Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ly kỳ chuyện gia đình hung thủ... tố ngược nạn nhân dựng kịch gài bẫy vì ép cưới không thành (?)

Thứ năm, 08:45 05/09/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Mấy ngày gần đây, nghi án nữ sinh lớp 9 bị một thanh niên bắt giam trong nhà nghỉ hiếp dâm suốt hai ngày đã khiến người dân ở Phường Ngô Quyền, Thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội không ngớt xôn xao bàn tán.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình nạn nhân bức xúc đi trình báo cơ quan công an. Nhưng ngay cả khi đối tượng đã bị bắt, vụ án này vẫn chưa thể khép lại, khi chính gia đình hung thủ lại tố ngược người nhà nạn nhân đã “gài bẫy” con trai mình. Để rộng đường dư luận, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã vào cuộc tìm hiểu sự thật.
 
Ly kỳ chuyện gia đình hung thủ... tố ngược nạn nhân dựng kịch gài bẫy vì ép cưới không thành (?) 1

Đối tượng Giáp tại cơ quan công an

 
Lời tố cáo đầy xót xa của người cha

Ngày 17/8, Công an phường Ngô Quyền, Thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội đã bắt khẩn cấp đối tượng Tô Văn Giáp (SN 1994, tại phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội), về tội hiếp dâm và cưỡng đoạt tài sản. Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra, nạn nhân là em Lã Thị Quyên (SN 1999), hiện đang học lớp 9 tại một trường cấp II trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Sau khi sự việc xảy ra, Quyên cho biết em quen biết Giáp qua mạng xã hội facebook. Trò chuyện, kết bạn được một thời gian, đến 17h ngày 11/8, Giáp hẹn gặp Quyên rồi đưa cô bé lên taxi đến một nhà nghỉ tại thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội). Sau 2 ngày bị giam giữ và xâm hại, lợi dụng đối tượng sơ hở, Quyên đã bỏ trốn về nhà và được gia đình đưa đến trình báo với cơ quan công an.

Tìm đến nhà nạn nhân, chúng tôi được biết, từ hôm xảy ra sự việc, Quyên chỉ nằm bệt ở trong nhà, không dám đi ra ngoài, tinh thần vẫn còn hoảng loạn. Kể về sự việc mà đối tượng Giáp gây ra cho con gái mình, anh Lã Văn Dũng (bố của Quyên – PV) bức xúc nói: “Ngày 11/8, khi thấy cháu Quyên đi học không về nhà, gia đình chúng tôi đã lên trình báo công an phường Ngô Quyền về việc cháu bị mất tích. Đến ngày 14/8, gia đình phát hiện cháu tự đi về nhà bằng taxi trong tâm trạng hoảng loạn. Phải động viên mãi, chúng tôi mới bàng hoàng biết được chuyện con gái đã bị xâm hại. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ngày 16/8, gia đình đã quyết định đưa cháu lên nộp đơn tố cáo hành vi giam lỏng, hiếp dâm của Giáp”.
 
Ly kỳ chuyện gia đình hung thủ... tố ngược nạn nhân dựng kịch gài bẫy vì ép cưới không thành (?) 2

Cháu Quyên đang theo học lớp 9


Theo lời anh Dũng thì khi xảy ra sự việc, Quyên đã cố tình báo cho chủ nhà nghỉ biết mình bị tên Giáp ép buộc. Thế nhưng, chủ nhà nghỉ lại không tin và từ chối can thiệp giúp đỡ. Sau hai ngày bị giam lỏng, Quyên đã tìm cách trốn được về nhà. Điều đáng nói, kể từ khi sự việc vỡ lở, gia đình Giáp mới chỉ còn điện một lần và chưa đề xuất hướng giải quyết hay bồi thường. Bản thân Quyên kể từ lúc trở về cũng chỉ đi học được thêm một buổi nữa rồi nhất quyết nghỉ học vì bị bạn bè, dư luận bàn tán.

Hỏi về việc liệu Quyên và đối tượng Giáp có quen biết và đã đi chơi với nhau từ trước hay không, anh Dũng cũng khẳng định rằng: “Hôm Giáp đưa đi chơi cũng là lần đầu tiên, cháu nhà tôi gặp hắn. Sau đó lâu không thấy con gái về, tôi đã cố công dò hỏi, truy ra địa chỉ nhà của Giáp và xuống tận nhà để tìm gặp bố mẹ hung thủ. Lúc tôi đến đó, mẹ nó (chỉ đối tượng Giáp – PV) chỉ bảo: “Các chú nếu bắt thì bắt nó lâu một tí, các chú cho nó về sớm chúng tôi càng khổ”. Sau một hồi nói chuyện, tôi có nói gia đình họ kết hợp tìm con trai đang ở đâu để đưa con gái tôi về nhà nhưng chẳng ăn thua gì”.
 
Ly kỳ chuyện gia đình hung thủ... tố ngược nạn nhân dựng kịch gài bẫy vì ép cưới không thành (?) 3

Nhà nghỉ nơi đối tượng Giáp gây án. Ảnh: T.G


“Sau khi cháu Quyên trốn được về nhà, tôi tiếp tục gọi nhiều lần nhưng bố mẹ Giáp không thiện chí. Cuối cùng, tôi phải nhắn tin với nội dung: “Cháu đã về rồi” thì hôm sau, mẹ Giáp mới đến nói chuyện với gia đình tôi. Bà ấy đề nghị: “Thôi chuyện đã như vậy thì cô chú đồng ý cho chúng nó lấy nhau”, nhưng tôi không đồng ý. Lúc đó trong cơn giận, tôi nói: “Cháu mới 13 tuổi vẫn còn đi học, làm sao mà lấy chồng được”. Gia đình tôi cũng rất bức xúc, bởi khi Giáp bị bắt, mẹ hắn còn gọi điện và lên giọng: “Bây giờ con tôi như thế, anh đã hả lòng hả dạ chưa”. Rõ ràng con mình đang bị hại mà gia đình họ lại nói vậy, đúng sai tôi xin nhờ pháp luật giải quyết”, anh Dũng xót xa.
 
Hung thủ bị “gài bẫy”?
 
Ly kỳ chuyện gia đình hung thủ... tố ngược nạn nhân dựng kịch gài bẫy vì ép cưới không thành (?) 4

Bà Xuân (mẹ Giáp) kiên quyết cho rằng nhà ông Dũng “gài bẫy”con mình. Ảnh: T.G


Quá trình tìm hiểu kỹ hơn sự việc, phóng viên tìm đến gia đình hung thủ. Từ sau khi Giáp bị bắt, căn nhà lúc nào cũng đóng cửa kín suốt ngày. Cất tiếng gọi cửa một hồi lâu, chúng tôi mới được một người phụ nữ trung tuổi, vẻ mặt buồn rầu bước ra mở cửa mời vào, người đó chính là bà Nguyễn Thị Xuân (mẹ đẻ của đối tượng Giáp – PV). Tuy nhiên, khi trò chuyện với bà Xuân thì những gì chúng tôi nghe được từ mẹ của thủ phạm lại trái ngược hoàn toàn với lời tố cáo của anh Dũng. Kể về đứa con trai tội lỗi của mình, bà Xuân cho hay: “Cuối năm ngoái, để có tiền đi dự sinh nhật, thằng Giáp có mượn xe máy của bạn đi cắm được 1,5 triệu đồng. Vì vụ việc này, nó bị xử tù 6 tháng. Sau khi ra tù đầu năm 2013, gia đình chúng tôi sắp xếp cho cháu sang Trung Quốc để làm ăn. Nhưng khi đang làm giấy tờ để hôm sau khởi hành sang đó thì đột nhiên, thằng Giáp nghe một cuộc điện thoại rồi nói sẽ về quê, không đi sang Trung Quốc nữa. Sáng hôm sau, nó quay về nhà, còn hai vợ chồng tôi sang Trung Quốc làm thuê được khoảng hai tháng rồi cũng hồi hương”.

Chủ nhà nghỉ phủ nhận chuyện nạn nhân cầu cứu

Xác minh thông tin nạn nhân từng cầu cứu trong lúc bị “yêu râu xanh” Tô Văn Giáp giam lỏng tại nhà nghỉ được anh Dũng cung cấp, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã trở lại nhà nghỉ H.H (thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội). Tại đây, trao đổi cùng người viết, bà Nguyễn Thị Nga (Quản lí nhà nghỉ), cho biết: “Hôm 11/8, hai cháu vào đây thuê phòng. Lúc vào nhà nghỉ, nhìn cháu gái thì không có vẻ gì bị cháu trai cưỡng bức gì. Tôi thấy bình thường như là hai đứa thỏa thuận với nhau từ trước. Mấy hôm ở đây, hai cháu có đi ra ngoài vài lần cùng nhau. Từ hôm thuê phòng đến lúc ra về, chúng tôi cũng không nghe thấy tiếng kêu cứu, hay được cháu gái thông báo là bị bạn ép vào hay giam giữ gì cả”.
Bà Xuân cũng cho biết thêm: “Khi trở về, vợ chồng chúng tôi có nghe hàng xóm nói rằng, cái Quyên đến đây nhiều lần. Tôi chỉ nghe hàng xóm nói vậy chứ thực tế chưa gặp hai đứa nó ở bên nhau lần nào. Vì chúng nó ở bên nhau lúc vợ chồng tôi vắng nhà, còn khi trở về thì không thấy cái Quyên đến nữa. Bởi vậy, đến giờ, tôi cũng không biết mặt mũi nó như thế nào. Mấy hôm trước, bố mẹ cháu Quyên lên nhà tôi và nói thằng Giáp đưa cháu xuống Hà Nội chơi. Khi đó, tôi có nói lại nếu tìm được cháu tôi khắc đưa về tận nhà trả cho ông bà ấy. Chứ bây giờ, nó lấy xe người ta đi cắm và công an đang truy lùng thì nó cũng không dám về. Lúc ấy, tôi cũng nói với bố mẹ Quyên: “Thằng Giáp nhà tôi hỏng rồi, thì vợ chồng nhà anh cũng về dạy dỗ con gái cho cẩn thận vào””.

Sau lần gặp gỡ đầy căng thẳng đó, bà Xuân cho biết gia đình Quyên còn tiếp tục tìm đến một lần nữa. “Gặp nhau hôm đó, anh Dũng còn ngồi uống rượu với chồng tôi rồi đặt vấn đề cưới hỏi. Đứng bên ngoài nghe chuyện, tôi nói vọng vào rằng: “Cháu Quyên mới 14 tuổi. Hơn nữa, thằng Giáp còn đang bị công an truy lùng gắt gao thì cưới xin gì”. Nhưng lúc đó, anh Dũng một hai yêu cầu phải cưới. Bí quá, tôi gặng bảo chờ sự việc lắng dịu và bản thân tôi cũng phải gặp mặt cháu Quyên. Buổi tối hôm cháu Quyên trở về, gia đình họ lại gọi điện nhưng tôi không nghe máy. Sau đó, vợ chồng anh Dũng lại đến nhà tôi và bảo đừng làm lớn chuyện. Ấy vậy mà đùng một cái, họ quay ngoắt đi báo công an”, bà Xuân bức xúc.

Người mẹ nào cũng yêu thương con mình. Dù Giáp từng ra tù vào tội, nhưng bà Xuân vẫn hết lòng bảo vệ: “Đúng là thằng Giáp có sai vì nó quan hệ với cháu Quyên mới chỉ 14 tuổi. Nhưng thực tế việc xảy ra như thế nào, có phải con tôi lừa nó đi để hiếp dâm không (?), hay là chúng nó quen biết nhau và đồng ý quan hệ với nhau từ trước (?). Rồi sau đó, gia đình họ gài bẫy con tôi, báo công an đến bắt nó. Tình thực, tôi cũng mong làm sáng tỏ chuyện này”.

Bà Lê Thị Lan, tổ trưởng tổ 6 (cũng là hàng xóm gần nhà đối tượng Giáp) cho chúng tôi biết: “Thời gian bố mẹ đi làm vắng, có mình Giáp ở nhà thỉnh thoảng có thấy cháu Quyên đến chơi, có lần thì một ngày, lần thì vài ba ngày, hai đứa tỏ ra rất thân thiết. Tối thấy chúng nó ăn uống đến 10h đêm rồi sáng lại thấy ở đó... Nhưng từ khi bố mẹ Giáp trở về, thì không thấy con bé đó đến nữa (?)”.

Chuyện tố cáo lẫn nhau giữa gia đình nạn nhân và… hung thủ, ai đúng ai sai, rồi sẽ được cơ quan công an làm sáng tỏ. Nhưng ngay cả khi mọi chuyện đã hai năm rõ mười, thì người chịu nhiều đau đớn, thiệt thòi nhất trong vụ án này chắc chắn là nữ sinh Lã Thị Quyên. Ở tuổi 14, em còn quá nhỏ để đón nhận nỗi đau cả về thể xác (bị đối tượng Giáp hãm hiếp – PV) lẫn tinh thần (dư luận bàn tán xôn xao – PV). Một lần nữa, bi kịch xảy đến với Quyên lại buộc chúng ta phải gióng lên một hồi chuông báo động cho các bậc phụ huynh. Nếu không quản lý sâu sát con em mình, thì ảnh hưởng tiêu cực đến từ internet sẽ mang tới những hậu quả không thể lường trước.
 
Ly kỳ chuyện gia đình hung thủ... tố ngược nạn nhân dựng kịch gài bẫy vì ép cưới không thành (?) 5
Hung thủ đã khai nhận toàn bộ hành vi
 
Trao đổi cùng PV báo GĐ&XH Cuối tuần, ông Trần Viết Anh (Phó Trưởng công an phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội) (ảnh bên) cho biết: “17h ngày 16/8, chúng tôi nhận được đơn của gia đình anh Dũng tố cáo hành vi hiếp dâm của Giáp với cháu Quyên. Ngay sau đó, chúng tôi đã xác minh, rà soát các mối quan hệ của cháu Quyên và xác định, nạn nhân đã bị một thanh niên rủ đi chơi ở Hà Nội và đi bằng taxi. Trên cơ sở điều tra xác minh, chúng tôi đã nhử được đối tượng và tóm gọn hắn tại địa bàn phường Ngô Quyền. Trong quá trình lấy lời khai, Giáp đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của bản thân. Về phần cháu Quyên, khi cung cấp thông tin tại cơ quan công an, cháu cho biết trong hai ngày 12 và 13/8, bản thân đã bị Giáp cưỡng hiếp hai lần. Đồng thời, hung thủ còn đe dọa, lấy đi một điện thoại di động của nạn nhân bán lấy tiền tiêu xài. Đến sáng 14/8, lợi dụng sơ hở của đối tượng, cháu đã trốn được về nhà”.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi
Tiến Ngọc
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 ngày trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top