Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhẫn tâm sát hại nhân tình vì sợ bị bỏ “bùa yêu“

Thứ năm, 10:15 13/06/2013 | Pháp luật

Một vợ, ba con, cuộc sống vất vả thế nhưng Nguyễn Văn Tư (SN 1965, ngụ quận 12, TP HCM) vẫn lén lút qua lại với người đàn bà khác. Ngoại tình sau lưng vợ gần 10 năm, hứa hẹn với tình nhân đủ điều nhưng trong lòng Tư chẳng muốn bỏ “cơm” hay “phở”. Đến khi bị người tình hù doạ “yểm bùa”, thì Tư lại lên kế hoạch sát hại luôn cho rảnh “nợ”.

Một vợ, ba con, cuộc sống vất vả thế nhưng Nguyễn Văn Tư (SN 1965, ngụ quận 12, TP HCM) vẫn lén lút qua lại với người đàn bà khác. Ngoại tình sau lưng vợ gần 10 năm, hứa hẹn với tình nhân đủ điều nhưng trong lòng Tư chẳng muốn bỏ “cơm” hay “phở”. Đến khi bị người tình hù doạ “yểm bùa”, thì Tư lại lên kế hoạch sát hại luôn cho rảnh “nợ”.

Nhẫn tâm sát hại nhân tình vì sợ bị bỏ “bùa yêu“ 1
Tư trong giờ nghị án.

Người đàn ông trăng hoa

Sống bằng nghề sửa xe đạp nuôi vợ và ba đứa con, Tư đánh lừa tất cả mọi người bằng vẻ ngoài hiền lành, cục mịch. Thế nhưng chẳng ai biết, phía sau con người chân chất đó là một người đàn ông với máu trăng hoa. Vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha, nhưng “rảnh rỗi” Tư lại tìm “niềm vui mới”.

Vào một buổi trưa hơn 10 năm trước, Tư bị vẻ đẹp đằm thắm của chị Trần Thị Kim Hoa (SN 1968, ngụ Vĩnh Long) hút hồn. Vờ lân la hỏi chuyện, Tư xin số điện thoại của Hoa và từ đó gã thường xuyên gặp gỡ người phụ nữ này.

Qua những lần tâm sự, Tư biết Hoa đã có gia đình nhưng chồng mất sớm nên chị phải gửi con cho cha mẹ mà tha phương kiếm sống. Thấy hoàn cảnh tội nghiệp của Hoa, Tư liền “tấn công” vào tâm lý thiếu thốn tình cảm của người đà bà góa. Gã tỏ vẻ quan tâm và hứa hẹn sẽ chăm sóc cho Hoa để bù đắp những vất vả mà chị đã gánh chịu.

Mất chồng, xa con, không người thân thích lại được một người đàn ông yêu thương, Hoa không mảy may nghi ngờ mà mở rộng lòng đón nhận. Hoa nào biết rằng từ khi chấp nhận tình cảm của Tư, chị đã tự đẩy mình vào một bi kịch khác của cuộc đời.

Sau nhiều năm quen Tư, Hoa mới vỡ lẽ người đàn ông mà chị nguyện trao thân gửi phận đã có vợ và ba con. Buồn bã, giận hờn, có lúc Hoa đã quyết định chia tay Tư để không mang tiếng phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Thế nhưng con tim Hoa lại không nghe lời, chỉ được vài bữa chị lại tìm đến Tư. Biết phụ nữ chỉ thích nói ngọt, Tư hứa hẹn đủ điều từ việc bỏ vợ đến việc sẽ tổ chức một đám cưới rình rang với Hoa.

Tuy nhiên, Tư cũng giả vờ buồn bã khi lấy các con làm bia đỡ đạn cho mình. Gã bảo Hoa hãy tin tưởng mà chờ mình. Đợi đến khi các con của Tư đủ lớn, gã sẽ ly dị vợ rồi chính thức đưa Hoa ra mắt bà con. Tin lời Tư, Hoa lại nghĩ về một cuộc sống hạnh phúc ở tương lai.

Cải trang giết người tình

Tối 23/4/2012, Tư điện thoại rủ chị Hoa đi khách sạn Mai Hiền, điểm dừng chân quen thuộc để “tâm sự”. Sau khi ân ái, Hoa chủ động nhắc Tư về việc bỏ vợ. Cũng giống những lần trước, Tư lại tìm cách thoái thác.

Vừa buồn, vừa giận, Hoa lên tiếng trách móc và dọa sẽ “yểm bùa” khiến Tư sống không bằng chết. Lúc này, Tư bỗng cảm thấy sợ người đàn bà mình vừa chung chạ. Tư nảy sinh ý định giết Hoa để diệt trừ hậu hoạ.

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 24/4/2012, trên đường đi làm về, Tư nhặt một đoạn băng keo dính màu đen, một sợi dây dù ở bên đường rồi cất vào túi quần. Sau đó, Tư đi mua thêm một viên phấn màu trắng để chuẩn bị cho kế hoạch thâm độc của mình.

Đến cầu vượt Quang Trung, quận 12, Tư dừng xe và gọi điện thoại hẹn gặp Hoa. Trong lúc chờ người tình, Tư lấy miếng keo dính dán vào biển số xe của mình rồi dùng phấn viết lại số xe giả. Đến khỏang 19 giờ cùng ngày, Hoa chạy xe đến gặp Tư và cả hai cùng đến khách sạn Mai Hiền.

Lấy lý do không mang theo giấy tờ tuỳ thân, Tư không để nhân viên khách sạn biết tên của mình. Lúc này Hoa đành đưa giấy tờ xe để đăng ký và cả hai được bố trí vào phòng số 15, lầu 1.

Sau khi chốt cửa phòng, Hoa liền cởi quần áo và lao đến ôm Tư để thỏa nhớ nhung. Viện lý do không khỏe, Tư kêu Hoa ngủ trước còn mình thì ngồi xem ti vi. Những tưởng Tư mệt mỏi thật, Hoa liền đấm bóp người cho tình nhân rồi đắp chăn nằm ngủ trước.

Đến khoảng 3 giờ 30 phút ngày 25/4/2012, nhìn thấy Hoa ngủ say, Tư liền ngồi đè lên bụng của Hoa và dùng hại tay bóp cổ cho đến khi người tình nằm bất động. Để chắc chắn Hoa sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, Tư tiếp tục dùng sợi dây điện xiết cổ người yêu thương hắn cho đến chết.

Nhẫn tâm sát hại nhân tình vì sợ bị bỏ “bùa yêu“ 2
Nhận mức án tử hình, Tư bước đi lòng ngổn ngang.

Tư lục soát lấy hai chiếc điện thoại di động của Hoa rồi chuồn khỏi khách sạn. Không thấy người phụ nữ trả phòng, nhân viên khách sạn đến gõ cửa mãi mà không thấy trả lời. Nghĩ có chuyện chẳng lành, mọi người mở khoá phòng thì phát hiện xác chết loã thể của người phụ nữ.

Nhận được tin báo, Cơ quan Điều tra đã đến hiện trường thu thập chứng cứ. Tuy nhiên manh mối không nhiều bởi thủ phạm không để lại dấu vết gì, ngoài giấy tờ xe nạn nhân và đoạn phim ghi hình của camera an ninh của khách sạn. Sau đó, Cơ quan Công an xác định nạn nhân tên Trần Thị Kim Hoa - phụ bán quán cơm tại quận Gò Vấp, TP HCM.

Rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, công an đã mời nghi can Nguyễn Văn Tư tới trụ sở làm việc. Ban đầu, Tư không thừa nhận tội ác và cho rằng mình không giống với người đàn ông trong camera của khách sạn đã ghi hình lại vì không đeo kính cận, không có râu… Sau nhiều giờ khai thác, Tư thừa nhận việc cải trang để giết người tình.

Giết nhân tình vì bị “yểm bùa”

Khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, kẻ sát nhân ngơ ngơ, lạ lẫm khi lần đầu biết đến vành móng ngựa. Trả lời phần thẩm vấn của HĐXX, Tư thừa nhận cái chết của chị Hoa là do mình gây ra.

Tuy nhiên điều khiến mọi người không khỏi giật mình bởi lý do giết người hết sức đơn giản và vì bị “hù dọa sẽ yểm bùa”.

Trước những lời nói đanh thép của vị chủ tọa, Tư chỉ biết cúi đầu im lặng. Mặc dù luôn miệng bảo yêu thương Hoa nhưng khi HĐXX hỏi về việc bồi thường, gã lại tỏ ra là một người biết tính toán. Tư “ngả giá” với HĐXX. “Nếu được nhận mức án tù có thời hạn, bị cáo sẽ bồi thường cho gia đình nạn nhân”.

Nghe những lời nói đầy toan tính của kẻ đã giết hại mẹ mình, con gái lớn của chị Hoa không kìm được xót xa. Nước mắt lưng tròng, cô gái hơn 20 tuổi thay mặt gia đình đến dự phiên toà với chất giọng đơn đớt, cô cho biết:

Cha mất sớm, mẹ phải xa nhà kiếm tiền, ba chị em cô phải sống nương nhờ họ hàng thân thích. Cũng bởi thiếu tình cảm và sự chăm sóc của cha mẹ nên chị em cô chẳng được học hành đến nơi đến chốn.

Xót xa thay, hôm nay đến toà yêu cầu bồi thường nhưng cô chẳng biết phải đề nghị như thế nào. Cô chỉ biết “nhờ” Tòa bắt bị cáo “trả” tiền làm ma chay cho mẹ và nuôi dưỡng hai đứa em nhỏ dại…

Trong lời nói sau cùng của mình, Tư như năn nỉ: “Bị cáo biết tội của mình, trong thời gian bị tạm giam bị cáo vô cùng hối hận. Mong HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng mức án khoan hồng, có thời hạn để bị cáo sớm hoà nhập xã hội mà làm việc bồi thường cho gia đình bị hại”.

Giờ nghị án qua nhanh, HĐXX đã tuyên án tử hình Nguyễn Văn Tư về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt dành cho bị cáo là tử hình. Nhận mức án bị loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội, Tư sẽ chẳng có ngày được trở về. Thế nhưng nỗi đau mà Tư để lại cho các con của chị Hoa và gia đình mình là quá lớn.

Theo PLVN

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 15 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 15 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 15 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top