Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai con thơ ám ảnh sau cái chết “đột ngột” của bố mẹ

Thứ sáu, 09:20 10/06/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Chỉ trong một ngày, hai cháu Nguyễn Đức Thắng (17 tuổi) và Nguyễn Gia Huy (6 tuổi, cùng trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) phải nhận tin đau đớn là bố mẹ tử vong trong chính ngôi nhà của mình.

Người thân, họ hàng đang lo hậu sự cho anh Lực. Ảnh: Đức Hoàng
Người thân, họ hàng đang lo hậu sự cho anh Lực. Ảnh: Đức Hoàng

Bố và mẹ chết bất thường trong nhà

Thông tin anh Nguyễn Tài Lực (SN 1973) và chị Phạm Thị Dung (SN 1979) tử vong bất thường ngay trong chính ngôi nhà ở trong hẻm đường Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) khiến ai cũng bàng hoàng, xót xa. Hàng xóm nạn nhân kể lại, khoảng 12h ngày 7/6, nhiều người nghe tiếng la hét bên nhà anh Lực. Khi mọi người chạy tới thì phát hiện cháu Nguyễn Đức Thắng (con trai anh Lực) khóc lóc thảm thiết, cầu cứu.

Vào trong nhà, nhiều người dân phát hiện chị Dung nằm bất động trên giường. Cách đó không xa, anh Lực tử vong trong tư thế treo cổ. “Lúc đó cháu Thắng vừa khóc vừa nói: “Các bác, các chú ơi! Cứu mẹ cháu với, đưa mẹ cháu đi bệnh viện cấp cứu kẻo mẹ cháu chết”. Mọi người liền gọi xe đưa chị Dung đi cấp cứu nhưng chị đã tử vong trước đó rồi. Nhìn thấy thi thể hai người trong ngôi nhà, ai cũng bàng hoàng, xót xa…”, anh Trí (sống gần nhà nạn nhân) cho biết. Sự việc nhanh chóng được người dân báo lên Công an phường Hòa Khánh Bắc và Công an quận Liên Chiểu để điều tra.

Theo lời cháu Thắng kể lại, khoảng 10h cùng ngày, anh Lực và chị Dung nói với cháu Thắng là qua nhà hàng xóm chơi để bố mẹ nói chuyện với nhau. Đến khoảng 11h50, người nhà chị Dung gọi điện ra báo tin bố chị Dung ở quê vừa mất. Tuy nhiên, do không liên lạc được nên người này gọi nhờ hàng xóm cạnh nhà anh Lực qua tìm. Khi người hàng xóm sang thì thấy nhà chị Dung khóa trái cửa nên đi tìm cháu Thắng để thông báo. Cháu Thắng về nhà thấy cửa khóa trái nên trèo vào trong đập cửa thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trên.

Anh Nguyễn Văn Q (anh trai anh Lực, sống bên cạnh nhà) cho biết: “Nghe cháu Thắng hét lên, tôi chạy sang thì thấy Dung nằm chết trên giường với nhiều vết bầm tím trên cổ, Lực cũng đã tử vong. Nhìn cảnh tượng đó, tôi không cầm lòng được, choáng váng, đau đớn lắm…”.

Nỗi đau con trẻ

Theo anh Q, hơn 10 năm về trước, anh Lực và chị Dung từ xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) ra Đà Nẵng lập nghiệp và mở một quán nước nhỏ ngoài đường Nguyễn Lương Bằng để làm kế sinh nhai. Do chị Dung có hình thức cùng với lối nói chuyện có duyên nên quán nước ngày nào cũng đông khách. Tuy nhiên, khoảng 3 năm gần đây, cuộc sống gia đình anh Lực nảy sinh mâu thuẫn. Vợ chồng hay cãi nhau. Nhiều lần xảy ra như thế nên chị Dung không chịu nổi, đâm đơn ra tòa đòi ly dị nhưng anh Lực không chịu ký.

Anh Q cho biết: “Do mâu thuẫn nên Dung nhiều lần bắt chồng phải ký đơn ly dị nhưng Lực không chịu, cố níu kéo vì mấy đứa con. Mấy lần kéo nhau ra tòa, rồi hòa giải nhưng bất thành. Cách đây hơn một tháng, tòa xử cho hai vợ chồng được ly hôn. Tuy đã ly hôn nhưng Lực và Dung vẫn sống chung trong nhà vì con cái. Đùng một cái thì chuyện đau lòng xảy ra, tôi cũng không rõ nguyên nhân vì sao…”.

Trước thông tin anh Lực ham mê cờ bạc, dẫn đến nợ nần, bị truy sát khiến chị Dung đòi ly dị để khỏi dính dáng gì, anh Q cho biết: “Cách đây khoảng 2 năm, Lực cũng có cá độ bóng đá, nhưng giờ đã bỏ hẳn, chăm chỉ làm ăn. Nhiều lần tâm sự với tôi, Lực tỏ ra ân hận về quá khứ cờ bạc của mình và hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Thấy em tỏ ra ân hận, tôi cũng mừng cho Lực. Vậy mà…”.

Theo tìm hiểu, khoảng 5 năm trở lại đây, trên đường đi làm, anh Lực không may bị tai nạn bất ngờ khiến một con mắt bị hỏng và con mắt còn lại bị mờ. Sau tai nạn, anh Lực thường xuyên mặc cảm về mình, tính tình đổi khác. Có thể vì thế, giữa hai vợ chồng thường hay xảy ra mâu thuẫn.

Sau án mạng xảy ra, ai cũng thương hai cháu nhỏ, giờ chúng không còn cha mẹ, sống cảnh mồ côi. Hiện người nhà của chị Dung ở quê đã ra Đà Nẵng đưa thi thể về mai táng. Còn anh Lực được người thân lo hậu sự ngay tại ngôi nhà xảy ra vụ án mạng đau lòng. Hai đứa nhỏ cứ chạy ra chạy vào để làm lễ khâm liệm cho bố. Tội nhất là cháu Huy, do còn nhỏ nên chưa ý thức được chuyện đau lòng, cháu cứ hỏi mẹ đâu rồi. Nhìn thấy cảnh tượng đó ai cũng đau lòng, không cầm được nước mắt.

“Bây giờ bố mẹ bị như thế, gia đình tôi sẽ cưu mang hai đứa. Nhưng sẽ còn rất lâu nữa chúng mới dám bước chân vào ngôi nhà của mình. Cháu Thắng nói bị ám ảnh khi nhìn thấy bố mẹ chết trong nhà nên rất sợ, không dám ở trong nhà nữa. Dù hoàn cảnh gia đình tôi cũng khó khăn nhưng tôi vẫn cố gắng động viên, an ủi và nuôi hai cháu tiếp tục ăn học…”, anh Q nghẹn lòng.

Có thể thấy, chỉ một phút nông nổi, ích kỷ của người lớn đã để lại hậu quả quá lớn cho con trẻ. Rồi đây, hai cháu Thắng và Huy sẽ thiếu đi bàn tay chăm sóc của bố mẹ. Đây là bài học quá đắt đối với các bậc làm cha làm mẹ, hãy nghĩ tới tương lai các con trước khi hành động dại dột một điều gì đó.

Công an quận Liên Chiểu cho biết, theo yêu cầu của gia đình nạn nhân nên cơ quan chức năng không mổ khám nghiệm tử thi. Theo chẩn đoán ban đầu, chị Dung chết do ngạt cơ học. Cơ quan chức năng nghi ngờ anh Lực sau khi giết vợ thì đã tự mình treo cổ tự tử. Cơ quan điều tra vẫn tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng đau lòng này.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng rồi lợi dụng sự quen biết đem cầm cố cho nạn nhân chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Pháp luật - 10 giờ trước

Sau khi thua đánh bạc, Trường lái xe Fortuner tông vào nhóm người đang đi xe máy khiến 2 nạn nhân nhập viện.

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, chiếc máy nghiền xi măng số 3 bên trong nhà máy của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái bất ngờ hoạt động, vĩnh viễn cướp đi sinh mạng của 7 công nhân và khiến 3 người khác bị thương.

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Pháp luật - 22 giờ trước

Tòa phúc thẩm tuyên y án đối với bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao già bị s.á.t h.ạ.i dù trong phần xét hỏi 3 t.ử t.ù thay đổi lời khai, nói không mua bán m.a t.ú.y với bà Hiền.

Bức xúc vì bị đánh sau cuộc nhậu, người đàn ông chém vợ 'hờ' tử vong

Bức xúc vì bị đánh sau cuộc nhậu, người đàn ông chém vợ 'hờ' tử vong

Pháp luật - 23 giờ trước

Bức xúc vì bị RCom H Miên dùng thắt lưng đánh vào đầu chảy máu sau cuộc nhậu, Rơ Ô Thiên (Gia Lai) đã cầm dao rựa chém vợ 'hờ', khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại Phú Thọ

Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại Phú Thọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Giữa trưa 22/4, Minh đã dùng dùi cui điện xông vào một tiệm vàng tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để cướp tài sản.

Top