Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghịch cảnh khiến người vợ sát hại chồng vì mong được giải thoát

Thứ năm, 16:00 13/06/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Chuỗi ngày tháng đằng đẵng chịu đựng cảnh chồng đánh đập mình và cả gia đình đã đẩy người phụ nữ đến vực thẳm của sự hận thù.

Nghịch cảnh khiến người vợ sát hại chồng vì mong được giải thoát 1

Ba bà cháu mong mỏi ngày trở về của Loan (Ảnh: Dương Anh).

Đoạn kết của những uất ức ấy, đau lòng thay là việc người vợ Trần Thị Ngọc Loan đã cướp đi sinh mạng của chồng mình, bỏ lại con thơ và mẹ già trong căn phòng trọ...

Đường tình oan trái

Vụ án người vợ Trần Thị Ngọc Loan (SN 1983, quê Bù Gia Mập, Bình Phước) giết chồng mình chiều ngày 1/6 tại phường Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã làm xôn xao dư luận. Sau khi giết chồng, Loan đã ra đầu thú. Tuy nhiên, ít ai biết được những tình tiết liên quan đến vụ án cũng như bi kịch cuộc đời của người phụ nữ này và động cơ khiến chị ra tay với chồng mình.

Sau một ngày vụ án mạng xảy ra, PV báo GĐ&XH Cuối tuần tìm về gia đình của chị Loan để tìm hiểu rõ sự việc. Được một người xe ôm chỉ đường, chúng tôi đến chùa Ông Ngựa (Thanh An), nơi chị Loan hàng ngày vẫn thường bán vé số. Điều ngạc nhiên là rất nhiều người dân khi chúng tôi tiếp xúc lại tỏ ra cảm thông khi biết tin Loan là thủ phạm gây ra cái chết cho người chồng "đầu gối tay ấp" của mình. Theo hướng chỉ dẫn, qua những con ngõ ngoằn ngoèo, chúng tôi đến được căn phòng trọ lụp xụp của gia đình bà Trần Thị Năm, mẹ ruột chị Loan và tại đây, mọi chuyện về cuộc đời đầy nước mắt của người phụ nữ dần được hé lộ.

Loan sinh ra trong gia đình rất đông anh chị em và là con riêng của người chồng sau bà Năm. Cả gia đình bà Năm đều đi bán vé số, vì vậy tuổi thơ của Loan là chuỗi ngày cô phải hứng chịu nhiều khổ cực. Lớn lên, Loan lấy chồng khi còn rất trẻ và đã sinh được một đứa con gái, tuy nhiên vì hai vợ chồng không hợp nhau nên cả hai sớm ly hôn. Loan giành phần nuôi con và đưa về nhà bà Năm sống. Hàng ngày, Loan cùng gia đình thường bán vé số trước cổng chùa Ông Ngựa (phường Phước Bình, Thủ Dầu Một). Huỳnh Anh Hùng (1967, quận 3 TP. HCM) (nạn nhân - PV) vốn là một tài xế taxi nhưng vì lâm vào con đường cờ bạc, rượu chè nên không có việc làm. Là đối tượng có nhiều tiền án, sau 3 năm từ khám Chí Hòa trở về, Hùng càng hung hãn hơn. Trao đổi với phóng viên, những người dân nơi đây ai cũng biết tiếng của Hùng. Anh ta có biệt danh Hùng "Kiếm" thường để lưng trần đi gây sự, phá phách, làm chủ cả địa bàn. Nhắc đến Hùng "Kiếm", người ta thường thấy khiếp vía và thậm chí không dám nhìn vì sợ bị đánh. Loan vốn đã qua một đời chồng nhưng nhan sắc vẫn rất mặn mà. Theo bà Năm, năm 2006, Hùng và Loan tự đến với nhau mà không làm giấy kết hôn. Hùng đưa Loan đi biệt xứ. Vài tháng sau, Loan trở về lại tá túc phòng trọ của mẹ mình rồi sinh con. Còn Hùng vẫn sống cuộc đời đâm thuê chém mướn, phiêu bạt nay đây mai đó và không hề góp tiền lo cho hai mẹ con Loan.

Cuộc đời của Loan không chỉ thăng trầm như vậy là chấm hết. Trong tiếng khóc nghẹn ngào, bà Năm kể Hùng "Kiếm" vốn là giang hồ khét tiếng nhưng có tài ăn nói và dáng người to cao nên chiếm cảm tình của rất nhiều người cô gái. Vì vậy, dù đã có vợ con, Hùng vẫn mải miết chạy theo những cuộc tình một đêm. Cũng năm 2006 (năm Hùng và Loan đến với nhau - PV), khi nghe tin cô Y (một người tình của Hùng - PV) chết vì HIV, bà Năm đã giật mình khuyên Loan đi khám. Kết quả không nằm ngoài sự sợ hãi, Loan đã nhiễm HIV và không ai khác, Hùng - người đàn ông xem tình dục là một trò chơi đã đổ bệnh cho cô. Tuy nhiên, Loan đã vượt qua số phận, cố gắng sống để nuôi 2 đứa con nhỏ.

Theo bà Cải, người chuyên giao vé số cho gia đình bà Năm và chị Loan thì Hùng thường xuyên đánh vợ rất tàn nhẫn: "Chính tôi và mọi người khu trọ thấy Hùng "kiếm" nhiều lần dùng chân đạp vào vùng kín của chị Loan tứa máu". Hùng không sống chung với Loan nhưng luôn tìm đến khu trọ của gia đình Loan để đập đồ, đánh Loan và lôi cả bà Năm ra chửi bới xúc phạm, đánh đập và dọa sẽ giết chết cả nhà. Gia đình Loan chuyển trọ như cơm bữa vì không ông chủ trọ nào sống yên ổn với Hùng. Thấy Hùng quá nhẫn tâm với mình và gia đình, nên chị Loan đã nhiều lần van xin hắn buông tha nhưng không được. Đầu năm 2013, Hùng bắt cóc Loan rồi cưỡng ép làm đám cưới và không thông báo cho nhà gái biết. Bà Năm không thấy con, lặn lội cùng gia đình tìm kiếm nhiều nơi mới đem được con gái về. Nhưng cũng như mọi lần, chị Loan lại bị hành hạ đến thân tàn ma dại. Không thể chịu đựng được nữa, nhiều lần Loan tìm ra sông tự vẫn, nhưng những người xung quanh lại phát hiện kịp thời và cứu chị".

Lần cuối cùng, Loan cùng gia đình chuyển sang một phòng trọ khác, vì đây là nhà của một dân quân phường Hiệp Thành nên Hùng không dám manh động, đập phá như xưa. Hùng không đập phá được thì chặn đường hăm dọa, ép xe Loan. Hàng ngày, số tiền Loan kiếm được nhờ bán vé số phải đưa một ít cho Hùng đi nhậu. Theo những người bên cạnh phòng trọ Loan, cách đây 2-3 ngày, trước khi xảy ra án mạng, khoảng 2h đêm, Hùng trèo qua rào, lẻn vào nhà Loan rồi chửi bới, hăm dọa cả gia đình.
 
Nghịch cảnh khiến người vợ sát hại chồng vì mong được giải thoát 2

Ảnh cưới của Loan và Hùng (Ảnh: Dương Anh).

Nước mắt con thơ và nỗi đau của mẹ già

Suýt bị xâm hại

Chị Trần Thị Thu Hồng, người bán vé số cùng chị Loan kể: "Hôm đó cả nhà đi bán vé số, Hùng dẫn bạn về nhà Loan ăn nhậu, thấy con gái riêng của chị Loan đang chơi một mình, Hùng tạo cơ hội cho bạn nhậu của mình xâm hại bé gái nhưng không thành vì nghe tiếng kêu của bé, những người hàng xóm đã chạy sang giải thoát

Cả gia đình Loan được vợ chồng ông chủ đại lý vé số tên M. giúp đỡ. Gia đình ông M. thường cho Loan vay tiền, qua lại cho gạo, biếu sữa cho các cháu. Thấy thế, Hùng ghen tuông và cho rằng ông M. để ý vợ mình nên sang nhà ông này đập phá. Chị Hồng, em gái Loan kể lại, có lần, thôi nôi bé Xu (con của Hùng và Loan - PV), gia đình tổ chức tiệc nhưng không dám gọi Hùng đến vì sợ hắn lại đánh đập chị Loan. Thế nhưng, Hùng cũng tìm đến và kéo theo rất đông giang hồ rồi bóp cổ bé Xu (hiện nay vẫn còn sẹo lớn - PV), ép chị Loan gọi điện thoại chửi anh M. nếu không Hùng sẽ giết bé Xu. Chị Loan sợ hãi và thương con nên đã làm theo lời yêu cầu của Hùng.

Khoảng 16h ngày 1/6, như thường ngày, Hùng hẹn chị Loan tại quán nhậu Vivina tại số 101/11, tổ 93, khu phố 10, phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một để đưa tiền bán vé số cho anh ta mua bia. Loan đi trên xe máy chở theo hai đứa con của mình đến quán để gặp Hùng và cho các con ăn uống. Sau vài ly bia, Hùng lại lôi chuyện anh M. ra chửi bới Loan rồi móc điện thoại ra bấm số gọi cho anh M.. Bé Trần Ngọc Mi ( 10 tuổi, con gái riêng của chị Loan), nhân chứng duy nhất của vụ án kể lại: "Lúc ấy, chú Hùng móc điện thoại ra gọi cho chú M. rồi chửi bới, sau đó chú Hùng cầm con dao thái lan đang gọt xoài trên bàn chĩa vào hông mẹ con. Bé Xu sợ quá khóc thì chú Hùng túm cổ bé Xu lên rồi thả mạnh xuống. Chú Hùng tát vào mặt mẹ con rồi nói: "Dao này, mày ngon thì đâm tao đi", rồi mẹ con đâm chú Hùng". Những người trong quán kể lại, họ thấy Hùng ra dắt xe máy đi được khỏi quán khoảng chục mét thì gục xuống, chị Loan tâm thần bấn loạn, lẩm bẩm: "Tôi đã giết chồng, tôi đã giết chồng, tôi phải đi đầu thú", rồi bỏ lại hai đứa con ngồi khóc ở quán, Loan mang theo hung khí đến Công an phường Phú Cường tự thú.

Từ hôm chị Loan bị bắt, bà Năm ngày ngày nước mắt ngắn dài. Chỉ tay lên tấm hình chị Loan treo trên vách tường, bà Năm nói: "Số nó chẳng sướng ngày nào, phải chi tui được đi tù thế con tui để nó được về nhà nuôi con". Cả gia đình bà Năm đều lo lắng căn bệnh HIV của chị Loan, nếu ở trong tù như vậy chắc sẽ chết. Sau khi chúng tôi trấn an, bà nguôi ngoai rồi lật cuốn sổ nhận thuốc hàng ngày của chị Loan cho chúng tôi xem. Loan vào tù, bà cũng chẳng thiết tha đi bán vé số, mặc dù theo bà, giờ Hùng như vậy nên cũng không lo ai hù dọa, đánh đập. Tâm trạng khắc khoải, bà Năm luôn mong ngóng con gái mình trở về.

Bé Trần Ngọc My (10 tuổi) đang học lớp 4 tâm sự cùng tôi, từ lúc 2 tuổi đến nay, em đều đi bán vé số cùng mẹ, một buổi đi học, một buổi bán vé số rồi về nhà chăm em. Mấy ngày nay, mẹ bị bắt, chiếc xe máy của mẹ và cũng là phương tiện sinh nhai của cả gia đình cũng bị giữ nên em phải đi bộ đến trường mặc dù trường cách phòng trọ mấy chục cây số. Bé Xu mới chỉ 36 tháng, vắng hơi mẹ nên cứ khóc suốt, chị dỗ em rồi hai chị em cùng khóc. Hàng xóm ai đi qua cũng lắc đầu cho số phận của hai đứa trẻ và gia đình bà Năm.
 
Dương Anh
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 20 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 21 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top