Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đà Nẵng thưởng nóng lực lượng phá án vụ cướp, hiếp dâm ở quán cà phê

Thứ ba, 19:36 29/11/2016 | Pháp luật

GiadinhNet – Để động viên Ban chuyên án, UBND TP Đà Nẵng thưởng nóng 30 triệu đồng, Công an TP Đà Nẵng cũng thưởng 20 triệu đồng.

Chiều 29/11, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã trao thưởng cho Ban chuyên án 042G (Công an TP Đà Nẵng) vì đã có thành tích điều tra, khám phá vụ giết người, cướp tài sản, hiếp dâm xảy ra ngày 23/11 tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng gây xôn xao dư luận. Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng thưởng nóng 20 triệu đồng cho Ban chuyên án.


Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ (áo trắng) thưởng nóng 30 triệu đồng cho Ban chuyên án vào chiều 29/11. Ảnh: Đức Hoàng

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ (áo trắng) thưởng nóng 30 triệu đồng cho Ban chuyên án vào chiều 29/11. Ảnh: Đức Hoàng

Trước đó, Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, vào khoảng 1h15 ngày 23/11, chị P.M.L. (SN 1982, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đang nằm ngủ trong phòng ngủ ở một quán cà phê trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, trong quán lúc này cũng có anh Q., em trai chị L. đang nằm ngủ), thì nghe tiếng gõ cửa.

Chị L. dậy gọi hỏi “Tít hả” (Tít là anh Q.) thì bên ngoài trả lời “ừ” nên chị L. ra mở cửa thì thấy một người thanh niên đẩy cửa vào. Trên tay người thanh niên này cầm một con dao tiến về chị L..

Thấy thế, chị L. van xin thì người thanh niên này nói “thằng ngoài kia tao đã giết rồi” và ra lệnh cho chị L. cởi đồ ra để hiếp dâm.

Lúc này trong phòng có con trai chị L. đang nằm ngủ, thấy tình thế bất lợi nên chị L. đành phải làm theo lời đe dọa của người thanh niên này. Sau đó hắn hiếp dâm chị L., thấy hắn hung hăng, chị L. tiếp tục van xin đừng giết và muốn lấy tiền cứ lấy.

Hiếp dâm chị L. xong, tên “yêu râu xanh” lấy 3,2 triệu đồng và một dây chuyền vàng, điện thoại. Chưa hết, hắn tiếp tục đòi hiếp dâm chị L. một lần nữa, chị L. tiếp tục van xin và dụ hắn đi ra phía trước quán.

Hiện trường vụ việc bên trong quán cà phê. Ảnh: Đức Hoàng
Hiện trường vụ việc bên trong quán cà phê. Ảnh: Đức Hoàng

Sau đó chị L. đóng cửa phòng ngủ và điện thoại cho một người hàng xóm cầu cứu. Sau khi người hàng xóm xuất hiện thì tên “yêu râu xanh” khống chế chị L. và tiếp tục lôi vào phòng ngủ.

Thấy thế, người hàng xóm tri hô và đập cửa phòng. Sau đó, tên “yêu râu xanh” chạy ra ngoài quán lên xe máy tẩu thoát.

Về phía em trai chị L., sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch và hiện sức khỏe dần hồi phục, đang được điều trị ở bệnh viện.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định nghi can là Mạc Văn Nhân (SN 1992, trú xã Quế Phú, Quế Sơn, Quảng Nam).

Sau khi gây án, đối tượng Nhân bỏ trốn vào TP.Hồ Chí Minh và vào chiều 28/11, hắn đã bị các trinh sát bắt giữ tại một quán cà phê võng trên đường Nguyễn Văn Linh (thuộc xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh).

Chiều 29/11, nghi can Mạc Văn Nhân đã được di lý về tới Đà Nẵng để tiếp tục điều tra mở rộng. Đặc biệt, Nhân cũng chính là nghi can vụ cướp tài sản rồi đòi “yêu” nữ chủ nhà xảy ra ở khu đô thị sinh thái Hòa Xuân (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) vào rạng sáng ngày 18/9 vừa qua (Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin).


Nghi can Mạc Văn Nhân đã được di lý về tới Đà Nẵng vào chiều 29/11 để tiếp tục điều tra mở rộng. Ảnh: Đức Hoàng

Nghi can Mạc Văn Nhân đã được di lý về tới Đà Nẵng vào chiều 29/11 để tiếp tục điều tra mở rộng. Ảnh: Đức Hoàng

Chia sẻ với hành trình phá án vất vả của Ban chuyên án, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nói trong 5 ngày qua, bản thân ông cũng như người dân TP Đà Nẵng, thậm chí người dân cả nước theo dõi diễn biến của vụ án với một tâm trạng hết sức nặng nề, lo lắng.

“Chiều hôm qua (28/11), tôi nhận được tin nhắn báo là đã bắt được đối tượng, lúc đó tôi mới cảm thấy được bù đắp phần nào, dẫu biết rằng đối tượng phạm tội, đặc biệt phạm tội “tày trời” như thế thì sớm muộn cũng bị bắt, không chạy đâu cho thoát.

Nếu để đối tượng lẩn trốn ngoài vòng pháp luật, nguy cơ tiếp tục gây án tương tự cho xã hội cực kỳ nguy hiểm.

Đà Nẵng quyết tâm đấu tranh với các loại tội phạm. Thành phố Đà Nẵng không có chỗ dung thứ cho tội phạm. Bất cứ đối tượng nào dù hung hãn, mưu mô, tàn bạo đến đâu nếu đến Đà Nẵng gây án thì cũng phải đền tội.

Không để Đà Nẵng là nơi chốn làm ăn, dung thứ của bọn tội phạm. Chúng tôi cam kết, bằng mọi giá, tốn kém cỡ nào cũng chấp nhận để giữ cho địa bàn Đà Nẵng trong sạch”, ông Thơ nhấn mạnh.

Hành trình truy bắt nghi can Mạc Văn Nhân của các trinh sát đầy gian nan, vất vả bởi đối tượng này đã có tiền án, vừa mới ra tù nên lẩn trốn rất tinh vi. Kính mời bạn đọc đón đọc hành trình phá án này cũng như nhiều tình tiết “động trời” của nghi can Mạc Văn Nhân trên Báo Gia đình và Xã hội số ra ngày 2/12.

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 14 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 14 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top