Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ Mỹ Xuân ngã quỵ khi hay tin con gái bán dâm

Thứ bảy, 09:17 15/06/2013 | Pháp luật

Cách đây chừng một năm, đang ngồi xem tivi, một người cháu vội vàng chạy đến thông báo: “Chị Xuân bị bắt vì bán dâm rồi”. Bà không tin điều đó là sự thực mắng lại: “Mày đừng nói bậy”.

Đây là lần đầu tiên bà “dốc hết tâm can” trò chuyện về đứa con gái vướng vào vòng tội lỗi của mình. Đối với bà, dù Xuân có bị gì thì đó vẫn là con gái của mình và tình cảm dành cho cô vẫn luôn đong đầy. Bà mong, trong phiên tòa tới, Xuân sẽ nhận mức án nhẹ, sớm trở về xã hội để làm lại cuộc đời.

Hạnh phúc vỡ tan

Thời gian qua, showbiz Việt dậy sóng bởi đường dây mại dâm chủ yếu là người mẫu, ca sĩ, diễn viên bị bắt. Trong số những người bị tra tay vào còng số tám, dư luận khá chú ý vào người đẹp Mê Kông, Trần Thị Mỹ Xuân. Thông tin về cô gái này nhan nhản trên mặt báo, tuy nhiên nội dung không giống nhau, thậm chí trái chiều.

Mẹ Mỹ Xuân ngã quỵ khi hay tin con gái bán dâm 1
Người mẫu Mỹ Xuân lúc còn tại ngoại.

Để tìm hiểu rõ về Mỹ Xuân, phóng viên đã có cuộc gặp gỡ với người đã từng rứt ruột sinh ra cô. Sống trong một ngôi nhà nhỏ chừng 35m2 nhưng lại khá khang trang ở Gò Vấp, mẹ Mỹ Xuân năm nay vừa bước sang tuổi 56, khuôn mặt sắc cạnh, mặn mà, dáng dong dỏng cao.

Qua ngoại hình bây giờ có thể thấy thấp thoáng bóng bà lúc còn trẻ là một cô gái xinh đẹp. Sau một vài lời chào hỏi, được sự động viên, bà dần kéo quá khứ trở lại. Ánh mắt người phụ nữ chợt buồn: “Có lẽ, Xuân vào tù một phần cũng là do tôi. Chính tôi đã đẩy đưa con gái mình vào con đường tội lỗi”.

Mẹ Mỹ Xuân cho biết thời trước, ở miền Tây, rất hiếm vợ chồng tự quen biết và yêu nhau, chủ yếu do cha mẹ sắp đặt. Bà và cha Xuân cũng không ngoại lệ. Chỉ đến khi dạm hỏi, hai người mới lần đầu chạm mặt. Lễ cưới của hai vợ chồng bà diễn ra trong sự đầm ấm của hai gia đình cùng bạn bè thân thuộc. Bà sinh được cho chồng hai người con. Trong đó, Xuân là con đầu và út là một người con trai năm nay đã bước sang tuổi 27, đang học trung cấp tại Cần Thơ.

Để nuôi hai con, hằng ngày, chồng bà chăm sóc mấy luống rau ở sau vườn rồi đem ra chợ bán. Còn bà là giáo viên cấp một, ngoài thời gian đi dạy bà còn bán ở căng tin kiếm thêm tiền để nuôi hai con. Dù cố gắng rất nhiều, lao động suốt ngày đêm, nhưng cái nghèo vẫn cứ đeo đẳng mãi không thôi. Ngày đó, căn nhà của hai vợ chồng bà được làm bằng lá dừa, chỉ cần một trận mưa nhỏ, nước lại tràn vào. Mặc dù vậy, giai đoạn đầu, cuộc sống gia đình khá hạnh phúc, căn nhà lá ngập tràn tiếng cười con trẻ.

Thời gian trôi qua, khi Xuân học đến chừng lớp 3, cha thường xuyên say xỉn, chửi bới, dùng đòn roi để đánh vợ. Mẹ Mỹ Xuân cứ ngỡ là do rượu nên chồng mới vậy. Nhưng về sau, bà nghẹn đắng khi phát hiện chồng ngoại tình với một người phụ nữ trong xóm và nghe lời người này về đánh mình.

Thân gái chân yếu tay mềm, nhiều lần bà khuyên chồng nên nghĩ đến hạnh phúc bấy nhiêu năm gầy dựng, nhưng ông vẫn không có gì thay đổi. Dần dần, tình cảm của hai vợ chồng trở thành hố sâu ngăn cách. Sau đó, bà quyết định sống ly thân để cả hai vợ chồng có thời gian nghĩ lại về cuộc hôn nhân, đồng thời hy vọng chồng sẽ quay lại để vun đắp cho hạnh phúc của gia đình.

Lúc đó, ông vẫn sống trong ngôi nhà chung, còn bà dọn vào sống ở khu tập thể dành cho giáo viên của trường. Nằm trong căn phòng vắng, lắm lúc, nước mắt bà rơi khi ngẫm về hạnh phúc trước đây, đó cũng chỉ là hoài niệm. Hằng ngày, Xuân đến thăm mẹ với khuôn mặt rạng rỡ, nhưng đằng sau ánh mắt con trẻ, bà vẫn cảm nhận được sự buồn bã. Theo lời bà, Xuân lúc còn nhỏ rất dễ thương, biết cuộc sống gia đình khó khăn, không ngại ngần ra đồng hái rau dại đem ra chợ bán kiếm tiền. Dù số tiền kiếm được bằng việc hái rau là không nhiều, nhưng Xuân vẫn rất thích thú khi phụ giúp được cha mẹ một tay.

Nằm trong khu tập thể của nhà trường, nhiều khi bà ốm, không có người chăm sóc. Xuân đến thăm, thấy mẹ nằm liệt giường mà nước mắt tuôn trào. Bà thấy nước mắt con trẻ cũng không cầm được sự xúc động. Mặc dù vẫn còn rất nhỏ, nhưng chính Xuân là người giã tiêu hành nấu cháo cho mẹ ăn. Đến bây giờ, bà vẫn không thể quên mùi vị của những bát cháo con gái nấu cho mình. Bên cạnh đó, Xuân là đứa trẻ ốm yếu, trong những bữa ăn đạm bạc của hai mẹ con, cô luôn để dành thức ăn ngon cho mẹ. Biết tính Xuân, bà lại gắp thức ăn cho con mà lòng đầy thổn thức.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, khi Xuân vào cấp hai, vợ chồng bà quyết định ly dị. Ngày đó, đứa con trai vẫn còn rất nhỏ, ngây thơ chưa biết điều gì đang xảy ra. Riêng cô bé Xuân, dù tuổi vẫn còn nhỏ nhưng có thể nhận biết được, cha mẹ ly hôn, đồng nghĩa với việc từ nay, cuộc sống gia đình sẽ không còn, ý nguyện gắn kết lại hạnh phúc đã trở thành dĩ vãng nên khóc rất nhiều. Bà cũng thương hai con, nhưng cố gắng hàn gắn bằng bấy nhiêu năm sống ly thân không được, tình cảm cạn nên vẫn quyết định ly hôn.

Thời gian này, chị em Xuân vẫn được đi học bình thường, bà cũng thường đến thăm hai con. Là một giáo viên, lại ly hôn, nhiều người ở miệt vườn bàn ra tán vào. Không chịu nổi với miệng lưỡi của dư luận, sau nhiều đêm nghĩ suy, bà nảy sinh ý định chuyển lên Sài Gòn sống. Được sự đồng ý của mẹ, trong một buổi chiều tháng tư, bà cùng người mẹ già dắt díu nhau bắt xe đò lên thành phố đô hội mà mắt ngân ngấn lệ.

“Nó có hiếu lắm!”

Ở thành phố đô hội, bà xin vào dạy hợp đồng trong một trường ở quận Gò Vấp. Lương giáo viên không cao nên vài tháng, bà mới tích cóp gửi về cho hai con được vài triệu. Nhiều đêm nghĩ về hai đứa con mà lòng nghẹn ứ. Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương hiệu quả nhất, bà dần quen với cuộc sống mới rồi quen biết với một người đàn ông khác. Mặc dù vậy, tình cảm bà dành cho hai đứa con với chồng trước vẫn không hề thay đổi và mỗi tháng vẫn gửi tiền về.

Mẹ Mỹ Xuân ngã quỵ khi hay tin con gái bán dâm 2
Mẹ Mỹ Xuân đang trò chuyện cùng phóng viên

Khi Xuân tốt nghiệp cấp 3, cô quyết định trốn nhà lên thành phố sống cùng mẹ. Lúc đó, bà và chồng không bao giờ liên lạc với nhau, đến con trai cũng không biết nhà mẹ đang ở. Chỉ có Xuân, trong một lần nghỉ hè được bà dắt lên chơi nên mới biết nhà và tìm đường lên đây sống. Xuân đến khẩn khoản: “Con không muốn trở về nhà. Mẹ đừng báo cho cha và cả em biết. Nếu cha biết con đang ở đây chắc chắn sẽ kéo con về trở lại, nhưng con không muốn như thế”. Thương, lại muốn được sống gần con nên bà chấp nhận yêu cầu.

Khoảng thời gian này, Xuân đi học tại một trường trung cấp du lịch. Tuy nhiên, do cuộc sống gia đình khó khăn, cô quyết định nghỉ để vào làm nhân viên trong xưởng may của một người bà con. Mỗi tháng, lương chưa được bốn triệu đồng, trừ chi phí ăn uống, chi tiêu cá nhân, cô lại đưa tiền về cho mẹ. Sau đó, cô lại chuyển nhiều nghề khác nhau nhưng đều không trụ được lâu.

Trong thời gian đi làm, thấy Xuân có khuôn mặt ưa nhìn, dáng cao, bạn bè khuyên nên đi thi làm người mẫu. Được sự động viên của bạn bè cô cũng đăng ký một vài cuộc thi nhưng đều bị loại. Càng tham gia vào các cuộc thi, Xuân lại khao khát được đứng trên sàn catwalk để diễn. Cô về nhà xin mẹ được đi học làm người mẫu. Ban ngày đi làm, buổi tối cô đến lớp dạy làm người mẫu tập đi, tạo dáng…

Bẵng một thời gian, bà hay tin con gái đạt danh hiệu cao nhất trong cuộc thi Miss Mê Kông vào năm 2009. Bà cho biết khi Xuân đi thi cô không hề cho gia đình biết, chỉ đến khi tivi đưa tin, người thân bảo thì bà mới hay. Cũng trong đêm Xuân đăng quang là lúc cha dượng hấp hối. Sau cuộc thi, Xuân về đưa cho mẹ một số tiền và bảo: “Đây là tiền con dành được trong cuộc thi, con đưa mẹ để chi tiêu. Từ nay, con sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để cho mẹ được sống an nhàn”. Nghe những lời của con nói, bà rưng rưng nước mắt.

Sau đó không lâu, Xuân xin chuyển ra ngoài ở để thuận lợi trong việc làm, bà cũng không phản bác gì. Ban đầu, Xuân thuê phòng trọ sống một mình, sau đó chuyển về một căn phòng trọ ở quận 2 để sống với bạn trai. Lúc đó, lâu lâu, bà cũng đến thăm con một lần và được bà chủ nhà khen Xuân là người hiền lành, vừa đẹp người, vừa đẹp nết.

Lắm lúc, Xuân làm từ thiện và đến bây giờ, hay tin cô sắp ra tòa, nhiều người dân ở đây sẵn sàng làm chứng lòng tốt của cô nếu được yêu cầu. Bên cạnh đó, Xuân ít về nhà hơn, nhưng mỗi ngày vẫn điện thoại cho mẹ thông báo lịch trình đang làm. “Mỗi lần Xuân gọi là một lần bảo đang đi chụp hình, quay phim, thử áo quần cho buổi diễn… Nó bảo, nó nhiều việc lắm”. Cùng với đó, Xuân cũng đi rất nhiều, ra tới Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An… và cả ra nước ngoài. Những lần đi như thế, Xuân đều bảo là đang đi công việc và bà tin điều đó.

Mỗi tháng, Xuân lại về nhà thăm mẹ và bà ngoại một lần đồng thời đưa tiền cho hai người chi tiêu cuộc sống. Nhìn ngôi nhà chắp vá bằng tôn cũ, Xuân lại thở dài bảo: “Con sẽ kiếm thật nhiều tiền để sửa nhà, cho bà ngoại và mẹ sống trong nhung lụa”. Nghe con gái nói vậy, bà cũng mừng, bởi con gái của mình thành đạt. Tuy nhiên, qua đọc báo, xem tivi bà biết cuộc sống trong giới chân dài rất phức tạp nên thường xuyên khuyên cô phải cố giữ lấy mình. Mỗi lần như thế, Xuân lại ôm mẹ và bảo: “Mẹ phải tin con chứ”.

Bên cạnh đó, mỗi khi về nhà, nhìn thấy mẹ và bà ngoại thiếu thứ gì là Xuân lại đi mua thứ đó. Thấy nhà nóng, cô dẫn mẹ ra chợ mua quạt. Thấy mẹ mắt cay xè vì nhóm bếp than, cô dẫn mẹ ra chợ mua bếp gas. Đến sau này, cô dẫn mẹ đi mua máy lạnh, tủ lạnh, tivi… “Tất cả mọi thứ trong căn nhà này hầu hết là của Xuân mua cho tôi dùng. Nó có hiếu lắm!”, người mẹ nghẹn ngào.

Một buổi chiều cách đây chừng hai năm, Xuân về nhà tươi cười: “Có lẽ mình sửa nhà thôi mẹ ạ!”. Bà biết, sửa một căn nhà cần nhiều tiền lắm nên bảo: “Mẹ ăn còn không đủ lấy tiền đâu ra hả con?”. Xuân lại trấn an: “Đợt này con làm được nhiều tiền, lại tích cóp nên con nghĩ đã đủ tiền sửa nhà rồi mẹ ạ!”. Cuộc hội thoại đó với bà là bước ngoặt lớn. Bởi từ trước đến nay, bao nhiêu năm, bà luôn ao ước sửa căn nhà nhưng vẫn chưa thành hiện thực. Đến bây giờ, chính Xuân là người thực hiện mơ ước đó.

Con dại cái mang

Cách đây chừng một năm, đang ngồi xem tivi, một người cháu vội vàng chạy đến thông báo: “Chị Xuân bị bắt vì bán dâm rồi”. Bà không tin điều đó là sự thực mắng lại: “Mày đừng nói bậy”. Đứa cháu liền bảo: “Cô không tin để cháu mở mạng lên cho cô coi”. Lời vừa dứt, đứa cháu liền đến máy tính mở ra thì thông tin Xuân bị bắt ngập tràn.

Chân tay người mẹ rã rời, không nghĩ được điều gì bà ngã quỵ ngay tại chỗ. Phải một lúc sau, bà tỉnh lại, cố lấy bình tĩnh. Chính bà đến máy vi tính, mở báo ra để đọc xem sự tình như thế nào. Khi hay sự thực, bà thầm nghĩ: “Mọi chuyện giờ cũng đã rồi không thể thay đổi được”. Ngồi nhìn vào thinh không một lúc khá lâu, bà quyết định báo tin này cho mẹ ruột của mình. Người phụ nữ già rụng rời khi biết cô cháu ngoại bị bắt vì tham gia đường dây mua bán dâm. Hai người phụ nữ vai tựa vai mà khóc, cố an ủi nhau để sống.

Suốt nhiều ngày sau đó, bà lân la nhiều nơi để tìm hiểu xem Xuân đang bị tạm giam ở đâu. Nhiều buổi trưa nắng, bà đứng trước trụ sở công an mà nước mắt cay nồng. Bà luôn cầu nguyện cho đứa con gái của mình được bình an vô sự. Lúc đó, bà không căm giận Xuân mà chỉ tràn ngập tình thương. Bà chỉ giận chính mình vì không lo liệu được cho cuộc sống nên con gái quá lo lắng mới rơi vào con đường tội lỗi này. Chừng một tuần sau, bà biết đích xác Xuân đang bị tạm giam tại trại giam Chí Hòa. Nhiều lần, bà dò hỏi xin vào thăm con gái nhưng lần nào cũng đều thất thểu ra về. Đứng ngay trước cổng trại giam, mắt nhòe lệ, bà cũng không biết mình đứng đó khóc để làm gì, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.

Lúc đó, bà buồn lắm, ngại với tất cả những người xung quanh. Suốt ngày, bà đóng cửa, thui thủi trong nhà. Nhiều người hàng xóm cũng đến an ủi. Nhưng càng nhận được nhiều lời an ủi thì sự khổ tâm trong bà ngày càng tăng. Bên cạnh đó, mỗi khi đến trường dạy học, bà không dám nhìn thẳng vào bất kỳ ai, kể cả học sinh của mình. “Không ai dè bỉu gì, mọi người rất tốt, đều hỏi thăm tình hình của Xuân, nhưng là một người mẹ, tôi buồn lắm”, bà chia sẻ.

Thời gian trôi qua, quá trình điều tra hoàn tất, kết luận điều tra đã có, Xuân là nghi can về tội môi giới mại dâm. Cũng từ lúc này, bà mới được vào thăm con. Bà không thể quên lần đầu vào thăm Xuân hơn nửa năm xa cách. Xuân đứng trước mặt, cách hai tấm lưới, với đôi mắt yếu, nhưng bà vẫn có thể nhìn thấy con gái đã ốm hơn rất nhiều. Hai người muốn nói chuyện phải lớn giọng vì gần đó vẫn còn rất nhiều người khác đến thăm. Xuân khóc rất nhiều. Khóc từ khi gặp cho đến khi bà bước ra khỏi cửa. Lần đó, Xuân bảo: “Con dại dột nên bây giờ mới vào đây. Con ở trong này sợ lắm. Mẹ ở ngoài cố chăm sóc cho bà”. Giờ thăm nuôi kết thúc, những giọt nước mắt trên khóe mi người phụ nữ vẫn không thôi rơi. Bà ra về mà lòng quặn đau.

Kể từ đó đến nay, bà vào thăm Xuân hai lần mỗi tháng, vào thứ hai tuần thứ 2 và tuần thứ 4. Bà cho biết, mỗi khi vào thăm, bà mua mì tôm, cá, thịt, nước ngọt… và đặc biệt là rau sống, thứ mà Xuân thích ăn nhất. Dù không có tiền, nhưng được sự giúp đỡ của bạn bè Xuân, mỗi tháng, bà cũng chi chừng 3 triệu đồng để mua vật phẩm vào thăm con. Cứ trước vài ngày vào thăm là bà lại vừa lo lắng vừa khấp khởi vui mừng. Lo vì phải chắt bóp chi tiêu để mua đồ vào thăm, nhưng lại vui vì sắp được gặp Xuân.

Thứ hai mới đây, bà mới đi thăm Xuân về. Bà bảo, hai mẹ con gặp nhau dù buồn nhưng không còn khóc như mấy lần đầu. Bây giờ, Xuân ốm và xuống sắc rất nhiều. Cô luôn lo lắng không biết khi ra tòa mình sẽ nhận mức án bao nhiêu năm. Cô mong ngóng phiên tòa sớm diễn ra để biết được số phận của mình sẽ như thế nào. Bên cạnh đó, mỗi lần gặp nhau, Xuân đều bảo: “Con chỉ mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật, chịu mức án nhẹ, sớm trở về tái nhập xã hội, làm lại cuộc đời. Khi con trở ra, con sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để nuôi mẹ và bà”.

Mới đây, VKSND TP.HCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 6 bị can trong đường dây môi giới các hoa hậu, người mẫu bán dâm giá ngàn đô. Theo đó, các bị can bị truy tố tội môi giới mại dâm gồm: Võ Thị Mỹ Xuân (hoa hậu Mỹ Xuân, 30 tuổi), Trần Thị Hoa (người mẫu Thiên Kim, 27 tuổi), Trần Quang Mai (41 tuổi, quê Long An), Lê Quang Tuấn Anh (28 tuổi, quê Lâm Đồng), Lương Quốc Huy (26 tuổi, quê Bình Thuận) và Nguyễn Hữu Đạt (44 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh). Đường dây môi giới mại dâm do Trần Quang Mai đứng đầu, hình thành từ năm 2010, chuyên cung cấp các người mẫu, hoa hậu cho các đại gia với giá lên đến 7.000USD mỗi lần đi khách.

Chiều 2/6/2012, Cơ quan điều tra Công an TP.HCM ập vào hai khách sạn tại trung tâm quận 1 phát hiện 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Từ lời khai của những người này, công an tiếp tục khám xét nhà riêng, bắt các bị can Đạt, Mai, Xuân và Tuấn Anh. Theo đó, trưa 2.6.2012, Mai điều người mẫu Jenny Phương đi bán dâm với giá 1.000USD và Lê Thị Hồng Duyên bán dâm giá 5 triệu đồng. Mỹ Xuân điều động người mẫu Nguyễn Thị Minh Nhài và Lê Thị Yến Duy (hoa khôi thời trang Bến Tre 2010) đi bán dâm cho 2 người đàn ông giá 3.000USD. Trước thời điểm bị bắt, Mai và Tuấn Anh còn môi giới cho các ca sĩ, người mẫu bán dâm với giá hàng ngàn USD. Tháng 6/2011, ca sĩ Khang Nhã Thy được Mai điều động đi bán dâm cho một khách tên Hải (chưa xác định lai lịch) theo tour Vũng Tàu với giá 2.500USD.

Tháng 2/2012, Mai và Tuấn Anh môi giới người mẫu Thiên Kim bán dâm ở khách sạn Nam Đế (quận 1) với giá 2.500USD, môi giới cho Mỹ Xuân bán dâm tại nhà riêng giá 2.200USD, môi giới cho người mẫu Thư Ngân bán dâm giá 7.000USD. Ca sĩ Khang Nhã Thy (2.500USD), người mẫu Thiên Kim (2.500USD), hoa hậu Mỹ Xuân (2.200USD), người mẫu Thư Ngân (7.000 USD).

Trần Thị Hoa (người mẫu Thiên Kim) ngoài việc bán dâm còn có hành vi môi giới cho hoa hậu Mỹ Xuân, người mẫu Jenny Phương bán dâm để nhận tiền công. Đối với các ca sĩ, người mẫu bán dâm và bốn “đại gia” mua dâm, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định xử phạt hành chính. Với người mẫu Trúc Phương, diễn viên Lâm Na Anh, ca sĩ Khang Nhã Thy, công an đang tiếp tục điều tra để làm rõ hành vi từng người.

Theo Dòng Đời

thuhuyentruc
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 9 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top