Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kế hoạch cướp tiền tỉ hoàn hảo của gã tài xế biến chất

Thứ tư, 09:15 26/06/2013 | Pháp luật

Khi xe vừa tấp sát vào lề phải, bất ngờ hai tên ngồi bật dậy dùng tay choàng ngang cổ ông Nhịn và tài xế, chúng nhanh như chớp lấy roi điện giấu trong túi xách ra khống chế, móc điện thoại di động, gom toàn bộ số tiền trong giỏ xách, ví cá nhân, chìa khóa xe du lịch.

 
Khi xe vừa tấp sát vào lề phải, bất ngờ hai tên ngồi bật dậy dùng tay choàng ngang cổ ông Nhịn và tài xế, chúng nhanh như chớp lấy roi điện giấu trong túi xách ra khống chế, móc điện thoại di động, gom toàn bộ số tiền trong giỏ xách, ví cá nhân, chìa khóa xe du lịch. Cùng lúc đó, hai đối tượng khác đi hai mô tô chạy tới áp sát xe chở đồng bọn chạy thoát.

Gần thời điểm Tết Nguyên Đán 2012, tin báo về một vụ cướp tiền táo bạo trên xe ở tuyến Quốc lộ 1A, cách trung tâm thị xã Tân An vài km làm cho lãnh đạo Công an tỉnh Long An hết sức đau đầu. Vụ án có thật hay đây chỉ là vụ dựng hiện trường giả để chiếm đoạt tài sản?

Chung đường với cướp

Theo lời khai của bị hại, ông Võ Văn Nhịn (SN 1949, ngụ phường 2, thị xã Vĩnh Long), vụ cướp diễn ra chỉ trong vòng 5 phút như một kịch bản phim hành động, toàn bộ số tiền gần 1tỷ đồng ông mang theo mất trắng. Ông Nhịn được giao đi nhận tiền của các khách hàng ở tỉnh Vĩnh Long để đến giao dịch mua bán tại đường Gò Công (phường 13, quận 5, Tp.HCM).

Do thường xuyên mang theo số lượng tiền rất lớn, ông Nhịn chỉ đi duy nhất xe du lịch của HTX Trung Kiên. Hôm đó là gần 3h sáng 18/1/2012, tài xế lái ô tô du lịch loại bảy chỗ ngồi BKS 52X - 8881 tới địa chỉ hẹn để đón khách về Sài Gòn. Trong lúc điều khiển xe chạy chầm chậm để chuẩn bị qua cầu Mỹ Thuận, tài xế chợt nhớ có hai hành khách đã đặt vé tại HTX Trung Kiên đi chung chuyến, địa điểm đón bên kia cầu thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang.

Vừa xuống dốc cầu vài trăm mét, quả thật có hai thanh niên đang đứng chờ sẵn ven đường, xe dừng lại đón khách đúng theo hợp đồng. Hai thanh niên chọn ngồi băng ghế thứ hai phía sau lưng tài xế và ông Nhịn. Đêm khuya đường vắng, tài xế tăng tốc, ông Nhịn thấy hai vị khách kia ngả đầu vào băng ghế ngủ một cách ngon lành, ông cũng “đánh” một giấc. Khoảng 4h30 xe vào địa phận huyện Thủ Thừa, vừa tới Km 1941 thuộc ấp 5, xã Nhị Thành, một trong hai thanh niên kêu tài xế giảm tốc độ dừng lại để xuống xe.

Khi xe vừa tấp sát vào lề phải, bất ngờ hai tên ngồi bật dậy dùng tay choàng ngang cổ ông Nhịn và tài xế, chúng nhanh như chớp lấy roi điện giấu trong túi xách ra khống chế, móc điện thoại di động, gom toàn bộ số tiền trong giỏ xách, ví cá nhân, chìa khóa xe du lịch. Cùng lúc đó, hai đối tượng khác đi hai mô tô chạy tới áp sát xe chở đồng bọn chạy thoát.

Tài xế “chỉ điểm”

Vụ án có thật hay đây chỉ là vụ dựng hiện trường giả để chiếm đoạt tài sản? Qua lời khai của tài xế Hùng, bị hại Nhịn cùng vài nhân chứng, công an đã phát hiện hai thanh niên có hình dáng, đặc điểm, đi xe giống như nạn nhân trình báo. Thượng tá Phạm Văn Tiến, Trưởng ban chuyên án, quyết định tung các trinh sát, điều tra viên chuyên điều tra, chống tội phạm cướp giật trên tuyến giao thông trực tiếp tham gia phá án.

Xác minh nhà trọ Phát Đạt gần cầu Mỹ Thuận thuộc ấp Thống (xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) được biết đêm xảy ra vụ cướp có bốn thanh niên đi hai môtô vào thuê phòng, tên Cao Văn Đạt (tên thật là Nguyễn Hữu Kiệt, SN 1977, ngụ phường 6, quận 5, Tp HCM), Nghiêm Xuân Huy (SN 1978, ngụ Bình Giang, tỉnh Hải Dương), Huỳnh Văn Hồng Sơn (SN 1958, ngụ phường An Lạc A, quận Bình Tân, Tp HCM) và Nguyễn Quang Minh (SN 1983, ngụ xã Phong Mỹ, Cao Lãnh, Đồng Tháp). Đến rạng sáng hai người trả phòng, còn lại hai người tiếp tục nghỉ cho tới sáng hôm sau.

Đầu mối vụ án bắt đầu hé mở. Tiến hành đồng loạt các biện pháp xác minh, điều tra làm rõ nhân thân từng đối tượng, Trưởng ban chuyên án xác định những nghi can trên có mối quan hệ thân thiết với nhau, từ việc đi lại, thuê nhà trọ xuất hiện ở hai địa điểm trùng khớp trước khi xảy ra vụ cướp. Nổi bật trong nhóm là tên Hồng Sơn thể hiện vai trò cầm đầu tổ chức băng cướp, y trực tiếp liên hệ từng đối tượng và hẹn ngày giờ để bố trí đồng bọn đi trên xe cùng ông Nhịn.

Tổng hợp các tài liệu chứng minh hoạt động gây án của băng cướp do tên Sơn cầm đầu, ngày 24/2 công an ra lệnh bắt khẩn cấp 3 tên trong đường dây là Huỳnh Văn Hồng Sơn, Nguyễn Hữu Kiệt và Nguyễn Thế Hùng (SN 1960, ngụ phường 8, thị xã Vĩnh Long), trong đó Hùng chính là tài xế trong chuyến xe bị cướp.

Tên Hùng thú nhận do biết rõ qui luật của ông Nhịn đi lại gom tiền chủ hàng để đem đi Tp HCM giao, Hùng cấu kết với các tên còn lại bàn bạc nhằm chiếm đoạt tiền. Nhiều lần đến điểm giao dịch ở thị xã Vĩnh Long có rất đông khách hàng không thực hiện được nên bọn chúng đành chờ cơ hội khác. Với vai trò chủ mưu, Sơn kêu Hùng điện thoại tới HTX Trung Kiên đặt hai vé xe trùng khớp với ngày giờ của ông Nhịn đi và chờ cơ hội ra tay.

Trước hôm gây án, bọn chúng chuẩn bị hai roi điện, xe môtô đi thị xã Tân An, ghé vào chợ mua bốn con dao Thái Lan giấu trong người. Tên Sơn chủ động bàn và giao nhiệm vụ cho hai tên còn lại lên xe ngồi chung với ông Nhịn để khống chế “con mồi” theo đúng địa chỉ đã qui định. Kế hoạch tác chiến đúng như dự kiến, hai tên ngồi trên xe luôn nhắn tin báo cho đồng bọn biết xe đã đi đến đoạn đường nào và bố trí ra tay không hề sơ suất.

Lấy tiền xong chúng chạy về thuê phòng trọ ở Tiền Giang để chia đồng đều số tiền cướp được. Tài xế Hùng được “thưởng” 40 triệu đồng do có công “chỉ điểm”, còn lại cả bọn chia đồng đều. Có tiền, tên Minh liền đăng ký đi du lịch nước ngoài, sau đó nghe tin đồng bọn sa lưới thì bỏ trốn luôn không về nước và bị cơ quan điều tra quyết định truy nã. Các tên còn lại bị bắt tại nhà riêng hoặc tại nhà của bồ nhí.

Vụ án được phanh phui nhanh chóng đã mang lại sự yên tâm cho người dân, đồng thời cũng là bài học cảnh giác cho những cá nhân mang theo số tiền lớn đi lại trên các phương tiện giao thông.
 

Cùng trên tuyến đường này, trước đó đã liên tục xảy ra các vụ cướp xe táo tợn. Bọn cướp có hơn 10 đối tượng đều là dân làm thuê nhưng lười lao động, ham thích ăn chơi và sa vào con đường nghiện ngập.

Để có tiền chơi bời, bọn chúng cấu kết với nhau thành băng chuyên sử dụng xe mô tô, roi điện, mã tấu để cướp tài sản của người đi đường. Chúng thường chạy dọc tuyến quốc lộ 1A đoạn từ huyện Bình Chánh (Tp HCM) về TP Tân An (tỉnh Long An), khi phát hiện “con mồi”, chúng cho xe chạy áp sát, dùng roi điện chích vào người, vung mã tấu chém, chặn đầu xe làm nạn nhân té ngã, sau đó cướp xe, mang bán lấy tiền.

Đối tượng nhắm đến là phụ nữ, thanh niên đi xe máy một mình. Tổng cộng chúng đã thực hiện gần 30 vụ cướp trên cả địa bàn Tp HCM. Tháng 5/2013 vừa qua, Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa đã đưa vụ án ra xét xử, các bị cáo đều phải chịu phạt tù với tổng hình phạt 90 năm tù và phải bồi thường cho các bị hại số tiền 70 triệu đồng.

Theo Liên Xuân
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 13 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 14 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top