Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc sống đầy bí ẩn của nữ "doanh nhân" lừa đảo hơn 100 tỷ

Thứ ba, 13:00 25/06/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Những ngày qua, dư luận đà Nẵng xôn xao trước thông tin, cơ quan chức năng mới ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với bà Phó giám đốc Công ty TNHH Hải Hà.

Cuộc sống đầy bí ẩn của nữ "doanh nhân" lừa đảo hơn 100 tỷ  1

Công ty TNHH Hải Hà - nơi bà Hoa từng làm việc đã đóng cửa hơn 1 năm nay. Ảnh Duy Khánh.

 
Nhưng đến thời điểm này, quyết định nói trên vẫn chưa thể thi hành vì bị can đã bỏ trốn ra nước ngoài, mang theo số tiền "khủng" lên đến hơn 100 tỷ đồng lừa vay từ các ngân hàng. Điều đáng nói là theo tìm hiểu, ngay thời gian còn ở trong nước, thủ phạm - bà Châu Hoa (SN 1960) cũng có hành tung lạ lùng, đầy bí ẩn với hàng loạt địa chỉ ảo gây khó khăn trong công tác điều tra và thu thập thông tin.

Hành trình tìm những địa chỉ "ma"

Những ngày qua, vụ việc bà Châu Hoa (SN 1960, địa chỉ thường trú tại Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) lợi dụng danh nghĩa của mình là Chủ tịch hội đồng thành viên, Phó giám đốc Công ty TNHH Hải Hà (đóng tại lô 7, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam) vay tín dụng của 6 ngân hàng rồi ôm tiền bỏ trốn đã làm chấn động dư luận. Điều đáng nói là sau khi sự việc gây chấn động này vỡ lở, ngay cả người dân ở những nơi bà Hoa mua nhà hoặc từng sinh sống cũng không hề biết gì về "doanh nhân" này. Chính vì vậy, việc lần lại những manh mối, qua đó tìm hiểu sự thật phía sau người đàn bà có khả năng khiến cả 6 ngân hàng cùng lúc "mang họa" này của nhóm phóng viên cũng trở nên cực kỳ gian nan.

Thông qua những nguồn thông tin ít ỏi, chúng tôi tìm về ngôi nhà mà trước đây bà Hoa từng đăng ký thường trú tại Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Tuy nhiên tại đây, cơ quan Công an Phường Hòa Cường Bắc khẳng định: "Trên giấy tờ, bà Hoa có đăng kí thường trú tại phường của chúng tôi, nhưng thực tế thì bà ta đã không ở đây từ rất lâu. Trước đây cũng có một thời gian bà ta sống trên địa bàn trong khu tập thể phía sau chợ Hòa Cường, còn về phần công việc của bà Hoa lúc đó là gì thì không ai trong chúng tôi rõ".

Dựa trên hướng dẫn của các đồng chí công an Phường Hòa Cường Bắc, chúng tôi tiếp tục tìm đến khu tập thể nằm phía sau chợ Hòa Cường. Lần hồi thăm hỏi những người dân trong khu vực, nhưng những gì nhóm phóng viên thu được chỉ là con số "0" tròn trĩnh. Đa số người dân ở đây chỉ trú tạm một thời gian rồi lại chuyển chỗ ở, giống như bà Hoa, nên không một ai hay biết về nữ PGĐ lừa đảo này. Số ít người có thời gian sống lâu năm ở khu tập thể, như chị Trần Thu Tâm thì cho biết: "Vừa qua, tôi cũng có nghe thông tin về bà Châu Hoa ôm tiền tỷ bỏ trốn. Tôi và bà con chòm xóm quanh đây bất ngờ lắm. Ai cũng bàn tán không ngớt khi nghe nói bà ta từng đăng ký địa chỉ thường trú tại khu vực này. Nhiều lần, người nọ hỏi người kia, nhưng chẳng có ai từng nói chuyện, cũng chẳng ai biết vị nữ doanh nhân này từng sống trong khu tập thể".

Không thể tìm hiểu gì hơn về nữ "doanh nhân" tại nơi sinh sống, chúng tôi tiếp tục xuôi về Khu công nghiệp Điện Nam (Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam - PV), nơi đặt trụ sở của công ty TNHH Hải Hà. Tại đây, sau hơn một năm không hoạt động, từ một công ty chuyên chế biến hải sản xuất khẩu ra nước ngoài với lượng công nhân lên đến hàng ngàn người, thì giờ đây, những gì còn sót lại của Công ty Hải Hà chỉ là vùng đất hoang vắng, xung quanh cỏ dại mọc um tùm. Nằm án ngữ ngay phía trước, cánh cổng chính dẫn vào công ty cũng đã khóa kín từ một năm nay.

Do vị trí nằm sâu trong Khu công nghiệp, nên xung quanh Công ty TNHH Hải Hà không có một hộ dân nào sinh sống. Giữa lúc tưởng chừng mọi manh mối về bà PGĐ lừa đảo đành bế tắc, chúng tôi tình cờ gặp được ông Nguyễn Văn Chung, nguyên bảo vệ trước đây của công ty. Từ khi chuyện làm ăn của bà Hoa bị đổ bể, ông Chung được ngân hàng trả lương, thuê ở luôn tại đây trông coi tài sản đã bị niêm phong của Công ty TNHH Hải Hà. Chính từ cuộc nói chuyện với "nhân chứng" hiếm hoi biết được vụ việc này, chân dung nữ PGĐ siêu lừa đảo đã bắt đầu được hé lộ.

Truy nã đặc biệt nữ PGĐ siêu lừa đảo

Hồ sơ điều tra ban đầu từ cơ quan công an Quảng Nam cho biết: Từ năm 2009 đến năm 2011, bà Hoa với chức vụ trên đã kê khai, lập khống các hồ sơ, chứng từ để vay hơn 100 tỷ đồng từ các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh và TP Đà Nẵng. Sau khi vay trót lọt số tiền ra khỏi ngân hàng, bà Hoa tổ chức kinh doanh và không trả lại. Đến khi sự việc được phát hiện, nữ "doanh nhân" này đã ôm toàn bộ số tiền vay được bỏ trốn ra nước ngoài không để lại dấu vết. Được biết, bà Hoa đã bỏ trốn ra nước ngoài từ tháng 5/2012 nhưng đến ngày 7/6/2013, công an Quảng Nam mới chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can kèm theo đó là lệnh truy nã đặc biệt với bà Hoa về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Hành tung bất định của nữ "doanh nhân"

Trò chuyện cùng PV, ông Chung cho biết: "Tôi làm ở đây tính đến giờ cũng được 3 năm. Khi tôi về đây thì bà Hoa đã làm lãnh đạo công ty từ trước. Theo những gì tôi biết được, bà Châu Hoa giữ cương vị Phó giám đốc Công ty TNHH Hải Hà suốt từ đầu năm 2000. Nhưng thực tế, không nhiều nhân viên trong công ty biết về cuộc sống riêng cũng như được tiếp xúc với bà Hoa. Bản thân tôi suốt mấy năm làm việc tại đây cũng chỉ có duy nhất một lần nhìn thấy bà ấy đi ô tô đến phòng làm việc".

Qua miêu tả của ông Chung, thì bà Hoa là một người nhỏ nhắn. "Hồi ngân hàng đến đây niêm phong công ty, tôi mới biết bà Hoa quê gốc ở mãi tận trong Bình Định. Nghe nói trước đây, sau khi đi học ở Hà Nội, bà từng có một thời gian lập nghiệp ở Đà Nẵng rồi mới chuyển về đây công tác. Bà ấy cũng có chồng và 2 người con nhưng đã ly dị chồng từ lâu. Hai người con bà Hoa cũng chưa ai một lần được gặp mặt cả. Những người thân khác của bà thì hầu như cũng không có ai ở gần đây. Bà thường sống một mình và ít khi nhắc gì đến người thân", ông Chung hồi tưởng.

Cũng theo thông tin từ người bảo vệ này, thì ngày bà Hoa bỏ trốn cũng là lúc công ty ngừng hoạt động. Toàn bộ công nhân bị mất việc, bị quỵt tiền lương. Thời gian đầu, các công nhân thi thoảng cũng đảo về đây với hy vọng gặp được bà Hoa (hoặc lãnh đạo công ty - PV) để đòi trả tiền. Nhưng vì nỗi lo lắng mưu sinh, phần lớn họ đều nhanh chóng tản mác đi kiếm việc khác nên đã lâu lắm, ông Chung không còn thấy ai quay lại đây nữa. Trước khi chia tay chúng tôi, ông Chung nói thêm: "Bà Hoa có một ngôi nhà ở TP Hội An (Quảng Nam) nhưng tôi cũng không biết rõ địa chỉ chính xác, chỉ nghe mọi người trong công ty nói vậy thôi. Trong suốt thời gian làm việc ở Công ty Hải Hà, bà thường về đó ở. Nhưng bây giờ căn nhà đó hình như cũng đã bị ngân hàng niêm phong".

Nắm bắt manh mối này, chúng tôi tìm đến TP.Hội An, nơi bà Hoa được cho thường xuyên lui về sinh sống trong suốt thời gian làm việc. Nhờ sự giúp đỡ của ông Lê Văn Giảng - Chủ tịch TP.Hội An, cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra được địa chỉ chính xác của bà Hoa, nằm ở phường Cẩm Châu. Tại đây, đồng chí Công, Công an Phường Cẩm Châu cho biết: "Đúng là bà Hoa có một ngôi nhà ở đây, nhưng thời gian sinh sống cụ thể ở đó thì cũng không dài. Khoảng thời gian này, bà Hoa cũng không hề đến Công an phường để đăng ký lưu trú. Chúng tôi cũng nhiều lần đến nhà để yêu cầu bà Hoa thực hiện đúng nghĩa vụ công dân nhưng không lần nào gặp được. Những người hàng xóm xung quanh chẳng một ai biết bà đã đi đâu và làm gì. Tôi còn nghe nói bà Hoa có một hồ nuôi tôm ở đâu đó nhưng địa chỉ ở đâu thì tôi cũng chịu. Chỉ biết, hồ nuôi tôm này thua lỗ nhiều nên bà Hoa cũng bỏ không làm nữa. Còn về căn nhà của bà ở đây được xây lên, nhưng phần đa là bỏ không".

Cùng anh Công, chúng tôi cũng tiếp cận với những người hàng xóm sống xung quanh ngôi nhà của nữ "doanh nhân" lừa đảo. Tuy nhiên, giống như ở Đà Nẵng, phần lớn người dân nơi đây không biết nhiều về bà Hoa. Chị Nguyễn Thị Minh - người sống ngay sát vách kể: "Hồi còn ở đây, thường mỗi tuần, nhiều nhất chúng tôi chỉ thấy bà về đây khoảng 2 ngày rồi lại đi đâu đó. Chúng tôi là hàng xóm láng giềng nhưng không có ai tiếp xúc được với bà cả. Từ khi bà Hoa bỏ trốn đến nay đã hơn 1 năm, chúng tôi cũng không thấy ai lui tới căn nhà này nữa".

Vậy thì trong suốt một thời gian dài làm việc ở Công ty Hải Hà, bà Hoa thường ở đâu (?). Toàn bộ những địa chỉ mà nữ "doanh nhân" này từng sinh sống, chính những người hàng xóm cũng chẳng mấy khi được gặp hay trò chuyện. Chân dung người phụ nữ lừa đảo siêu hạng này, như thế, mới chỉ được hé lộ dưới góc độ một người mang hành tung bí ẩn và có vẻ rất giỏi trong việc che giấu thân phận. Chính điều này là nguyên nhân gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong việc khoanh vùng và xác định nơi bà Hoa lẩn trốn, nhằm đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.
 
Duy Khánh
nhuquynh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 19 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top