Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giận nhà chồng, vợ ném con xuống suối

Thứ sáu, 12:20 07/08/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Thấy chồng suốt ngày chơi điện tử, bỏ bê chuyện gia đình, Điểu Thị Rôn (SN 1994, trú tại xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, Bình Phước) sinh lòng bực tức. Để rồi, khi không kiềm chế được bản thân, Rôn đã bế con trai vừa tròn 1 tháng tuổi ra khe suối vứt với ý nghĩ trả thù chồng. Nhẫn tâm hơn, thấy con khóc, Rôn đã 4 lần quay lại kiểm tra nhưng vẫn bỏ mặc con dưới nước.

 

Hiện trường vụ án.
Hiện trường vụ án.

 

Người mẹ nhẫn tâm

Cái chết oan uổng của cháu Điểu Hoàng (1 tháng tuổi) khiến dư luận địa phương vô cùng đau xót. Chẳng ai có thể ngờ được rằng, hung thủ sát hại cháu bé lại chính là người mẹ đã từng rứt ruột sinh ra cháu. Bước đầu Rôn khai nhận, nguyên nhân sát hại con vì giận gia đình chồng.

Theo lời Rôn khai nhận, từ ngày có chiếc điện thoại đời mới, anh Điểu Giang (chồng Rôn) suốt ngày chơi điện tử, bỏ bê việc gia đình. Một mình phải lo toan đủ thứ việc khiến Rôn hậm hực, trách móc chồng tệ bạc, ham chơi. Bất chấp lời than trách của vợ, anh Điểu Giang cả ngày cứ ôm khư khư cái điện thoại khiến cuộc sống gia đình ngày càng thêm ngột ngạt, mâu thuẫn. Thêm nữa, thời gian gần đây giữa Rôn và bà Điểu Thị Sa Rức (SN 1987, mẹ kế của anh Điểu Giang) xảy ra nhiều mâu thuẫn do người mẹ kế này thường xuyên bênh anh Điểu Giang.

Sáng 31/7, Rôn và bà Rức xảy ra cãi vã. Bao dồn nén, uất ức trong lòng khiến Rôn nảy sinh trong đầu ý nghĩ độc ác phải làm một điều gì đó khiến gia đình chồng đau khổ, ân hận. Khoảng 13h cùng ngày, Rôn dùng vải quấn chặt cháu Điểu Hoàng mang ra khe suối gần nhà vứt. Nghe con kêu khóc, Rôn 4 lần quay lại kiểm tra nhưng không đưa cháu bé về nhà. Đến 18h cùng ngày, Rôn nói với mọi người trong gia đình về việc vứt cháu Hoàng ở khe suối, khi người thân chạy ra thì cháu bé đã tử vong. Tại cơ quan công an, Rôn thật thà: “Tôi vứt con xuống suối xong vẫn không về luôn, tôi có nghe tiếng khóc của bé. Tuy nhiên, vì nghĩ tới hoàn cảnh gia đình và uất ức chuyện mình bị la mắng nên tôi vẫn bỏ mặc con trai dưới nước và ra về”.

Theo ông Điều He (bố chồng của Rôn), đến giờ ông vẫn không thể lý giải được nguyên nhân vì sao Rôn lại hành xử độc ác với con ruột của mình đến như vậy. Ông He cho biết, dù vai vế là mẹ - con, nhưng thực tế mẹ kế của chồng cũng chỉ hơn Rôn có 7 tuổi. Cuộc sống gia đình đôi khi có xảy ra những va chạm, nhưng đó chỉ là những tranh cãi nhỏ nhặt của hai người phụ nữ. “Tôi đã khuyên rất nhiều để mọi người cùng nhau đoàn kết xây dựng gia đình, nhưng họ đâu có nghe, để rồi phải xảy ra cơ sự này. Có lẽ vì quá uất ức nên trong một lúc nghĩ quẩn, Rôn đã hành động dại dột mà vứt con xuống suối. Khi nghe tin con dâu vứt cháu trai xuống suối, tôi giật mình rồi cùng người thân chạy ra thì thấy cháu đã tử vong”, ông He nói.

Ngây ngô cả khi gây án mạng

 

Đám tang tại nhà ông Điểu He. 	Ảnh: H.phương
Đám tang tại nhà ông Điểu He. Ảnh: H.phương

 

Nhận được thông tin, cơ quan công an đã tạm giữ Rôn để lấy lời khai. Tại cơ quan công an, Rôn thừa nhận hành vi vứt con xuống suối vì không chịu nổi sức ép gia đình, mẹ chồng hay chửi, còn chồng thì vô trách nhiệm. Một cán bộ điều tra (đề nghị giấu tên) cho biết: “Khi chúng tôi lên khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi thì một cảnh tượng đau lòng đập vào mắt: Một bé trai mới 1 tháng tuổi bị bỏ mặc chết cóng dưới suối. Đau lòng hơn nữa, khi anh em cảnh sát điều tra mời Rôn về Công an tỉnh Bình Phước làm việc, Rôn vẫn không ý thức được hành vi mình gây ra mà còn hỏi một cách vô tư: Em có bị bắt đi tù không? Khi nào em được thả về? Điều này chứng tỏ trình độ nhận thức của cô gái trẻ đồng bào dân tộc thiểu số còn rất hạn chế. Hành động của Rôn là do cảm xúc nhất thời chứ không lường trước được những hậu quả mình gây ra”.

Hiện Công an tỉnh Bình Phước đã tạm giữ hình sự đối với Rôn để điều tra, làm rõ hành vi “giết người”. Vụ án đau lòng trên là hồi chuông cảnh tỉnh cho những cặp vợ chồng trẻ. Nhất là những người bồng bột, cạn nghĩ, vì ích kỷ cá nhân mà trong chốc lát họ phải đánh đổi hạnh phúc gia đình.

 

Trò chuyện với chúng tôi, bà Rức thừa nhận có mâu thuẫn với con dâu nhưng đó chỉ là những va chạm nhỏ nhặt. “Nghe tin con dâu vứt cháu trai xuống suối, tôi giật mình không biết chuyện gì xảy ra nữa. Tôi không nghĩ là con dâu tôi lại hành động như vậy. Hàng ngày nó vẫn ngoan hiền, chăm chỉ làm ăn và thương con cái. Vì vậy, không chỉ tôi mà người thân và hàng xóm đều hết sức bàng hoàng và không tin những gì đã xảy ra”, bà Rức thanh minh.

Hàn Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 13 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 19 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 19 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top