Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gã thầy cúng mang trái tim ác quỷ từng đóng phim truyền hình

Thứ năm, 08:34 10/09/2015 | Pháp luật

Với mục đích xù khoản nợ hơn 100 triệu đồng, Lê Tiến Sỹ (SN 1987, ở tổ dân phố số 5 phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã thực hiện âm mưu vô cùng độc ác và man rợ, dụ chủ nợ đến nhà trả tiền rồi ra tay hạ sát và phi tang...

Mớ tóc giả cứu chủ nợ thoát chết

Nạn nhân thoát chết trong vụ án kinh hoàng này là chị Ngọc Ly (SN 1989, ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Mặc dù Cơ quan điều tra đã nhanh chóng bắt giữ được Lê Tiến Sỹ, nhưng khi nhắc đến tên kẻ sát nhân, chị Ly vẫn bàng hoàng, hoảng sợ.

Kẻ thủ ác đội lốt thầy cúng Lê Tiến Sỹ.

Nhớ lại giây phút may mắn thoát khỏi bàn tay kẻ sát nhân, chị Ly cho biết, chị và nạn nhân Đỗ Thu Hiền (SN 1995, ở phường Cổ Nhuế 2) chơi thân với nhau. Qua chị Hiền giới thiệu, chị Ly quen  Sỹ và được biết Sỹ có nghề thầy cúng. Sỹ đã từng đến cúng lễ cho gia đình chị Hiền. Sau khi Sỹ hỏi vay một khoản tiền để mở cửa hàng bán đồ thờ cúng, chị Hiền đã đứng ra bảo lãnh để Sỹ được vay của chị Ly 150 triệu đồng.

Nghe chị Hiền kể hoàn cảnh của Sỹ khó khăn, chị Ly đồng ý đưa tiền cho chị Hiền mang đến cho Sỹ vay. Thời gian đầu, Sỹ thanh toán cả gốc và lãi hằng tháng đầy đủ. Tuy nhiên, sau đó Sỹ có dấu hiệu không trả nợ, khất lần. Vì là người đứng ra bảo lãnh khoản vay cho Sỹ nên chị Hiền đã nhiều lần gặp Sỹ yêu cầu trả tiền cho chị Ly nhưng Sỹ không trả. Đến tối 31/8, chị Hiền nhận được tin nhắn của Sỹ với nội dung hẹn 20 giờ cùng ngày đến nhà, Sỹ sẽ trả tiền. Sỹ đã nói chuyện nợ nần với mẹ và được mẹ đồng ý đứng ra trả nợ cho Sỹ.

Do trời tối và số tiền cho vay là của chị Ly nên chị Hiền rủ chị Ly đến nhà Sỹ để lấy tiền nợ. Tuy nhiên, khi đến gần nhà, Sỹ lấy lý do chị Ly nóng tính, hay nói to, dễ cãi nhau sẽ hỏng việc nên ở ngoài đường đợi, để chị Hiền vào nhà nói chuyện "nhẹ nhàng" với mẹ Sỹ thì mới lấy được tiền. Theo yêu cầu của Sỹ, chị Hiền đi xe máy vào nhà, còn chị Ly ngồi đợi ngoài đường.

Chờ rất lâu không thấy chị Hiền ra, chị Ly sốt ruột gọi điện thoại nhưng không thấy Hiền nghe máy. Chị Ly nhắn tin hỏi Sỹ cũng không nhận được hồi âm.

Gần một tiếng sau, chị Ly thấy Sỹ đi xe máy của chị Hiền ra. Sỹ nói chị Hiền đang nói chuyện với mẹ Sỹ ở trong nhà. Thấy chị Ly sốt ruột hỏi tại sao chị Hiền nói chuyện gì mà lâu thế, Sỹ giải thích để có tiền trả nợ, Sỹ đã xin mẹ bán ngôi nhà đang ở được 500 triệu đồng. Sỹ  mua một ngôi nhà cấp 4 gần đó ở, số tiền còn lại dùng để trả nợ. Vì khoản nợ lớn nên bà mẹ yêu cầu Sỹ phải cho gặp trực tiếp chủ nợ để hỏi kỹ chuyện anh ta vay mượn tiền ra sao mới trả giúp. Sau đó, Sỹ rủ chị Ly trong lúc chờ chị Hiền, tranh thủ đi xem ngôi nhà mà Sỹ mới mua. Sỹ bảo chị Ly điều khiển xe để Sỹ ngồi sau chỉ đường. Đi vòng vèo một lúc đến đoạn đường vắng, Sỹ bảo chị Ly dừng lại.

Do đã chuẩn bị âm mưu sát hại chị Ly để bịt đầu mối nên khi chị Ly vừa dừng lại và gạt chân chống xe, Sỹ ngồi phía sau vòng tay bịt chặt mặt mũi chị Ly cho ngạt thở rồi bóp cổ, lôi chị ra khỏi xe. Hai bên giằng co. Tìm mọi cách thoát khỏi tay Sỹ, chị Ly kêu cứu "cướp, cướp". Lúc đó có người đi qua, dừng lại nhưng Sỹ giả vờ nói chị Ly là vợ, hai vợ chồng đang cãi nhau. Thấy Sỹ nói vậy nên người đi đường đó lại đi tiếp.

Bị Sỹ quật ngã xuống đường, chị Ly tìm cách van xin sẽ xóa nợ nhưng Sỹ vẫn không dừng tay. Do được học võ thuật từ trước nên chị Ly cố gắng chống đỡ và bỏ chạy. Sỹ đuổi theo, túm được tóc của chị. May mắn là hôm đó chị Ly có đội thêm tóc giả nên khi Sỹ túm mớ tóc bung ra. Chị Ly nhanh chóng nhảy lên xe máy phóng đi, thoát khỏi bàn tay kẻ giết người trong gang tấc. Về nhà, chị Ly đã đến gia đình chị Hiền kể lại sự việc và tới Cơ quan chức năng trình báo. Ngay đêm đó, gia đình chị Hiền cùng cơ quan công an tới nhà Sỹ kiểm tra nhưng anh ta không có nhà. Trong nhà Sỹ cũng không phát hiện dấu hiệu gì nghi vấn. Ban đầu, mọi người cho rằng có thể Sỹ đã bắt cóc chị Hiền đưa đi đâu đó.

Khẩn trương tiến hành truy xét, đến rạng sáng ngày 2/9, Cơ quan điều tra đã bắt giữ được Lê Tiến Sỹ khi hắn đang lẩn trốn tại Hưng Yên. Ban đầu,  biết Cơ quan Công an chưa tìm được chị Hiền, Sỹ đã khai man để che giấu tội ác.

Tội ác man rợ

Theo tìm hiểu được biết, Lê Tiến Sỹ là con trai út trong một gia đình thuần nông có 6 anh chị em. Sỹ lập gia đình khá sớm với một cô gái ở Sóc Sơn (Hà Nội) và đã có 2 con trai. Tuy nhiên, hai vợ chồng hiện đã mỗi người một nơi. Sỹ ở cùng con trai 8 tuổi và mẹ đẻ tại tổ 5 phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Vợ Sỹ nuôi đứa con còn lại.

Khu vườn nơi tên Sỹ phi tang xác nạn nhân.

Theo anh Lê Khả Phương (anh trai Sỹ) sau khi học xong THPT thì Sỹ nghỉ ở nhà làm nông cùng bố mẹ. Có dạo Sỹ đi buôn bán rau muống, đi làm xây dựng thuê cho người ta. Rồi không hiểu bằng cách nào, Sỹ được tham gia đóng vai phụ của một số phim truyền hình. Cách đây khoảng một năm, Sỹ bắt đầu mở điện thờ tại nhà.

"Nó cứ đi cúng bái suốt. Nay Hà Nội, mai đã ở Bắc Ninh, Bắc Giang… Để thuận tiện cho việc cúng lễ và có thêm thu nhập, Sỹ mở một cửa hàng bán hàng mã ở khu chợ Viên 2, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội" - anh Phương kể.

"Chuyện Sỹ vay tiền để làm ăn, buôn bán gia đình cũng không hề hay biết gì cả. Nếu biết chuyện thì mọi người đã can ngăn rồi. Bố mẹ tôi tuổi già sức yếu, quá sốc và đau xót trước việc làm của nó, mấy ngày nay hai cụ đều không ăn, không uống được gì cả" - anh Phương kể thêm.

Khi Cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường tại ngôi nhà của Sỹ, bà mẹ cứ nằm trên giường thở dài thườn thượt. Rồi bất ngờ bà vùng dậy: "Cho tôi gặp nó. Thằng bất hiếu, nó làm xấu hổ cha mẹ nó…".

Nạn nhân Ngọc Ly may mắn thoát chết nhờ bộ tóc giả.

Nhiều người dân sống gần nhà Sỹ cho chúng tôi biết thêm. Sỹ mới chuyển về đây được khoảng hơn 4 tháng. Ngôi nhà này trước kia là của anh trai Sỹ, cho Sỹ ở nhờ. Nghe nói trước đó Sỹ cũng nợ nần lô đề, cờ bạc nên phải bán nhà để trả nợ. Chị H., hàng xóm của Sỹ kể: "Qua những lần tiếp xúc tôi thấy Sỹ là người nhẹ nhàng, biết ăn nói. Hai cô cháu gặp nhau cũng thường xuyên nói chuyện,  hỏi thăm. Mới đây, Sỹ còn tâm sự với tôi rằng, muốn bán căn nhà đang ở để trả nợ, chuyển đến khu vực khác sinh sống".

Ông Cao Đăng Hòa - Tổ trưởng tổ dân phố số 5, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm cho biết: "Sự việc vừa rồi làm chấn động cả khu dân phố. Mọi người đều không nghĩ rằng Sỹ có thể gây ra việc động trời như thế. Bình thường, anh ta có vẻ hiền lành"...

Tuy nhiên, khi Cơ quan điều tra dẫn giải Sỹ về thực nghiệm hiện trường đã hé lộ tội ác động trời của gã thầy cúng khiến mọi người rùng mình kinh sợ.

Một người dân cho biết, Lê Tiến Sỹ được Cơ quan Công an dẫn giải về địa phương 2 lần. Mặc dù gây ra tội ác vô cùng man rợ nhưng trong cả 2 lần bị dẫn giải về, thái độ của Sỹ hết sức bình tĩnh. Lần thứ nhất vào ngày 2/9. Khi đó, Cơ quan Công an chưa phát hiện ra chỗ giấu xác nạn nhân. Sỹ được đưa về khu vực tổ dân phố số 5 phường Cổ Nhuế 2 để chỉ nơi gây án. Sỹ khai do mâu thuẫn từ việc đòi nợ, trên đường vào nhà, giữa Sỹ và nạn nhân Đỗ Thu Hiền xảy ra xô xát, cãi nhau.

Trong lúc giằng co, Sỹ đã xô chị Hiền ngã ngửa, đập gáy vào gờ tường cao khoảng 40cm ven đường. Sau cú ngã đó, chị Hiền bất tỉnh. Vì hoảng sợ nên Sỹ đã đưa chị Hiền lên xe máy rồi chở ra trạm bơm Cống Chèm, thuộc phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm. Sỹ đặt chị Hiền nằm trên thanh dầm bê tông sát mép cống rồi bỏ về. Sỹ cho rằng nếu tỉnh lại, có thể chị Hiền sẽ rơi xuống cống, hoặc được người qua đường phát hiện đưa đi chỗ khác. Với lời khai  ban đầu của Lê Tiến Sỹ, gia đình chị Hiền và Cơ quan Công an đã mất công thuê thợ lặn mò tìm xác nạn nhân nhưng không có kết quả. Cơ quan Công an cũng đã đưa Sỹ về nhà để khám xét nhưng không phát hiện ra dấu vết khả nghi liên quan đến việc Sỹ hạ sát nạn nhân trong nhà.

Cho đến chiều ngày 3/9, người dân phát hiện có mùi hôi thối trong khu vườn hoang gần nhà Sỹ đã báo Cơ quan Công an. Kiểm tra khu vườn, Cơ quan chức năng đã tìm được thi thể của nạn nhân Đỗ Thu Hiền bị giấu trong rãnh thoát nước ở vị trí khuất, nằm dọc tường một nhà dân liền kề nhà của Sỹ. Tử thi đang trong giai đoạn phân hủy, bị che lấp bởi lá cây và ván gỗ phủ phía trên. Cơ quan Công an đã phải phá đoạn tường gạch của rãnh thoát nước để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài và tiến hành khám nghiệm hiện trường. Vào thời điểm phát hiện, trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương tích, đặc biệt ở vùng cổ  có vết rách rộng, nham nhở. Thi thể nạn nhân đã được Cơ quan Công an chuyển đi để pháp y. Mở rộng hiện trường trong khu vườn, Cơ quan Công an đã phát hiện một số dấu vết máu đã khô đen, cũng được phủ lá cây, ván gỗ phía trên.

Sau khi phát hiện xác nạn nhân, nghi can Lê Tiến Sỹ đã được Cơ quan Công an dẫn giải về nhà lần 2 để tiến hành thực nghiệm hiện trường. Cơ quan điều tra đã sử dụng một chiếc xe máy Liberty màu trắng giống xe mà nạn nhân đã đi trong quá trình thực nghiệm. Một phụ nữ khoảng 30 tuổi, tóc dài đóng vai nạn nhân Đỗ Thu Hiền và chị Ngọc Ly, người may mắn thoát chết. Theo diễn biến tại buổi thực nghiệm hiện trường được người dân ghi nhận lại, kết hợp lời kể của nạn nhân Ngọc Ly thì có thể tóm tắt vụ án như sau: Tối 31/8, chị Ly và nạn nhân Đỗ Thu Hiền đi 1 xe máy Liberty đến nhà Sỹ để đòi tiền nợ. Do Sỹ yêu cầu chỉ một mình chị Hiền vào nhà gặp mẹ Sỹ nói chuyện nên chị Hiền cùng Sỹ đi xe máy vào, còn chị Ly ở ngoài đường đợi.

Trên đường vào nhà Sỹ, cả hai đứng lại nói chuyện. Quá trình cãi nhau, Sỹ đã tát vào mặt chị Hiền nên hai bên xảy ra xô xát. Bị chị Hiền túm cổ áo cào cấu, Sỹ đã đẩy chị Hiền ngã. Bị xô mạnh, chị Hiền ngã ngửa, đập đầu vào gờ tường gạch rồi bất tỉnh. Thấy chị Hiền nằm bất động, Sỹ nâng nạn nhân lên, phát hiện có máu chảy từ phía sau gáy. Lay gọi nạn nhân nhưng không thấy có dấu hiện tỉnh lại, Sỹ  bế chị Hiền lên, cho ngồi lên phía sau xe máy của chính nạn nhân rồi chở về nhà. Dọc đường, nạn nhân đổ ngã xuống đường mấy lần nhưng Sỹ vẫn bình tĩnh nâng nạn nhân lên xe, dùng một tay vòng ra phía sau đỡ rồi chở về trước cửa. Lúc này trong nhà Sỹ không có ai.

Thời điểm đó, mẹ Sỹ sang nhà anh trai Sỹ ở gần đó chơi. Sỹ dựng xe, định bế chị Hiền trong tình trạng bất tỉnh vào nhà nhưng sau đó thay đổi ý định, đưa chị sang khu vườn hoang ở cạnh đó. Để nạn nhân nằm trong vườn, Sỹ quay về nhà lấy tấm áo mưa rồi mang sang vườn phủ lên người nạn nhân để nếu có người đi qua sẽ không nhìn thấy. Tiếp tục lay gọi nạn nhân nhưng không có động tĩnh, Sỹ nghĩ cách phải phi tang.

Gã đặt một tấm ván gỗ vào chỗ đất lõm, trải áo mưa lên trên rồi đầy nạn nhân sang, dùng ván gỗ khác đậy lại. Sau đó Sỹ về nhà, xách xô nước ra phía ngõ chỗ chị Hiền bị xô ngã để dội vết máu nhằm xóa dấu vết. Biết chị Ly vẫn đang đợi ngoài đường, Sỹ thay quần áo rồi đi xe máy của nạn nhân Hiền ra chỗ chị Ly để thủ tiêu nốt chủ nợ. Tuy nhiên, nhờ có mớ tóc giả, chị Ly đã may mắn thoát khỏi bàn tay của kẻ thủ ác.

Sau khi chị Ly chạy thoát, Sỹ quay về nhà tính cách phi tang xác chị Hiền. Những hành vi của Sỹ tiếp diễn sau đó rất man rợ. Gã thầy cúng vào bếp lấy 2 con dao, 1 dao nhọn và 1 dao phay sang khu vườn. Sỹ dùng 2 con dao hạ sát nạn nhân trong tình trạng bất tỉnh. Ý định của gã sẽ phân xác nạn nhân mang đi phi tang nhưng lo sợ chị Ly chạy thoát sẽ báo Cơ quan Công an, Sỹ vội vã đưa thi thể chị Hiền giấu vào rãnh nước rồi bỏ trốn. Đêm đó, Sỹ sang Đông Anh trốn ở nhà một người quen. Trên đường trốn, Sỹ mang theo 2 con dao và quần áo dính máu nạn nhân phi tang. Sáng 1/9, Sỹ bắt xe đi Hưng Yên, đến nhà thầy đồng cốt đồng tính mà gã vẫn theo hầu để tá túc. Lần theo manh mối của gã thầy cúng, rạng sáng ngày 2/9, Cơ quan điều tra đã tìm ra nơi ẩn náu của Sỹ. Kẻ sát nhân bị bắt giữ khi đang say ngủ cùng thầy đồng.

"Trong suốt thời gian thực nghiệm hiện trường, chúng tôi thấy Sỹ diễn lại hành vi tội ác một cách thuần thục, bình tĩnh. Gương mặt hắn lạnh lùng, vô cảm. Những hành vi mà hắn gây ra, không phải của con người mà là ác quỷ. Tội ác này không thể dung thứ" - người dân bày tỏ sự căm phẫn đối với kẻ sát nhân đội lốt thầy cúng.

Theo Cand.com.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 22 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 21 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 22 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Top