên để 3 bị cáo “tâm phục khẩu phục” và chấp nhận bản án. Tuy nhiên, sau phiên tòa phúc thẩm TAND tối cao vẫn tuyên y án với Lợi, Tình, Kiên với những tội danh trên. Cả 3 đối tượng trên được đưa về trại tạm giam Thanh Xuân để thi hành án. Đến cuối năm 2006, một lương y đã lên tiếng cam kết “sẵn sàng tự thiêu để chứng minh sự trong sạch của 3 đối tượng bị tòa kết án trong vụ án cướp của, hiếp dâm 4 năm trước đó”.

Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ việc Nguyễn Đình Lợi trong thời gian thụ án tại trại giam Thanh Xuân có vấn đề về sức khỏe nên tháng 12/2006, được các cán bộ trại giam đưa vào điều trị tại bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Tại đây, Lợi được lương y Nguyễn Thị Hồng thăm khám và điều trị bằng phương pháp bấm huyệt. Trong quá trình thăm khám, điều trị, lương y Phạm Thị Hồng phát hiện, Lợi vẫn còn huyệt “Dương minh” (là huyệt chỉ có ở “trai tân” - PV). Theo bà Hồng, điều này chứng tỏ Lợi chưa quan hệ tình dục lần nào nên không thể là hung thủ của vụ án hiếp dâm được. Sau phát hiện này, lương y Phạm Thị Hồng tự nguyện kêu oan cho 3 thanh niên trên ròng rã suốt 3 năm.

Đến ngày 26/1/2010, Viện Kiểm Sát nhân dân tối cao (VKSND tối cao) đã ra kháng nghị, đề nghị xem xét lại vụ án theo trình tự Giám đốc thẩm. Đến ngày 7/12/2013 TAND Tối cao đã bác bỏ kháng nghị của VKSND Tối cao và phán quyết này có hiệu lực ngay lập tức. Lợi và Kiên quay lại trại giam nhưng sau đó Kiên được chuyển vào trại giam Thanh Lâm (xã Bình Lương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) để tiếp tục thi hành bản án 11 năm tù. Bản thân Tình do bị phơi nhiễm HIV trong quá trình giam giữ chung với người mắc bệnh nên được tại ngoại để điều trị tại nhà.     

 

An Du/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 7 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 13 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top