Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cái chết thảm của người đàn bà yêu kẻ đa tình

Thứ năm, 10:20 19/12/2013 | Pháp luật

Trong một tuần, liên tiếp các túi nilon chứa thi thể được vớt lên tại hai con kênh ở TP HCM. Ghép lại, cảnh sát xác định đây thi thể của cô gái đã bị kẻ thủ ác chia xác để phi tang.

16h ngày 13/1/2009, người dân phát hiện một bịch nilon lớn màu đen trôi trên kênh Lò Gốm (quận 6, TP HCM), bên trong là một phần thi thể người. Đến chiều hôm sau, tại hai địa điểm khác nhau trên kênh, người dân tiếp tục điện thoại báo công an khi phát hiện khúc bụng người và một phần cánh tay...

Một tuần sau, lúc 15h30 ngày 21/1/2009 (tức 26 tháng chạp), người dân lại vớt được một bịch nilon màu đen chứa phần mông người trên kênh Tân Hóa (quận Tân Phú). Kết quả khám nghiệm tử thi và ghép các mảnh thi thể lại với nhau cho thấy đây là các bộ phận của cùng một người, nạn nhân là nữ, dưới 30 tuổi. Trong khi khám nghiệm tử thi, các bác sĩ pháp y phát hiện trong bao tử nạn nhân có nhiều thức ăn chưa tiêu hóa, cho thấy bị sát hại trước đó không lâu, vào đêm 10 hoặc 11/1/2009.

Ban chuyên án nhận định, động cơ gây án có thể do mâu thuẫn cá nhân, tư thù hoặc ghen tuông tình ái, không loại trừ khả năng bị sát hại để cướp tài sản sau đó chặt xác phi tang... Trước hết tập trung xác định danh tính nạn nhân để lần ra manh mối vụ án, làm rõ những trường hợp mất tích từ năm ngày trở lại đây. Khẩn trương vào cuộc, một mũi trinh sát nhanh chóng tiếp cận những hộ dân xung quanh nơi phát hiện thi thể để thu thập thêm thông tin đồng thời tìm kiếm những phần còn lại của người xấu số.

Kết quả cho thấy, tại thời điểm xảy ra vụ án có 4 cô gái mất tích. Tuy nhiên, sau Tết hai cô đã trở về. Trong hai trường hợp còn lại, cơ quan điều tra đặc biệt quan tâm đến trường hợp của chị Tuyết có một con gái và đã ly dị.

Một đồng nghiệp của chị Tuyết cho biết, tối 10/1/2009 chị Tuyết đi ăn tất niên cùng bạn bè làm chung công ty. Khoảng 22h30 tiệc tan, mọi người rủ nhau đi hát karaoke ở quán Thượng Uyển gần ngã tư Bà Hom, nhưng chị Tuyết bảo có việc bận phải về. Kể từ đó không ai còn nhìn thấy chị nữa.

Mẹ chị Tuyết cho biết, con gái hiền lành, trước nay chẳng có mâu thuẫn với ai, không nợ nần tiền bạc. Sau khi chia tay chồng, chị Tuyết thuê nhà trọ ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân chung sống với Nguyễn Hữu Trực. Biết anh ta đã có gia đình, bà khuyên nhủ nhưng không được.

Hai ngày không thấy con về, bà gọi điện thoại không được. Hai người em đến tìm thì Trực bảo chị Tuyết đi đâu anh ta không biết. Sau đó, Trực gọi điện thoại cho gia đình bà, nói vừa gặp Tuyết ở Sóc Trăng, Vũng Tàu... nếu gia đình muốn nói chuyện với Tuyết thì phải nạp tiền điện thoại cho anh ta.

Cuối tháng 4/2009, kết quả xét nghiệm giám định AND của Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định nạn nhân chính là chị Tuyết.

Cái chết thảm của người đàn bà yêu kẻ đa tình 1
Một trong những nơi Trực (ảnh nhỏ) phi tang xác nạn nhân.

Sàng lọc chứng cứ, Ban chuyên án nghi ngờ kẻ thủ ác chính là Trực. Nhận định khả năng Trực trốn về quê ở Bình Phước sống với vợ con, một mũi trinh sát lên đường. Hàng xóm cho biết thời gian gần đây Trực thường né tránh không giao du với ai và tỏ ra bồn chồn, lơ đãng với công việc. Điều kỳ lạ là trước nay Trực chẳng hề đi chùa bao giờ nhưng ngày 28 Tết, người quen phát hiện đến Việt Nam Quốc Tự.

Từ nguồn tin quý giá này, công an đến đây xác minh thì hay Trực đến chùa để làm lễ cầu siêu cho Tuyết. Bằng chứng là anh ta ghi lại họ tên đầy đủ và cả ngày giờ mất của cô này. Khẳng định chính Trực là kẻ thủ ác, ngày 12/5/2009, phát hiện hắn ta có mặt tại nhà vợ ở huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước, các trinh sát nhanh chóng đưa về trụ sở đấu tranh.

Trực khẳng định không liên quan gì đến cái chết của chị Tuyết rồi thỉnh thoảng lại ôm mặt khóc bảo xót thương cho người tình vắn số. Chiều 14/5/2009, Trực khai nhận tội.

Trực xuống thành phố làm công nhân cho một cơ sở ép nhựa rồi quen biết thuê nhà chung sống với Tuyết từ năm 2004. Chị Tuyết sau khi phát hiện Trực có vợ đã yêu cầu hắn ly dị song không được nên đành chấp nhận.

Ngày 28/12/2008, Trực về Bình Phước lo cho hai con đi học, Tuyết gọi điện thoại kêu xuống thành phố nhưng anh ta không về. Bực tức, chị Tuyết bảo Trực tới nhà trọ lấy đồ để chị trả phòng. Ngày 10/1/2009, Trực bắt xe đò về TP HCM, đến nhà mẹ ruột ở quận Tân Phú chơi, rồi về phòng trọ của Tuyết.

Không thấy “vợ” đâu, Trực gọi điện thoại thì chị Tuyết nói đang đi ăn tất niên cùng đồng nghiệp. Đến 22h30, chị Tuyết gọi Trực đến khu vực đường Tên Lửa, quận Bình Tân đón vì xe bị bể bánh. Đã say rượu nhưng chị Tuyết chưa chịu về phòng trọ mà kêu Trực chở đến ngã sáu Nguyễn Tri Phương nhậu tiếp. Tại đây, hai người xảy ra xô xát về việc Trực không dứt khoát chuyện tình cảm với vợ con.

Về đến phòng trọ lúc 2h ngày 11/1/2009, họ lại tiếp tục cãi nhau. Tức giận, Trực xiết cổ cho đến khi chị Tuyết tắt thở. Đêm ấy, Trực chỉ nghĩ đến việc tẩu tán xác chết hòng trốn tránh tội lỗi. Sáng hôm sau, Trực đem xe Wave của chị Tuyết đến gửi tại chợ Tân Phú rồi về phòng trọ thản nhiên ăn sáng, uống cà phê như không có chuyện gì xảy ra. Đến 9h, Trực chốt chặt cửa, kéo xác vào nhà tắm phân thi thể ra thành nhiều khúc, sau đó đi mua bịch nilon, bao xác rắn về gói lại. Đến tối, Trực ra chợ Tân Phú lấy xe của nạn nhân chở một phần thi thể ra kênh Tân Hóa để phi tang.

Lúc quay về gần tới phòng trọ, thấy mấy người em chị Tuyết đến tìm, gã hoảng sợ vội vòng xe ra quán cà phê ngoài đường gửi rồi quay về mở cửa cho em chị Tuyết vào dọn đồ (thực chất là kiếm tìm chị). Kiểm tra một vòng không thấy chị đâu, em rể chị Tuyết ôm thùng đồ ra mà không biết bên trong có con dao Trực vừa dùng làm hung khí gây án và họ không hề biết một phần thi thể của người thân đang giấu ở góc phòng.

Sau khi người nhà chị Tuyết đi về, Trực tiếp tục cuộc hành trình phi tang. Đêm hôm ấy, Trực vẫn ngon giấc trên chiếc nệm bấy lâu nay hai người từng đầu gối tay ấp. Sáng hôm sau, khi mọi việc đã hoàn tất Trực lấy xe và dùng mũ bảo hiểm của chị Tuyết làm phương tiện bôn tẩu về Bình Phước.

Trên đường đi, hắn ghé tiệm sửa xe của người quen tháo bỏ biển số và nhờ bán xe được 2,5 triệu đồng. Riêng chiếc điện thoại chiếm đoạt được, hắn tháo sim vứt bỏ, gắn sim khác sử dụng khoảng một tháng thì đem bán lấy 350.000 đồng. Ngoài ra, Trực còn lục lọi vét nốt số tiền 57.000 đồng của Tuyết. Từ lời khai của kẻ sát nhân, ngày 25/5/2009 các điều tra viên tìm được phần đầu nạn nhân tại kênh Hiệp Tân, quận 6...

Với hành vi giết người man rợ, mất nhân tính, phạm cùng lúc nhiều tội, Trực phải trả giá bằng mức án cao nhất là tử hình.

Theo Công an TP HCM

* Tên nạn nhân đã thay đổi

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 3 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự

Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự

Pháp luật - 9 giờ trước

Điều khiển phương tiện qua chốt kiểm tra nồng độ cồn, thay vì tuân thủ hiệu lệnh dừng, kiểm tra của CSGT thì nhiều tài xế chọn cách lái xe né tránh, bỏ chạy gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắt Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh

Bắt Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, bị can Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Hậu "Pháo" đề tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hậu thực hiện dự án Chợ Đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Khởi tố vụ án đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội

Khởi tố vụ án đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội

Pháp luật - 22 giờ trước

Trong lúc chơi thể thao, Đ. xảy ra xích mích với một thiếu niên 12 tuổi. Sau đó, Đ. bị thiếu niên này cùng anh trai đánh, dẫn đến chấn thương sọ não.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh lĩnh 8 năm tù

Chủ tịch Tân Hoàng Minh lĩnh 8 năm tù

Pháp luật - 22 giờ trước

Hội đồng xét xử đánh giá Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng là người giữ vai trò cao nhất trong vụ án nên chịu mức án cao hơn các bị cáo khác.

Hành động bất thường của nam sinh Hải Phòng điều khiển xe máy điện trên đường quốc lộ

Hành động bất thường của nam sinh Hải Phòng điều khiển xe máy điện trên đường quốc lộ

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Khi đang điều khiển xe máy điện trên đường quốc lộ, nam sinh bất ngờ buông 2 tay ra sau đầu. Hành vi vi phạm giao thông này của nam sinh sau đó được người dân gửi đến cơ quan chức năng.

Top