Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hung thủ giết người rồi quay lại nhà nạn nhân để quỳ gối

Thứ sáu, 11:31 07/08/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi sát hại nạn nhân, Thái Minh Tâm (46 tuổi, trú tại xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã đến gia đình người này xin lỗi. Khi không được chấp nhận, Tâm về nhà uống thuốc sâu tự tử. Trước đó, Tâm đã để lại một di thư, nói nguyên nhân gây án mạng là do nạn nhân nợ hắn tiền nhưng không chịu trả.

 

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

 

Buổi tối định mệnh

Người ấp Liên Hiệp 2 (xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vẫn chưa hết bàng hoàng sau cái chết thương tâm của chị Lương Thị Nguyệt (41 tuổi, trú tại địa phương). Theo tài liệu của cơ quan công an, khoảng 17h30 ngày 5/8, do xuất phát từ mâu thuẫn trước đó, Thái Minh Tâm đi xe máy tới nhà tìm chị Nguyệt để nói một số chuyện. Khi đó, Tâm được anh Nguyễn Thanh Tùng (chồng chị Nguyệt) thông báo rằng vợ mình không có nhà. Nghe vậy, Tâm chạy xe sang nhà bố mẹ đẻ chị Nguyệt cách đó không xa để dò hỏi tiếp. Thấy Tâm trong trạng thái say xỉn, ăn nói lung tung, lại mang theo dao nhọn nên em trai chị Nguyệt đã đuổi ra khỏi nhà. Không chịu từ bỏ ý định gặp bằng được chị Nguyệt, Tâm quay về khu vực gần nhà chị Nguyệt để đợi. Tới khoảng 18h cùng ngày, chị Nguyệt đi chơi với bạn về tới cửa nhà, Tâm bất ngờ lao tới dùng dao đâm chém hàng chục nhát vào người nạn nhân.

Nghe thấy những tiếng la hét thất thanh, anh Tùng hốt hoảng chạy ra thì thấy vợ mình đã nằm gục, máu thấm đẫm quần áo. Bên cạnh đấy là Tâm đang đứng chết lặng. Ông Lương Đình Thu (bố chị Nguyệt) cho biết, khi ông chạy đến nơi thì thấy con gái quằn quại trong đau đớn. Trong hơi thở yếu ớt, chị Nguyệt nói với cha mình, người đâm chị chính là Tâm.

Chị Nguyễn Thị Huyền (hàng xóm) nhớ lại: “Nghe thấy tiếng kêu cứu, tôi hốt hoảng chạy ra thì thấy chị Nguyệt nằm gục dưới trời mưa tầm tã, đứng cạnh đó có một người đàn ông. Hoảng sợ, tôi chỉ kịp la hét gọi thêm người xung quanh tới cứu thì vừa lúc anh Tùng chạy ra”.

Sau đó, chị Nguyệt nhanh chóng được người thân chuyển thẳng lên Trung tâm Y tế huyện Châu Đức cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng và mất máu nhiều nên chị Nguyệt đã tử vong. Nhận được tin báo của người dân, Công an xã Xà Bang đã khẩn trương có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo vụ việc tới Công an huyện Châu Đức đến giải quyết.

Do mâu thuẫn  tiền bạc?

 

Nơi phát hiện ra Tâm bất tỉnh sau khi uống thuốc sâu tự tử.
Nơi phát hiện ra Tâm bất tỉnh sau khi uống thuốc sâu tự tử.

 

Theo ông Lương Đình Thu, trong lúc hoảng loạn, mọi người khẩn trương đưa chị Nguyệt đi cấp cứu thì Tâm đã bỏ đi đâu không ai biết. Tuy vậy, khoảng 10 phút sau đó, Tâm bất ngờ tìm tới nhà chị Nguyệt rồi quỳ lạy, khóc lóc nói rằng mong mọi người tha thứ vì trong lúc không kiềm chế được cảm xúc đã đâm chị Nguyệt bị thương. Vì quá đau khổ nên ông Thu không nói được lời nào, còn Tâm thì bỏ đi.

Sáng 6/8, người thân bất ngờ phát hiện thấy Tâm nằm bất tỉnh trong khu ở tạm phía sau nhà, cạnh đó là vỏ chai thuốc trừ sâu. Nghi rằng Tâm uống thuốc sâu tự tử, người nhà đã khẩn trương đưa đi cấp cứu. Theo thông tin từ Khoa Hồi sức chống độc của Bệnh viện Bà Rịa - Vũng Tàu thì Tâm bị nhiễm độc ở mức độ nặng và đang được điều trị theo dõi tích cực.

Theo tìm hiểu của PV, do cuộc sống vợ chồng có nhiều rạn nứt, Tâm và vợ đã đưa nhau ra tòa ly hôn. Sau khi đường ai nấy đi, Tâm để lại nhà cho vợ còn bản thân chuyển ra khu vực phía sau nhà ở tạm. Sau khi đưa Tâm vào bệnh viện cấp cứu, mọi người kiểm tra chỗ ở của đối tượng thì phát hiện một bức thư. Trong thư Tâm nói rằng do quen biết thân thiết, chị Nguyệt đã vay của y số tiền 170 triệu đồng. Gần đây, chị Nguyệt lại tiếp tục hỏi vay tiền của Tâm, khi không được đáp ứng, chị Nguyệt đã có nhiều lời lẽ thách thức khiến đối tượng ức chế nên lên kế hoạch trả thù. Vụ việc đang được Cơ quan Công an huyện Châu Đức tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Ánh mắt thất thần sau cái chết đau đớn của vợ, anh Tùng nghẹn ngào: “Khi Tâm tới nhà tìm Nguyệt, tôi chỉ nghĩ đó là việc bình thường. Thời điểm xảy ra vụ việc, tôi đang trong nhà chuẩn bị bữa cơm tối thì bất ngờ nghe thấy tiếng la hét thất thanh của vợ ở ngoài đường. Chạy ra tới nơi thì thấy vợ tôi đã nằm trên mặt đường với rất nhiều vết đâm chém. Lúc đó đầu óc tôi như quay cuồng, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cùng lúc đó, mấy người hàng xóm hô hoán nhanh chóng đưa vợ đi cấp cứu, tôi mới chợt tỉnh”.

(Tên nạn nhân và người nhà đã được thay đổi)

Khánh Thư/Báo Gia đình & Xã hội

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 12 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 18 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 18 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top