Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Mây mưa" xong, gọi điện nhắc "nạn nhân" uống thuốc tránh thai

Thứ sáu, 11:18 26/07/2013 | Pháp luật

“Anh biết chứ. Em yên tâm, mình “quan hệ đàng hoàng” mà. Em không phải sợ gì, mua thuốc tránh thai khẩn cấp về uống thì không lo mang bầu”. Sự thật vậy là đã rõ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Thương (SN 1997, ngụ tổ dân phố 4, phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ) vì đã có hành vi giao cấu với trẻ em. Thương đã có vợ con nhưng dùng tên giả để nhằm tán tỉnh, dụ dỗ bé gái L.T.H. (SN 1999, ngụ xã Phơn Đrang, huyện Krông Buk) đi chơi qua đêm và giao cấu nhiều lần cùng nạn nhân.

"Mây mưa" xong, gọi điện nhắc "nạn nhân" uống thuốc tránh thai 1
Bé gái ngây thơ lần đầu được “tỏ tình” đã dại dột trao thân cho gã trai lẻo mép.

Đời con gái vụt bay theo đêm đầu tiên trốn nhà “đi hoang”

Trong một lần đi cùng người bạn tới tiệm cắt tóc ở huyện Krông Buk thăm người yêu của bạn, Thương nhìn thấy bé gái học việc với bạn của người yêu. Cô gái này khá dễ thương và khá xinh xắn, Thương nghĩ rằng đã 16 - 17 tuổi, liền nhờ bạn xin số điện thoại.

Thương nhắn tin gọi điện nhiều lần làm quen. Thấy cô gái ngây thơ nhiệt tình đáp trả, Thương giới thiệu mình tên Phong, đồng thời bịa ra một địa chỉ giả là nơi mình sống.

Làm quen với cô bé được 20 ngày, bằng nhiều tin nhắn và cuộc điện thoại tán tỉnh mùi mẫn, Thương đã chiếm trọn được lòng tin cô bé.

Chiều 4/7, biết ở gần nhà cô bé có đám cưới, đối tượng "cưỡi" xe máy tới đón “người đẹp”, nhưng không đưa về nhà mà chạy ra khu đập thủy điện Giao Thủy ở phường Đạt Hiếu. Tới một đoạn đường vắng ở khu vực đập thủy điện, Thương dừng xe lại để hai người cùng ngồi tâm sự, rồi bày tỏ tình cảm cùng những lời yêu đương thề hẹn.

Vừa tỏ tình, Thương đã đòi hỏi cô bé cho mình “vượt qua giới hạn”. Ban đầu cô bé cự tuyệt, kiên quyết chống cự nên bị xây xước ở cổ. Không “làm ăn” gì được, Thương đành dùng chiêu hờn dỗi, trách móc “người yêu”, lên xe đi tiếp vào một rẫy cà phê gần đó.

Lần này Thương tiếp tục dụ dỗ ngon ngọt nên đã được đồng ý, chập choạng tối đã thực hiện hành vi giao cấu với bé gái.

Sau cuộc “mây mưa” lần đầu, hai người tiếp tục đi dạo, đi ăn, đến 23h cùng ngày, Thương lại chở cô bé vào chòi trong rẫy cà phê nhà mình ngủ qua đêm, tiếp tục giao cấu với bé gái...

Đến sáng hôm sau, để hợp thức hóa việc đi qua đêm cùng mình không bị bại lộ, Thương chở bé gái về nhà một bạn gái của cô ở thị xã Buôn Hồ, mượn điện thoại của một người bạn nhắn tin cho bố cô bé tới đón con về nhà.

Khi đưa con về tới nhà, nhìn thấy trên cổ cô bé có nhiều vết xước và nhiều biểu hiện lạ, gia đình đã hỏi chuyện vì sao lại đi chơi đêm cùng người lạ không chịu về. Bị bố đánh đòn đau, bé gái khai nhận đi chơi cùng bạn trai.

Vừa lúc gia đình kiểm tra điện thoại, thấy một số điện thoại gọi tới có lưu tên Phong. Chị gái nạn nhân liền nhanh trí nghe máy, vờ cất giọng ỡm ờ: “Anh biết tối qua anh làm gì em chứ, lỡ em có bầu thì sao?”.

Đầu dây bên kia là giọng thanh niên trả lời lại liến thoắng: “Anh biết chứ. Em yên tâm, mình “quan hệ đàng hoàng” mà. Em không phải sợ gì, mua thuốc tránh thai khẩn cấp về uống thì không lo mang bầu”. Sự thật vậy là đã rõ.

Thông tin về nghi phạm mà nạn nhân cung cấp chỉ có duy nhất là số điện thoại, cùng mô tả đặc điểm nhận dạng và cái tên Phong. Cảnh sát sử dụng biện pháp nghiệp vụ thấy nổi lên cái tên Nguyễn Văn Thương trùng khớp với những thông tin nạn nhân trình báo.

Một ngày sau đó, cảnh sát đã đến nhà nghi phạm, thuyết phục gia đình đưa Thương ra đầu thú. Ngày 6/7, Thương tự tìm đến cơ quan công an, khai nhận hành vi sai phạm.

Vợ thủ phạm “tố cáo” mình từng là nạn nhân của… chồng

Sau sự việc xảy ra, bên phía gia đình của thủ phạm cũng đã sang nhà nạn nhân xin lỗi, thương lượng mong giảm nhẹ án cho đối tượng.

Vợ của Thương tâm sự với gia đình nạn nhân và cơ quan công an, chính chị cũng từng là nạn nhân của chồng mình, từng bị Thương sử dụng chiêu trò như vậy để lừa đảo rồi "dính" bầu, đành đồng ý cưới chứ thực sự không yêu.

Sống với nhau, người vợ càng hiểu thêm thói lăng nhăng hay “trêu hoa ghẹo nguyệt”, lừa dối những cô gái nhẹ dạ cả tin của chồng mình. Chị muốn ly hôn nhiều lần, nhưng vì đứa con mà không nỡ.

Một điều tra viên Công an thị xã Buôn Hồ nhìn nhận thêm về vụ việc ở một khía cạnh khác: Vụ việc này xảy ra cũng một phần do cô bé quá nhẹ dạ, do ảnh hưởng của phim ảnh và internet nội dung không tốt, do ham chơi nên đã yêu sớm, dễ dàng bị người khác lợi dụng.

Đây cũng là một bài học cảnh tỉnh cho những gia đình có con gái mới lớn, cần sự quản lý và giáo dục của cha mẹ, người thân nhiều hơn.

Theo Xa lộ pháp luật

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top