Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình gian nan bắt giữ đối tượng buôn bán người nhiều năm trốn truy nã

Thứ tư, 20:46 05/12/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Đội lốt vẻ bề ngoài là một chàng trai khéo ăn nói, lại hào phóng, Lịch đã tìm cách tiếp cận nhiều thiếu nữ thôn quê để tán tỉnh yêu đương. Khi đã lấy trọn được niềm tin của “con mồi” đối tượng này tìm cách lừa bán các nạn nhân qua Trung Quốc để lấy tiền tiêu pha.

Bất chấp pháp luật để làm giàu

Mới đây, CQĐT Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đang tiến hành mở rộng điều tra vụ án Bùi Văn Lịch (SN 1986, trú tại thôn Phú Đa, xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về tội danh mua bán người. Trước đó, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an Trung Quốc bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Bùi Văn Lịch theo Quyết định truy nã số 03/PC45 ngày 1/8/2012 của Công an tỉnh Cao Bằng.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, do cần tiền tiêu xài, Lịch đã lên kế hoạch làm giàu bằng việc đi buôn người. Từ cuối năm 2011 đến tháng 10/2012, Bùi Văn Lịch đã sử dụng nhiều tên giả khác nhau để làm quen với các thiếu nữ ở các tỉnh Cao Bằng, Bắc Giang, Phú Thọ và Tuyên Quang. Theo đó, Lịch thường nhắm tới các cô gái trẻ tại các miền quê đang còn đi học hay đang tìm kiếm việc làm. Dù đã có vợ con, nhan sắc ở tầm trung, nhưng với tài ăn nói cộng với khả năng “diễn xuất” giỏi, Lịch đã khiến không ít các cô gái phải say mê.

Sau khi chiếm được tình cảm của những thiếu nữ, đối tượng đưa các nạn nhân bán sang Trung Quốc qua đường mòn của cửa khẩu Tà Lùng (huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng) và cửa khẩu Quốc Khánh (huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn). Lịch đã “móc nối” với một số tú bà bên kia biên giới, để khi lừa được các nạn nhân sang, họ sẵn sàng tiếp nhận một cách nhanh chóng và an toàn. Trung bình mỗi phụ nữ, Lịch bán được từ 4.000 đến 7.000 nhân dân tệ.

Được biết, mỗi lần hành sự đối tượng Bùi Văn Lịch tính toán kĩ lưỡng.Theo đó, đối tượng thường chỉ quan sát nhắm đến những cô gái “nhẹ dạ, cả tin” để tán tỉnh yêu đương rồi tìm cách bán sang Trung Quốc. Bởi đa phần những cô gái đó không có sự đề phòng, khả năng tự vệ không cao. Một khi đã rơi vào “bẫy” đành chấp nhận, cam chịu nơi xứ người.

Để thực hiện trót lọt hành vi mua bán người, Lịch đã kết nạp thêm thành viên trong đường dây buôn người của mình là Hoàng Xuân Giang (SN 1991, trú tại xã Hưng Long, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ), sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Trong một lần lên Phú Thọ để tìm những cô thôn nữ cho kế hoạch làm giàu của mình, Lịch đã quen Giang. Qua nói chuyện, nhận thấy Giang đang ôm giấc mộng tìm được công việc đổi đời, thoát khỏi cảnh sinh viên nghèo. Với tài ăn nói dễ nghe và quen nhiều các nữ sinh viên trên địa bàn tỉnh nên Lịch quyết định “gợi ý” Giang cùng tham gia đường dây với mình. Theo đó, Giang có nhiệm vụ tìm hiểu và giới thiệu “con mồi” để Lịch giao lưu, làm quen. Những cô gái mà Giang giới thiệu phải đạt những tiêu chuẩn nhất định do Bùi Văn Lịch đặt ra. Trước những lời mời hấp dẫn cùng số tiền mà mình có thể kiếm được khi bán một cô gái sang bên kia biên giới, Giang nhanh chóng đồng ý và trở thành trợ thủ đắc lực cho Lịch thực hiện các kế hoạch làm giàu bằng con đường bất chính.

Thủ đoạn tinh vi

Màn kịch mà hai kẻ buôn người Lịch và Giang thống nhất “diễn” với các nạn nhân là đặt vấn đề yêu đương, rồi rủ lên các cửa khẩu để lấy hàng hay mua quần áo cùng mình sau đó tìm cách đưa sang bên kia biên giới.

Một trong các nạn nhân là chị Nông Thị D. trú tại tỉnh Cao Bằng, là sinh viên một trường thuộc tỉnh Thái Nguyên. Chị D. gặp Lịch trên chuyến xe khách từ Cao Bằng về Thái Nguyên. Tại đây, Lịch “tâm sự” với chị D. mình vốn là một thanh niên đến từ vùng quê nghèo và có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Lịch đã sớm phải bươn chải khi cùng chị gái lấy mặt hàng quần áo tại cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng) về miền xuôi buôn bán để lấy tiền phụng dưỡng cha mẹ. Từ vai diễn đó, Lịch đã nhanh chóng chiếm được thiện cảm của cô sinh viên ngây thơ.

Sau khi xin được số điện thoại của nạn nhân, Lịch tiếp tục “tấn công” khi liên tục gọi điện, nhắn tin tán tỉnh chị D.. Thậm chí, để lấy lòng người đẹp, Lịch thường xuyên tạo ra những bất ngờ như tặng quà, hoa đến cho chị D.. Một thời gian sau, biết được thông tin chị D. được nghỉ học 1 tuần để ôn thi, Lịch đã lên kế hoạch đưa “con mồi” sang bên kia biên giới. Theo đó, Lịch rủ chị D. đi chơi rồi hứa sẽ đưa chị D. về quê. Nhận thấy, Lịch là người hiền lành, chăm chỉ nên nạn nhân tin tưởng đi cùng gã mà không thể ngờ rằng, mình đã sập bẫy của kẻ buôn người ranh ma, táo tợn.

Sau buổi hẹn hò, vào sáng ngày 23/12/2011, Lịch không đưa chị D. đi xe khách về quê mà thuê xe taxi với lý do cần lên Cao Bằng gấp lấy hàng cho kịp. Lúc này, Lịch đưa cho chị D. một viên thuốc chống say xe (thực chất là thuốc ngủ) để nạn nhân uống. Uống xong, chị D. ngủ thiếp đi và khi tỉnh dậy đã thấy xe đang ở đèo Mã Phục, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Nhận thấy điều bất thường khi chiếc xe đã di chuyển cách xa quê mình nên chị D. yêu cầu Lịch cho mình quay về thì đối tượng này nhanh chóng thủ thỉ, trấn an nạn nhân. Lịch bao biện vì chị D. ngủ ngon quá nên không muốn đánh thức. Chính vì thế mà Lịch muốn rủ bạn gái sang Trung Quốc lấy hàng cùng mình sẵn tiện ra mắt chị gái của Lịch luôn.

Sang Trung Quốc, Lịch dẫn nạn nhân vào nhà “chị gái” có tên Nga để nghỉ ngơi còn mình sẽ tranh thủ đi lấy hàng rồi quay lại. Nhưng thực chất, Lịch đã kết thúc “giao dịch” và bán nạn nhân đi. Hai ngày sau khi liên hệ được với Lan, một mối chuyên mua bán người tiếp theo, Nga đưa chị D. đi cùng với cớ dẫn tới chỗ Lịch. Tại đây, chị D. đã gặp một nạn nhân tên Tuyết, cô mới biết mình bị lừa bán. Cuối năm 2012, trong đợt truy quét các băng ổ nhóm mua bán người, chị D. được Công an Trung Quốc giải cứu, lúc này chị đã bị bán lấy chồng và đang mang thai.

Cũng giống như chị D., Nguyễn H. , (trú tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) cũng nảy sinh tình cảm với chàng trai nghèo nhưng có ý chí do Lịch đóng vai. Chỉ đến khi, mình bị bán cho một người đàn ông lạ mặt tại Trung Quốc, chị mới bẽ bàng, xót xa nhận ra mình đã bị lừa. Ngay sau khi được giải cứu, chị D. và chị Nguyễn H. đã nhanh chóng đến cơ quan Công an tố cáo.

Đỗ Chang

Xuân Thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 17 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 22 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top