Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gã hung thủ "tâm thần" nhởn nhơ trước tội ác tày trời

Chủ nhật, 14:56 11/08/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Chỉ trong sáng 19/7, lợi dụng vợ chồng anh Phạm Văn Huy vắng nhà, Trần Văn Tuấn (SN 1968) đã dụ cháu Phạm Thị Ánh Vân (mới 8 tuổi) về nhà, khóa trái cửa rồi hai lần thực hiện hành vi đồi bại. Sự việc bị phát hiện khiến cả miền quê nghèo chấn động, trong khi nạn nhân suy sụp vì bị khủng khoảng cả thể chất lẫn tinh thần. Thế nhưng, sau khi bị bắt rồi khởi tố, người dân lại xôn xao khi thấy đối tượng Trần Văn Tuấn được thả về. Giữa những tiếng xầm xì, phẫn nộ, kẻ đồi bại này vẫn huênh hoang mình bị “tâm thần” và thách thức gia đình nạn nhân kiện mình ra pháp luật.

Gã hung thủ "tâm thần" nhởn nhơ trước tội ác tày trời 1

Ngôi nhà của Trần Văn Tuấn, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: T.G

 
Nỗi bức xúc sau sự trở về của tên quỷ dâm dục

Sau khi giở trò đồi bại với cháu Ánh Vân và bị bắt tại trận, Trần Văn Tuấn đã bị người dân thôn Trung Đường, xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định trói giao nộp cho lực lượng công an. Trao đổi với phóng viên Báo GĐ&XH cuối tuần, Đại tá Trần Văn Nhận – Trưởng Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cho biết: “Qua quá trình điều tra và thu thập chứng cứ cũng như lời khai của các nhân chứng, ngày 23/7, cơ quan CSĐT công an huyện Giao Thủy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Tuấn, sinh năm 1968, trú tại thôn Trung Đường, xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định về hành vi dâm ô trẻ em”.

Thế nhưng, sau quyết định này không lâu, nhiều người dân thôn Trung Đường thừa nhận họ đã “há hốc miệng” kinh ngạc khi nhìn thấy Trần Văn Tuấn được tại ngoại, nhởn nhơ đi lại khắp làng. Theo Đại tá Nhận, thì sở dĩ có chuyện này là do trong quá trình xét hỏi, hung thủ có biểu hiện bị tâm thần nên cơ quan điều tra buộc phải cho y tại ngoại trong thời gian chờ điều tra mở rộng. Tuy nhiên, chính điều này đã gây nên những phản ứng dữ dội từ phía gia đình nạn nhân.

Ôm chặt bé gái đáng thương, nạn nhân của vụ việc nói trên vào lòng, bà nội của bé gái nạn nhân Phạm Thị Ánh Vân tỏ ra hết sức phẫn nộ: “Tôi không ngờ “nó” lại bệnh hoạn và điên rồ đến thế. Nó đã đầu hai thứ tóc, đáng tuổi ông đứa trẻ vậy mà “nó” cũng không tha. Cháu của tôi còn bé quá, từ hôm xảy ra sự việc đến giờ con bé rơi vào trạng thái hoảng loạn, không chịu ăn uống, cứ thấy người lạ vào nhà là lại gào lên như bị kích động mạnh. Bố mẹ nó bỏ cả ăn uống, ngày nào cũng đấm ngực tự trách mình. Tôi mong cơ quan chức năng điều tra làm rõ và xét xử tên “dê xồm” bệnh hoạn này thật nặng để làm gương cho kẻ khác, đòi lại công bằng cho cháu. Tôi sống ở đây bao nhiêu năm, chưa từng nghe đến chuyện nó (chỉ Trần Văn Tuấn – PV) bị tâm thần bao giờ…”
 
Gã hung thủ "tâm thần" nhởn nhơ trước tội ác tày trời 2

Ông Nguyễn Văn Nguyên, trưởng công an xã Bạch Long.


Tiếp xúc với PV báo GĐ&XH cuối tuần, người dân địa phương tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước tội ác và sự ngông nghênh, thách thức pháp luật nhờ vào… căn bệnh tâm thần của Trần Văn Tuấn. Đông đảo người dân thôn Trung Đường đều khẳng định không phải đến sự việc vừa xảy ra mà trước đây, Tuấn đã là là đối tượng sở hữu quá khứ “ngầu đục” với những thành tích bất hảo. Trưởng Công an xã Bạch Long, ông Nguyễn Văn Nguyên còn tiết lộ: “Đối tượng Trần Văn Tuấn là một kẻ lười lao động, nát rượu, suốt ngày say xỉn, lại hay ăn cắp vặt, thường giao du với những bạn bè nát rượu…”.

Điều khiến dư luận địa phương càng bức xúc hơn là sau khi tại ngoại trở về, đối tượng Tuấn… chẳng thấy biểu hiện gì của bệnh tâm thần. Một người dân là hàng xóm của gia đình cháu bé cho biết: “Gia đình cháu bé và gia đình “yêu râu xanh” Trần Văn Tuấn ở gần nhà nhau, đều là dân địa phương, hàng xóm láng giềng với nhau cả, hàng ngày đi ra đi vào chạm mặt. Kể từ hôm trở về, Tuấn không hề biết trơ trẽn mà vẫn ngang nhiên lượn lờ khắp làng trên xóm dưới và thể hiện thái độ thách thức gia đình nạn nhân cứ việc đi kiện khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc. Rất mong cơ quan chức năng nhanh chóng xác minh, điều tra làm rõ vụ việc đồng thời làm rõ trắng đen, công bố kết quả giám định tâm thần đối với “yêu râu xanh” và xử lý nghiêm minh trước pháp luật”.

Cả thôn không tin nghi can tâm thần

Không chỉ từ biểu hiện ngang ngược sau khi tại ngoại và quá khứ xa xưa “ngầu đục”, những người dân ở thôn Trung Đường không ai tin Tuấn bị tâm thần còn vì… sự tỉnh táo, đồi bại của hắn khi thực hiện hành vi đồi bại với cháu Ánh Vân.

Theo thông tin từ phía gia đình nạn nhân, thì quá trình cưỡng hiếp cháu Ánh Vân được Tuấn thực hiện một cách trình tự, thể hiện của người có trí óc hoàn toàn tỉnh táo. Cụ thể, sáng 19/7, đi qua nhà anh Phạm Văn Huy, Tuấn thấy hai cháu bé tha thẩn ngoài cổng nhỏ không có ai canh chừng bèn rủ rê về nhà mình bẻ nhãn. Về đến nhà, đối tượng sắp xếp cho cháu Thảo (cháu ruột Tuấn – PV) ở ngoài trèo lên cây rồi bày trò dối gạt để kéo nạn nhân lên tầng hai và khóa trái cửa phòng, đe dọa, khống chế. Tại cơ quan điều tra, chính Tuấn cũng khai nhận khá rành rọt việc hắn bất chấp sự phản ứng, van xin của cháu Ánh Vân, kiên quyết thực hiện hành vi đồi bại đến cùng.

Trò chuyện với phóng viên Báo GĐ&XH cuối tuần, anh Phạm Văn Năng, trú tại thôn Trung Đồng, người đầu tiên phát hiện ra vụ việc kể lại: “Khoảng 8h45’ sáng hôm ấy tôi có việc đi ngang qua nhà ông Tuấn. Cửa mở nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời, sợ ông ấy bị trúng gió vì lúc sáng ông Tuấn đã uống khá nhiều rượu nên tôi đi tìm. Khi xuống bếp, tôi thấy nồi nước đang đun, đi lên tầng hai thì thấy cửa khóa trái nhưng gọi mãi vẫn không thấy có ai. Tưởng người nhà ông Tuấn đang ngủ nên tôi lại đi xuống. Trên đường về, linh tính có chuyện gì đó mờ ám và không hay xảy ra vì thường ngày chỉ có hai vợ chồng ông Tuấn ở nhà, con cái đi làm ăn xa hết nên tôi liền quay trở lại và leo thẳng cầu thang lên tầng hai. Vừa đến đầu cầu thang tôi chợt nghe thấy có tiếng động và tiếng khóc ở trong phòng vọng ra. Căng mắt ra nhìn qua khe cửa, tôi giật mình khi thấy ông Tuấn đang trần truồng đè lên người một bé gái. Lúc đó, tôi ngỡ mình hoa mắt “trông gà hóa cuốc”chứ không tin ông Tuấn lại là người mất hết nhân tính như vậy nên tôi hoảng hốt chạy xuống gọi mọi người xung quanh…”.

Anh Năng cũng tiết lộ, khi bị đông đảo dân làng giữ chờ giao nộp, chính Tuấn cũng thừa nhận khi nghe thấy tiếng người gọi dưới nhà, hắn vội vàng vơ lấy chiếc chăn quấn vào người rồi ngồi nép trong góc nhà nghe ngóng tình hình. Phát hiện có người đang đi lên cầu thang, “yêu râu xanh” liền đe dọa bắt nạn nhân phải “câm mồm, không thì sẽ giết chết”. Bị khống chế, đe dọa nên cháu Phạm Thị Ánh Vân đã không dám kêu cứu. Những tưởng có người đến, cháu bé sẽ được gã tha cho, nào ngờ, sau khi thấy yên, vẫn chưa thỏa mãn nhục dục, “yêu râu xanh” tiếp tục giở trò đồi bại với cháu Phạm Thị Ánh Vân một lần nữa mặc cho nạn nhân cương quyết chống cự. Liệu những hành vi táng tận lương tâm được sắp xếp kỹ lưỡng như vậy liệu có thể do một gã tâm thần bất ổn thực hiện (?).

Bà Nguyễn Thị Thụy, 64 tuổi, trú cùng địa phương, là một trong những người đầu tiên có mặt tại nhà “yêu râu xanh” tham gia giải cứu cháu bé bức xúc thuật lại sự việc với PV báo GĐ&XH cuối tuần: “Nghe tiếng anh Năng tri hô, tôi liền gọi thêm ông Tung và anh Lễ cũng là hàng xóm ở gần nhà chạy sang giải cứu cháu bé. Chứng kiến cảnh tượng cháu bé bị hiếp dâm trong nỗi kinh hoàng, tôi liền chạy xuống nhà hô hoán người dân, còn anh Năng, anh Lễ và ông Tung đứng chặn trước cửa. Gọi mãi ông ấy không chịu mở, bốn chúng tôi phải phá cửa xông vào. Khi cánh cửa vừa được mở ra, cháu Ánh Vân lập tức lao ra ngoài gào khóc hoảng loạn, còn ông Tuấn vẫn đang loay hoay cố mặc chiếc quần đùi. Hành động ấy trông chẳng có vẻ gì là kẻ bị tâm thần”.

Bất chấp sự bức xúc ấy của dư luận, đối tượng Trần Văn Tuấn vẫn nhởn nhơ trước tội lỗi tày trời của mình. Gia đình nạn nhân, những người đang gục ngã trước nỗi đau quá lớn và cả người dân tận mắt bắt giữ hung thủ đều mong mỏi tên quỷ dâm dục phải bị trừng trị. Ngày ấy, hy vọng sẽ sớm đến…

* Tên nhân vật đã được thay đổi
 
Gã hung thủ "tâm thần" nhởn nhơ trước tội ác tày trời 3

Vợ của yêu râu xanh trần tình với PV

Vợ nghi can cũng… không biết chồng tâm thần

Trao đổi cùng PV báo GĐ&XH Cuối tuần, vợ nạn nhân (xin giấu tên – PV) cho biết: “Việc có chính xác ông ấy bị bệnh tâm thần hay không, tôi không dám khẳng định. Cơ quan công an họ khám nghiệm, điều tra gì đấy nói thế thì tôi biết thế. Nhưng ông ấy chưa đi chữa bệnh tâm thần ở đâu bao giờ mà chỉ nằm viện điều trị những bệnh khác thôi. Hay trong những lần đi điều trị ấy, ông ấy chữa luôn bệnh tâm thần thì tôi không biết (!?). Sau khi ông ấy được cho tại ngoại, cũng có nhiều người hỏi tôi về việc này thì tôi cũng chỉ biết trả lời là cách đây vài năm trong một lần đi làm thợ xây ông ấy bị ngã giàn giáo trong một lần đi xây nhà, có bị ảnh hưởng đến não thỉnh thoảng vẫn đau đầu, la hét…”

Hoàng Phương Linh
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 15 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 15 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top