Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đi tìm “tung tích” người đàn bà 1.000 tỷ

Chủ nhật, 11:30 24/05/2015 | Pháp luật

GiadinhNet- Ngày 21/5, TAND TPHCM đã tiến hành phiên hoà giải vụ án dân sự về việc "yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài sản của người chết để lại". Đây là một trong 3 vụ kiện về cô gái “ngàn tỷ”…

Tại phiên hoà giải, đại diện cho bà Thạch Hà Huệ Lan (người được hưởng thừa kế khối di sản cả nghìn tỉ đồng từ mẹ nuôi là bà bán bún Thạch Kim Phát) đã chấp nhận trả cho phía ông Hà Xuân 90.000 euro (hơn 2 tỷ đồng Việt Nam).

Đây là vụ kiện của ông Hà Xuân, đang định cư tại CHLB Đức, là một trong những anh em của bà Thạch Kim Phát, tức bà bán bún có 1.000 tỷ. Ông Xuân kiện đòi lại một phần trong số tài sản 1.000 tỷ đồng do bà Phát (SN 1946, ngụ phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) để lại.

Ông Hà Xuân cho rằng, có nhờ bà Phát gửi giùm số tiền 90.000 euro tại một ngân hàng (Sacombank) của Việt Nam. Tuy nhiên, ngày 10/3/2011, bà Phát bị đột tử. Người thừa kế di sản do bà Phát để lại là cô con nuôi duy nhất, bà Thạch Hà Huệ Lan. Bà Lan có cam kết trả lại số tiền này cho ông Xuân khi nhận di sản thừa kế, nhưng sau đó không trả lại số tiền đã cam kết cho ông Xuân, nên ông kiện đòi.

Tại buổi hòa giải này, đại diện cho bà Lan chấp nhận trả cho phía ông Hà Xuân 90.000 euro (hơn 2 tỷ đồng Việt Nam). Hai bên chấp nhận chia đều án phí dân sự; cụ thể, mỗi bên phải nộp tiền án phí gần 19 triệu đồng.

 

Một trong những bất động sản mà bà Thạch Kim Phát để lại cho bà Huệ Lam ở quận Tân Phú
Một trong những bất động sản mà bà Thạch Kim Phát để lại cho bà Huệ Lam ở quận Tân Phú

 

Trước đó, trong buổi hoà giải đầu tháng 5/2015, chị Thạch Hà Huệ Lan cũng đã chấp nhận trả cho phía ông Thạch Lai Kim (em bà Thạch Kim Phát) số tiền 100.000 USD như yêu cầu của ông Kim.

Như vậy xem như 2 trong 3 vụ kiện đã được giải quyết, còn vụ kiện tranh chấp về di sản thừa kế, do ông Thạch Vũ Phương (SN 1958, ngụ quận Tân Phú, anh ruột bà Phát) đại diện cho 6 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (anh em bà Phát) kiện bà Huệ Lan về căn nhà số 110/1 đường Tô Hiệu (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TPHCM) hiện do bà Huệ Lan quản lý (thừa kế từ bà Phát), có diện tích đất gần 3.000m2 và diện tích nhà gần 2.000m2.

Ông Phương cho rằng vào năm 1987, tài sản này do mẹ ông Phương và bà Phát là Hà Kim Liên già yếu nên cả gia đình thống nhất làm giấy ủy quyền cho bà Phát quản lý sử dụng, đến khi bà Liên chết, số tài sản này chưa được phân chia.

Bà Thạch Kim Phát làm nghề bán bún, ngụ quận Tân Phú, TPHCM qua đời vào năm 2011, để lại khối gia tài gồm nhiều tiền, vàng, USD, hột xoàn, kim cương, 23 cuốn sổ tài khoản (trong đó có nhiều sổ ghi số tiền hàng chục tỷ đồng). Bà Phát còn đứng chủ quyền nhiều nhà xưởng, đất đai ở quận Tân Phú (TPHCM), Bình Dương, Tây Ninh... trị giá gần 1.000 tỷ đồng nhưng trước khi qua đời, bà không để lại di chúc.

Người con nuôi thừa hưởng tài sản của bà Phát là Thạch Hà Huệ Lan. Tuy nhiên, anh em trong gia đình bà Phát không đồng ý với việc bà Lan thừa hưởng trọn khối tài sản trên nên đã xảy ra nhiều vụ kiện tranh chấp.

 

Căn nhà số 110/1 đường Tô Hiệu, quận Tân Phú là một bí ẩn lớn cho bất cứ ai muốn tiếp cận. Ngay cà hàng xóm của bà Huệ Lam cũng không biết lúc nào bà có mặt ở nhà
Căn nhà số 110/1 đường Tô Hiệu, quận Tân Phú là một bí ẩn lớn cho bất cứ ai muốn tiếp cận. Ngay cà hàng xóm của bà Huệ Lam cũng không biết lúc nào bà có mặt ở nhà

 

Theo những thông tin mà chúng tôi thu thập được, Huệ Lan là cô gái thiếu may mắn ngay từ lúc sinh ra. Tháng 12/1987, bà Phát cùng người anh thứ tư của mình đến Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương để tìm một cháu bé nhận làm con nuôi, bởi bà không lập gia đình. Lúc đó, Huệ Lan mới được hai ngày tuổi, không may khi cha mẹ vì lý do nào đó để lại bệnh viện chăm sóc, được bà Phát nhận làm con. Theo ghi nhận, sinh thời bà Phát đã nhận 3 đứa trẻ làm con nuôi gồm: Nguyễn Hà Thùy T. (SN 6/8/1985), Thạch Hà Huệ Lan (SN 26/12/1987) và Nguyễn Hà Thùy Tr. (SN 9/3/1990). Đến năm 2007, Huệ Lan mới được nhận là con nuôi hợp pháp trên giấy tờ.

Bà Phát vốn người nhân hậu, sau khi giải thể lò bún năm 2004, bà Phát còn lo cho các công nhân người thì xây nhà cửa, người có nhà cửa rồi thì chu cấp tiền làm ăn. Sau thời gian này, bà có nhiều thời giờ lo chuyện học hành cho cô con gái với ước muốn con học quản trị kinh doanh để sau này thay bà quản lý 12 kho, mặt bằng đang cho thuê và tiền bạc, tài sản khác Năm 2008, Huệ Lan lên đường sang Singapore du học, sau chuyển sang Đức.

Vào tháng 3/2011, Huệ Lan đang du học ở Đức nhận được tin mẹ nuôi qua đời. Cô đã thu xếp chuyện học hành khăn gói về TPHCM chịu tang. Huệ Lan có tất cả 7 dì, cậu là chị em ruột với mẹ nhưng hiện chỉ có 3 người sinh sống tại Việt Nam, còn lại sống ở Đức. Ngay sau đám tang, với số tài sản mẹ nuôi để lại hơn 1.000 tỷ đồng, Huệ Lan và cậu Tám Phương đã cùng đứng tên ký gửi số tài sản đó vào hai két sắt của Ngân hàng Sacombank với thời hạn một năm, tính từ ngày 26/3/2011. Là người thừa kế hàng thứ nhất bởi mẹ nuôi không lập gia đình, Huệ Lan nắm trong tay số tài sản kếch xù cùng nhiều tranh chấp phát sinh.

Trong khoảng thời gian người mẹ nuôi mất đi cùng số tiền để lại khá lớn, cô đã phải bỏ ra số tiền khá lớn để thuê một công ty vệ sĩ riêng. Sau đó, người vệ sĩ đóng giả làm người yêu của Huệ Lan kể lại: "Con nuôi của người đàn bà nghìn tỷ 24 tuổi, là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, chỉ cao khoảng 1,53 m, nặng khoảng 43 kg. Huệ Lan cá tính, thông minh, phóng khoáng nhưng không sôi nổi, ít đùa. Du học ở Đức đã 3 năm, Lan có lối sống khá Tây. Ngoài tiếng Việt cô còn nói được 4 thứ tiếng Đức, Anh, Pháp và Trung Quốc".

 

Mộ phần của bà Thạch Kim Phát ở nghĩa trang người Hoa ở khu công nghiệp Sóng Thần được bà Huệ Lan thuệ người chăm sóc hàng ngày
Mộ phần của bà Thạch Kim Phát ở nghĩa trang người Hoa ở khu công nghiệp Sóng Thần được bà Huệ Lan thuệ người chăm sóc hàng ngày

 

Theo kết quả kiểm kê, bà Phát để lại 100 lượng vàng, số lượng lớn tiền mặt VNĐ và 1 triệu USD, nhiều kim cương, 23 cuốn sổ tài khoản (trong đó có nhiều sổ ghi số tiền hàng chục tỉ đồng).

Bà còn đứng tên chủ quyền nhiều nhà xưởng, đất đai ở quận Tân Phú (TPHCM), tỉnh Bình Dương, Tây Ninh... Các anh em bà Phát đã không đồng ý cho chị Lan hưởng trọn khối tài này, viện lẽ mình cũng có công sức tạo lập tài sản.

Sau khi phiên toà hoà giải xử xong, chúng tôi có ghé qua nhà bà Lan (số 110/1, Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú). Tuy nhiên, như mọi ngày, căn nhà này vẫn kín cổng cao tường, tránh mọi cuộc tiếp xúc với người ngoài. Bà Ngọc Mỹ, láng giềng của bà La cũng cho biết, nhiều năm nay, bà con trong tổ dân phố cũng không tiếp xúc được bà Lan, thậm chí cả chính quyền phường.

Hàng tung bà Lan rất bí ẩn, đi đâu cũng ngồi trong xe hơi từ trong nhà ra và trở về cũng vậy. Rồi “cổ (cô ấy) lâu lâu lại đi đâ (chắc là đinước ngoài” biệt tăm, cả mấy tháng mới về. Cửa nhà cứ đóng im ỉm, không ai biết cổ làm gì. Đến khi báo chí đăng tin là “người đàn bà ngàn đô” thì bà con mới biết.”, dì Chín, một hàng xóm cho biết.

Diệu Thanh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 19 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Top