Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chân dung “hổ dữ ăn thịt con” qua lời kể nạn nhân

Thứ bảy, 16:14 25/06/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau nhiều lần từ chối đòi hỏi “bệnh hoạn” của cha, bé gái thường bị đánh đập. Cuối cùng, e phải tự giải thoát bằng túi thuốc diệt ốc.

Sau nhiều lần từ chối đòi hỏi “bệnh hoạn” của cha, bé gái thường bị đánh đập. Cuối cùng, e phải tự giải thoát bằng túi thuốc diệt ốc. Thế nhưng, rất may cháu lại được chính cha mình phát hiện và đưa đi cấp cứu. Những tưởng sau lần chết hụt ấy, “con quỷ dữ” đã thay đổi. Nào ngờ....


Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Nỗi đau không nói thành lời

Cơ quan CSĐT công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị này đang tiến hành điều tra làm rõ vụ con gái bị cha ruột xâm hại. Được biết, người cha có hành vi đồi bại trên là Hoàng Văn Vinh (SN 1975, trú tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình). Còn nạn nhân là cháu H.T.L. (SN 2001). Ngay sau khi lắm được thông tin vụ việc, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã trở lại địa phương.

Căn nhà cấp 4 của gia đình Vinh nằm chênh vênh trên lưng chừng đồi. Thấy có khách đến nhà, bà P. lật đật chạy đi rót nước mời khách. Còn cháu L. chỉ đứng khép nép ở cửa buồng nhìn ra phía ngoài. Biết chúng tôi là phóng viên đến tìm hiểu sự việc, bà P. (mẹ cháu bé –PV) mới gọi cháu L. ra ngồi cùng để tiếp chuyện. Hai mẹ con, hai nét mặt khác nhau, nhưng có cùng một tâm trạng buồn rầu, đau khổ. Nhắc đến cha, cháu đã rướm nước mắt, nghẹn lòng.

L. kể, sáng ngày 6/6, nhà cháu có khách, mẹ cháu thì đi làm ở nhà bà ngoại cách đó vài cây số. Sau khi cơm nước xong, cháu sang nhà bà nội cạnh đó để nghỉ trưa. Lúc về nhà, L. bị cha chửi bới, đánh đập vị tội đi sang nhà bà ngủ mà không xin phép. Mặc dù bị mắng vô lối, cháu L. vẫn không cãi lại một lời. Tối đó ăn cơm xong, cháu L. mang bát đũa ra bể nước rửa và bị cha ép phải cho ông “quan hệ”. Tuy nhiên, cháu đã kiên quyết từ chối và vùng vẫy, kêu la. Thấy con như vậy, bà P. chạy ra can ngăn và cũng bị chồng đánh đập. Quá bức xúc, bà P. đã dọa nếu ông Vinh làm liều thì sẽ báo Công an đến giải quyết. Lúc đó, ông Vinh mới chịu dừng tay.

Đến khoảng 1h sáng ngày 7/6, cháu L. đang ngủ ở chiếc giường kê ngoài gian nhà chính thì ông Vinh cầm đèn pin để mò sang. “Cháu nghĩ là mẹ cháu sang xem cháu ngủ thế nào nên cũng không để ý gì hết. Đến khi bố cháu vạch màn chui vào thì cháu mới biết”, L. kể. Do bị bố khống chế, đe dọa, cô bé không dám kêu la. “Sáng hôm đó, cháu kể lại chuyện thì tôi mới biết”, bà P. ngậm ngùi. Sau đó, bà P. kể lại sự việc này cho bà nội của cháu L.. Biết không thể nào dung thứ và che giấu được nữa, bà nội cháu L. đã khuyên 2 mẹ con đi trình báo công an xã, nhờ pháp luật can thiệp giúp.

Vết trượt dài của “ma men”


Cháu Hoàng Thị L., chia sẻ với PV

Cháu Hoàng Thị L., chia sẻ với PV

Theo lời tâm sự của bà P., bà và ông Vinh là người cùng địa phương. Hồi mới cưới, ông Vinh cũng là người hiền lành chịu khó. Nhưng giờ tại địa phương, ông là kẻ nát rượu, bê tha. Cuộc sống hôn nhân của bà Phương và ông Vinh bắt đầu không còn hạnh phúc, kể từ lúc người vợ mang thai đứa con thứ hai. Nguyên nhân cũng do ông Vinh thay tính đổi nết, sinh thói trăng hoa bên ngoài. Cũng bởi thế, bà P. đã định ra tòa ly hôn. Nhưng vì 2 người con thơ, bà nghĩ lại và nhẫn nhịn chịu đựng. “Khoảng 2 năm trở lại đây, ông Vinh lại quay trở về với vợ con. Nhưng về đến nhà, ông sinh thói rượu chè, mỗi lần say xỉn lại lôi vợ con ra hành hạ”, bà P. ngậm ngùi.

Nhớ lại những hành vi người cha “ác quỷ”, cháu L. vẫn không khỏi bàng hoàng. Hai năm trước đây, khi cháu mới tầm 13 tuổi, ông Vinh đã đòi hỏi cháu cho “ngủ” cùng. “Lúc đó, cháu ở nhà một mình, cha cháu đã đòi hỏi nhưng cháu kháng cự, không đồng ý. Cháu chỉ nói rằng: “Cha ơi, con là con gái cha, chứ không phải là xã hội…”, lúc này cha cháu mới chịu dừng tay. Nhưng thái độ của cha cháu đối với cháu từ lúc đó đến nay là hoàn toàn khác”, cháu L. tâm sự. Sự việc này cũng được L. kể với mẹ. Lúc đó, bà P. nghĩ rằng ông Vinh chỉ là trong cơn say rượu nên không kiềm chế được bản thân. Đồng thời, bà cũng khuyên L. bỏ qua cho cha một lần. “Những lúc say rượu, tôi không chấp. Chỉ đến khi tỉnh rượu tôi mới khuyên bảo. Nhưng cũng chỉ ậm ừ cho qua, rồi khi say đâu lại vào đó”, bà P. cay đắng nhớ lại.

Sau mỗi lần ông Vinh đòi “quan hệ” không thành, thì cháu L. lại phải chịu một trận chửi bới, đòn roi. Cách ngày xảy ra sự việc chừng chục hôm, cháu bị bố mình ép, vì không nghe lời cha, nên L. lại bị đánh. Nghĩ cực thân, cháu L. đã có ý định tìm đến cái chết. Thấy có gói thuốc diệt ốc bươu vàng ở ngoài bờ rào, cháu đã chạy ra, xé gói thuốc và đổ vào miệng. Đúng lúc đó, ông Vinh phát hiện và hô hoán bà P. đưa cháu đi cấp cứu. Rất may, tính mạng cháu được các bác sĩ cứu sống. Những tưởng rằng, sau lần này cha sẽ thay đổi cách suy nghĩ. Nhưng không, L. đã nhầm tưởng và cháu đã phải chịu một kết cục đầy cay đắng.

Ông Hoàng Văn Bảo – Trưởng công an xã Tân Vinh cũng xác nhận: Sáng ngày 7/6, khi ông lên cơ quan thì đã thấy mẹ con bà P. đứng đó từ trước. Khi mời vào trụ sở, bà P. đã trình bày sự việc cháu L. bị ông Vinh xâm hại. Sau khi bà P. hoàn thành bản tường trình, ông Bảo đã báo cáo sự việc lên công an huyện Lương Sơn để thụ lý theo thẩm quyền. Còn về ông Vinh, lúc này vẫn đang đi đào giếng thuê ở gần đó. Đích thân ông Bảo đã xuống chỗ ông Vinh làm việc để mời về trụ sở. Bước đầu, nghi can đã thừa nhận hành vi tội ác. Công an huyện đã tiến hành tạm giữ hình sự với ông Vinh để đấu tranh làm rõ sự việc.

Có thể bị phạt tù đến 20 năm

Trao đổi với PV, Luật sư Đỗ Trung Kiên – Trưởng Văn phòng Luật sư Đỗ Trung Kiên & Cộng sự cho biết, tại Khoản 1, Điều 112, bộ luật Hình sự quy định: “Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm”. Trong trường hợp cụ thể của đối tượng Hoàng Văn Vinh thì có thể bị nâng mức án phạt, vì có tình tiết tăng nặng. Tại điểm A, Khoản 2 của Điều 112, nếu có tính chất loạn luân thì có thể bị xem xét nâng mức phạt lên đến 20 năm tù.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Tiền Giang

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 12 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 12 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top