Giây phút bà ngoại tước dao kẻ bắt cóc giải cứu cháu gái
Kiên trì thuyết phục nhằm giảm bớt sự hung hãn cũng như làm Tân mất cảnh giác, người bà đã cứu được cháu ngoại 2 tuổi đang bị kẻ bắt cóc kề dao vào cổ.
Ngày 25/12, cơ quan công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) vẫn tạm giữ Tống Duy Tân (28 tuổi, quê Hậu Giang) để điều tra làm rõ hành vi đâm trọng thương ông Nguyễn Văn Chệt (47 tuổi, bảo vệ dân phố) và hành vi bắt bé L.X.M. (2 tuổi) làm con tin.
Trước đó, vào chiều ngày 24/12, Tống Duy Tân lang thang trong khu vực đường số 12, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức với nhiều biểu hiện nghi vấn nên người dân cảnh giác, đề phòng. Bất ngờ, Tân giật con dao của một người chuyên mài dao kéo dạo rồi tấn công người dân xung quanh. Do đã cảnh giác nên không ai bị thương.
Lúc này ông Chệt đi ngang nghe người dân tri hô nên đã lao vào khống chế thanh niên đang hung hãn. Trong quá trình giằng co, ông bị Tân đâm trúng bụng và đầu, bị thương rất nặng. Người dân nhanh chóng hợp sức truy đuổi nên Tân chạy vào nhà bà Phạm Thị Ba (56 tuổi, ngụ đường số 12, P.Hiệp Bình Chánh) và bắt giữ bé M. làm con tin, ra điều kiện để tìm đường chạy thoát.
Nhớ lại giây phút nguy hiểm, bà Ba kể: “Lúc đó trong nhà có 7 người, toàn là phụ nữ và trẻ em. Chúng tôi đang ngồi chơi thì bất ngờ hắn xông vào, tay cầm dao lao đến chỗ K. (con gái bà Ba) đang ẵm đứa con mới sinh 1 tháng. Hắn giật đứa bé thì bị K. giằng ra cũng như thét lên “con em còn nhỏ lắm, mới được 1 tháng, đừng bắt nó”. Không giật được đứa bé, hắn quay qua chụp M. đang đứng gần đó, kể dao vào cổ uy hiếp, bắt tôi phải đóng hết tất cả các cửa và giao chìa khóa cho hắn”.
Lợi dụng thời điểm hỗn loạn, chị K. ôm con nhỏ lẻn ra ngoài chạy thoát, 3 người khác chạy lên lầu rồi trèo lan can qua ngôi nhà bên cạnh. Riêng bà Ba, do cháu ngoại đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng nên không bỏ chạy mà kiên quyết bám theo Tân để thuyết phục.
“Hắn bắt tôi đóng tất cả các cửa, nhưng tôi chỉ khép hờ chứ không khóa để còn đường chạy ra ngoài hoặc người bên ngoài chạy vào ứng cứu. Lúc này trong nhà chỉ còn tôi, bé M. nhưng hắn liên tục dí dao vào cổ cháu khiến nhiều lần tôi như đứng tim. Biết chưa làm gì được, nên tôi liên tục năn nỉ, thuyết phục thả M., muốn gì tôi cũng đưa nhưng hắn không cho ai tới gần”, bà Ba nhớ lại lúc cháu ngoại bị Tân uy hiếp.
Bà Ba thuyết phục Tân: “Con cứ bĩnh tĩnh trước đã, cần gì cứ nói cô sẽ cho, đừng làm hại cháu vì nó còn nhỏ. Nếu con muốn thoát thân thì cô sẽ giải vây giúp và không báo công an. Nếu cần tiền thì cô đưa cho”.
Liên tục trong hơn 1 giờ, bà Ba lúc thuyết phục, lúc năn nỉ, lúc “dỗ ngọt” khiến Tân bớt hung hãn. Lúc này, lực lượng công an phường, cảnh sát 113, trinh sát hình sự đã ba vây quanh nhà. Tuy nhiên, do thanh niên này quá ma mãnh nên công an không thể mạo hiểm tấn công vì sợ gây nguy hiểm cho con tin. Cách tốt nhất là để bà Ba tiếp tục “thương thuyết” với Tân vì chỉ có bà tiếp cận được hắn. Rất đông người dân có mặt tại hiện trường, hồi hộp theo dõi quá trình giải cứu bé M..
Một lúc sau, Tân phát hiện công an đã bao vây ngôi nhà nên đưa bé M. vào phòng ngủ, ngồi dựa lưng vào tường, không cho ai tiếp cận.
Bà Ba nhớ lại: “Đến khoảng 17h30, khi đang trong phòng ngủ, Tân kêu tôi lấy nước để uống thuốc. Tôi hỏi thuốc gì thì hắn nói thuốc bệnh. Tôi sợ người này sử dụng ma túy hay thuốc kích thích, không làm chủ được bản thân thì rất nguy hiểm cho cháu tôi”.
Sau khi Tân uống thuốc được vài phút, bà Ba thấy hắn gục xuống, mắt lim dim và thiếu sự đề phòng. Nhận thấy thời cơ đã đến, bà nhanh chóng lấy một cái mền lao đến trùm đầu Tân, tước con dao và hô hoán lên. Choàng tỉnh, Tân lập tức vật lại bà Ba nhưng lực lượng công an đã ập vào bắt gọn hung thủ.
Tân ngay sau đó được đưa về cơ quan công an điều tra. Nhiều người có mặt tại hiện trường đã vui mừng và thán phục trước tình thương và lòng dũng cảm của bà Ba.
Do thất nghiệp nên làm liều
Tại cơ quan công an, Tống Duy Tân khai do ở Hậu Giang thất nghiệp nên lên Sài Gòn mưu sinh nhưng không tìm được việc nên sống lang thang. Ngày 24/12, do hết tiền và quá đói, Tân quyết định đi giật đồ. Trong lúc thực hiện hành vi cướp giật thì bị lực lượng dân phòng phát hiện, truy đuổi nên chạy về đường số 12.
Chạy đến đây, Tân thấy người đàn ông đang mài dao kéo dạo bên đường thì giật một con dao để "phòng thân". Trong lúc bỏ chạy thì bị ông Chệt vây bắt nên đã đâm ông này trọng thương rồi vào nhà bà Ba bắt cóc bé M..
Dân phòng bị đâm đã qua cơn nguy hiểm Bị Tân đâm trọng thương, dân phòng Nguyễn Văn Chệt được đưa vào bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu với một vết ở bụng, đầu và mất nhiều máu. Ngay lập tức, ông Chệt được các y bác sĩ truyền máu và mổ cấp cứu. Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê. Vợ con ông Chệt có mặt tại bệnh viện và vô cùng lo lắng cho sức khỏe của ông. |
Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù
Pháp luật - 4 phút trướcGĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.
Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.
Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.
Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...
Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
Pháp luật - 6 giờ trướcTrong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.
Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.
Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm
Pháp luậtQua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...