Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghi án thiếu nữ thiểu năng bị ông lão hàng xóm xâm hại

Chủ nhật, 13:00 16/06/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Người đang bị nghi ngờ là tác giả của cái bào thai này, oái ăm thay, lại là ông lão tuổi thất thập bấy lâu nay chưa từng có điều tiếng gì với xóm làng.

Nghi án thiếu nữ thiểu năng bị ông lão hàng xóm xâm hại 1

Chị Đỗ Thị Hoạt đang chia sẻ với PV. (Ảnh: C.Ninh).

Những ngày gần đây, người dân thôn Thúy Lầm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương xôn xao chuyện em gái 17 tuổi, bị thiểu năng nhẹ đột nhiên mang thai 7 tháng. Và người đang bị nghi ngờ là tác giả của cái bào thai này, oái ăm thay, lại là ông lão tuổi thất thập bấy lâu nay chưa từng có điều tiếng gì với xóm làng.

Bàng hoàng phát hiện “sự cố bất thường”

Ngôi nhà tuềnh toàng, cái cửa sắt trông không có gì an toàn, trong nhà cũng không có một thứ gì đáng giá ngoài những vật dụng sinh hoạt tối thiểu như chiếc giường, ti vi cũ và vài chiếc ghế nhựa. Đón chúng tôi trong ngôi nhà tuềnh toàng ấy, chị Đỗ Thị Hoạt, với gương mặt mệt mỏi, hốc hác ngồi lặng lẽ. Hồi lâu, sau khi chờ chúng tôi mở lời, chị mới nặng nhọc kể lại câu chuyện đau lòng của con gái mình, cháu Nguyễn Thị Xuyến (17 tuổi).

Trong gia đình, Xuyến là con gái lớn của chị và chồng, anh Nguyễn Văn Thắng (hiện đi lao động nước ngoài). Hồi mới lấy nhau, anh chị hiếm muộn. Vất vả chạy chữa suốt 4 năm trời, chị mới sinh được cháu Xuyến. Nhưng định mệnh trớ trêu, mới hơn một tuổi, cơn sốt cao đã làm ảnh hưởng đến não và sức khỏe của Xuyến, biến em trở thành đứa trẻ không bình thường. Khóc hết nước mắt vì thương con, nhưng rồi anh chị đành bấm bụng tự nhủ: “Thôi thì trong cái rủi còn có cái may. Cháu Xuyến dù đau yếu, bệnh tật, trí tuệ tuy không bình thường song được cái vẫn giúp mẹ được vài việc lặt vặt”. Thời gian cứ thế trôi đi, Xuyến quanh năm chỉ ở nhà, trong lúc mẹ và em trai (16 tuổi) đi làm cách nhà gần 10 cây số. Ngày nào cũng vậy, Xuyến chỉ ở nhà một mình từ sáng đến gần 12h đêm.

Vì đi làm xa, công việc lại vất vả khiến sức khỏe chị Hoạt xuống rất rõ. Chị đã cố gắng ăn uống để giữ sức khỏe nhưng vẫn không cải thiện được bao nhiêu. Sau nhiều ngày đắn đo, cân nhắc, chị quyết định thêm trứng vịt lộn vào thực đơn, cả nhà cùng ăn 2 quả/ngày để lấy sức đi làm. Dùng được chừng một tháng, thấy mình và con trai đều lên cân, chị Hoạt cả mừng nên không hề để ý đến sự phát tướng bất thường của Xuyến. Mãi đến ngày 4/5/2013, khi cái bụng của Xuyến đã to lên, lùm lùm sau lớp áo, chị bỗng thấy chột dạ.

Chị Hoạt bảo lúc đó, linh tính của người phụ nữ từng làm mẹ mách bảo chị con gái mình đã có thai. Nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu thôi, chị đã gạt đi với niềm tin mong manh rằng: “Nó ở nhà suốt ngày, dân làng khen ngoan lắm, chẳng bao giờ ra khỏi nhà”. Hơn nữa, chị đi là khóa cửa trước, cửa sau cài then chặt. Nhưng dù suy đi tính lại, thì cái bụng kia của Xuyến cũng chẳng biết giải thích sao. Chị Hoạt đành mua que thử thai về cho con gái. “Tôi chết điếng khi 2 vạch hiện lên rõ mồn một, nên vội vàng gọi con hỏi chuyện. Ban đầu, cháu rất sợ sệt, không dám nói gì nhưng khi tôi gặng nhiều lần cháu mới bảo “con kể cho mẹ, mẹ đừng nói với ai nhé, không ông Đ. (người hàng xóm) giết chết con đấy”, người mẹ  nghẹn lời nhớ lại.

… Đến nghi án đau lòng

Cơ quan công an đã thụ lý hồ sơ vụ việc

Ông Đinh Đức Goòng, trưởng công an xã Thanh Sơn cho biết: Ngay khi nhận được đơn của chị Hoạt, công an xã đã triệu tập ông Đ. lên lấy lời khai. Ông Đ. có viết bản tường trình, trong ấy ông Đ. không thừa nhận những việc mà chị Hoạt đã tố cáo. Chúng tôi đã chuyển lên công an huyện để các anh trên ấy thụ lý vụ án.
Và câu chuyện chắp vá của Xuyến được chị Hoạt kể lại như sau: Một buổi sáng, khi Xuyến đang xem ti vi ở trong nhà thì ông Đ. sang gọi cửa mượn dao. Xuyến không nghi ngờ gì, bèn mở cửa sau, khi cánh cửa vừa mở ra, thì ông Đ. túm lấy tay Xuyến và dọa nạt rồi kéo Xuyến lên giường để thực hiện hành vi đồi bại lần đầu tiên. Lần thứ 2, khi Xuyến đang ngồi nấu cơm dưới bếp, tự nhiên em giật bắn mình khi thấy có bóng người, quay đầu lại thì đã thấy ông Đ. đứng ngay sau lưng. Ông lại tiếp tục dọa nạt rồi kéo Xuyến vào nhà tắm thực hiện hành vi đồi bại lần thứ hai. Sau đó, ông Đ. còn xâm hại Xuyến thêm hai lần nữa.

Nghe con kể lại như vậy, chị Hoạt run bắn người, bắt con sang nhà ông Đ. làm rõ ngọn ngành. Điều ngạc nhiên là khi biết chuyện, bà Đ. nhẹ nhàng bảo: “Nếu là ông Đ. làm thật thì nhà tôi sẽ có trách nhiệm nhưng giờ ông ấy đang đi ăn cỗ rồi, tối về tôi sẽ nói chuyện”. Ngay sáng hôm sau, bà Đ. sang và bảo: “Ban đầu ông ấy chối nhưng khi nghe tao nói nếu ông làm thì ông nhận để tôi còn tính, thì lúc ấy ông mới nhận”. Nói rồi, bà Đ. lên tiếng bàn về việc lo giải quyết hậu quả cho Xuyến nhưng chị Hoạt không nghe. Chị nói: “Bà không làm gì nên tội, ông Đ. sai thì ông Đ. phải chịu, bà gọi ông ấy sang để ông ấy nhận trách nhiệm với gia đình cháu”. Chị Hoạt cũng cho biết thêm “Ông Đ. sang và cũng thú nhận tội của mình, đồng thời bàn đến việc ngày mai sẽ cho Xuyến đi “giải quyết” nhưng tôi không đồng ý”. Chị muốn gia đình ông Đ. phải làm biên bản nhận trách nhiệm giải quyết cái thai trong bụng Xuyến và đồng thời phải nhận trách nhiệm nếu trong quá trình thực hiện có chuyện không hay xảy ra với Xuyến. Trước yêu cầu này, gia đình ông Đ. không đồng ý, kéo nhau về.

Quá uất ức, chị Hoạt liền đi tìm người thân để nhờ giúp đỡ. Được tư vấn, chị mang con lên viện định chọc ối xét nghiệm nhưng sau đó lại thôi vì sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của con gái. Đưa con đi siêu âm, thì thai đã 26 tuần tuổi. Không làm được gì nữa, chị bèn đưa con về nhà và bắt đầu hành trình viết đơn kiện. Tuy nhiên đến nay, sự việc vẫn chưa có tiến triển gì.

Vì lo cho an toàn của con gái, hiện chị Hoạt đã phải mang con sang gửi ở nhà người họ hàng để cháu không còn cảm thấy sợ hãi và để mình có thể có thời gian để tìm lại công lý cho đứa con thiếu may mắn. Chị Hoạt tâm sự: “Con tôi có ốm đau bệnh tật, có thiểu năng trí tuệ thì nó vẫn có danh dự của nó, nó vẫn có quyền xây dựng gia đình chứ. Đưa chuyện của con mình ra công luận thế này, tôi đau lòng lắm nhưng vẫn phải làm để đòi lại danh dự cho con gái tôi, cháu mới 17 tuổi thôi”.

Rời khỏi nhà chị Hoạt, hình ảnh người phụ nữ gầy guộc, đôi mắt lúc nào cũng ngấn lệ cứ ám ảnh tôi. Không hiểu rồi sau đây, ngôi nhà ấy sẽ xoay sở như thế nào nếu có thêm một đứa trẻ nữa...

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Mong sự việc sớm ra ánh sáng

Một người dân (xin giấu tên) cho biết: “Gia đình ông Đ. từ trước tới nay chưa gây ra điều tiếng gì, bản thân ông là thương binh, vợ là giáo viên về hưu, con cái đều thành đạt. Hàng năm, gia đình ông đều công đức cho đình, chùa của thôn xóm đều đặn. Xảy ra chuyện này... thật sự là đáng tiếc. Tôi và dân chúng trong thôn mong muốn các cơ quan có trách nhiệm phải nhanh chóng vào cuộc để làm rõ, nếu có oan trái cho gia đình chị Hoạt thì phải có trách nhiệm bồi hoàn cho họ hoặc nếu ông Đ. bị oan thì cũng phải rõ ràng, để trả lại sự trong sạch cho người ta”.

Ninh Cơ

baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 16 giờ trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Mặc dù chưa có nguồn than bùn 3A, nhưng do đang cần tiền để trả nợ nên Huy đã nảy sinh ý định lừa tiền của nạn nhân. Sau khi nhận 500 triệu đồng tiền đặt cọc mua than, đối tượng đã chiếm đoạt...

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P cuối): Căn lán bí ẩn giữa rừng

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P cuối): Căn lán bí ẩn giữa rừng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Thông tin về việc Sơn có tham gia một đường dây ma túy lớn đã khiến việc truy lùng tên tội phạm giết người này trở nên phức tạp hơn...

Hai học sinh ở Lâm Đồng bị đánh nhầm đến nguy kịch

Hai học sinh ở Lâm Đồng bị đánh nhầm đến nguy kịch

Pháp luật - 1 ngày trước

Trên đường đi học về, 2 học sinh bất ngờ bị một nhóm đối tượng tấn công. Dù sau đó phát hiện đánh nhầm người nhưng nhóm đối tượng này ngăn chặn không cho người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Top