Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lý Nguyễn Chung khẳng định một mình gây án mạng

Thứ ba, 13:09 21/07/2015 | Pháp luật

Trong phần thẩm vấn, Chung khẳng định một mình giết chết nạn nhân và cướp tài sản, không có đồng phạm. Mẹ nạn nhân yêu cầu được bồi thường 8 tỷ đồng.

Phiên xét xử Lý Nguyễn Chung về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản” diễn ra sáng nay, với chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Ngô Văn Dũng (TAND tỉnh Bắc Giang), cùng 4 hội thẩm. Về phía cơ quan công tố gồm có ông Nguyễn Ngọc Cường - Đại diện Viện kiểm sát (VKS) giữ quyền công tố tại tòa. Tuy vắng mặt một số nhân chứng song đại diện cơ quan công tố nhận thấy sự vắng mặt của các nhân chứng này không ảnh hưởng đến tiến trình xét xử.

"Nhân chứng mới" cam kết chịu trách nhiệm về lời khai của mình. 

Tại phần thủ tục phiên xét xử, nhân chứng mới trong vụ án là bà Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1962, trú ở xã Song Mai, TP Bắc Giang, Bắc Giang) cam kết sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình tại phiên tòa. 

Cáo trạng truy tố Lý Nguyễn Chung (SN 1988, trú ở thôn Nà Pán, xã Nhượng Bạn, Lộc Bình, Lạng Sơn) xác định, tối 15/8/2003, bị cáo tới cửa hàng tạp hóa của chị Nguyễn Thị Hoan (SN 1972, trú ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang) để mua dầu gội đầu. Khi đi Chung mặc quần sóoc, áo phông màu đỏ và đi dép lê.

Tại đây, sau khi hỏi mua dầu gội đầu của chị Hoan, Chung thấy trong chiếc tủ kính bày hàng hóa có 1 hộp đựng tiền nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Bị cáo rút con dao bấm trong túi quần ra đâm chị Hoan.

Bất ngờ bị đâm, bị hại quay đầu lại chửi Chung và đi lùi về phía trong nhà, định chạy ra phía sau nhưng không kịp. Ngay khi ấy, hung thủ mới 14 tuổi 7 tháng 25 ngày  xông vào kẹp cổ, rồi tiếp tục đâm chị.

Quá trình sát hại người phụ nữ ở thôn Me, Chung còn dùng thêm nhiều loại hung khí khác nhau tấn công và sau cùng là dùng gối chẹn vào mặt khiến chị Hoan chết. Sát hại bà chủ cửa hàng tạp hóa xong, bị cáo lấy tiền trong tủ kính và tháo 2 chiếc nhẫn vàng ở tay nạn nhân rồi tắt điện, khép cửa đi về nhà. 

Trên đường về, Chung vứt con dao gây án xuống mương nước và giấu tiền, vàng vào bờ tường nhà hàng xóm. Về đến nhà, Chung thấy bố đẻ là ông Lý Văn Chức và bà Lành đang ăn cơm. Do quần áo trên người dính máu nạn nhân nên Chung ra sau nhà tắm rửa, thay quần áo, rồi ngâm bộ quần áo dính máu ở thau. Khuya cùng ngày 15/8/2003, người dân thôn Me phát hiện chị Hoan tử vong tại nhà và lực lượng công an cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra vụ án. Trong khi đó, hung thủ sát hại chị Hoan đang ngủ tại nhà.

Trả lời thẩm vấn của chủ tọa, Chung khai, thời điểm giết chị Hoan, ngoài nạn nhân còn có con của bị hại đang ngủ.

Chung cho biết, lúc đó bị cáo chỉ nghĩ đến số tiền có trong tủ tạp hóa của nạn nhân và cặp nhẫn trên tay của chị này. Chung không để ý đến chiếc xe máy trong gia đình bị hại.

Trả lời câu hỏi của chủ tọa vì sao gây án, bị cáo lại vẫn bình tĩnh tắt điện, đóng cửa?. Chung cho biết, không hiểu vì sao lúc đó hắn không có cảm giác hoang mang.

Chung cũng khẳng định rằng, không ai xúi giục anh ta gây án. Chung khẳng định một mình anh ta gây ra vụ án mạng.

Cũng theo lời khai của Chung thì giữa bị cáo và nạn nhân không hề có mâu thuẫn. Phát hiện trong tủ nhà chị Hoan có tiền nên bị cáo nảy lòng tham, ra tay sát hại nạn nhân.

Tại toà, ông Chúc cho biết, sáng hôm sau khi Lý Nguyễn chung sát hại chị Hoan, vợ ông Chúc là bà Lành phát hiện bộ quần áo của Chung để trong chậu, có màu hồng như màu máu nên đã gọi ông ra. Nghi ngờ con mình đã giết chị Hoan, ông Chúc gọi Chung ra và Chung kể lại việc đã sát hại nạn nhân.

Đến năm 2013, sau khi biết cơ quan công an điều tra lại vụ án, ông Chúc đã khuyên Chung ra đầu thú để sớm hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Cũng theo ông Chúc, thời điểm đó ông có đào một cái huyệt ở sau nhà với mục đích sẽ tự tử nếu Chung không ra đầu thú.

Bà Hội - mẹ nạn nhân yêu cầu được bồi thường 8 tỷ đồng. 

Về phía gia đình bị hại, bà Hoàng Thị Hội – mẹ nạn nhân cho hay, lần cuối bà gặp con gái là vào cuối giờ chiều 15/8/2003. Khoảng 3-4 giờ chiều, chị Hoan gửi con cho bà trông. Khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ sau thì chị Hoan đến đón con về. Con gái bà đi đâu, làm gì thời điểm đó, bà Hội không biết.

Tại tòa, bà Hoàng Thị Hội đề nghị tuyên án tử hình đối với bị cáo Lý Nguyễn Chung. Còn trách nhiệm dân sự, bà yêu cầu được bồi thường 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Lý Văn Chúc- bố của Lý Nguyễn Chung đề nghị xử lý trách nhiệm theo pháp luật còn bà Lành - mẹ kế của Chung thì cho biết sẽ không có trách nhiệm trong việc bồi thường dân sự cho Chung.

Nhân chứng vụ Lý Nguyễn Chung thề khai báo thành khẩn Nhân chứng vụ Lý Nguyễn Chung thề khai báo thành khẩn

Người phụ nữ 53 tuổi từng có đơn đề nghị làm rõ hung thủ đích thực trong vụ án oan hơn 10 năm trước dự tòa với tư cách người làm chứng.

Theo Báo Pháp luật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 12 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top