Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc sống “đế vương” ngắn ngủi của hai sát thủ lừa giết chủ tiệm vàng sau cuộc "mây mưa" đồng giới

Thứ bảy, 07:10 21/09/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Khi nạn nhân bất cẩn, hai tên đã sát hại dã man rồi cướp đi cả balo vàng, 500 triệu và hàng loạt tài sản đắt tiền.

Tìm mọi cách để tiếp cận, thậm chí sẵn sàng “quan hệ tình dục” đồng giới để tạo niềm tin, hai tên Nguyễn Văn Long (SN 1992, Xã Vụ Bổn) và Phạm Ngọc Anh (SN 1991, Xã EA Phê, cùng ngụ H. Krông Bắc, T.Đăk Lăk) đã lừa được nạn nhân Nguyễn Hiếu Học (42 tuổi, chủ tiệm vàng Hiếu Học tọa lạc tại số 31/26, đường Nguyễn Hoàng, thị trấn Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) vào tròng. Khi nạn nhân bất cẩn, hai tên đã sát hại dã man rồi cướp đi cả balo vàng, 500 triệu và hàng loạt tài sản đắt tiền. Điều đáng nói là suốt 9 ngày chạy trốn, không một chút mảy may lo sợ, day dứt, hai tên sát thủ thoải mái vung tiền, thác loạn cho đến khi số tiền 500 triệu đồng cướp được không còn một xu.
 
Cuộc sống “đế vương” ngắn ngủi của hai sát thủ lừa giết chủ tiệm vàng sau cuộc "mây mưa" đồng giới 1
Đối tượng Anh (trái) và Long tại cơ quan CSĐT.
 
Chiếc camera tố giác hung thủ

Vụ án giết người, cướp tiệm vàng Hiếu Học, tại số 31/26, đường Nguyễn Hoàng, thị trấn Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã gây chấn động dư luận. Nhớ lại vụ thảm án, những người hàng xóm sống sát tiệm vàng cho biết, khoảng 8h30 ngày 27/7/2013, anh trai nạn nhân hốt hoảng chạy ra đường tri hô “giết người, giết người (!)” rồi lại lao vào nhà.
 
Nghe tiếng kêu cứu, bà con nhân dân vội chạy theo người đàn ông vào nhà. Ngay sau đó, Công an tỉnh Đồng Nai cũng khẩn trương có mặt, phong tỏa hiện trường điều tra thu thập chứng cứ. Ở tầng trệt, nạn nhân Hiếu Học (chủ tiệm vàng – PV) đã bị sát hại bằng nhiều vết đâm, chém. Trước phòng khách, các tủ và kệ trưng bày vàng có dấu hiệu bị lục soát. Theo trình báo của người nhà nạn nhân, tài sản bị mất gồm một chiếc xe SH và rất nhiều tiền, vàng. Qua khám nghiệp ban đầu, Công an xác định ông Học bị vật sắc nhọn tác động, chết do sốc mất máu.

Trong lúc việc điều tra đang được tiến hành gấp rút thì cơ quan Công an nhận được điện thoại từ một người dân cho biết, có khả năng họ biết hai hung thủ gây án. Người báo tin được bí mật mời đến Công an Trảng Bom nhận dạng. Anh khẳng định, hai thanh niên camera ghi lại chính là Nguyễn Văn Long (SN 1992, xã Vụ Bổn, H. Krông Bắc, T. Đăk Lăk) và Phạm Ngọc Anh (SN 1991, X. EA Phê, H. Krông Bắc, T.Đăk Lăk) từng ở nhờ trong nhà mình. Anh cho biết mình quen với Ngọc Anh, Văn Long khoảng 5 tháng trước vì ở gần phòng trọ nhau tại khu trọ xóm chợ, thuộc trị trấn Trảng Bom. Cả hai đã từng kể, từ 4 năm nay, chúng xuống Đồng Nai mưu sinh bằng nghề thợ hồ. Lúc đầu thấy cả hai mặt mũi bặm trợn, lại xăm trở đầy mình, anh cũng không muốn quan hệ. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, thấy chúng có vẻ lễ phép, xởi lởi, anh mới bắt đầu trò chuyện nhiều hơn.

Nhân chứng này cũng cho biết thêm, trước đây anh thuê một căn nhà để làm ăn nhưng việc kinh doanh không tốt, phải đóng cửa không có người trông coi. Đúng lúc đó, hai nghi phạm ngỏ ý xin ở nhờ, đỡ chút chi phí tiền nhà. Sau khi, anh trả lại ngôi nhà trên, thuê căn nhà gần nhà nạn nhân, chúng cũng xin ra ở cùng để tiện đi xin việc. Cả hai tên dự định sẽ xin vào công ty nào đó rồi bỏ nghề thợ hồ. Thế nhưng chỉ ở được mấy ngày, chúng lại đổi ý kéo nhau lên Biên Hòa làm nghề cũ.
 
Ba ngày trước khi xảy ra án mạng, cả hai đột ngột quay về xin anh cho ở nhờ vì trời mưa nên thất nghiệp. Thường ngày, cả hai không đi chơi khuya. Nhưng hôm 26/8/2013, 23h, chúng bảo với nhân chứng cho ở nhờ là ra ngoài đi nhậu. Sau lần đó, anh không còn thấy mặt mũi hai tên nữa. Mãi đến khi hay tin án mạng xảy ra trong tiệm vàng, người đàn ông này mới chợt nhớ ra hai gã thanh niên nên gọi điện cho Công an. Anh không ngờ, camera ghi hình lại khẳng định suy đoán của anh là chuẩn xác.
 
Lại nói về hung thủ, sau khi gây án, Ngọc Anh chở Long chạy thẳng một mạch đến Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) tá túc. Lo sợ bị phát hiện, bọn chúng liền gửi xe vào một ngôi chợ gần đó rồi chạy lên Đà Lạt chơi. Cứ nghĩ như vậy là đã xóa hết dấu tích, chúng vung tiền vào ăn chơi mua sắm và “tìm của lạ”. Cả hai sắm mỗi tên gần chục bộ quần áo hàng hiệu, vung tiền tậu ngay điện thoại xịn. Ngày hôm sau, hai tên rủ nhau ra Nha Trang đi du lịch, nhân tiện vứt điện thoại Iphone của anh Học xuống biển phi tang.
 
Hơn một ngày ăn chơi thả ga, tên Anh nhớ đứa em gái học Đại học ra đang xin việc tại Bình Dương, nên gọi em ra Nha Trang cho 200 triệu đồng để tiêu xài. Tên Long cũng phóng khoáng tặng luôn cô em của “chiến hữu” chiếc laptop để vào mạng tìm việc. Sau hai ngày ăn chơi trác táng, chúng kéo nhau ra Hà Nội, vung vít tiền vào các quán bar, nhà hàng, tận hưởng tất cả những lạc thú trước đây chỉ nghe nói.
 
Cuộc sống “đế vương” ngắn ngủi của hai sát thủ lừa giết chủ tiệm vàng sau cuộc "mây mưa" đồng giới 2

Người dân hiếu kì tụ tập tại hiện trường. Ảnh: T.G


Khi nghe tin công an đã xác định đối tượng gây án và đang truy lùng, chúng liền trốn ra Quảng Ninh với ý định vượt biên sang Trung Quốc lánh nạn. Nhưng nghĩ cảnh sát chưa thể lần ra chỗ ẩn náu của mình, chúng lại tiếp tục ăn chơi thác loạn tại vùng đất Mỏ.
 
Sát thủ vẫn ôm gái ngủ khi bị bắt giữ

Trong lúc đó, mọi thông tin về nghi phạm nhanh chóng được cập nhật, các mối quan hệ của chúng được CQ CSĐT bí mật theo dõi bám sát. Nhân dạng đối tượng cũng được cung cấp cho các tỉnh bạn để tìm ra đường đi nước bước kẻ thủ ác. Sáng ngày 28/8, thông tin từ Công an H.Di Linh (T. Lâm Đồng) cho biết, phát hiện chiếc xe SH trên gửi tại bãi xe tại chợ Di Linh không người nhận. Kết quả kiểm tra cho thấy, người gửi xe chính là hai nghi phạm vụ án Long và Anh. Kết hợp nhiều nguồn thông tin, cơ quan Công an bắt đầu lần ra được con đường chạy trốn theo hướng ra Bắc của các đối tượng. Ba tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh Đồng Nai được tỏa ra các tỉnh Lâm Đồng, Đăk Lăk, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Ninh Bình, TP.Hà Nội, Quảng Ninh phối hợp với phòng 5 - Bộ công an (C45) truy bắt đối tượng.

Tối 5/9, theo thông tin mật báo, cơ quan Công an phát hiện hai đối tượng tình nghi đang ở TP Hạ Long (Quảng Ninh). Hàng chục trinh sát thuộc tổ công tác của Phòng 5 và Công an tỉnh Đồng Nai, các đơn vị kỹ thuật thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Hạ Long tiến hành rà soát từng nhà nghỉ, khách sạn để tìm ra nơi trú ẩn của các đối tượng.
 
Gần một ngày bí mật kiểm tra các nhà nghỉ, đến 4h ngày 6/9, trinh sát phát hiện hai tên đang mó mặt tại nhà nghỉ Anh Thơ (P.Bãi Cháy, TP.Hạ Long) liền triển khai lực lượng áp sát mục tiêu không một tiếng động. Trong phòng, hai đối tượng mình trần vẫn ôm hai cô bồ mới say sưa đánh giấc nồng. Dù chưa nhìn rõ mặt đối tượng, nhưng những hình xăm vằn vện trên cơ thể đã chỉ điểm cho các trinh sát biết chúng là đối tượng cần bắt giữ khẩn cấp. Chỉ một động tác nhanh gọn, trong tích tắc, hai đối tượng đã bị trinh sát không chế phải tra tay vào còng mà vẫn chưa tỉnh ngủ. Ngay khi bị bắt, chúng khai nhận chính là hung thủ gây ra vụ giết người, cướp tiệm vàng tại hiệu vàng trên và chỉ chiếc ba lô cất dấu vàng dưới gầm giường.

Không hề tỏ vẻ hối hận, tại cơ quan Công an chúng thản nhiên khai báo toàn bộ sự việc. Long kể, khoảng 4 năm trước, hắn rời quê vào Đồng Nai xin làm công nhân. Xin mãi không được việc thì chuyển sang làm thợ hồ, thợ sơn để kiếm cơm. Trong những ngày lang thang hành nghề, hắn gặp tên Anh, người cùng quê nhưng dạt xuống Đồng Nai rồi kết thân, lúc có tiền lại rủ nhau đi nhậu nhẹt. Một vài lần đi nhậu, hắn gặp nạn nhân Học và nhanh chóng phát hiện anh này có vấn đề khác thường về giới tính nên tiếp cận để moi tiền.

Khi phát hiện ra nạn nhân là chủ tiệm vàng lớn đang sống độc thân, Long đổi ý, quyết định giết hại anh Học để cướp tài sản. Đêm 26/8, được anh Học mời đến nhà vui vẻ, nghĩ cơ hội kiếm tiền đã đến, Long liền rủ Ngọc Anh cùng thực hiện kế hoạch giết người cướp tài sản. Khi Anh đồng ý, mỗi đứa thủ một con dao Thái Lan đến nhà nạn nhân như đã hẹn. Khoảng 23h30 phút, chúng theo anh Học lên tầng uống rượu rồi cả ba người lên giường “vui vẻ”. Sau khi giúp anh Học thỏa mãn, chúng gợi ý nạn nhân nằm xuống để tẩm quất cho bớt mệt. Lợi dụng ông chủ tiệm vàng nằm úp mặt xuống giường, tên Anh vung dao đâm mạnh vào cổ “người tình”. Choáng váng, anh Học cố vùng dạy chống cự thì tên Long đè xuống giường rút dao đâm tiếp vào người. Đến lúc nạn nhân bất tỉnh, cả hai mới buông tay và lục tủ lấy 500 triệu đồng, điện thoại di động Iphone, và vơ một ba lô vàng (gồm dây chuyền, lắc tay, nhẫn và 2 miếng vàng…), sau đó bình tĩnh tắm rửa rồi lấy xe SH của anh Học rồ ga tẩu thoát. Có nhiều tiền vàng, chúng đi khắp nơi ăn chơi tận hưởng mọi thú vui, khoái lạc, cho tới khi bị bắt.
 
Sát thủ vung tiền bao gái

Để “hưởng thụ” mọi lúc mọi nơi, chúng bao luôn hai “đào” ở quán karaoke chuyên đi theo hầu hạ và thưởng mỗi cô 5 triệu đồng cùng dây chuyền, nhẫn vàng lóng lánh. Ngay sau khi trốn ra Quảng Ninh, hai tên sát thủ bao luôn hai cô bồ trẻ, ngày ngày đi du hí ở vịnh Hạ Long, tối về khách sạn thác loạn. Chỉ trong 9 ngày trốn chạy ngắn ngủi, cả hai đã tiêu sạch 500 triệu đồng cướp được.
 
Hương Trà
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 21 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 21 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 21 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top