Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghịch tử sát hại mẹ ruột vì... cuồng game

Thứ bảy, 13:00 04/05/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Trong ngày gây án, Toàn được mẹ cho 15 ngàn đồng tiêu xài nhưng hắn lại đi thẳng ra chợ mua một con dao Thái Lan nhỏ, cán vàng và giấu kín trong người. Chiều về nhà, bị mẹ la mắng vì ham chơi không chịu ăn uống, Toàn rút dao đâm chính mẹ ruột của mình ngay trước cửa nhà không ghê tay.

Nghịch tử sát hại mẹ ruột vì... cuồng game 1

Căn nhà thuê của gia đình bà Mười – nơi Toàn đâm mẹ những nhát dao đầu tiên.

 
Vụ án nghịch tử nghiện game lạnh lùng ra tay sát hại mẹ khiến người dân Bạc Liêu không ngớt lời xôn xao, bàn tán. 
 
Đứa con ngỗ nghịch
 
Đến lúc này, nhiều người dân ở ngụ ấp 2, thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai, Bạc Liêu vẫn không tin được rằng, đối tượng Lê Đức Toàn (21 tuổi, ngụ ấp 2) lại ra tay tàn độc đến thế với chính mẹ ruột của mình. Nỗi đau ấy như vết cứa sâu vào tim ông Lê Đức Phong (53 tuổi) khi phân nửa đau thương: Đầu chít khăn tang khóc vợ và đau đớn nhìn đứa con rơi vào vòng lao lý.

Trong câu chuyện với PV báo GĐ&XH Cuối tuần, ông Phong cho biết Toàn nghỉ học từ năm lớp 8, sau đó phụ giúp cha mẹ những công việc làm thuê, làm mướn kiếm tiền vun đắp kinh tế gia đình. Cách đây 2 năm, Toàn có theo một nhóm người đi biển. Trong quá trình đánh bắt cá, tàu của Toàn bị hải quân Thái Lan bắt và tạm giữ hàng tháng trời ở nơi đất khách, quê người. Bản thân ông phải nhờ người thân, bà con chòm xóm, chạy vạy và lo lót tiền bạc để đưa con trai trở về. Nhưng sau biến cố đó, Toàn thay đổi tâm tính hẳn, không ngoan hiền như trước nữa.

“Không biết nó học văn hóa đường phố từ ai mà nó suốt ngày quanh quẩn nói dối cha mẹ. Đã nhiều lần tìm hiểu, chúng tôi phát hiện con trai thường xuyên la cà, chơi game tại các tiệm Internet. Mẹ nó (bà Trần Thị Mười, 51 tuổi) thấy con trai lớn mà không chí thú làm ăn nên đôi lần nhắc nhở. Thế nhưng, Toàn không nghe mà cãi lại mẹ như chém chả. Rất nhiều bữa, hai mẹ con xảy ra cự cãi. Có lần trước mặt cả cha, nó còn dám lớn giọng thách thức chúng tôi khi bị cấm đi chơi game”. Theo ông Phong, những lời khuyên dạy con cái nhỏ to bất thành, bà Mười đành bấm bụng trút mọi cơn giận dữ của mình bằng những lời chửi đổng mỗi khi thấy Toàn trở về nhà sau các cuộc vui. Toàn cậy thế là con trai duy nhất, từ bé đã được cưng chiều nên cũng chẳng thèm đoái hoài bận tâm.

Thời gian gần đây, Toàn không chịu ăn uống, không ngủ, bà Mười phải nhắc nhở, thậm chí năn nỉ mới chịu ăn. Từng đêm, Toàn chỉ nằm võng đong đưa, miệng phì phèo hút thuốc liên tục. Gia đình hỏi lý do thì Toàn than đau đầu, nhức óc khi không được ra quán game. “Nó từng bảo, con không thể sống được nữa, lối đi của cuộc đời con tối quá nên chết cho lành, sống hoài thế này khổ lắm”, ông Phong cho biết. Nghe thấy con chán chường, ông cũng chỉ biết an ủi, động viên, hy vọng Toàn sẽ sớm vượt qua được và trở lại công việc bình thường để phụ giúp cha mẹ.

Tối hôm xảy ra án mạng (ngày 18/4), ông Phong vừa đi đòi tiền công nợ và ghé nhà hàng xóm xem tivi. Tại đây, ông cũng gặp vợ đang xem phim. Cả hai vợ chồng ngồi xem được một lúc thì bà Mười lấy cớ về trước. Tại nhà mình, bà gặp Toàn chuẩn bị đi chơi nên tiếp tục tỉ tê khuyên bảo. Hai mẹ con lời qua tiếng lại, Toàn điên cuồng mắng mỏ mẹ và rút ngay con rao rượt đuổi. Bà Mười bỏ chạy được một đoạn thì bị Toàn rượt theo đâm. Bà la hét cầu cứu hàng xóm và cố gắng gượng chạy. Tuy nhiên, sức già không thể chạy thoát khỏi đứa con trai ngỗ ngược đang nổi máu điên loạn. Toàn đuổi kịp mẹ và đâm hàng chục nhát dao chí mạng khiến bà chết ngay tại chỗ.
 
Nghịch tử sát hại mẹ ruột vì... cuồng game 2

Mấy ngày nay, hương khói của người thân, hàng xóm luôn được thắp lên bên di ảnh của bà Mười.

 
Nỗi đau khôn nguôi

Giây phút đau đớn nhất cuộc đời ông Phong là khi nghe người báo tin, vội chạy đến hiện trường, thấy xác vợ nằm sõng xoài bên vũng máu. Cạnh bên, nhiều người dân chỉ biết đứng nhìn Toàn đang lởn vởn bước tới bước lui quanh xác mẹ, khuôn mặt lạnh lùng, đằng đằng sát khí mà chẳng ai dám lại gần. Giờ đây, vợ chết, con bị bắt, mình ông Phong cô đơn trong ngôi nhà đang đi thuê, lặng lẽ nhìn tấm di ảnh của vợ. Thắp một nén nhang thơm cho người đã khuất, ông quay sang phóng viên thở dài. Ông tâm sự: “Ngẫm lại cuộc đời mình, tôi lại thấy ứa nước mắt. Suốt từ bé đã phải lăn lộn, cả cuộc đời nay đây mai đó, bầm dập với cuộc sống mưu sinh, tưởng như tuổi xế chiều sẽ được an nhờ con cái, ngờ đâu giờ lại chứng kiến vợ mất, con vào tù”. Im lặng một chút cho vơi nỗi buồn, ông tiếp: “Mười mấy năm về trước, tui bỏ xứ xuống miệt Sông Đốc (Cà Mau) sinh sống, gia đình mới trở về Giá Rai từ trước Tết. Không có nhà cửa ổn định, ngôi nhà hiện tại vợ chồng sống cùng con trai là căn nhà nhỏ thuê từ một người quen với giá khá rẻ. Nghề nghiệp chủ yếu làm phụ hồ và bốc vác. Kinh tế khó khăn lại gặp phải cảnh con trai phá phách, nghiện game quá mức nên gần đây, tui sinh ra chán nản, chẳng thiết làm ăn chi nữa, sức khỏe ngày một giảm đi. Cũng tại mình không khuyên dạy được con cái nên người, giờ mới thành kẻ nghịch tử đó các chú”.

Chị Bích (32 tuổi, ở cạnh nhà bà Mười), cháu gọi bà Mười bằng cô cho biết: “Bà Mười là người đàn bà chịu thương chịu khó và rất mực thương con trai. Công việc buôn bán tạp hóa nhỏ tại nhà của bà cũng chẳng giúp gì nhiều cho kinh tế gia đình. Vì quá chiều chuộng con, nên Toàn cứ thích gì là bà Mười lập tức đáp ứng. Khi biết con mình nghiện game, một mặt bà la mắng nhưng mặt khác lại thường cho con tiền đi chơi game. Nhiều bữa, bà tâm sự với tôi phải cắn răng nhịn ăn để có tiền cho con trai đi đua đòi với bạn bè”.

Nghịch tử sát hại mẹ ruột vì... cuồng game 3
Bà Trần Thị Hồng (chị gái bà Mười) đau khổ kể lại sự việc cho PV.

Chiều chuộng như vậy, bà Mười chắc cũng hy vọng sau những cuộc chơi Toàn sẽ về nhà chăm chỉ nghe theo lời cha mẹ, tự nhận thấy lỗi lầm mà chí thú làm ăn. Nhưng ngờ đâu, đứa nghịch tử mỗi ngày một lún sâu hơn vào tệ nạn. Trước khi xảy ra án mạng, Toàn đã nhiều lần đánh đập mẹ bầm tím mặt mày, nhưng bà Mười cũng chỉ tự mình than thân trách phận hẩm hiu với người chồng mà thôi. Trong ngày Toàn ra tay giết mẹ, buổi sáng hôm đó, hắn còn được bà Mười đưa đi truyền nước biển vì suy kiệt do nhiều ngày không chịu ăn uống, không chịu ngủ dẫn đến mặt mày xanh xao và thể trạng rất yếu. Thương con, bà Mười nên chăm sóc Toàn từng li từng tí, khuyên nhủ con nhẹ nhàng với hy vọng sau này dù chơi bời thế nào cũng nên giữ gìn sức khỏe. Nhưng bản tính của Toàn cố chấp, hễ mẹ mở lời là “bật” lại một cách hỗn láo ngay lập tức.

Lẫn trong dòng người đến chia buồn, chúng tôi được bà Trần Thị Hồng (63 tuổi), chị gái thứ năm của bà Mười cho hay: “Dì Mười là út trong gia đình có 9 anh chị em, từ nhỏ tới lớn phải chịu nhiều thiệt thòi. Cuộc sống bên chồng con tuy vất vả, nhưng bà vẫn âm thầm chịu đựng, thương chồng thương con hết mực, ai dè cái thằng trời đánh kia lại bất hiếu đến độ giết chết mẹ một cách quá dã man như vậy. Đúng là khổ cả trăm đường mà”.
 

Tổ dân phố phải góp tiền tang ma cho người mẹ xấu số

Trưởng ấp 2, thị trấn Giá Rai- ông Phan Văn Cảnh, thông tin thêm về vụ việc: Cách đây vài tháng, Toàn đã đánh một người thanh niên trong ấp khiến người này bị thương nặng ở đầu. Lúc giết mẹ xong, Toàn lạnh lùng vứt con dao lên mái nhà của một người dân. “Nhà bà Mười nghèo lắm, đến khi làm ma chay cũng không có nổi tiền để mua quan tài. Cảm thương gia cảnh nên hàng xóm, ban dân phố, các cấp hội phải vận động, quyên góp để lo đám cho bà ấy. Giờ cứ nhìn cảnh con trai duy nhất thì vào tù, vợ thì mất, không biết ông Phong có vượt qua được cơn sóng gió vừa xảy ra quá dồn dập như vậy không. Vụ việc hiện đang được công an tỉnh Bạc Liêu điều tra để làm rõ nhưng nỗi đau để lại cho gia đình nạn nhân thì còn dài vô tận trong những tháng ngày tới.
Đăng Văn
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 3 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 15 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Top