Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nước mắt thứ tha và những lá tâm thư của phạm nhân

Thứ hai, 08:13 11/11/2013 | Pháp luật

"Suốt thời gian qua con chưa từng ngừng dằn vặt về tội ác của mình. Cứ đến đêm con lại cầu cho linh hồn anh ấy được siêu thoát", phạm nhân giết người thổ lộ trong lá gửi cho cha nạn nhân.

Ngày 9/11, trại giam Tống Lê Chân (tỉnh Bình Phước) đã tổ chức sơ kết phong trào viết thư "gửi lời xin lỗi" của các phạm nhân. Theo các giám thị, mỗi bức thư là một nỗi niềm, sự dằn vặt ân hận của các phạm nhân. Trong đó, không ít thư đã đánh động đến lòng trắc ẩn của thân nhân người bị hại và đã được họ tha thứ.

Thụ án gần 4 năm về tội Giết người, phạm nhân Lê Nguyên Vũ viết thư gửi cha của bị hại là ông Nguyễn Văn Bắc. Trong thư, Vũ bày tỏ sự hối hận, nỗi dằn vặt, tội ác do mình gây ra đồng thời tỏ lòng biết ơn đến ông Bắc vì đã xin giảm án cho mình.

“Dù cháu là người cướp đi sinh mạng đứa con trai duy nhất của chú nhưng khi ra tòa, trước khi cháu nói lời sau cùng, chú đã xin giảm nhẹ hình phạt cho cháu”, phạm nhân này viết và cho biết đã thấm thía rất nhiều về tội ác mình gây ra cùng nỗi ân hận tột độ. “Bây giờ, hàng đêm trước khi đi ngủ, lúc nào cháu cũng cầu nguyện cho linh hồn anh ấy siêu thoát”, Vũ viết và mong ông Bắc tha thứ.

Nước mắt thứ tha và những lá tâm thư của phạm nhân 1
  Vũ nghe như nuốt lấy từng lời tha thứ của cha bị hại. Ảnh: Quốc Thắng.

Nhận được bức thư, ông Bắc cho biết tỏ ra khá bất ngờ vì chuyện xảy ra đã lâu, gia đình cũng phần nào nguôi ngoai. Dù trước đó, thời điểm nghe tin cậu con trai Nguyễn Văn Bằng bị sát hại khi mới 23 tuổi, ông cùng vợ mình tưởng như không thể sống nổi. Nhưng ngày ra tòa để chứng kiến kẻ thủ ác phải trả giá, người cha này đã nén đau thương mà xin giảm án cho Vũ bởi thấy bị cáo còn người mẹ già để chăm sóc. “Khi đọc lá thư, nỗi đau xé lòng thêm lần nữa dày vò tôi. Song, thấy Vũ hiểu được tội lỗi và dằn vặt suốt thời gian trong trại tôi nghĩ anh ấy đã hướng thiện”, ông nói.

Đối diện với kẻ sát hại con mình, ông Bắc không ngần ngại chìa bàn tay về phía trước. Nắm lấy bàn tay Vũ, giọng ông nhẹ nhàng khuyên nhủ, mong anh sớm được trở về chăm sóc gia đình. Cuối cùng, bằng nước mắt và sự cảm thông, ông một lần nữa tiến đến bên Vũ, nhẹ giọng: “Tôi tha lỗi cho cậu”.

Hạnh phúc hơn là trường hợp của ông Nguyễn Trí Dũng. Ở cái tuổi 75 gần đất xa trời, khi nhận được bức thư xin lỗi của con trai mình, ông bảo dường như mình được sinh ra thêm lần nữa. “Tôi không nghĩ đến tuổi này tôi lại được hưởng niềm vui như vậy. Tôi nghĩ mình đã mất đi đứa con trai này rồi”, ông Dũng nghẹn ngào.

Nước mắt thứ tha và những lá tâm thư của phạm nhân 2
  Đứa con ngỗ ngịch được cha già tha thứ. Ảnh: Quốc Thắng.

Con trai ông Dũng là Nguyễn Thành Trung, bị tuyên án 8 năm tù về tội Buôn bán trái phép chất ma túy. Trong thư gửi về cho cha mẹ, phạm nhân này bày tỏ sự hối hận. “Ngày đó, khi hay tin con bị bắt ba đã ngã bệnh và liệt không đi đứng được. Hỏi mẹ mà mẹ cứ nói lảng sang chuyện khác. Trời ơi, con xót xa và ân hận vô cùng, mái tóc ba xơ xác chỉ sau vài tháng con bị bắt”, Trung viết trong thư.

Theo ông Dũng, trước khi vào tù, Trung là đứa con nghiện ngập. Dù đã có vợ con nhưng anh này thường xuyên tụ tập để hút chích. Muốn con thoát khỏi “cái chết trắng”, ông cùng vợ bàn nhau đưa con về Bình Dương để cách ly với bạn bè xấu. Tuy nhiên, trải qua 3 năm yên ả, một ngày ông như chết lặng khi nghe tin cả vợ chồng con trai bị bắt vì tội buôn bán ma túy. “Sau khi đọc thư, vợ chồng tôi hạnh phúc khôn tả. Dường như nó đã gột rửa được tội lỗi của mình và đứng lên”, ông chia sẻ.

Lập cập tiến những bước khó khăn, người cha già ôm chầm lấy Trung. Đứa con ngỗ nghịch ngày nào khóc nấc như đứa trẻ trong vòng tay cha. “Tôi cảm ơn các cán bộ trai giam. Chính các vị đã tái sinh cho tôi đứa con này”, ông lão nói lời cảm ơn.

Nước mắt thứ tha và những lá tâm thư của phạm nhân 3
  Trại giam Tống Lê Chân có hơn 2.500 lá thư xin lỗi của các phạm nhân. Ảnh: Quốc Thắng.

Còn với phạm nhân Lê Hoàng Sơn (27 tuổi), anh bảo đã đắn đo rất nhiều khi viết tâm thư gửi lời xin lỗi đến bà Nguyễn Thị Mai bởi trước đó 3 năm anh là nỗi kinh hoàng cho cả gia đình họ.

Trưa một ngày năm 2010, cả nhà bà Mai gồm 5 người đang ở nhà tại tỉnh Bình Phước thì xảy ra một vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên say xỉn diễn ra ngoài đường cách đó không xa. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất ngờ Sơn dẫn nhóm thanh niên tay lăm lăm hung khí như cuốc xẻng, mã tấu, gậy gộc… xộc thẳng vào nhà.

Nhóm này tấn công khiến 5 người trong gia đình bà Mai đều bị thương nặng, trong đó người con rể Quách Văn Ngà (39 tuổi) bị cuốc đánh vào đầu trở nên “lẩn thẩn”. Sau vụ việc, Sơn bị tuyên án 10 năm tù và một số người khác cũng chịu trừng phạt của pháp luật.

“Chắc anh rất ngạc nhiên khi đọc những dòng chữ này mà không nghĩ đây là những lời sám hối của người đã từng gây cho anh đau đớn, khiếp sợ và xáo trộn trong cuộc sống bình yên của gia đình anh…”, Sơn viết trong bức xin lỗi gửi anh Ngà và gia đình bà Mai. “Những ngày tháng trôi đi, tôi luôn nghĩ mình phải làm gì đó để tạ lỗi với anh và gia đình. Nhưng tôi không đủ can đảm để làm hay nói lên nỗi lòng cho anh hiểu vì tôi sợ sẽ làm cho anh và gia đình tổn thương thêm lần nữa. Tôi ước thời gian qua là phương thuốc xoa dịu nỗi đau ngày đó, ngày của sự thù hận được nung nấu và trở thành hành vi côn đồ và tội ác…”.

Bà Mai thẳng thắn kể, lúc nhận được bức thư, ai trong gia đình bà cũng tức giận, căm phẫn bởi từng gánh chịu những vết thương ghê gớm. Song, khi đọc những lời lẽ trong thư, mọi người đều đã thấy được sự ăn năn của một người trẻ tuổi, nông nổi nhất thời trong cơn say. “Gia đình tôi tha thứ và mong cậu sớm cải tạo tốt để về với xã hội”, bà Mai nói và không quên nắm chặt tay khi gặp Sơn.

Có mặt trong buổi Sơ kết đợt phát động phạm nhân viết thư “Gửi lời xin lỗi”, Trung tướng Nguyễn Văn Ninh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục 8 (Cục Cảnh sát Thi hành án dân sự và Hỗ trợ tư pháp) đánh giá, đây là một việc làm hết sức ý nghĩa, nhân văn. Bởi sự tha thứ không chỉ giúp cho phạm nhân được giải tỏa nỗi lòng để tập trung cải tạo thành người tốt mà còn giúp cho toàn xã hội bớt đi một kẻ tội phạm.

“Cần thêm nhiều hơn nữa những tấm lòng rộng mở, tha thứ cũng như đón nhận những con người một thời lầm lỗi này”, trung tá Ninh chia sẻ.

Theo trại giam Tống Lê Chân , trong phong trào viết thư “Gửi lời xin lỗi”, trại có tất cả 2.551 bức thư được gửi đi. Trong đó, nhiều bức thư xin lỗi người thân, người bị hại, cơ quan chức năng… đã được hồi đáp.

Mỗi bức thư là nỗi niềm tâm sự, tâm huyết, suy nghĩ của các phạm nhân thể hiện qua trang giấy. Các lá thư dù khác nhau như có phạm nhân viết chữ rất đẹp, người thì viết rất xấu; người thì viết rất hay, rất dài, rất tình cảm, lời văn bay bổng nhưng cũng có người viết ngắn gọn, câu văn lủng củng… vì trình độ tính cách rất khác nhau. Nhưng tựu trung lại tất cả đều thể hiện sự ăn năn, hối lỗi với hành vi phạm tội mình từng gây ra.

Theo VnExpress

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Top