Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kinh hãi nam thanh niên vừa hát vừa tự dùng dao cắt cổ

Thứ bảy, 08:15 03/08/2013 | Pháp luật

"Một hồi lâu thấy anh ta vừa chạy vừa hét toáng lên rồi kề dao vào cổ cửa liên tục, cả hẻm ai cũng rùng rợn".

Liên quan đến vụ nam thanh niên được nhiều người gọi tên là Bờm (27 tuổi, ngụ phường 14, quận 4, TP.HCM) dùng dao tự cắt cổ mình dẫn đến tử vong vào sáng ngày 27/7 trên đường Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 4. Mới đây, Công an quận 4 (TP.HCM) cho biết, đã xác định rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của người thanh niên trên là do bị sốc ma túy dạng đá, trong lúc bị ảo giác đã tự dùng dao cắt cổ tử vong.

Sốc thuốc tự dùng dao cắt cổ mình

Dù vụ việc nam thanh niên tự cầm dao cắt cổ mình xảy ra đã 2 ngày, nhưng khi phóng viên đến con hẻm 166 Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 4 để tìm hiểu thực hư câu chuyện, nhiều người dân vẫn đang bàn tán xôn xao về sự việc kinh hoàng này. Khi được người dân chỉ căn nhà nơi người thanh niên tên Bờm và gia đình đang sinh sống, chúng tôi tìm đến nhưng thấy cửa đóng im ỉm, nhiều người bảo mấy ngày nay không thấy vợ Bờm xuất hiện. “Rất có thể, sau khi người chồng tự vấn, cô ấy đã dọn đi nơi khác hoặc về nhà mẹ để sinh sống. Chúng tôi cũng chỉ biết sơ về Bờm, vì gia đình anh ta có nhiều người nghiện nên chúng tôi không dám tiếp xúc vì sợ vạ lây”, một số người dân nói.

Một số nhân chứng kể lại, khoảng 8h30 phút ngày 27/7, nhiều người đang ngồi ăn sáng, uống cà phê tại con hẻm 166 thì phát hiện Bờm tay lăm lăm 2 con dao Thái Lan từ trong nhà chạy ra đường hát hò nghênh ngang. Nhiều người tưởng Bờm dùng dao đi chém nhau nên hốt hoảng bỏ chạy, một số thanh niên khác liều mạng đến khuyên ngăn Bờm quay về nhà, nhưng anh ta không chịu mà mắt trừng trừng tiếp tục bỏ chạy và la lét.

Kinh hãi nam thanh niên vừa hát vừa tự dùng dao cắt cổ 1
Hiện trường nơi người thanh niên cắt cổ tự vẫn

Mọi người đang hô hoán nhau tìm cách ngăn cản vì sợ Bờm sẽ gây án, nhưng nhìn thấy 2 con mắt anh ta đỏ ngầu, mặt đầy sát khí, không ai dám lại gần. Bờm la hét một lúc thì quay sang truy đuổi người dân để đâm, nhưng mọi người nhanh chân tháo chạy vào nhà thoát thân. Không đuổi được người nào, Bờm tiếp tục chạy được khoảng 50m, khi đến trước số nhà 42 hẻm 166, đường Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 4 thì dừng lại, tự dùng dao Thái Lan cắt cổ mình. “Khi nhớ lại sự việc này, tôi vẫn còn gai ốc vì hành động khác người của Bờm. Nhìn anh ta ăn mặc lịch sự, tay lăm lăm hai con dao Thái Lan, lúc đầu chúng tôi ai cũng nghĩ anh ta mang dao đi trả thù ai đó. Một hồi lâu thấy anh ta vừa chạy vừa hét toáng lên rồi kề dao vào cổ cửa liên tục, cả hẻm ai cũng rùng rợn. Khi anh ta gục ngã trước quán bánh ướt trong hẻm 166, mọi người chạy đến thì phát hiện anh ta đã tử vong”, anh Nguyễn Văn Tuấn (ngụ hẻm 166, đường Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 4) chưa hết bàng hoàng nhớ lại.

Ma túy đá – kẻ gây án giấu mặt

Theo tìm hiểu của phóng viên, Bờm từng có tiền án về tội “Cướp giật tài sản” và mới mạn hãn tù được hơn 1 năm nay. Trước đó anh trai Bờm cũng bị sốc ma túy tử vong, còn cha của Bờm cũng nghiện ma túy và đang thụ án tù về tội “Buôn bán trái phép chất ma túy”. Một số người dân cho hay, thời gian sống tại địa phương họ ít tiếp xúc với gia đình Bờm vì gia đình này có nhiều người nghiện ma túy. Mọi người cũng phát hiện Bờm nghiện ma túy; thậm chí có lần anh ta bị sốc thuốc ra đường gây sự nhưng mọi người không ai dám can thiệp. Trước đó, Bờm bị công an bắt giam vì tội “Cướp tài sản” và phải ngồi “bóc lịch” hơn 1 năm. Sau khi mạn hãn tù, anh ta xây dựng gia đình với một cô gái trẻ cũng xinh đẹp, vợ anh ta đang trong giai đoạn mang thai. “Tưởng rằng, sau khi có gia đình Bờm sẽ đoạn tuyệt với ma túy, nhưng không ngờ anh ta vẫn chứng nào tật nấy, hút hít đến bị sốc rồi tự tay kết liễu cuộc đời mình. Tội nghiệp cho người vợ anh ta, đang trẻ lại mang thai đứa con đầu lòng thì mất chồng. Cái chết của thằng Bờm đúng là bi kịch đối với gia đình hắn”, một số người dân cám cảnh cho số phận của Bờm.

Ma túy đá khiến “con nghiện” sử dụng xong thường có ảo giác và không thể kiểm soát được bản thân. Ma túy đá là tên thường gọi của loại ma túy tổng hợp có tên khoa học là Methamphetamine, được sử dụng trong y học làm thuốc gây mê. Loại ma túy này tồn tại dưới 3 dạng: Viên nén, chất lỏng và tinh thể có màu trắng đục như bột ngọt hoặc trong suốt như pha lê, có mặt tại Việt Nam từ năm 2006 và được giới trẻ coi như là thứ thuốc “thần dược” để thể hiện đẳng cấp dân chơi. Tuy nhiên, sau khi “đập đá” các đối tượng thường có cảm giác ảo tưởng, tìm người để gây án; thậm chí tự dùng dao cắt cổ mình tử vong như trường hợp của người thanh tên Bờm như trên.

Theo Công lý và xã hội

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top