Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cháu giết dì ruột vì đôi bông tai

Thứ hai, 16:20 22/07/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Trong căn nhà nhỏ lạnh lẽo nơi cuối xóm, bên chiếc bàn thờ còn nghi ngút khói hương, ôm lấy di ảnh người mẹ bất hạnh, chị Nguyễn Thị Ước (SN 1990) nói trong nước mắt: “Cả đời mẹ sống khổ, khi chết cũng trong đau đớn. Kẻ gây tội ác không ai khác lại chính là người cháu gọi mẹ em bằng dì ruột…”. Tại cơ quan điều tra, gã ác nhân máu lạnh với đôi môi bầm tím vì nghiện, lạnh lùng kể lại hành vi tội ác của mình.

Cháu giết dì ruột vì đôi bông tai 1

Ngôi nhà lụp xụp của nạn nhân. Ảnh: TG

 
Cái chết tức tưởi của người đàn bà góa bụa

Những ngày này người dân xóm nghèo 2B, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An vẫn chưa hết bàng hoàng, đau đớn trước cái chết đầy tức tưởi của bà Nguyễn Thị Huy (57 tuổi). Ban đầu người dân cứ nghĩ cái chết của người phụ nữ này là do đột tử. Tuy nhiên, sau một thời gian điều tra, chân dung kẻ ra tay tàn độc đã lộ rõ.

Phải mất nhiều thời gian tìm đường, chúng tôi mới tới được địa chỉ của người phụ nữ xấu số này. Nhà bà Huy lụp xụp, nằm khuất lấp sau nhiều quả đồi heo hút. Có lẽ do sự khuất lấp với xóm làng nên xác của bà chỉ được phát hiện khi đang trong giai đoạn phân hủy.

Theo lời kể của cụ Nguyễn Thị Thạnh (80 tuổi), hàng xóm thân cận thì chồng bà Huy mất sớm nên bà sống cảnh góa bụa nuôi con. Con gái bà Huy đang theo học ở Hà Nội nên hàng ngày người phụ nữ này lầm lũi một mình ra vào trong căn nhà ọp ẹp. “Thường ngày, bà Huy vẫn nấu cơm rồi mời tôi sang ăn cùng cho vui. Nhưng bẵng đi 3 hôm không thấy bà ấy nên tôi sang nhà xem tình hình thế nào. Vừa bước đến trước cửa, tôi ngửi thấy mùi tanh hôi bốc ra nồng nặc nên nghĩ có con vật gì chết và gió thổi mùi hôi thối vào. Bước vào nhà, tôi gọi bà Huy nhưng không có tiếng trả lời. Thấy giường bà Huy vẫn buông màn, tôi lại gần vén màn lên thì đập vào mắt là một xác chết đang phân hủy mạnh. Quá hoảng sợ, tôi chạy ra ngoài kêu cứu”, cụ Thạnh nhớ lại.

Theo lời cụ Thạnh, khi dân làng có mặt, ai cũng bàng hoàng đau đớn trước sự ra đi của bà Huy trong cảnh cô quạnh, không người thân. Thời điểm ấy, nhiều người nghĩ bà Huy chết vì cảm lạnh chứ không ai nghi ngờ người phụ nữ này bị sát hại. Khi cơ quan công an xuống xác minh, khám nghiệm hiện trường thì phát hiện có nhiều dấu hiệu cho thấy đây là một vụ án mạng nghiêm trọng. Kiểm tra kỹ phần đầu nạn nhân, cơ quan công an phát hiện có nhiều dấu vết cho thấy nạn nhân bị đánh. Đặc biệt, đôi bông tai bằng vàng mà nạn nhân vẫn đeo đã biến mất. Các đối tượng nghi vấn lập tức được khoanh vùng nhưng việc tìm ra thủ phạm vẫn bóng chim tăm cá.
 
Cháu giết dì ruột vì đôi bông tai 2

Tên sát thủ máu lạnh Nguyễn Văn Thi.

Đứa cháu tội đồ

Sau một thời gian điều tra, đối tượng cộm cán nổi lên là Nguyễn Văn Thi (SN 1979, trú xóm 5, xã Ngọc Sơn, cháu gọi nạn nhân là dì ruột). Biết không thể trốn tránh được tội ác, tên này đã đến cơ quan điều tra thú nhận toàn bộ hành vi tội ác. Tại cơ quan điều tra, kẻ ác nhân có thân hình nhỏ thó, gương mặt gồ ghề đen sạm, đôi môi thâm sì vì nghiện lập bập kể về hành vi tội ác của mình.

Nguyễn Văn Thi đã có vợ con nhưng gia đình thường xuyên xích mích vì hắn nghiện ma túy. Mặc dù biết dì rất thương mình nhưng đang cơn túng quẫn tiền bạc để mua ma túy, hắn nghĩ cách giết dì để cướp đôi bông tai bằng vàng. Tối 3/5, đứa cháu tội đồ này ăn cơm ở nhà rồi tìm sang nhà dì tâm sự chuyện gia đình. Thương cháu, bà Huy bảo cháu vào nhà ngủ lại, đợi sáng ra về nhà làm lành với vợ. Và người dì đã không ngờ được dã tâm của đứa cháu.

Nửa đêm, thấy dì đã ngủ say, hắn nhẹ nhàng đi ra ngoài lấy thanh gỗ tiến tới giường của dì đánh tới tấp vào chỏm đầu. Thấy dì đã chết, Thi tháo đôi bông tai rồi tạo hiện trường giả, sau đó bỏ về nhà ngủ với vợ con như không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, kẻ ác nhân này lén đến nhà nạn nhân xem dì đã chết hẳn chưa rồi mới ung dung mang vàng đi bán được hơn 3 triệu đồng. Có tiền, hắn ta đốt cả vào ma túy.

Kẻ gây tội ác phải đối diện với pháp luật và trả giá cho hành vi đã gây ra. Ngoài nỗi đau để lại cho gia đình nạn nhân, Thi còn để lại nỗi đau, hoàn cảnh thương tâm cho vợ con. Do nghiện ngập nên bao nhiêu năm qua của cải trong nhà Thi đều đem đi bán sạch để thỏa cơn nghiện, mặc cho vợ con bữa đói bữa no. Chị Lê Thị Tình, vợ Thi nói: “Tôi phải đi đóng gạch thuê nuôi các con. Chồng nghiện ngập rồi gây tội ác tày trời với người thân thì phải trả giá”.
 
Hà Châu - T. Chi
lanvu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 19 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 35 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 10 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 10 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Top