Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những màn khủng bố hé lộ sự thật về nguyên nhân đại gia nước đá phải hứng đòn thù tàn khốc

Thứ bảy, 08:09 27/12/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Sáng 10/12, ông Võ Duy Khánh đang đang ngồi ăn sáng thì bị kẻ lạ mặt ập đến, táo tợn tạt a-xít vào mặt.

 

Bà Vân trò chuyện với người viết.

 

Vụ việc xảy ra đã gây xôn xao dư luận, bởi ông Khánh là một đại gia nổi tiếng tại Cần Thơ và một số tỉnh miền Tây. Cũng từ đây, hàng loạt nghi vấn về động cơ gây án của hung thủ (vẫn còn trong bóng tối – PV) đã được đặt ra, từ giả thiết ông Khánh bị trả thù tình đến mâu thuẫn làm ăn. Tuy nhiên vào cuộc tìm hiểu, chúng tôi đã được vợ nạn nhân cung cấp nhiều thông tin hé lộ uẩn khúc thực sự dẫn đến vụ việc gây xôn xao này.

Buổi sáng kinh hoàng

Trao đổi với phóng viên về tình hình sức khỏa của ông Khánh, bác sĩ Huỳnh Thống Em, Trưởng Khoa Ngoại chấn thương - bỏng, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biế: Sáng 10/12 Bệnh viện có tiếp nhận trường hợp ông Khánh từ Bệnh viện Đa khoa Tây Đô. Khi nhập viện, ông Khánh bị bỏng độ 2, 3, 4 tập trung vùng mặt, cổ, tay và bỏng 7% diện tích cơ thể. A-xít cũng làm bỏng hai mắt nhưng mức độ nhẹ, tiên liệu sẽ phục hồi. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tích cực.

Thiếu tá Bùi Minh Tuấn, Phó trưởng Công an quận Cái Răng, Cần Thơ cũng cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an TP. Cần Thơ đã đến hiện trường điều tra, lấy lời khai ban đầu từ người bị hại và nhân chứng liên quan. Khai với cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Vân cho rằng, việc chồng bị tạt a-xít có thể là do mâu thuẫn trong việc làm ăn. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nên chưa thể tiết lộ thêm thông tin.

Những ngày qua, dư luận miền Tây xôn xao trước vụ tại a-xít táo tợn xảy ra giữa ban ngày tại đường Quang Trung (phường Hưng Lợi, quận Cái Răng, Cần Thơ). Nạn nhân được xác định là ông Võ Duy Khánh (42 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, Cần Thơ) - một “đại gia” chuyên kinh doanh nước đá nổi tiếng. Sau khi lĩnh trọn ca a-xít bỏng rát, ông Khánh đã được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ. Trong nỗi bức xúc, dù vẫn còn đau đớn vì băng trắng quấn quanh người, ông Khánh vẫn gắng gượng kể lại cho chúng tôi nghe về uẩn khúc khiến mình bị hại, về giây phút sinh tử đáng sợ nhất cuộc đời.

Ông Khánh cho biết: Sáng 10/12, ông lên khu vực trung tâm TP. Cần Thơ theo lịch hẹn với một đối tác làm ăn. Nhưng chưa tới điểm hẹn, ông đã gặp nạn. “Khi đến đoạn đường Quang Trung (khu vực gần bệnh viện Tây Đô, phường Hưng Lợi, quận Cái Răng), tôi ghé vào một cửa hàng rửa xe rồi lại đi bộ ra bên ngoài tìm quán ăn sáng. Nhưng chưa kịp ngồi xuống bàn, tôi bỗng thấy có một người lạ chạy tới tạt một thứ gì đó lên người. Lúc đầu, tôi tưởng ai thù ghét gì nên tạt nước mắm, vì thấy có vị mặn. Nhưng chưa kịp định thần để quan sát xem kẻ lạ mặt là ai thì tôi đã cảm thấy khắp cơ thể bỏng rát, khó chịu. Trong đau đớn, tôi ngất lịm đi. Cũng may sau đó, mọi người đã giúp đưa tôi đi cấp cứu”, ông Khánh kể.

Khi chúng tôi hỏi về hung thủ gây ra vụ tạt a-xít tàn bạo, ông Khánh chỉ lắc đầu. “Có lẽ, chúng đã theo dõi từ nhà nên khi thấy tôi ngồi ăn sáng là lập tức ra tay. Sự việc xảy ra quá bất ngờ nên không chỉ tôi, mà ngay cả những người có mặt tại quán lúc đó đều rất bàng hoàng. Mọi người ở đó cũng không kịp nhận diện” ông Khánh cho biết thêm. Cũng theo ông Khánh thì suốt hành trình từ nhà lên trung tâm TP. Cần Thơ, ông không hề phát hiện có người theo dõi hay điều gì bất thường.  “Khi lái xe tôi đi rất chậm và đúng quy định. Trong khoảng thời gian lái xe, tôi không hề xích mích hay va chạm với bất kì ai. Bởi vậy, kẻ tạt a-xít tôi chắc chắn đã có âm mưu trả thù từ trước”, ông Khánh khẳng định.

Trong khi cơ quan điều tra chưa bắt được hung thủ, hàng loạt lời đồn đại về nguyên nhân khiến ông Khánh bị tạt a-xít đã được thêu dệt. Trở lại hiện trường vụ việc, nhiều người dân xung quanh vẫn túm năm, tụm ba bàn tán về chuyện ra xảy ra. Một vài người còn đặt giả thiết ông Khánh đưa bồ nhí lên TP Cần Thơ du hí rồi bị kẻ khác đuổi theo đánh ghen, trả thù tình. Tuy nhiên khi mang giả thiết này hỏi thăm các nhân chứng, chúng tôi được bà Lan (chủ quán bún nơi xảy ra vụ việc – PV) khẳng định: “Không có chuyện ông Khánh đi với cô gái nào đó rồi bị tạt a-xít đánh ghen. Hôm đó, chúng tôi thấy ông ấy đi một mình. Lúc vào đây kêu tô bún, tôi chưa kịp làm xong thì ông Khánh đã bị tạt a-xít nằm quằn quại rồi”.

 

Bệnh viện nơi ông Khánh điều trị.

 

Mâu thuẫn làm ăn hay thanh toán giang hồ?

Ngồi bên giường bệnh chăm sóc ông Khánh, bà Nguyễn Thị Vân (40 tuổi, vợ nạn nhân - PV) vẫn chưa hết bàng hoàng, lo sợ. Sau chuyện xảy ra với chồng, bà Vân thừa nhận đã bị ám ảnh. Những ngày qua, dù được cơ quan công an cắt cử lực lượng bảo vệ, bà vẫn luôn lo kẻ thủ ác tìm tới thanh toán cả gia đình. Đáng sợ hơn, chúng có thể sẽ tìm cách thủ tiêu ông Khánh khi biết nạn nhân không mất mạng vì ca a-xít bỏng rát. “Hôm đó, khi đang chuẩn bị đi chợ mua đồ ăn cho công nhân thì tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ thông báo tôi lên bệnh viện gấp. Khi hỏi lại thì người này chỉ vội vàng nói chồng tôi gặp chuyện. Vội vã giao hết công việc cho nhân viên, tôi liền chạy xe lên xem sự thể như thế nào. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là chồng tôi đang bị băng kín người, thở thoi thóp. Nghe bác sĩ nói chồng tôi bị người ta tạt a-xít, tôi gần như đổ sụp ngay trước hành lang bệnh viện”, bà Vân nước mắt ngắn dài kể lại.

Nói thêm về uẩn khúc dẫn đến vụ việc gây xôn xao dư luận, bà Vân cho biết: “Gia đình tôi trước giờ sống làm điều thiện, chưa từng mất lòng bà con lối xóm. Người ta vẫn bảo chồng tôi là đại gia này nọ. Nhưng nói thật, chúng tôi cũng đi lên từ nghèo khó, cũng hiểu nỗi cơ cực của bà con nên hàng hóa sản xuất ra luôn bán cho họ với giá rẻ hơn. Tôi cũng nghe thiên hạ đồn thổi chồng tôi có bồ nhí, bị đánh ghen nên mới ra nông nỗi. Nhưng tôi khẳng định, chồng tôi chưa nay sống chân chất, hết lòng chung thủy với vợ con nên chẳng thể có chuyện này được”.

Đến đây, câu hỏi đặt ra là nếu không phải vì tình, cũng không có mâu thuẫn với bà con lối xóm thì vị đại gia nước đá nổi tiếng của Cần Thơ bị hại vì lý do gì? Sau một hồi suy nghĩ, bà Vân mới kể lại cho chúng tôi nghe chuyện gia đình thời gian gần đây mở rộng hoạt động kinh doanh, với hàng loạt đại lý mới trải dài trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Tại đây, do sẵn vốn và công nghệ, các đại lý nước đá của ông Khánh luôn bán sản phẩm ra với giá rẻ hơn các nơi khác từ 2.000 đồng đến 5.000 đồng/cây. Với những người mua, mức giá ấy đương nhiên giúp họ thu lợi nhuận lớn. Vậy là một đồn mười, mười đồn trăm, những đại lý kinh doanh của ông Khánh đã dần thu hút được lượng khách vô cùng lớn. Nhưng khi ông Khánh làm ăn phát đạt thì nhiều đại lý kinh doanh cũ tại địa phương cũng đồng thời bị ảnh hưởng. Bà Vân cho rằng: “Họ không vừa lòng, cho rằng chúng tôi bán phá giá”.

Cũng theo bà Vân, trước ngày xảy ra vụ việc, gia đình bà liên tiếp bị khủng bố tinh thần từ các số máy lạ. Nhưng nghĩ rằng, những người làm ăn khác dọa nạt nên gia đình bà không để ý tới. “Bây giờ thì chúng tạt a-xit, đốt xe chắc sau này chúng giết cả nhà tôi quá. Sao chúng lại hung hăng đến như vậy. Gia đình tôi có làm gì mắc oán với chúng đâu. Gia đình rất mong sự giúp đỡ của chính quyền để đảm bảo được tính mạng, cũng như cuộc sống sau này. Còn về phần chồng, tôi chỉ mong ông ấy sớm hồi phục để trở về gia đình với mẹ con chúng tôi, chuyện làm ăn sẽ tính sau. Nếu thấy quá áp lực về tính mạng thì có thể chúng tôi sẽ đóng cửa hàng không làm ăn nữa, làm ăn tuy quan trọng nhưng tính mạng còn quan trọng hơn. Bài học lần này đã quá đủ cho vợ chồng tôi rồi”, bà Vân buồn bã cho biết.

Được biết, ông Khánh hiện đang là chủ cơ sở kinh doanh nước đá lớn tại tại địa phương. Theo người nhà của nạn nhân cho biết, cửa hàng của ông Khánh  thuộc dạng lớn ở địa phương, kinh doanh với nhiều nhà máy, đại lí trên địa bàn thuộc hai huyện Phụng Hiệp, Thới Lai (Hậu Giang). Theo đó, trong quá trình làm ăn, công ty ông luôn gặp sự cạnh tranh gay gắt từ các chủ cửa hàng khác như luôn mở đợt khuyến mãi, giảm giá khiến nhiều lần gia đình ông phải khốn đốn. Tuy nhiên theo bà Vân, đây có thể vẫn chưa phải nguyên nhân chính xác dẫn đến việc ông Khánh bị tạt a-xít giữa ban ngày.

Những ngày sống trong sợ hãi

Sự thật là gần 3 tháng qua, gia đình bà liên tiếp bị các đối tượng lạ khủng bố tinh thần, chặn xe đập phá, ném bom xăng đốt xe, chém gây thương tích. Theo bà Vân, ngày 17/10, khi xe tải chở nước đá của cơ sở đi giao cho khách ở địa bàn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã bị một nhóm thanh niên đập bể kính. Tiếp đó, đến rạng sáng 23/10, khi anh Tính (nhân viên của ông Khánh) đi giao nước đá bằng xe đạp về đến gần cơ sở thì bị 2 thanh niên bịt mặt dùng mã tấu chém tới tấp. Đến gần 6h sáng, nhiều người dân mới phát hiện và đưa anh Tính đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng ở cánh tay. “Không hiểu vì lý do gì mà chúng lại manh động như vậy. Trước đây nó chém thằng Tính đứt cả 3 sợi gân, gia đình đã trình báo công an. Vậy mà, chúng vẫn liều lĩnh làm hại cả chồng tôi”, bà Vân bức xúc cho biết.

Cũng theo bà Vân, say khi vụ việc cuối tháng 10 lắng xuống được một thời gian thì tới gần 4h sáng ngày 1/11, khi ô tô của cơ sở đi giao hàng ở cầu Trắng, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) thì lại bị một nhóm 4 người đi trên 2 xe mô tô đập vỡ kính và ném bom xăng vào ca bin. “Theo như nhân viên đi giao hàng kể lại, cả 4 thanh niên lạ mặt đều mặc áo khoác đen, bịt kín mặt và ném bom xăng gây cháy ca bin xe. Chiếc xe tải chở nước đá 2,8 tấn của gia đình tôi phải sửa chữa hết gần 65 triệu đồng” bà Vân cho biết thêm. Thông tin thêm về vụ việc, ông Khánh dù rất đau đớn nhưng cũng góp thêm vào câu chuyện, ngoài 3 vụ việc trên thì còn có một vụ ẩu đả ngay tại cơ sở nhà ông. Thế nhưng khi hành động, các đối tượng đều bịt kín mặt nên không ai có thể nhận ra được. “ Vì lo lắng cho chuyện làm ăn, cũng như sự manh động của nhóm côn đồ, gia đình tôi đã trình báo vụ việc với cơ quan công an nhưng tới nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm”, ông Khánh cho biết.

Ngoài những chuyện bị dằn mặt, ông Khánh còn cho biết, thời gian gần đây ông liên tục nhận được những cuộc gọi từ các số điện thoại lạ. Điều trùng hợp là tất cả các số điện thoại trên gọi vào máy ông chỉ có một mục đích là vòi tiền. “Hai ba ngày, chúng gọi điện thoại vào liên tục. Họ không ngừng hăm dọa, cảnh cáo cả tôi, gia đình, nhân viên tôi. Hắn nói “Tao là Út đẹp trai, khu vực mày đang làm ăn do anh “Hiệp sạc lo” quản lí. Mày làm ăn đã xin phép băng đảng của bọn tao chưa? Muốn làm ăn tốt, đảm bảo thì hãy đưa cho tụi tao ít tiền. Không thì đừng có trách sao số mày xui”. Lúc đó, tôi chỉ biết trả lời “Mấy anh làm dữ quá, xe cộ của tôi bị hư hỏng, bị đốt cháy đang sửa chữa tốn kém nên không có tiền đưa cho mấy anh”. Nghe vậy chúng thét vài câu rồi cúp máy. Rồi thời gian sau im lặng cho tới hôm nay thì gặp chuyện”.     

Vân Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top