Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hung thủ sát hại người yêu cũ sau khi “qua đêm”

Thứ tư, 08:40 03/08/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi qua đêm cùng nhau tại nhà nghỉ, giữa Hiến và chị Hồng xảy ra mâu thuẫn. Khi không thể giải quyết được bằng lời nói, nam thanh niên trẻ tuổi đã nhẫn tâm xuống tay sát hại người tình.

Đối tượng Lâm Văn Hiến tại cơ quan công an. Ảnh: TL
Đối tượng Lâm Văn Hiến tại cơ quan công an. Ảnh: TL

Giây phút hãi hùng

Nhiều ngày qua, dư luận xã Kim Lư (huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) vẫn chưa hết sửng sốt sau cái chết đột ngột của cô giáo trẻ, xinh đẹp Lâm Thị Hồng (28 tuổi, trú tại thôn Lũng Cào) trong nhà nghỉ H.A nằm trên địa bàn xã.

Thông tin từ phía nhân viên nhà nghỉ H.A cho biết, rạng sáng 28/7, một đôi trai gái trẻ tuổi đến thuê phòng. Dựa vào chứng minh thư nhân dân đặt tại quầy lễ tân, tên tuổi nam thanh niên được xác định là Lâm Văn Hiến (28 tuổi, trú tại thôn Lũng Cào, xã Kim Lư). Trong suốt thời gian đôi nam nữ này lưu trú, nhân viên nhà nghỉ không phát hiện ra sự việc bất thường nào. Tới 9h sáng cùng ngày, Hiến xuống quầy lễ tân với trạng thái rất vội vàng, mặt biến sắc. Nam thanh niên này thanh toán tiền phòng, rồi nói ra ngoài giải quyết chút việc. Hiến cũng cho biết thêm, bạn gái đang mệt còn nằm ngủ trên phòng và sẽ quay lại đón sau.

Tuy vậy, đến tận chiều tối, nhân viên nhà nghỉ vẫn không thấy Hiến quay lại, còn cô gái thì vẫn chưa ra khỏi phòng. Linh cảm có chuyện bất thường, quản lý cùng nhân viên nhà nghỉ đã lên phòng kiểm tra. Sau nhiều tiếng gọi cửa không thấy hồi âm, mọi người lập tức xông vào. “Tại thời điểm đó, đồ đạc bên trong phòng không xáo trộn nhiều. Tại giường ngủ, có một người đang đắp lút chăn. Khi tấm chăn được lật ra thì mọi người nhận ra đó chính là cô gái đi cùng Hiến đã tử vong từ lúc nào. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, chúng tôi đã thông báo tới cơ quan công an đến giải quyết”, một nhân viên nhà nghỉ H.Acho biết.

Nhận được tin báo, Công an huyện Na Rì đã khẩn trương có mặt, khám nghiệm hiện trường, tử thi và thu thập chứng cứ. Kết quả khám nghiệm pháp y bước đầu xác định, nạn nhân bị tác động ngoại lực dẫn đến tử vong. Trên vùng mặt, đặc biệt là cổ có nhiều vết thâm tím. Từ những thông tin do nhân viên nhà nghỉ cung cấp, cơ quan công an xác định nghi phạm số một là Lâm Văn Hiến. Lần theo những manh mối thu thập được, các trinh sát đã tìm về gia đình Hiến tại thôn Lũng Cào. Tuy vậy, người thân cho biết, Hiến không có mặt tại nhà và không ai biết đi đâu.

Lời khai “lạnh gáy” của hung thủ

Biết không thể thoát tội, sáng 30/7, Hiến đã tới cơ quan công an trình diện và đầu thú. Tại cơ quan công an, Hiến đã thừa nhận hành vi tội ác của mình. Hiến khai: Do lớn lên cùng nhau từ thuở nhỏ tại thôn Lũng Cào nên khi trưởng thành, Hiến và chị Hồng nảy sinh tình cảm. Sau đó, chị Hồng đi học và Hiến cũng đi làm ăn xa. Khoảng cách địa lý khiến tình cảm hai người dần phai nhạt. Thêm vào đó, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn về quan điểm sống nên đã quyết định chia tay. Sau này, mặc dù biết chị Hồng đã có gia đình, nhưng Hiến vẫn thường xuyên giữ liên lạc qua lại.

Biết ngày 27/7 là sinh nhật chị Hồng nên Hiến rủ chị đi chơi. Do chồng đi làm ăn xa nên chị Hồng đã đồng ý. Khoảng 1h sáng 28/7, Hiến rủ người yêu cũ vào nhà nghỉ H.A tâm sự. Sau khi qua đêm, đến 6h sáng cùng ngày, giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn. Khi sự việc không thể giải quyết được bằng lời nói, Hiến đã lao vào đấm đá túi bụi người yêu cũ, rồi bóp cổ nạn nhân tới mức tử vong. Sau khi gây án, Hiến đặt thi thể chị Hồng lên giường và đắp chăn lại. Khi chạy trốn, Hiến đã lấy đi chiếc điện thoại của chị Hồng cùng một số giấy tờ khác. Những lời khai của Hiến được xác định khớp với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiêm tử thi của cơ quan công an. Được biết, chị Hồng đang công tác tại một trường mầm non trên địa bàn huyện Na Rì.

Thông tin với chúng tôi, ông Trương Quan Trọng, Chủ tịch UBND xã Kim Lư cho hay, cả nạn nhân và hung thủ đều là công dân của xã Kim Lư. Chị Hồng được đánh giá là người hiền lành. Trong công việc, chị rất được lòng đồng nghiệp. Về phía đối tượng Hiến, trước đó cũng chưa từng có tiền án, tiền sự. Vụ việc xảy ra khiến người thân cả hai bên gia đình nạn nhân và hung thủ hết sức ngỡ ngàng, đau xót.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Nói về vụ việc, bà Lan (một người dân xã Kim Lư) cho biết: “Chẳng thể ngờ rằng, ở vùng quê vốn yên bình này lại xảy ra một câu chuyện động trời như vậy. Cả nạn nhân và hung thủ trước khi vụ việc xảy ra đều không có bất cứ điều tiếng gì. Giờ đây một người mất mạng, người còn lại thì vướng vòng lao lý. Đáng nói, cả Hiến và Hồng tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng có lẽ đau đớn hơn cả là bậc sinh thành của hai người. Họ đều là những người nông dân suốt đời lam lũ, vất vả, chắt chiu nuôi dạy con cái khôn lớn thành người, giờ đây lại phải chịu những điều tiếng không hay trong suốt phần đời còn lại”.

V. Hùng – X. Thắng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top