Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc sống "địa ngục" của người vợ bị chồng giết hại ở Quảng Nam

Thứ bảy, 10:00 31/08/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Những ngày qua, người dân huyện Thăng Bình (Quảng Nam) xôn xao bàn tán về thảm án kinh hoàng xảy ra tại xã Bình Sa. Có lẽ, những người tận mắt chứng kiến vụ án cũng không thể tin nổi gã chồng lại nhẫn tâm sát hại vợ mình một cách dã man đến vậy.

Gây án xong, để mặc người vợ trẻ nằm gục trên vũng máu, hắn quay trở về nhà như chưa có gì xảy ra. Ttìm hiểu sự việc, PV báo ĐS&HN đã được nghe người trong cuộc tiết lộ những thông tin khiến dư luận phải phẫn nộ về kẻ sát nhân.
 
Cuộc sống "địa ngục" của người vợ bị chồng giết hại ở Quảng Nam 1

Ảnh cưới của Hiệp và Ly.

 
Màn truy sát kinh hoàng

Chiều tối ngày 14/8, công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Xa Văn Hiệp (SN 1985, ngụ xã Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam) để điều tra vụ án giết người dã man tại xã Bình Sa. Điều khiến nhiều người xót xa, nạn nhân trong vụ án đau lòng trên, chị Bùi Thị Mộng Ly (SN 1993, quê xã Bình Sa, Thăng Bình, Quảng Nam), lại chính là vợ của tên hung thủ máu lạnh.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 15h30 cùng ngày, Hiệp nhờ bạn chở tới nhà mẹ vợ để gặp Ly. Sau một hồi cự cãi, hắn đã đuổi đánh chị Ly khắp xóm. Khi đang bỏ chạy, chị Ly vấp ngã, lập tức hắn dùng một con dao dài khoảng 30 cm thủ sẵn trong người trước đó đâm vào lưng vợ khiến nạn nhân gục tại chỗ. Ngay sau đó, người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng kèm theo mất máu nhiều nên chị Ly đã tử vong.

Hai ngày sau khi vụ thảm án xảy ra, PV báo ĐS&HN tìm về xã Bình Sa để tìm hiểu rõ hơn nguyên nhân của sự việc. Vừa vào nhà nạn nhân, chúng tôi đã cảm nhận được cái không khí tang thương bao trùm. Người đau đớn nhất là bà Huỳnh Thị Lan (mẹ nạn nhân - PV). Trong khoảnh khắc đứa con rể mất hết tính người tận mắt bà phải chứng kiến cảnh con gái kêu cứu rồi gục xuống giữa vũng máu mà không thể làm gì.
 
Cuộc sống "địa ngục" của người vợ bị chồng giết hại ở Quảng Nam 2

Bà Huỳnh Thị Lan vẫn chưa thể vượt qua được cơn sốc.


Chưa hết khủng hoảng sau cú sốc quá lớn đó, nhưng khi phóng viên đến thăm viếng, bà Lan vẫn gượng gậy. Bà xót xa kể lại: “Trưa hôm đó, khi Ly vừa từ nhà ông ngoại về thì thằng Hiệp từ đâu xông tới. Chúng nó cãi nhau về chuyện giành nuôi con. Nghĩ là vợ chồng nó chỉ xích mích một chút nên tôi khuyên chúng từ từ giải quyết. Tôi vừa dứt lời, thằng Hiệp liền giật lấy thằng bé tôi đang bế trên tay ném xuống sàn nhà, may mắn là cháu tôi không bị thương ở đâu cả. Sau đó, thằng Hiệp rút con dao nhọn trong túi ra định đâm Ly nhưng con gái tôi may mắn tránh được. Ông nhà tôi đứng bên cạnh thấy vậy liền chạy tới can ngăn song cũng đành bất lực. Đâm trượt vợ xong, chưa hả dạ, nó còn dùng dao dọa giết ông nhà tôi”. Thấy chồng mình dùng dao định giết bố, chị Ly vừa chạy đến đầu ngõ vội quay lại. Ngay lập tức, Hiệp buông bố vợ ra để truy sát chị Ly. Chạy được một đoạn, chị Ly vấp phải cành củi khô và ngã xuống. Lợi dụng lúc này, hắn dùng dao lao tới, đâm một nhát vào lưng vợ. Khi nạn nhân cố gượng dậy bỏ chạy, hắn đâm thêm một nhát nữa khiến chị Ly gục ngay tại chỗ.

Trò chuyện cùng phóng viên, bà Trần Thị Ngọc (một người dân trong thôn) kể lại: “Trước đó, tôi thấy hai thanh niên chở thằng Hiệp đi trên một chiếc xe máy tới uống rượu ở một quán nhậu trong xóm. Một lát sau, chúng nó chạy tới nhà bà Lan. Thằng Hiệp vào trong nhà gây sự, hai đứa còn lại đứng ngoài đường. Lúc nghe tiếng kêu thất thanh, tôi chạy ra xem có chuyện gì thì đã thấy cháu Ly nằm gục trên vũng máu. Còn thằng Hiệp, tay cầm con dao dài dính máu đi lừng lững giữa đường rồi nhảy lên xe cùng hai thanh niên kia bỏ chạy”.

Ngồi bên cạnh, bà Nguyễn Thị Thu (dì ruột hung thủ - PV) cho biết: “Chiều hôm đó, thằng Hiệp trở về nhà thú nhận với mẹ và dì rằng đã giết vợ. Lúc đó, tôi tưởng nó say rượu nói nhảm nên không để ý. Đến khi gia đình Ly gọi điện qua, chúng tôi mới bàng hoàng”.
 
Mẹ chồng nhiều lần đỡ đòn cho con dâu

Theo tìm hiểu của PV, khoảng thời gian sau khi thi trượt đại học, Ly lặn lội từ Quảng Nam vào Sài Gòn kiếm việc làm. Tại đây, cô quen và chơi thân với em gái của Hiệp. Sau này, em gái Hiệp đã cho anh trai số điện thoại của Ly để hai người làm quen. Nói chuyện qua điện thoại được một thời gian, Hiệp ngỏ lời mời Ly về nhà gặp mặt. Sau một tháng trực tiếp hẹn hò, đôi trai gái đã nảy sinh tình cảm. Cô gái trẻ nhận lời yêu Hiệp và cùng nhau khăn gói vào Nam kiếm sống.
 
Cuộc sống "địa ngục" của người vợ bị chồng giết hại ở Quảng Nam 3

Người dân xung quanh tới giúp gia đình lo việc hậu sự. Ảnh: T.G


Khi Ly phát hiện mình mang thai hai người lập tức trở về quê về xin hai bên gia đình được tổ chức đám cưới. Trước đó, gia đình Ly biết Hiệp đã từng vào tù ra tội nên khuyên con chấm dứt mối tình này. Mặc dù thương cha mẹ nhưng cô gái trẻ không muốn bỏ Hiệp khi đã mang thai. “Tôi nghe mọi người xung quanh kể thằng Hiệp mới ra tù chưa được một năm thì quen với Ly. Thấy con mình yêu người có điều tiếng không tốt, người làm mẹ như tôi cũng chỉ biết lên tiếng khuyên ngăn nó. Nhưng đến khi chúng từ Sài Gòn về thì con bé đã lỡ mang bầu nên gia đình đành chấp nhận. Gia đình tôi hy vọng sau khi lấy nhau, thằng Hiệp sẽ đổi tính đổi nết, tu chí làm ăn kiếm tiền nuôi vợ, con. Thế nhưng chưa được mấy ngày, hai vợ chồng đã xảy ra chuyện xích mích. Nhiều lần, con Ly bỏ về nhà nhưng sau khi bố mẹ khuyên bảo lại ngậm ngùi trở lại nhà chồng”, bà Lan nói trong nước mắt.

Được biết sau khi lấy nhau về, hai vợ chồng Hiệp và đứa con trai bảy tháng tuổi sống cùng với bố mẹ chồng. Cuộc sống của họ luôn trong tình trạng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Dù đã có vợ con, Hiệp không chịu tìm việc làm ăn mà thường xuyên nhậu nhẹt, chơi bời với những đối tượng lêu lổng. Mỗi lần đi đâu về, hắn lại bắt đầu đánh mắng vợ. Ngay cả với mẹ ruột của mình, Hiệp cũng luôn tỏ thái độ hỗn xược. Nhiều lần chứng kiến con trai vô cớ đánh vợ, ông Xa Văn An (63 tuổi) và bà Nguyễn Thị Liễu (58 tuổi) cũng không khỏi bực mình. Có lúc, người mẹ chồng còn lấy thân mình ra để đỡ đòn cho con dâu. Bà Liễu vốn là một người đàn bà nết na hiền thục. Thấy con trai lấy được người vợ xinh xắn, đảm đang như Ly, bà cũng cảm thấy hài lòng. Dù là mẹ chồng nàng dâu nhưng giữa họ chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn. Sau khi Ly sinh được đứa cháu nội bụ bẫm bà Liễu lại càng yêu quý con dâu hơn. Bà bỏ công dạy dỗ con dâu từ làm việc nhà đến chăm sóc con nhỏ. Ly cũng thương bà Liễu như mẹ đẻ của mình vậy.

Theo lời kể của bà Liễu, cách đây hơn một tháng, Hiệp đi uống rượu về vô cớ gây sự với vợ. Trong cơn bực tức, Hiệp cầm một cây gỗ lớn phang tới tấp lên người Ly. Thấy con dâu bị đánh, bà vội lao vào giằng cây gậy của thằng con trai côn đồ vứt đi. Hiệp liền quay sang đánh luôn cả mẹ đẻ khiến bà bị gãy tay trái, phải đưa đi bệnh viện bó bột. Từ lúc xảy ra án mạng, bà Liễu chỉ biết khóc vì cảm thấy có tội với con dâu và thương cho đứa cháu nội bà bỏ bê công việc, chạy xuống nhà bố mẹ đẻ của Ly để tạ tội cho thằng con sát nhân của mình.

Trước lúc chia tay chúng tôi, người mẹ bất hạnh này kể, có lần con dâu bị đau bụng mà trong nhà không có tiền, bà phải đi vay mượn quanh làng rồi để đưa Ly đi viện. Cúi mặt xuống nhìn đứa cháu tội nghiệp còn ẵm ngửa, bà nức nở: “Mới được mấy tháng tuổi mà mẹ mất, cha tù tội. Mai mày lớn lên, khi nó biết được chuyện đau lòng về cha mẹ mình, không biết nó có chịu đựng nổi không”.
 
Quá khứ tội lỗi của sát thủ giết vợ

Trao đổi với PV báo ĐS&HN, đồng chí Nguyễn Tăng Tuấn (Phó công an xã Bình Sa) cho biết: “Đối tượng Xa Văn Hiệp trước đây đã từng có tiền án về tội Cố ý gây thương tích. Hiệp từng dùng dao đâm người khiến nạn nhân phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Mãn hạn tù, Hiệp không chịu bỏ thói chơi bời mà thường xuyên gây rối làm mất an ninh trật tự trong vùng. Tới khi lấy vợ, đối tượng này vẫn không hề thay đổi. Nhiều lần, Ly bỏ về nhà mẹ đẻ thì Hiệp đến quấy nhiễu, buộc chúng tôi phải tới nhà giải quyết. Ngày hôm đó, gia đình có điện báo cho lực lượng công an trong xã nhưng khi chúng tôi xuống tới nơi thì mọi việc đã quá muộn”.
 
Duy Khánh – Gia Ly
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 20 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 20 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top