Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những tình tiết bất ngờ trong vụ sát hại người phụ nữ ở Bắc Ninh

Thứ hai, 14:42 24/02/2020 | Pháp luật

Chiều 22/2, nghi phạm giết người, cướp tài sản gây xôn xao dư luận ở phường Võ Cường, TP Bắc Ninh đã khai nhận hành vi phạm tội.

Nghi phạm là Nguyễn Thành Hưng (29 tuổi, trú ở Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh ).

Để làm rõ, bắt giữ được nghi phạm này, suốt đêm 21/2 đến 14h ngày 22/2, Phòng cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Bắc Ninh hầu như không ai được nghỉ ngơi.

Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh và đại tá Phạm Văn Lương, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã trực tiếp đến hiện trường, nghiên cứu hồ sơ, chỉ đạo điều tra bắt giữ nghi phạm nhanh nhất, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Những tình tiết bất ngờ trong vụ sát hại người phụ nữ ở Bắc Ninh - Ảnh 1.

Cơ quan công an điều tra vụ án.

Trước đó, khoảng 17h ngày 21/2, chồng bà Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1965, ở khu chợ Bồ Sơn, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh) đi làm về thì phát hiện vợ tử vong trong nhà nên đã báo cáo với cơ quan công an.

Ngay khi nhận được tin, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Bắc Ninh và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm, điều tra. Công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi đến tận 3h ngày 22/2 mới kết thúc.

Lúc được phát hiện, nạn nhân loã thể nằm gục trong chậu nước trong nhà tắm, trên người có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định mặc dù gục trong chậu nước, nguyên nhân chết của nạn nhân là do ngạt khô.

Mở rộng hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện trong phòng ngủ của nạn nhân có nhiều vết máu, đồ đạc xáo trộn, quần áo và chăn ga trong phòng ngủ đã giặt xong trên máy giặt ở tầng 3.

Bà Nhung vốn là giáo viên về hưu, gia đình công chức, sống hoà đồng với bà con xóm giềng, không mâu thuẫn với ai được mọi người yêu quý. Gia đình cho biết bị mất một số tài sản cùng chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Lead. Đặc biệt, camera an ninh bị vô hiệu hóa và bị xóa dữ liệu khi xảy ra vụ án.

Từ kết quả khám nghiệm, điều tra, lực lượng chức năng nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Các cửa vào gia đình nạn nhân không bị cạy phá nên CQĐT nhận định hung thủ nhiều khả năng người quen biết với gia đình nạn nhân nên đã vào nhà bằng cửa chính và thoát ra cũng bằng con đường trên.

Chính vì vậy, lực lượng chức năng đã rà soát tất cả các mối quan hệ của gia đình nạn nhân, tập trung đặc biệt vào những người có biểu hiện nợ nần hoặc nhu cầu tiêu dùng cao; đồng thời kiểm tra tất cả các tiệm cầm đồ, mua bán xe máy trên địa bàn để truy tìm tang vật.

Qua nghiên cứu tài liệu kết hợp sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng thấy nổi lên Nguyễn Thành Hưng, là cháu của nạn nhân. Tuy nhiên, có một điều hơi lạ là sau khi nạn nhân tử vong, Hưng luôn có mặt tại hiện trường, cùng gia đình nạn nhân lo công tác hậu sự. Đặc biệt, thanh niên này không có biểu hiện sợ sệt hay lo lắng như những nghi phạm giết người khác.

Để có thể xác định rõ về nghi phạm cũng như việc sử dụng thời gian của người này, đại tá Phạm Thế Tùng và đại tá Phạm Văn Lương đã chỉ đạo các tổ công tác về quê của Hưng ở thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành nghiên cứu kỹ về Hưng. Qua đó, các anh phát hiện, Hưng thường đi làm ở Hà Nội, ít khi về quê nhưng cần nhiều tiền ăn tiêu. Lập tức, một tổ công tác đã đến khu vực phòng trọ của Hưng ở làng Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội để nắm tình hình, xác minh thời gian người này.

Từ kết quả điều tra, đến 14h ngày 22/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã có đủ căn cứ xác định chính xác nghi phạm gây án là Nguyễn Thành Hưng nên đã triệu tập đến cơ quan công an làm rõ. Qua đấu tranh khai thác, đến 15h cùng ngày, Nguyễn Thành Hưng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Những tình tiết bất ngờ trong vụ sát hại người phụ nữ ở Bắc Ninh - Ảnh 2.

Nghi phạm Nguyễn Thành Hưng.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết mặc dù Hưng có học hành tử tế, chưa tiền án, tiền sự nhưng khai báo rất quanh co.

Theo lời khai của Hưng, hắn vốn là cháu của bà Nhung, gọi nạn nhân là bác nên thường qua lại gia đình chơi nên nắm rõ quy luật sinh hoạt của gia đình. Vợ chồng bà Nhung có 2 con đều đang ở Hà Nội, chồng làm ở Sở Điện lực nên kinh tế khá ổn định. Chính vì vậy, khi cần tiền, Hưng đã nghĩ đến gia đình này. Hắn đã bí mật đánh trộm chìa khoá của nhà bà Nhung để ra vào nhà thuận lợi.

Với ý định sát hại nạn nhân để cướp tài sản, khoảng 13h ngày 20/2, Hưng đi xe máy từ phòng trọ ở Hà Nội về Bắc Ninh, gửi ở bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh rồi đi bộ vào nhà nạn nhân. Hưng dùng chìa khoá mở cửa vào nhà vì biết thời gian đó bà Nhung ngủ trong phòng ở tầng 2. Sau khi vào nhà, Hưng khoá cửa lại rồi đi lên phòng ngủ trống (phòng của con bà Nhung) trên tầng 3 để nằm chờ cơ hội.

Suốt một ngày một đêm Hưng ở trong nhà bà Nhung nhưng vợ chồng nạn nhân không biết, vẫn sinh hoạt bình thường. Về phía Hưng, trong thời gian nằm trong nhà nạn nhân, hắn đã tính toán kỹ cách thức sát hại nạn nhân, cướp tài sản. Đến khoảng 13h ngày 22/2, hắn lấy chiếc kéo trong phòng thờ, tháo vỏ gối để bịt mũi nạn nhân rồi vào phòng ngủ của bà Nhung.

Thời điểm đó, bà Nhung đang ngủ. Hưng đã dùng gối bịt miệng nạn nhân với mục đích khiến nạn nhân chết ngạt. Do bà Nhung giãy giụa, kêu cứu nên Hưng đã dùng kéo đâm nạn nhân. Sau đó, thấy máu ra nhiều, Hưng lôi nạn nhân vào phòng tắm để rửa sạch. Quá trình lôi kéo, quần áo nạn nhân bị tuột nên Hưng lột hẳn ra, sau đó, dùng chăn ga lau sạch máu rồi mang cho vào máy để giặt.

Sợ bị phát hiện, Hưng vô hiệu hoá camera ở trong nhà, tháo thẻ nhớ chiếc camera phía ngoài vứt đi. Sau khi xong các công đoạn xoá giấu vết, Hưng nhặt dây chuyền vàng, hoa tai và dắt chiếc xe máy của nạn nhân đi ra Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh để gửi lại, lấy chiếc xe máy của mình đi về Hà Nội ngủ sau đó quay về Bắc Ninh để xem lực lượng công an khám nghiệm điều tra với mục đích nghe ngóng tình hình.

Hắn không ngờ, dù thủ đoạn tinh vi nhưng đã nhanh chóng bị Công an Bắc Ninh phát hiện, lật tẩy.

Trung tá Lê Văn Sơn, Đội trưởng Đội Điều tra án, Phòng cảnh sát hình sự Công an Bắc Ninh, cho biết Nguyễn Thành Hưng đã tốt nghiệp đại học, hiện làm kiến trúc ở Hà Nội nhưng vì ăn chơi, đua đòi nên dẫn đến việc cần tiền, phạm tội.

“Người có học hành tử tế nhưng gây án dã man rồi quay lại hiện trường để nghe ngóng mà không có biểu hiện lo lắng, sợ sệt như Hưng rất ít. Tâm lý tội phạm, nhất là tội phạm gây trọng án thường sợ sệt, hay dò xét hoặc có biểu hiện khác thường", trung tá Sơn nói.

Ông cho biết thời điểm đó, Hưng vẫn đang ở trong nhà nạn nhân để lo hậu sự. Đến khi công an bắt hắn, gia đình nạn nhân cũng hết sức bất ngờ khi biết đứa cháu của mình đã gây ra án tày trời như vậy.

Theo Công an Nhân dân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top