Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giọt nước mắt muộn mằn của kẻ giết vợ giấu xác 10 năm

Thứ ba, 15:00 10/07/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Ân hận, day dứt, xen lẫn những giọt nước mắt muộn màng, đó là hình ảnh của Y Nơn H’Mốk (kẻ đã giết và chôn xác vợ) sau vườn nhà suốt 10 năm mới bị phát hiện. Tại phiên xử ngày 9/7, Y Nơn H’Mốk tỏ ra ân hận, nhưng tất cả đã quá muộn. Bản án 18 năm tù là cái giá phải trả cho hành vi độc ác mà hắn đã gây ra.


Bị cáo Y Nơn trước vành móng ngựa.     Ảnh: Đức Huy

Bị cáo Y Nơn trước vành móng ngựa. Ảnh: Đức Huy

Ma men đưa lối

Ngày 9/7, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Y Nơn H’Mốk (SN 1970, ngụ buôn M’blớt, xã Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi giết người. Phiên tòa thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ phía dư luận. Đứng trước vành móng ngựa, Y Nơn nhìn gầy rộc, xanh xao và già đi nhiều so với tuổi. Với gương mặt hốc hác, ánh mắt rưng rưng trước phiên tòa Y Nơn không dám quay lại nhìn người thân hai bên gia đình nội ngoại.

Theo cáo trạng, Y Nơn và chị H’rum Bkrông (SN 1975, buôn Riăng, xã Ea Bông) quen biết và nảy sinh tình cảm rồi về ở với nhau như vợ chồng, không đăng kí kết hôn. Dẫu không mâm cao, cỗ đầy, nhưng thời gian đầu cuộc sống của Y Nơn và chị H’rum trôi đi khá êm đềm, hạnh phúc. Bản thân chị H’rum luôn tin tưởng rằng mình đã lựa chọn đúng người đàn ông của cuộc đời. Tuy nhiên, đời chẳng như là mơ, sinh sống với nhau chưa được bao lâu thì Y Nơn bắt đầu bộc lộ bản tính lười lao động. Rất nhiều lần chị H’Rum góp ý chồng đừng xin tiền bố mẹ nữa nhưng Y Nơn đều bỏ ngoài tai những lời góp ý của vợ. Nhàn cư vi bất thiện, Y Nơn lao vào rượu chè, say xỉn suốt ngày.

Vào một ngày của năm 2007, chị H’Rum tiếp tục nhắc chồng dừng thói ăn bám vào bố mẹ. Cho rằng vợ dạy đời, Y Nơn đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay với H’Rum rồi bỏ đi uống rượu. Sau nhiều giờ đồng hồ, Y Nơn trở về nhà trong tình trạng chân nam đá chân xiêu. Thấy vợ vẫn càu nhàu về chuyện cũ, gã đùng đùng nổi giận. Trong cơn điên cuồng, Y Nơn đã đánh vợ tới mức tử vong.

Sau khi gây án, hung thủ đã mang thi thể chị H’Rum ra mảnh ruộng phía sau nhà rồi chôn xác, phi tang. Để che dấu hành vi phạm tội của mình, đối tượng về nhà bố mẹ vợ nói dối rằng chị H’Rum đã bỏ đi và không thấy quay về nhà, nhờ gia đình tìm kiếm giúp. Một thời gian sau, Y Nơn cũng bán lại nhà cửa, ruộng vườn để đi tha hương.

Tội ác của Y Nơn bị lật tẩy sau 10 năm trời. Vào ngày 23/7/2017, khi một người lái máy múc đào đất để đóng gạch tại cánh đồng thuộc buôn M’blớt thì phát hiện nhiều mảnh xương lẫn đồ dùng sinh hoạt của con người. Vụ việc ngay lập tức được người dân cấp báo tới cơ quan công. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Cùng ngày, Y Nơn đã đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nỗi đau chất chồng


Bà H’Nuôl (mẹ nạn nhân) ngồi thẫn thờ ở phiên tòa, thương xót cho số phận hẩm hiu của con.

Bà H’Nuôl (mẹ nạn nhân) ngồi thẫn thờ ở phiên tòa, thương xót cho số phận hẩm hiu của con.

Nói về người em trai của mình, chị H’Nao H’Mốk (SN 1962, ngụ tại buôn M’Lớt, xã Ea Bông) cho hay, Y Nơn từ xưa đến nay thường xuyên nhậu nhẹt rồi về nhà quậy phá, đánh đập người trong gia đình. Mặc dù, mọi người ra sức khuyên ngăn, nhưng Y Nơn không những không nghe mà ngày nào chìm đắm trong những cơn say. Cũng vì không nghe lời người thân nên Y Nơn đã phải vướng vào vòng lao lý.

Sau khi ra tù, Y Nơn không thay đổi tính nết mà vẫn tiếp tục bước vào vết xe đổ trước đây của mình. Bên cạnh đó, Y Nơn nhất quyết đòi cưới chị H’Rum B’Krông về làm vợ mặc cho gia đình cấm cản bởi ai cũng sợ rằng, tính nào tật nấy, Y Nơn lại rượu chè rồi đánh đập vợ con.

Kể từ ngày 2 người về sống với nhau, gia đình chị H’Nao không còn quan tâm đến cuộc sống của Y Nơn nữa cho đến khi nhà chị hay tin chị H’Rum mất tích. Nhưng thời điểm đó, không ai ngờ được rằng, Y Nơn đã sát hại vợ rồi dựng nên một câu chuyện giả tạo. Sau đó, Y Nơn cũng bỏ đi làm xa xứ, mỗi khi mẹ ốm thì về thăm được ít hôm rồi lại đi. Ngày phát hiện ra thi thể của chị H’Rum cũng đúng vào dịp Y Nơn về thăm mẹ nên đã đến công an đầu thú.

Ngồi thẫn thờ tại phiên tòa, bà H’Nuôl Bkrông (mẹ chị H’Rum) không giấu được nhưng giọt nước mắt xót xa. Đôi mắt bà như nặng trĩu sau nhiều đêm mất ngủ vì nhớ thương con gái mình. Trong tiếng nấc nghẹn, bà H’Nuôl chia sẻ: “Từ nhỏ, H’Rum đã có cuộc sống bất hạnh hơn nhiều người, không ngờ khi lớn lên lại phải chịu những trận đòn roi của người chồng, rồi sau đó bị sát hại chôn vùi xác 10 năm không ai hay biết. Thật xót xa vô cùng”.

Ngồi bên cạnh người chị gái đã ở cái tuổi “gần đất xa trời”, ông Y’Hem Bkrông (cậu ruột nạn nhân) cũng không giấu được sự xót xa, thương tiếc cho số phận người cháu gái. Đôi tay run run, khóa mắt ngấn lệ, ông Y’Hem cho hay, từ khi sinh ra, chị H’Rum đã bị tật ở chân nên đi lại có phần khó khăn. Mặc dù vậy, chị H’Rum rất chăm chỉ làm ăn, thường xuyên giúp đỡ mẹ công việc nhà và nương rẫy. Chẳng ai có thể ngờ rằng, cuộc đời chị H’Rum lại có cái kết cay đắng như vậy.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Y Nơn H’Môk 18 năm tù về tội giết người.

Đứng trước vành móng ngựa, nước mắt Y Nơn lã chã rơi. Bị cáo tỏ ra hối hận về tội ác mà mình đã từng gây ra. Tại phiên tòa, bị cáo cho rằng, trước khi sát hại vợ, bị cáo đã từng bắt được quả tang vợ ngoại tình với một người tại địa phương. Tuy nhiên, đại diện VKSND cho rằng, trong quá trình lấy lời khai, bị cáo cho biết chỉ nghi ngờ vợ ngoại tình chứ không có bằng chứng cụ thể. Việc chị H’Rum có ngoại tình hay không thì không có đủ cơ sở xác định.

Đức Huy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 12 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 12 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Top